Thân tặng các bạn Real Madrid

lanms

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
53
Barça đồng
0
Khi Gaynaldo đến sân đối phương, bị khán giả la ó thì phản ứng bằng cách muốn ném bóng vào khán giả. Còn Messi đến thi đấu trên sân của đại kình địch thì bất chấp hoàn cảnh vẫn muốn tuyên truyền cho từ thiện và nhân đạo.
Như vậy cũng đủ hiểu rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Em đang hỏi Messi sao lại đứng ở đó cho mấy con dê nó đưa ngón tay.
Ăn mừng ghi bàn chạy ra khoe "áo". Đám kền kền nhìn thấy nó ghét nó lại chả chửi ầm ầm. Đấy, dân nước ngoài quá khích vô văn hóa gấp mấy lần dân Lạch Tray mà có bị treo sân đâu :D.
Năm nay rút kinh nghiệm rồi, không dám cởi áo nữa mà chỉ có hành vi đòn gió "xé áo" mà thôi. Cu cậu ghi bàn xong là cả góc khán đài sau gôn đứng dậy theo đủ hình thái cảm xúc mà đa phần là giơ nắm đấm với cả xua tay, chửi bới...
Rút kinh nghiệm tiếp lần sắp tới đây nhớ đừng có sờ tay vào cái áo nữa làm gì. Dân thủ đô cổ vũ cho Lyon đấy =)).
 

haiduong812

Mầm non xã
Đầu quân
4/2/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Kee với tình hình này, Real còn khuya mới bắt kịp Barca, rất may mắn cho chúng ta khi xem Barca thi đấu mỗi tuần.
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
TV nhà tôi ko chiếu để xem mỗi tuần,đau thế.Qua tôi nay là khuya rồi,chết thật
Ối dời bác cứ khéo lo tụi em là sinh viên cũng đâu có TV xem đâu.Cứ xem trên net thôi.Real mãi cũng chỉ là gã nhà giàu không biết đá bóng thôi.Khi nào mà Real học theo cách mua cầu thủ của Barca ta thì may ra mới có thể thành công được."Chỉ mua cầu thủ hợp với lối chơi" <---- good idea;;);;);;)
 

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Ăn mừng ghi bàn chạy ra khoe "áo". Đám kền kền nhìn thấy nó ghét nó lại chả chửi ầm ầm. Đấy, dân nước ngoài quá khích vô văn hóa gấp mấy lần dân Lạch Tray mà có bị treo sân đâu :D.
Năm nay rút kinh nghiệm rồi, không dám cởi áo nữa mà chỉ có hành vi đòn gió "xé áo" mà thôi. Cu cậu ghi bàn xong là cả góc khán đài sau gôn đứng dậy theo đủ hình thái cảm xúc mà đa phần là giơ nắm đấm với cả xua tay, chửi bới...
Rút kinh nghiệm tiếp lần sắp tới đây nhớ đừng có sờ tay vào cái áo nữa làm gì. Dân thủ đô cổ vũ cho Lyon đấy =)).
Gấp mấy lần sân Lạch Tray á. Bác nhầm to đấy, mấy lần em vào xem dù lịch sự không làm gì đâu nhưng mà không cẩn thận thì lúc xem xong về không thấy dép mình đâu nữa ấy. Bọn Real mới chỉ dám dơ ngón tay thối ra thế thôi chứ còn Hu-li-gân HP á, đứa nào ghi bàn mà khoe áo ra như kiểu Messi như thế thì ôi thôi nào là túi nước mía, giày dép đủ các mùi, đấy là còn chưa kể mấy ông nào mang theo trứng thối với cà chua nữa thì thôi rồi....:thevang:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sau Stoichkov, đến lượt Ronal Koeman - một huyền thoại nữa của Barca lên tiếng mỉa mai những chính sách của Real Madrid:

"Real đã dẫn trước Barca trong nhiều năm. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Có một sự khác biệt lớn: Barca là một đội bóng, còn Real thì không phải. Barca luôn trung thành với truyền thống của mình, sử dụng tài năng nội tại và điều đó làm họ trở nên mạnh nhất".

"Real là một đội bóng đi mua, còn Barca là một đội bóng xây dựng. Trong bóng đá, một đội bóng vô địch không bao giờ từ đi mua. Nó phải được xây dựng từ thời gian và sự kiên nhẫn".

Khá đau đấy chứ nhỉ :cool:
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Để xem sau mùa hè rộn ràng với WC thì bầy dê sẽ tuyển đàn như thế nào. 250milion không mua nổi bàn thắng. Thật sự là quá nhục nhã.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cùng đọc & suy ngẫm:
Nhà cầm quân của Zaragoza cũng phê phán trọng tài Undiano Mallenco không nhất quán khi trong trận Espanyol-Barca để cho các cầu thủ Espanyol chơi quyết liệt trước đội bóng xứ Catalonia nhưng trong trận này lại xuống tay với đội bóng của ông (đuổi Contini và tặng Zaragoza nhiều thẻ phạt), đồng thời phê phán Undiano đã không rút thẻ đỏ đối với Sergio Ramos khi phạm lỗi rõ ràng với Adrian Colunga.

P/S: Đó là sự khác biệt giữa Hoàng gia và Nông thôn, có thế mà ông cũng không hiểu! =D>
Ngay cả HLV đội bóng khác tại La Liga còn phải lên tiếng về điều này. Và cũng thật lạ về cách phân công trọng tài các trận của Barca & Real. Một trọng tài vừa bắt bất lợi cho Barca vòng trước, thì ngay vòng sau ông được "điều" đến Zaragora để "tiếp viện" Real!
 

amazingrm

Kền kền thối lạc bầy...
Đầu quân
15/2/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bạn fan Barca dường như quá say sưa với chiến công năm vừa rồi mà quên mất mình đã may mắn thế nào.

Các bạn dường như đã quên là trận bán kết lượt về năm ngoái Chelsea đá hay thế nào, không phải là lối đá "park a bus" trước cầu môn như của Inter như vừa rồi, mà tấn công sắc nét, phòng thủ chặt chẽ. Nếu không có ông trọng tài quá ưu ái các bạn (đến ko ít hơn 4 lần), thì các bạn sẽ chẳng có cái C1 vừa rồi, và khi đó thì tinh thần của các bạn Barca có kéo dài được đến mùa này không? Các bạn cũng quên là lượt đi Inter đá hay thế nào. Cầm bóng nhiều để làm gì. Vừa rồi đá ở Bernabeu các bạn cũng chỉ có 4 cú sút, còn nhường Real tớ cầm bóng suốt đó thôi!

Các bạn cũng đã quên ở lần giành C1 trước đó, trận gặp Arsenal, nếu ông trọng tài không ưu ái đuổi chú Lehman ra sớm thì các bạn có cái C1 năm đó không?

Có vay thì phải có trả. Năm trước các bạn đã quá may mắn rồi ...

Tớ nghĩ là mùa này Real sẽ vô địch thôi, các bạn chắc chắn sẽ sảy chân 1 trong 2 trận gặp Villareal hoặc Sevilla. Nhưng dù các bạn có sảy chân, tớ cũng chẳng mừng nếu Real vô địch. Chỉ có fan của MU mới vui mừng khi vô địch dù đã thua Chelsea cả 2 trận. Tớ ko vui khi vô địch vì đã thua các bạn cả 2 trận, dù rằng trong cả 2 trận đó, các bạn đá không hay, chỉ là Real tớ có một HLV quá tồi.

Các bạn cũng đừng tiếc nữa. Tớ cũng có nhiều cái để tiếc lắm. Tớ tiếc nếu trận gặp Lyon, Higuain ko đá vào cột dọc thì chắc chắn mọi việc đã khác, tinh thần các bạn Real lên cao thì cũng ko biết thế nào. Tớ tiếc trận lượt đi với các bạn nếu Ronaldo không chấn thương thì mọi việc chắc cũng khác ...

Thế nhé. Hẹn các bạn năm sau!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
@amazingrm: Di chuyển bài viết sang topic này vì đồng chí không đủ tư cách và mục đích để viết ở topic ban đầu.
Bọn tớ là cũng lờ mờ đoán ra khi thua sẽ có chó sủa gâu gâu, dê kêu be be. Tạm thời mệt mỏi nên không dám tiếc với cả quên nên cứ ngậm miệng ừ cái vậy bạn ạ.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Tội nghiệp các bạn ở diễn đàn www.realmadridvn.com, phải ngậm miệng từ vòng 1/16 tới tận Bán kết mới Gâu gâu được khi Barca bị loại. Chúng coi việc Barca bị loại còn vĩ đại hơn cả việc Real vượt qua được vòng 1/16 ở Champions League ấy chứ. Bi hài chửa?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Các bạn fan Barca dường như quá say sưa với chiến công năm vừa rồi mà quên mất mình đã may mắn thế nào.

Các bạn dường như đã quên là trận bán kết lượt về năm ngoái Chelsea đá hay thế nào, không phải là lối đá "park a bus" trước cầu môn như của Inter như vừa rồi, mà tấn công sắc nét, phòng thủ chặt chẽ. Nếu không có ông trọng tài quá ưu ái các bạn (đến ko ít hơn 4 lần), thì các bạn sẽ chẳng có cái C1 vừa rồi, và khi đó thì tinh thần của các bạn Barca có kéo dài được đến mùa này không? Các bạn cũng quên là lượt đi Inter đá hay thế nào. Cầm bóng nhiều để làm gì. Vừa rồi đá ở Bernabeu các bạn cũng chỉ có 4 cú sút, còn nhường Real tớ cầm bóng suốt đó thôi!

Các bạn cũng đã quên ở lần giành C1 trước đó, trận gặp Arsenal, nếu ông trọng tài không ưu ái đuổi chú Lehman ra sớm thì các bạn có cái C1 năm đó không?
Có vay thì phải có trả. Năm trước các bạn đã quá may mắn rồi ...
Ông lượn đi cho nước nó trong, cái bệnh mù chọn lọc giờ nó lây sang cả thủ đô rồi à? Đừng có cứ mở mồm ra là nhai lại "4 pen" với "trọng tài ưu ái", "có vay có trả" nữa. Mất cả năm ngoái để khai sáng cho cái thể loại như ông đã làm tôi vỡ ra 1 chân lý: một khi con người ta đã không muốn tin thì dù có thấy vợ mình nằm với thằng khác cũng sẽ không thấy gì.
Còn đến fan Ars cũng không kêu ca gì về năm 2006 thì mắc gì ông phải đi khóc thuê?
Tớ nghĩ là mùa này Real sẽ vô địch thôi, các bạn chắc chắn sẽ sảy chân 1 trong 2 trận gặp Villareal hoặc Sevilla. Nhưng dù các bạn có sảy chân, tớ cũng chẳng mừng nếu Real vô địch. Chỉ có fan của MU mới vui mừng khi vô địch dù đã thua Chelsea cả 2 trận. Tớ ko vui khi vô địch vì đã thua các bạn cả 2 trận, dù rằng trong cả 2 trận đó, các bạn đá không hay, chỉ là Real tớ có một HLV quá tồi.

Các bạn cũng đừng tiếc nữa. Tớ cũng có nhiều cái để tiếc lắm. Tớ tiếc nếu trận gặp Lyon, Higuain ko đá vào cột dọc thì chắc chắn mọi việc đã khác, tinh thần các bạn Real lên cao thì cũng ko biết thế nào. Tớ tiếc trận lượt đi với các bạn nếu Ronaldo không chấn thương thì mọi việc chắc cũng khác ...

Thế nhé. Hẹn các bạn năm sau!
Đá ở Bernabeu Dê cầm bóng nhiều hơn à? 1 bằng chứng hùng hồn cho cái bệnh mù chọn lọc ngày càng nặng của ông, tự google mà xem tỉ lệ kiểm soát bóng nhé, không thừa thời gian để tìm hộ đâu. Còn 2 năm thua vỡ mặt cả 4 lượt trận thì cũng vì thiếu Gay à? Lượt về nó sung sức đấy, hay là tại thiếu Raul? CL thì đây không phải là năm đầu bị đá đít nên đừng có mà đổ cho đen với HLV. Cái lão "HLV tồi" mà ông nói ấy đã giúp Dê của ông có được 84 điểm đấy, xem lại xem mùa vô địch cùng Capello Dê được bao điểm, hay là Capello còn tồi hơn? Ăn cháo đá bát!
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
SOS, ts, ở đâu ra thrằng thiểu thế. Em choáng vì cái câu "Real có 1 vị HLV tồi" lại con "Barca đá không hay". Barca không hay nhưng lũ kền kền còn đều ngậm tăm. Phải, Barca không hay nhưng vẫn đủ thắng lũ lũ kền nhà chú. Ăn cháo đái bắt bát, không có Phi-de thì Real với Gay bây giờ chắc còn đứng sau cả Mallorca.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Vừa xem qua lịch thi đấu của bầy Kền kền.
Các đối thủ của chúng lần lượt là: Osasuna, Mallorca, Bibao, Málaga.
Ối, mấy anh trên thủ đô gặp toàn đối thủ xương xẩu.
Ngoại trừ Osasuna đã yên vị thì 3 đối thủ còn lại, anh nào cũng rất cần điểm. Mallorca muốn giữ vị trí số 4, Bibao tranh xuất tham dự Ế rồi pa phích, Málaga thì muốn trụ hạng.
Đặc biệt có 2 trận phải làm khách (Mallorca, Málaga).

Khổ cho mấy "hoàng tử" dởm thành Madrid rồi.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ngày bé thường nghe mẹ kể chuyện Rùa và Thỏ. Ngày lớn kể cho các bé nghe chuyện Rùa và Dê.
Đây là 2 loài tiêu biểu nhất cho hàng gia súc. Đầu to nhưng bộ não phát triển kém, được Chúa ưu ái cho trí tưởng tượng phong phú nên sống rất hoang đường và phi thực tế, đi lùi với sự phát triển của tự nhiên .Phản lại thuyết tiến hóa lừng danh của Darwin.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Đội hình xuất phát của Dê hôm nay lạ ghê: kéo Ramos vào đá cặp trung vệ với Albiol. Hèn gì mắc lỗi ngay từ đầu, để Osasuna ghi được 1 bàn :anui:
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Thấy các bạn Dê có vẻ nóng đít vì bị coi là CLB hạng 2 nên đang lấy ý kiến các bậc tiền bối về việc mời Mou về năm sau.
- Các bạn Dê mà không có lòng tin vào cầu thủ và HLV của mình thì ai đến cũng thế mà thôi.
- Bao giờ các bạn hiểu được câu: "Mes que un club" thì mới biết được Barca có những thành công như hôm nay là do đâu.
:barca::barca::barca::barca::barca::barca:
 

mymy12

La Masia
Đầu quân
21/12/09
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
@amazingrm: 2 năm, 4 trận, 11-2. Có lẽ bạn nói đúng, chúng tôi đá quá dở nên mới thắng RM của bạn "chừng đó". Hẹn gặp lại vào năm sau?????? Dù là fan RM, nhưng nếu là con người, là fan chân chính, tôi sẽ tôn trọng tình yêu của bạn, sẵn sàng mời bạn vào đây như một vị khách quý, cùng nhau "xăn quần, ngồi xổm" cãi nhau xem ai đá hay hơn, vì dù sao giữa 2 đội, ganh đua đã là một truyền thống, chính một vị chủ tịch của RM bạn đã nói "RM thà thua các đội khác chứ quyết không thua Barca". Nhưng "hẹn gặp lại"?? lập nick, chém một câu rồi chạy, niềm tin vào đội bóng nhỏ thế kia ư???
@RM,RMfans: để :emotion: miệng của các bạn xin cho phép hỏi câu này: Sờ tút gát nước Đức, chắc bạn biết, và chắc bạn cũng biết, họ nghèo hơn nhà bạn rất nhiều, nhưng sao họ lại được gọi là "thiên nga trắng", còn các bạn lại "được gọi là "kền kền trắng"??? Xin phép đưa 2 ý kiến, bạn thấy cái nào đúng thì tick vào, được quyền chọn 2 cái, không thì giải thích giùm:
1:sở thích kì lạ: kền kền đối với các bạn cao quý hơn thiên nga, cũng giống như, cách đá của các bạn, kền kền RM đá "thanh thoát", "đẹp" hơn thiên nga Sờ tút gát (!?)
2: bản chất của các bạn: cắn trộm, vô ơn (kêu HLV mình tồi)
Mong bạn trả lời, nhưng không hi vọng sẽ có câu trả lời :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top