Thành lập trung tâm tư vấn tình yêu và nơi giãi bày tâm sự !

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Còn đây là hoàn cảnh của cháu. Cháu có nhiều người tỏ tình, cưa cẩm, bám đuôi,... Nhưng cháu đều từ chối khéo hoặc nói dối là đã có người yêu ( để đang hẹn hò với con bạn thân trên Facebook chẳng hạn ). Có phải cháu hơi kiêu quá không? Hay cháu có vấn đề? Cháu thì cháu muốn dành thời gian để học hỏi cũng như nâng cao kiến thức hơn là mấy chuyện trai gái. Cháu phải làm gì khi gặp phải mấy chàng dai như đỉa ạ?
Mọi người giúp em với!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Còn đây là hoàn cảnh của cháu. Cháu có nhiều người tỏ tình, cưa cẩm, bám đuôi,... Nhưng cháu đều từ chối khéo hoặc nói dối là đã có người yêu ( để đang hẹn hò với con bạn thân trên Facebook chẳng hạn ). Có phải cháu hơi kiêu quá không? Hay cháu có vấn đề? Cháu thì cháu muốn dành thời gian để học hỏi cũng như nâng cao kiến thức hơn là mấy chuyện trai gái. Cháu phải làm gì khi gặp phải mấy chàng dai như đỉa ạ?
Mọi người giúp em với!

Cháu cứ bảo là cháu chưa đủ 15 tuổi, còn theo đuổi cháu nữa là léng phéng cháu cho.. đi tù như chơi! Còn bé tập trung vào học đi, không chú méc ba mẹ bây giờ :congan:
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Cháu cứ bảo là cháu chưa đủ 15 tuổi, còn theo đuổi cháu nữa là léng phéng cháu cho.. đi tù như chơi! Còn bé tập trung vào học đi, không chú méc ba mẹ bây giờ :congan:

Ông anh lúc nào cũng thích bị gọi là chú kia... Em đang ở đâu anh biết không? Mexico... Nơi tỷ lệ mang thai ở độ tuổi vị thành niên cao nhất...Thế nên mới hỏi là em nên làm gì để tránh xa cái bọn đó ra, làm gì để từ chối họ 1 cách không thô lỗ hay quá đáng!!
Mà nói cho anh nghe. Em là ngoan rồi đó...Anh thích thì cứ mách...Em chưa làm gì sai cả cũng như luôn nghe lời bố mẹ tránh xa nhưng người như vậy và luôn cảnh giác!:adore:
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mà nói cho anh nghe. Em là ngoan rồi đó...Anh thích thì cứ mách...Em chưa làm gì sai cả cũng như luôn nghe lời bố mẹ tránh xa nhưng người như vậy và luôn cảnh giác!:adore:
Cẩn thận với lão Autumn nhe chưa :what: lão mà đi tù thì ai quản lý forum :megalol:
 

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mềnh cũng có một chuyện tình mà không biết tâm sự với ai, chia sẻ cùng ai.. Nay vô topic này xin được sự giúp đỡ của "chú" say lơ.
Chuyện là thế này:
Cháu và người í yêu nhau, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ thì bỗng nhiên sóng gió ập tới, anh í nói chia tay vì gia đình phản đối, anh í ko muốn buồn lòng gia đình nên...hic
Dự định sẽ đính hôn vào cuối năm nay bị đổ vỡ, cháu đang rất đau khổ..
Chia tay đc gần 1 tháng anh í muốn quay lại, muốn bắt đầu lại với cháu, chỉ mới sáng nay thôi, cháu đang rất hoang mang, ko bít phải làm sao. Cháu vẫn còn rất yêu anh í, nhưng rồi cũng lại sợ mọi chuyện sẽ lại tái diễn.
Chú hãy giúp cháu, cháu đang rất hoang mang và đau khổ ạ.:(
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Mềnh cũng có một chuyện tình mà không biết tâm sự với ai, chia sẻ cùng ai.. Nay vô topic này xin được sự giúp đỡ của "chú" say lơ.
Chuyện là thế này:
Cháu và người í yêu nhau, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ thì bỗng nhiên sóng gió ập tới, anh í nói chia tay vì gia đình phản đối, anh í ko muốn buồn lòng gia đình nên...hic
Dự định sẽ đính hôn vào cuối năm nay bị đổ vỡ, cháu đang rất đau khổ..
Chia tay đc gần 1 tháng anh í muốn quay lại, muốn bắt đầu lại với cháu, chỉ mới sáng nay thôi, cháu đang rất hoang mang, ko bít phải làm sao. Cháu vẫn còn rất yêu anh í, nhưng rồi cũng lại sợ mọi chuyện sẽ lại tái diễn.
Chú hãy giúp cháu, cháu đang rất hoang mang và đau khổ ạ.:(
Đừng quay lưng lại nếu lời nói của họ vẫn còn líu kéo được chân bạn.Song với thực tế đã xảy ra bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc gia đình bạn trai phản đối.Minh chứng cho tình yêu là điều bất cứ đôi trai gái nào cũng có thể làm được trong xã hội này nếu thực sự hướng về nhau ( bản thân mình và vợ cũng đã làm được điều đó bất chấp hai gia đình cùng phản đối ) cụ thể thế nào phải nghe và hiễu rõ mình mới tư vấn kỹ hơn được
@ nguyenanh trường hợp của em anh nghĩ không quá khó...tất nhiên khi mà môi trường quanh em thanh niên đang sống khá thoáng những nếu những chàng trai đó thực sự mến em thì anh nghĩ họ sẽ biết lắng nghe em để thấu hiểu...một câu nói nước đôi để họ vừa hiểu ý mà lại không mất lòng...yêu sớm hay muộn nó còn lệ thuộc vào nhu cầu của mỗi người cũng nhự hệ quả của tình yêu...ví như yêu mà học và làm việc tốt hơn thì ai cũng ủng hộ, song yêu mà hệ quả của tình yêu là những ông bố bà mẹ tuổi teen thì nên tránh xa...có gì cần cụ tỉ thì cứ liên hệ cho anh,
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Cảm ơn anh Cuong_lee, e suy nghĩ kĩ rồi e ko muốn đau khổ nữa, e quyết định kết thúc.

Chị ạ. Em thì chưa có kinh nghiệm cũng như chưa từng trải nhưng em chỉ biết rằng trong tình yêu không chứa đựng sự dối trá, phản bội. Nếu đã không đặt tình yêu lên mọi rào cản cũng như từ bỏ nó 1 cách dễ dàng như vây thì em nghĩ chị nên suy nghĩ lại thật kĩ. Đã để chị 1 lần đau khổ và cô đơn thì chưa chắc đã không có lần 2 lần 3. Chị cố gắng lên nha chị !

---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:36 ----------

@ nguyenanh trường hợp của em anh nghĩ không quá khó...tất nhiên khi mà môi trường quanh em thanh niên đang sống khá thoáng những nếu những chàng trai đó thực sự mến em thì anh nghĩ họ sẽ biết lắng nghe em để thấu hiểu...một câu nói nước đôi để họ vừa hiểu ý mà lại không mất lòng...yêu sớm hay muộn nó còn lệ thuộc vào nhu cầu của mỗi người cũng nhự hệ quả của tình yêu...ví như yêu mà học và làm việc tốt hơn thì ai cũng ủng hộ, song yêu mà hệ quả của tình yêu là những ông bố bà mẹ tuổi teen thì nên tránh xa...có gì cần cụ tỉ thì cứ liên hệ cho anh,

Thank anh nhiều. Thứ nhất em là Nuyen Anh còn Nguyễn Anh là tên và họ đúng của em. Các anh chị gọi em là NA. Tình là cái chi chi... Vì bố mẹ em không thoáng tính như bố mẹ người khác nên em luôn đi theo nề nếp gia đình. Không yêu sớm và chăm chỉ vào học hành.... Bên nước ngòai thì họ thoáng hơn, nghĩ đơn giản và tự do hơn Việt Nam mình anh nhỉ ?
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Cảm ơn anh Cuong_lee, e suy nghĩ kĩ rồi e ko muốn đau khổ nữa, e quyết định kết thúc.
Ôi đau khổ !!!Như thế này em nhé trước tiên chả bàn đến đau khổ vì nếu lúc yêu mà thấy đau khổ thì chắc anh tin chẳng có cái dự định gọi là đính hôn của em gì cả !hehe ! quan trọng là em thấy ra sao trong quá trình bọn em bên nhau thôi .Nó có chút gia vị buồn buồn vui vui gì không...yêu mà thế mới thấy ấm lòng cả 2...Còn sóng gió ập tới ,anh í muốn nói chia tay vì gia đình phản đối ,không muốn làm phiền lòng gia đình thì cũng phải xem sóng gió nó lớn như thế nào có mức độ như cơn sóng thần động đất mà Nhật Bản gánh chịu không(hihi),tại sao gia đình anh ý lại phản đối cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu ?!Ví như có chuyện làm gián đoạn tình cảm của e và anh í để các bô lão nhà người ta phản đối thì em ơi anh nói thật đàn ông đứng giữa tình và nghĩa cũng lung lay giữ dội lắm,để khi có phút suy nghĩ riêng tư em mới hiểu được đàn ông con trai bọn anh sẽ hiểu vả cần gì hơn.Và nếu như khi e và người í đã mất nhiều thời gian nói chuyện giải quyết khúc mắc mà vẫn không đâu đến đâu thì mới rõ.Đã muốn quay lại tức người ta muốn tiếp tục cùng em chứ chả cò gì là lại từ đầu cả vì người ta đã cùng em đi chung đường cùng em ngay từ phút đầu tiên rồi.
Một quyết địnn của em khéo lại làm cả đôi trong cuộc đau khổ đấy mà người đầu tiên chịu là em.Tinh thần thoải mái để con tim được hoạt động với công suất ổn định sẽ giúp tâm trí em vững hơn mà đưa ra quyết định.
Chúc dự định của em còn nguyên vẹn để em tươi vui hơn
Buồn ngủ quá thử gỡ rối tự nhiên nhớ con mụ béo cười tươi nhà mình quá đang phát ban nên bị cấm vận...huhu
 

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Đã đau khổ, đã thất vọng khá nhiều lần.... nhưng vì yêu thương quá nhiều nên đã bỏ qua tất cả những sai lầm đó... bản thân người đó đã để em phải suy nghĩ nhiều rồi đến bây giờ thì lại cả gia đình người đó nữa.. em tự hỏi liệu có hạnh phúc không khi mà có quá nhiều rào cản giữa cả hai... khi mà bây giờ em không còn muốn cố gắng thêm cho tình cảm này nữa... khi mà cả hai.. đến gặp mặt nhau cũng khó... có lẽ tụi em chỉ " tình cờ đi chung một đoạn đường" thôi anh ạ.
Em cảm ơn anh " ỉn xênh" nhiều nhé. :)
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Ồ zê !
Vậy là anh đã hiểu tẹo suy nghĩ của em rồi , thôi thì đường còn dài tương lai còn phơi phới cuộc đời ai chẳng gặp chuyện cái "lọ" cái "kia" giờ cứ lấy cái sân Noucamp toạ lạc tại thiên đường Barcelona thân yêu làm niềm vui lớn chờ ngày " và con tim đã vui trở lại " nhé !
Mà em ơi đừng gọi lái tên anh như thế Heo này khác với ỉn miền nam với lợn miền bắc đấy,Heo này là Heo "héo" cơ,hehe:holiday:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Khi yêu ... đừng quay đầu lại.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Chị ạ. Em thì chưa có kinh nghiệm cũng như chưa từng trải nhưng em chỉ biết rằng trong tình yêu không chứa đựng sự dối trá, phản bội. Nếu đã không đặt tình yêu lên mọi rào cản cũng như từ bỏ nó 1 cách dễ dàng như vây thì em nghĩ chị nên suy nghĩ lại thật kĩ. Đã để chị 1 lần đau khổ và cô đơn thì chưa chắc đã không có lần 2 lần 3. Chị cố gắng lên nha chị !

---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:36 ----------



Thank anh nhiều. Thứ nhất em là Nuyen Anh còn Nguyễn Anh là tên và họ đúng của em. Các anh chị gọi em là NA. Tình là cái chi chi... Vì bố mẹ em không thoáng tính như bố mẹ người khác nên em luôn đi theo nề nếp gia đình. Không yêu sớm và chăm chỉ vào học hành.... Bên nước ngòai thì họ thoáng hơn, nghĩ đơn giản và tự do hơn Việt Nam mình anh nhỉ ?

chuẩn man...chính vì thế em phải phát huy được sự khéo léo của cô gái việt được việc em mà không mất lòng các hảo hớn đang theo đuổi
@cò lả khi con tim và khối óc đủ bình thản để thống nhất với em thì hãy ra quyết định...Anh đã từng đi qua các trải nghiệm mà em đang bắt đầu gặp phải nên anh hiểu em đang nghĩ gì.Mọi điều sẽ nhẹ nhàng hơn nếu em biết thả lỏng bản thân cũng như tâm hồn mình.Yêu đôi khi không nhất thiết phải bên nhau,yêu nhiều khi đơn giản là ta hãy cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho người ta yêu ( nghe ngẫm để rồi thấu hiểu ).Sau mỗi lần như thế ta mỉm cười ta trưởng thành hơn.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mềnh cũng có một chuyện tình mà không biết tâm sự với ai, chia sẻ cùng ai.. Nay vô topic này xin được sự giúp đỡ của "chú" say lơ.
Chuyện là thế này:
Cháu và người í yêu nhau, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ thì bỗng nhiên sóng gió ập tới, anh í nói chia tay vì gia đình phản đối, anh í ko muốn buồn lòng gia đình nên...hic
Dự định sẽ đính hôn vào cuối năm nay bị đổ vỡ, cháu đang rất đau khổ..
Chia tay đc gần 1 tháng anh í muốn quay lại, muốn bắt đầu lại với cháu, chỉ mới sáng nay thôi, cháu đang rất hoang mang, ko bít phải làm sao. Cháu vẫn còn rất yêu anh í, nhưng rồi cũng lại sợ mọi chuyện sẽ lại tái diễn.
Chú hãy giúp cháu, cháu đang rất hoang mang và đau khổ ạ.:(

Sắp kết hôn rồi còn gọi " người ta " là chú , .. :angry5: , chắc cô em năm cũng chỉ kém anh mấy tuổi mà thôi. Sửa lại cách xưng hô trước nhé , anh chỉ xưng chú với cháu NuyenAnh thôi đấy nhá !

Nói chung là cá nhân anh khá thất vọng với chàng BF của em . Anh thì chưa biết là em đã yêu được bao lâu và đã về gia đình của trai này ra mắt hay chưa nên em cần khai báo chi tiết hơn chút nữa. okay .
Anh cũng cần thêm thông tin về trai này : công việc và tính cách cũng như cách đối xử của gã trong quá trình yêu em để có thể đưa ra 1 ý kiến chính xác cho em tham khảo.
P/S : Em là người thứ 2 trên các diễn đàn bóng đá gọi anh là Say lơ đấy , trước kia có 1 cô bé cũng gọi anh như vậy . hehe !

@ NuyenAnh : Cháu yêu phải hết sức bình tĩnh trước các chú đẹp zai không bằng chai mặt. Chú nghĩ cháu nói với các trai làng Mexico là cháu đã có người yêu cũng là 1 cách hay. Cháu cứ nói là đang yêu 1 anh tên là Slayer cư ngụ tại Barcamania cũng được , chú không phản đổi :holiday:
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
nhiều khi nhận có người yêu không thuyết phục cho lắm,,,bằng chi nói khéo mong ước nay mai để họ không quá ngợp vì hết hi vòng có khi vẫn ra đi mà thấy thoải mái khi mà trong lòng nhẹ nhàng ah thì ra cố ấy chưa sẵn sàng hìhì
 

valencia_no1

Juvenil B
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
105
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi làm sao để rung động trước một người con gái nhỉ?, kể từ 3 năm nay chưa yêu ai mà cũng chẳng rung động trước bất kì đứa con gái nào:dreaming:, mấy đứa con gái đi qua dù có đẹp đến mấy cũng chẳng muốn nhìn :nb:,gái đi qua mà như không ấy:boss:, chả hiểu sao. Mà em vẫn chưa có mối tình đầu nào cả, nên chả biết yêu là thế nào..!!!
 
Sửa lần cuối:

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi làm sao để rung động trước một người con gái nhỉ?, kể từ 3 năm nay chưa yêu ai mà cũng chẳng rung động trước bất kì đứa con gái nào:dreaming:, mấy đứa con gái đi qua dù có đẹp đến mấy cũng chẳng muốn nhìn :nb:,gái đi qua mà như không ấy:boss:, chả hiểu sao. Mà em vẫn chưa có mối tình đầu nào cả, nên chả biết yêu là thế nào..!!!

Yêu làm gì cho khổ hả em, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau :dreaming:
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Yêu làm gì cho khổ hả em, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau :dreaming:

Đọc bài của Valen nổi da gà, thêm bài của bác làm tí sặc :brick:
Đỡ nổi không:sweat:
Valen còn trẻ, lo gì bạn ơi :smile:
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi làm sao để rung động trước một người con gái nhỉ?, kể từ 3 năm nay chưa yêu ai mà cũng chẳng rung động trước bất kì đứa con gái nào:dreaming:, mấy đứa con gái đi qua dù có đẹp đến mấy cũng chẳng muốn nhìn :nb:,gái đi qua mà như không ấy:boss:, chả hiểu sao. Mà em vẫn chưa có mối tình đầu nào cả, nên chả biết yêu là thế nào..!!!
Gay detected :oh::what:

Yêu làm gì cho khổ hả em, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau :dreaming:
Định voz hóa Xã ta à :angry:

Trước đây anh cũng gay lắm, giờ đỡ nhiều rồi :shame:
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi làm sao để rung động trước một người con gái nhỉ?, kể từ 3 năm nay chưa yêu ai mà cũng chẳng rung động trước bất kì đứa con gái nào:dreaming:, mấy đứa con gái đi qua dù có đẹp đến mấy cũng chẳng muốn nhìn :nb:,gái đi qua mà như không ấy:boss:, chả hiểu sao. Mà em vẫn chưa có mối tình đầu nào cả, nên chả biết yêu là thế nào..!!!

Bạn ơi bạn ời...Không rung động là có vấn đề đó nha. Phải đi kiểm tra đi. Không dọa đâu !:girl:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top