Tình cảm FCBSG

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
:anui:có lẽ sẽ phải đổi nickname thôi .dù là tên gì mình vẫn là 1 cule đích thực:anui:

Tiếng việt không dấu nó khổ thế đấy anh ạh #-o
Chủ nhật này anh lên tham gia "nội chiến" cùng anh em rồi đi đá PES luôn chứ nhỉ <):D
 

BADONG

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/11/10
Bài viết
185
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tiếng việt không dấu nó khổ thế đấy anh ạh #-o
Chủ nhật này anh lên tham gia "nội chiến" cùng anh em rồi đi đá PES luôn chứ nhỉ <):D

:anui:anh sẽ lên và sẽ tham gia thi đấu nội chiến cùng ae được chứ:anui:sau đó giao lưu... ae :ten:tham gia pes 2011
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ngày hôm nay trôi nhanh lên nào :">
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có những điều không bao giờ có thể nói, có những ước muốn ta không thể thực hiện.........
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thông báo với mọi người một tin mừng: sau gần 2 năm đi chu du 4 phương, mang trên vai bộ áo lính, nay đồng chí Kingtrex29 sắp trở về hẳn với chúng ta :woot:
FCBSG sắp có thêm một nhân lực chất lượng nữa :woot:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bữa nọ đi rút tiền, gặp 1 chú nhóc tiểu Messi kia đang ngồi trên xe chờ ba mẹ, tự dưng thấy trong lòng nao nao và chộn rộn ( nhớ lại gia đình badong).
Rồi một bữa khác lại gặp một số anh em ở Biên Hòa và ở Phan Thiết mặc áo mang logo của Barca, lúc đó muốn chạy ra hỏi thăm, làm quen và khoe với họ rằng: Mỏng cũng là thành viên của FCBSG nè, CLB của Mỏng vui lắm, nhưng nghĩ lại thấy kỳ kỳ.

Đôi lần thấy thấp thoáng bóng dáng thiên thần của mấy cầu thủ mặc áo đỏ, logo Barca chạy ngoài đường mà cú tự lừa dối mình đó là FCBSG.

Thế là nhiều lần nằm ngủ gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ và thắc mắc sao mà kỳ lạ nhỉ, cái cảm giác gì khó tả?

Chưa kể những lần ngồi chơi games xả stress, tự dưng nghĩ lại những hoạt động, những buổi Off line mà cưởi tủm tỉm một mình, bạn chung phòng thắc mắc còn tưởng mình mới gặp người yêu về hay sao mà thấy cười hoài....

Tóm lại có một cái gì đó thật lạ, thật khó tả..........nhưng cũng đồng nghĩa với việc có cái gì đó thật đáng ghét:-x
 

meomuop

Tiểu học xã
Đầu quân
25/12/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bữa nọ đi rút tiền, gặp 1 chú nhóc tiểu Messi kia đang ngồi trên xe chờ ba mẹ, tự dưng thấy trong lòng nao nao và chộn rộn ( nhớ lại gia đình badong).
Rồi một bữa khác lại gặp một số anh em ở Biên Hòa và ở Phan Thiết mặc áo mang logo của Barca, lúc đó muốn chạy ra hỏi thăm, làm quen và khoe với họ rằng: Mỏng cũng là thành viên của FCBSG nè, CLB của Mỏng vui lắm, nhưng nghĩ lại thấy kỳ kỳ.

Đôi lần thấy thấp thoáng bóng dáng thiên thần của mấy cầu thủ mặc áo đỏ, logo Barca chạy ngoài đường mà cú tự lừa dối mình đó là FCBSG.

Thế là nhiều lần nằm ngủ gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ và thắc mắc sao mà kỳ lạ nhỉ, cái cảm giác gì khó tả?

Chưa kể những lần ngồi chơi games xả stress, tự dưng nghĩ lại những hoạt động, những buổi Off line mà cưởi tủm tỉm một mình, bạn chung phòng thắc mắc còn tưởng mình mới gặp người yêu về hay sao mà thấy cười hoài....

Tóm lại có một cái gì đó thật lạ, thật khó tả..........nhưng cũng đồng nghĩa với việc có cái gì đó thật đáng ghét:-x
Chào chị em là thành viên mới gia nhập vào diễn đàn không lâu lắm và cũng ít nhiều hiểu được chúc ít hoạt động của FCBSG. Qua những gì chị tâm sự em cũng phần nào hiểu được chị:cảm giác yêu bị từ chối nên rất khó chịu phải không chị? Vì em cũng là người từng trải qua nên em hiểu rất rõ
Nếu chỉ vì lý do nhỏ đó mà chị định quay lưng với FCBSG thì điều đó thật không đáng chút nào phải không chị. Em đã từng nghe người xưa nói :"nếu 1 cánh của này khép lại thì sẽ có cánh của khác mở ra" và đó cũng là điều em muốn gởi đến chị
Cũng như em đã đọc được điều trên 1 tạp chí và mong muốn chia sẽ với chị nói riêng và cho tất cả thành viên FCBSG nói chung đó như 1 lời nhắn nhủ


Niềm tin cho một năm mới thành công



Một năm sắp qua đi, nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi chúng ta đều có một cảm xúc riêng. Có người thật hạnh phúc khi được gặt hái, được ôm ấp bao nhiêu thành quả của mình, cũng có người ngậm ngùi vì tiếc nuối với câu giá như …, cũng có người thấy hài lòng và mãn nguyện với những gì đang có, và có nhiều người tự an ủi bản thân rằng đừng nản lòng khi chưa đạt được ước mơ …và không ai trong chúng ta là không ngừng hy vọng, không ngừng đặt niềm tin vào những hạt mầm của những dự định trong năm mới.

Không khí cuối năm thật hối hả, dường như tất cả mọi thứ đều cuốn chạy theo nhau, nhanh nhanh bước đi kẻo năm cũ sắp hết rồi, phải bước qua ranh giới để chào đón một năm mới với biết bao dự định và ước mơ. Ai cũng mong năm nay làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn năm ngoái, cuộc sống sung túc hơn, công việc tốt đẹp hơn, sức khỏe dồi dào hơn và tỉnh cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp gắn bó hơn, ấm áp hơn, …

Dù bạn có bận rộn đến đâu với những bộn bề công việc, với những lo toan của cuộc sống mưu sinh, bạn hãy dành chút thời gian để ngẫm về cuộc sống, sẽ giúp bạn có cài nhìn sáng suốt hơn, có những quyết định đúng đắn hơn, … và hạnh phúc hơn với những lựa chọn của mình.

Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.

Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.

Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.

Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.

Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.

Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.

Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.

Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.

Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.

Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.

Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là sự sống – hãy tranh đấu vì nó.

Cuộc sống vô cùng quý giá – đừng hủy hoại nó

………………

Hãy vững tin gieo cho mình một hạt mầm để một năm sau nữa bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi đón nhận những thành quả bạn đạt được bằng tất cả sự nỗ lực của mình


CHÚC CHỊ VUI VẺ VÀ LUÔN LUÔN YÊU ĐỜI, HẸN MỘT NGÀY CHỊ EM MÌNH SẼ GẶP MẶT NHA:2thumbsup:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chào chị em là thành viên mới gia nhập vào diễn đàn không lâu lắm và cũng ít nhiều hiểu được chúc ít hoạt động của FCBSG. Qua những gì chị tâm sự em cũng phần nào hiểu được chị:cảm giác yêu bị từ chối nên rất khó chịu phải không chị? Vì em cũng là người từng trải qua nên em hiểu rất rõ
Nếu chỉ vì lý do nhỏ đó mà chị định quay lưng với FCBSG thì điều đó thật không đáng chút nào phải không chị. Em đã từng nghe người xưa nói :"nếu 1 cánh của này khép lại thì sẽ có cánh của khác mở ra" và đó cũng là điều em muốn gởi đến chị
Cũng như em đã đọc được điều trên 1 tạp chí và mong muốn chia sẽ với chị nói riêng và cho tất cả thành viên FCBSG nói chung đó như 1 lời nhắn nhủ


Niềm tin cho một năm mới thành công



Một năm sắp qua đi, nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi chúng ta đều có một cảm xúc riêng. Có người thật hạnh phúc khi được gặt hái, được ôm ấp bao nhiêu thành quả của mình, cũng có người ngậm ngùi vì tiếc nuối với câu giá như …, cũng có người thấy hài lòng và mãn nguyện với những gì đang có, và có nhiều người tự an ủi bản thân rằng đừng nản lòng khi chưa đạt được ước mơ …và không ai trong chúng ta là không ngừng hy vọng, không ngừng đặt niềm tin vào những hạt mầm của những dự định trong năm mới.

Không khí cuối năm thật hối hả, dường như tất cả mọi thứ đều cuốn chạy theo nhau, nhanh nhanh bước đi kẻo năm cũ sắp hết rồi, phải bước qua ranh giới để chào đón một năm mới với biết bao dự định và ước mơ. Ai cũng mong năm nay làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn năm ngoái, cuộc sống sung túc hơn, công việc tốt đẹp hơn, sức khỏe dồi dào hơn và tỉnh cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp gắn bó hơn, ấm áp hơn, …

Dù bạn có bận rộn đến đâu với những bộn bề công việc, với những lo toan của cuộc sống mưu sinh, bạn hãy dành chút thời gian để ngẫm về cuộc sống, sẽ giúp bạn có cài nhìn sáng suốt hơn, có những quyết định đúng đắn hơn, … và hạnh phúc hơn với những lựa chọn của mình.

Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.

Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.

Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.

Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.

Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.

Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.

Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.

Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.

Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.

Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.

Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là sự sống – hãy tranh đấu vì nó.

Cuộc sống vô cùng quý giá – đừng hủy hoại nó

………………

Hãy vững tin gieo cho mình một hạt mầm để một năm sau nữa bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi đón nhận những thành quả bạn đạt được bằng tất cả sự nỗ lực của mình


CHÚC CHỊ VUI VẺ VÀ LUÔN LUÔN YÊU ĐỜI, HẸN MỘT NGÀY CHỊ EM MÌNH SẼ GẶP MẶT NHA:2thumbsup:


trước tiên chân thành cám ơn sự quan tâm của bạn, nhưng rất tiếc phải nói với bạn 1 điều:
Mỏng đang rất và vô cùng bực mình khi bạn chưa hiểu vấn đề, không suy nghĩ trước khi nói hay phát ngôn điều gì đó............." CHính vì lý do này, Mỏng chính thức tuyên bố, từ giờ trở về sau, Mỏng không dính níu hay liên quan bất cứ vấn đề gì của FCBSG nữa
chúc Bạn và mọi người vui vẻ
@: Hy vọng mọi người rút kinh nghiệm trường hợp này
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
trước tiên chân thành cám ơn sự quan tâm của bạn, nhưng rất tiếc phải nói với bạn 1 điều:
Mỏng đang rất và vô cùng bực mình khi bạn chưa hiểu vấn đề, không suy nghĩ trước khi nói hay phát ngôn điều gì đó............." CHính vì lý do này, Mỏng chính thức tuyên bố, từ giờ trở về sau, Mỏng không dính níu hay liên quan bất cứ vấn đề gì của FCBSG nữa
chúc Bạn và mọi người vui vẻ
@: Hy vọng mọi người rút kinh nghiệm trường hợp này

Nếu bạn đó nói không đúng thì đâu có gì lớn đâu chị :D, chị không như vậy thì cần gì phải phản ứng thế chứ, làm mọi người mất vui :D mà làm vậy người ta lại càng nghĩ bạn đó nói đúng :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cái gì viết ra thì cũng đã được mọi người đón nhận rồi, và mục đích của người viết cũng chỉ muốn được chia sẻ hoặc nhận sự sẻ chia của mọi người.

Mỉnh chỉ xin nhắn với tác giả là khi đã viết lên đây, tức là nó được công khai và mọi người có quyền chia sẻ (trong phạm vi có văn hóa). Mục đích của topic này chính là thế. Riêng người đọc thì họ có thể chia sẻ theo nhiều cách, có thể họ nhầm hoặc đi sai hướng, khi đó tác giả cần định hướng lại suy nghĩ người đọc chứ không nên tỏ ra bực mình hay giận dỗi, dễ có những quyết định sai lầm.
Cuối cùng là xin nhắn với mọi người, những gì thầm kín mang tính chất cá nhân bạn có thể tìm một nơi khác để chia sẻ nỗi niềm và Blog cá nhân(360+, Facebook...) là phương án khả thi nhất.

@Meomuop: Rất hoanh nghênh tinh thần sẻ chia của bạn, có điều vô tình nó lại phát sinh mâu thuẫn :D Liên hệ với mình để biết nội dung 2 bài dưới đã bị xóa!

@Genf: Coi như không có gì nhé! :D

! Chấm hết tại đây :D Dĩ hòa vi quý!
 
Sửa lần cuối:

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Người cán bộ hay còn được gọi là BLD là người hiểu rõ vấn đề hay nhiểu hơn so với những người khác, vì vậy Họ có cách cư xử cực kỳ khéo léo và vô cùng thận trọng.

Đó chính là lý do Mỏng đã, đang tôn trọng BLD hay cán bộ dù người đó là ai? không biết R10 có hiểu chị Mỏng đang nói gì không? ( em không những không giải quyết được gì mà chỉ làm Chị bực mình thêm).

Chị Mỏng dù có giận dữ đi nữa, nhưng luôn có ly do chính đáng, và dù thế nào đi nữa vẫn tôn trọng tất cả mọi người.

Tuy nhiên Chị MỎng chưa bao giờ lẫn lộn riêng tư.

Bài viết của chị Mỏng chỉ muốn mọi người hiểu rằng: " tất cả thành viên, hãy giống như Mỏng, chân thành, qúy trọng và tự hào vì mình là thành viên FCBSG",....( chị không quay lưng, cũng chẳng vì cá nhân ai cả, chị đủ tỉnh táo trong hành động của mình ).

@ meomuop: Chị Mỏng không giận ghét gì meomuop hết, nhưng lần sau nhớ là phải suy nghĩ kỹ hay nếu không biết thì phải hỏi chị trước khi nhận định vấn đề gì đó, coi chừng nghe ai nói bậy mà đồn tùm lum sẽ gây ra nhiều điều không hay.

Thân!:cool:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Về lại trường xưa và vị trí ngày ấy, cứ ngỡ như mình đang còn ở thời sinh viên, mới chập chững bước vào mái trường Đại học <):D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Về lại trường xưa và vị trí ngày ấy, cứ ngỡ như mình đang còn ở thời sinh viên, mới chập chững bước vào mái trường Đại học <):D

Ngành giáo dục 'mất' một giáo viên tương lai nhưng xã hội lại 'thu' về 1 cán bộ PCCC, và FCBSG thì 'hưởng lợi' từ cuộc đổi chác đó =))
 

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Sau khoảng thời gian tham gia sinh hoạt cùng anh em FCBSG cũng chưa phải là dài nhưng không thể nói là ngắn vì đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như sự tin cậy của anh em, Valdes đã có một thời gian rất đẹp, đó là khoảng thời gian lung linh nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình ;)), rất nhiều thứ tình cảm đan xem lẫn lộn cùng những kỷ niệm đẹp nhất định sẽ theo Valdes suốt cả cuộc đời (sau này có dịp sẽ viết "Valdes sử ký" ;)) ).

Tháng này Valdes sẽ chính thức chuyển xuống CN Tây Đô để làm việc nên xin BLĐ đưa vào danh sách đi xa, Valdes sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia những trận Nội Chiến của FCBSG.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi thành viên FCBSG cũng như BLĐ đã tạo điều kiện và giúp đỡ Valdes trong thời gian qua và rất vui khi nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới để Valdes có điều kiện làm quen và tham gia cùng anh em FCB tại Cần Thơ (ước mơ một ngày nào đó khi vào FCBarcelona.com.vn sẽ có thêm một Mục FCB Tây Đô). Xin anh em hỗ trợ về những thông tin của anh em FCB Cần Thơ.

Chúc tất cả anh em FCBSG luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực và luôn cháy mãi niềm đam mê cống hiến cho FCBVN nói chung và FCBSG nói riêng ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa.

Trân trọng kính chào !

FCB Muôn năm :flag:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Đáng tiếc, đáng tiếc quá! Vậy là FCBSG đã mất đi thủ môn số 1 rồi ! #-o

Thôi thì đành nói lời chia tay vậy. Lúc rảnh rỗi có dịp về SG thì cố gắng sắp xếp thời gian tham gia cùng anh em nhé. FCBSG sẽ luôn ghi nhận những đóng góp to lớn trong suốt thời gian qua của anh. Cuối cùng, xin chúc anh công tác tốt, thành công trong công việc và sức khoẻ luôn dồi dào :D

Chào thân ái và đoàn kết!
 

chilinhks

Cố vấn FCBSG , Lão tướng FCBSG Cheer
Đầu quân
3/8/08
Bài viết
472
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin chào bác Hùng! Rất cám ơn những tình cảm cũng như đóng góp của bác cho FCBSG! Chúc bác và gia đình luôn khỏe mạnh và thành công trong công việc! Hẹn gặp lại!
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc bác Hùng ra đi mạnh khỏe,bình an,làm ăn phát đạt nhé<):D
Thỉnh thoảng trở lại với anh em nhé,đừng đi luôn đấy:smile6:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Vậy là cũng đến lúc bác ra đi :((.
Chúc bác xuống đó khỏe, công tác tốt, làm ăn khấm khá. Miền Tây tươi đẹp chắc sẽ giúp bác bay cao hơn ;)) Em sẽ giúp bác liên hệ với lão Khang điệu và mấy đứa bạn ở dưới đó, xây dựng FCB Tây Đô. Bác xuống đó ổn định rồi một thời gian nữa anh em FCBSG sẽ làm một chuyến xuống thăm ;))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chúc anh Valdes ra đi mạnh giỏi! Ae sẽ rất nhớ bác, đặc biệt là đội C ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top