Tôi "yêu" bóng đá Anh 2011-2012

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Bây giờ đừng có ai đổ lỗi tâm linh cho Cesc Fabregas mang vận xui không thể vô địch quốc gia nữa nhá, mình kịch liệt phản đối và ném gạch cho bể đầu luôn :D Hãy nhìn Gael Clichy (Arsenal 2003-2011) cùng Nasri (Arsenal 2008-2011) giơ cao chiếc cúp kìa. Hy vọng đó sẽ là động lực cho Cesc thi đấu bản lĩnh hơn vào...nửa sau của mùa giải ;)) Barca sa sút không phải lỗi của một mình anh mà vì cả một hệ thống đã sai lầm. Nếu các mùa sau xuất sắc hơn anh chắc chắn sẽ làm được như các đồng đội cũ của mình.
À quên mất nhiệm vụ chính, chúc mừng Man City, tân vương của xứ mù.
P/s : chắc thần rùa chê Man đỏ nghèo nên qua Etihad định cư được 2 quả trong 5 phút bù giờ, vãi thật.
Uầy, Cesc là Cesc chứ liên quan gì đến 2 cái tên kia hả cụ (từ cụ này là xuyên tạc từ tên cule aka cụ Lê). Sao cụ không tính chuyện 2 chú kia dứt khỏi cu Cesc là ngon ăn ngay :D.

Hôm qua chú QPR bán độ những phút cuối. Phút 80, lúc đó Man xì tin bế tắc hoàn toàn thì cả sân nhìn sang CDV QPR hò reo. Họ biết tin Bolton bị gỡ hoà nên chắc chắn đã trụ hạng nếu kết quả giữ nguyên. Trận kia kết thúc trước vì trận này bù 5 phút nên tôi thấy những phút cuối QPR đá rất thiếu tập trung và kệ. Lúc fan Man tràn xuống ăn mừng có cả 1 chú bên QPR còn lao vào chúc mừng cầu thủ Man xanh cơ mà. Niềm vui cho cả 2 đội thì tội gì không làm :D. Nói chung là Man đỏ đen.

Lúc trọng tài thổi còi hết giờ Man đỏ thì tỷ số là 2-2 bên này. Bác Sơn cười hớn hở nhưng chỉ vèo 1 cái là 3-2. Tôi thấy Man đỏ biết tin mà mặt cả đội thất thần (7 vía bay đi sạch).

Thật ra nhìn lại ta thấy Man xanh đá ở Anh mà cậy sức và hùng hục thì cũng chẳng thể ăn được đội cuối bảng. Thế nên giải Anh cân bằng ở cái đó và kịch tính ở cái đó. Man đỏ biết cách trị các đội nhỏ và lối chơi có nét hơn dù các cầu thủ thì không tiếng tăm siêu sao bằng. Đó là cái giỏi của HLV. Còn Mancini chưa thể bằng được bác Sơn. Nếu hôm qua Bolton không bị hoà thì tôi dám chắc Man xanh không thể hoà nổi chứ đừng nói thắng.

Dù sao cũng chúc mừng những đồng tiền và cả đống siêu sao rốt cuộc đã tuân theo logic số học.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]TA37VbKyMOw[/youtube]

Cả nhà cùng vui :))

Thực chất Cissé là người Pháp và cũng thi đấu trong tuyển Pháp, QPR thì trụ hạng nên không có gì không chia vui :sogood:
 
Sửa lần cuối:

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Man xanh, Man đỏ cạnh tranh nhau
Thằng thì vô địch, thằng lại đau
Năm nay thần rùa cho đổi gió
Tai đỏ ngày nao bỗng xanh màu :baifu_heyhey:
 

tung_ng_x

Tiểu học xã
Đầu quân
5/12/10
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
cái này đọc được từ facebook của một người bạn:

Hôm nay bão ở nước Anh
Man Đỏ ói máu, Man Xanh ướt quần
Tết chưa chắc đã là xuân
Ferguson hẳn thấm nhuần từ đây

Nói chung ngoại hạng năm nay
Kịch tính đến tận những giây cuối cùng
Cầu trường như muốn nổ tung
Khi Kun 16 cuối cùng cũng ghi...
... 1 bàn thắng quí như gì
Lúc mà Man đỏ sắp đi ăn mừng
Roney mặt đỏ phừng phừng
Ý là muốn quậy tưng bừng tối nay
Ôm vai nói nhỏ ông thầy:
Ta sắp vô địch tối nay xõa nhề
Sơn cười : cứ xõa tẹt đê
Tội vạ tao chịu xi nhê gì mày
Roney khoái chĩ vỗ tay
Khoát tay đồng đội: chúng mày đi ko?
Hôm nay tao giã đằng mông
Giã từ đằng trước sợ thông xuống đùi
Ryan Giggs cúi mặt ngậm ngùi
Tao già nên chắc dùi cui thua mày

Nói về đối thủ lúc này
Man Xanh chìm ngập men say bất ngờ
Ngàn cân treo bởi sợi tơ
Thế mà thắng được phải nhờ vận may
Mancini mặt đỏ gay
Cổ quàng khăn chéo luôn tay xoa đùi:
Hôm nay tôi rất là vui
Mặc dù chúng nó đá cùi vãi ra
Lúc đầu tôi tưởng ra ma
Vì thằng Queen Park đúng là chơi ngông
Phòng ngự như đổ bê tông
Phản công như kiểu cô đồng nhập vai
May mà lúc cuối hiệp 2
Tôi bảo trợ lí làm bài khấn nôm
Tôi thì pha bát mì tôm
Thắp hương mới khỏi vỡ mồm hôm nay
Nói chung tóm lại lúc này
Tao đang vui sướng chúng mày biến đi
Họp báo, phỏng vấn... chi chi
Phát biểu cảm nghĩ... có gì để sau
Bây giờ tao phải đi mau
Anh em đang đợi, có chầu tiết canh
Gọi là có tí chất tanh
Coi như mùa giải công thành đã xong"
Quay ra bảo với De Jong:
Mày ra xem nó luộc lòng xong chưa?
Đi nhanh kẻo tí trời mưa
Tao mất bữa nhậu nhớ chừa mặt tao
Sau này đừng hỏi tại sao
Trận nào mày cũng chỉ vào đá thay

Nói về Tevez lúc này
Tuy chơi nỗ lực lại cày như trâu
Nhưng mà kém mỗi 1 khâu
Dút điểm như shit nên đầu vẫn cay
Mặc dù vô địch hôm nay
Nhưng tevez hiểu vì may mà thành
Cho nên nhịn bữa tiết canh
Đi sàn quậy gái cho lành vậy thôi

Bây giờ lại nói về tôi
Hiện đang đói bụng thèm xôi vô cùng
Hai chân kẹp củ khoai sùng
Hai mươi năm lẻ chỉ dùng để đi...
Ngày nhỏ mẹ bế mẹ xi
Bây giờ đã lớn tự đi được rồi
Ước gì có cặp núi đôi
Đâm đầu vào chết cho rồi ......... hết thơ
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
181444_3674689139901_1055113236_3456607_1451309625_n.jpg


542018_373667016015128_100001154971827_1048542_1487601609_n.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Drogba chính thức chia tay Chelsea

TTVH nói:
Giám đốc điều hàng của Chelsea, Ron Gourlay xác nhận trên trang chủ của CLB: “Không phải nghi ngờ rằng Drogba là một huyền thoại của CLB và sẽ luôn là là một phần của gia đình Chelsea....

Ồ, Chelsea có hẳn giám đốc điều "hàng" cơ à, ăn chơi quá ;)).

Vui thế thôi, tuy rất ngứa mắt voi rừng ăn vạ và xơi ta 1 bàn nhưng phải dành lời khen đến tiền đạo già đã thi đấu bùng nổ và lạnh lùng để kiếm về cho xe buýt Anh một chiếc cúp. Mundo có cái ảnh biếm hoạ đại loại bình rằng: danh hiệu lớn dành cho thứ bóng đá nhỏ. Nhưng riêng Voi rừng và thủ môn Chếch thì họ là những con người lớn sống trong đội bóng nhỏ. Thật ghen khi xe buýt Anh có 2 con người này. Chúc anh Voi sang Mỹ hay Tàu vui vẻ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top