[Trà Sữa CL] 9h 10/10 FCBSG vs 235B-NVC

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Này thì tag:)

Hàng đứng: El Gallo, Maruko, Hernandez, Chjck, Siu_Nhơn_Gao
Hàng ngồi: Longnick, Nathan, Daniel

HernandezDaniel có phải là anh em không mà giống nhau nhỉ :thumbsup:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

Jiminez

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
5/6/09
Bài viết
654
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
@r10: Hết chưa chú, sao anh có mỗi 1 shot thế kia #-o
 

Hernandez

La Masia
Đầu quân
13/7/09
Bài viết
76
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trích dẫn Lacai de Bao:
DANIEL TỎA SÁNG,FC BARCELONA SG GIÀNH TRỌN 3 ĐIỂM.
FCBSG 5-4 235B NVC
Ko cần phải mong đợi lâu ,giải đấu mà chúng ta hằng ao ước cuối cùng cũng đã đến .Nghe ngóng từ xung quanh ,Hernandez đã nhận thấy có 1 vài anh em trong đội ngay từ sáng sớm đã dậy sớm luyện tập thể dục ,nhằm chuẩn bị cho trận đấu được tốt hơn.Nhưng ko ngờ giải này lại tổ chức quá bôi bác ,khiến cho anh em đội ta hết sức phẫn nộ.
Bỏ qua tất cả ,hãy đến với trận đấu sáng nay nào.
Đội hình ra sân:
Chick
Hernandez Nathan
Siu_nhon_Gao
Maruko

Ý thức được việc mỗi hiệp đấu chỉ diễn ra có 15’nên cả 2 đội nhập cuộc với tốc độ chóng mặt.Với việc bố trí 1 đội hình hơi thiên về phòng ngự với 2 hậu vệ ít khi dâng cao nên đội ta phòng thủ khá chắc chắn bên phần sân nhà mặc cho đội bạn tấn công với những miếng đánh khá đa dạng .Sự lợi hại của đối phương được thể hiện với những pha xẻ nách xé toang hang phòng ngự của ta.Tuy nhiên ,sự tập trung của hàng hậu vệ +thủ môn Chick khiến cho đội ta ko bị thủng lưới.Sau vài phút bỡ ngỡ,đội ta nhập cuộc với những pha tấn công khá biến hóa.Tuy nhiên ,do áp lực tâm lí cuả 1 giải đấu quy mô nên những pha tấn công trung lộ -vốn là đặc sản của ta ko phát huy được hiệu quả.Đội ta chủ yếu dồn banh ra cánh cho các tiền đạo chạy bán sống bán chết.<):D

Ăn miếng trả miếng qua lại,đội ta bất ngờ có bàn mở tỉ số .Xuất phát từ pha rót bóng của Nathan,bóng đến chân cuả Siu_nhon_Gao,sau 2 nhịp xử lí,anh tỉa bóng qua cho Maruko trong tư thế đối mặt với ….khung thành.Vào….Tỉ số là 1-0 nhé.

Con giun xéo lắm cũng quằn,đội bạn vùng lên đáp trả .Sau nhiều tình huống ,chủ yếu là tạt cánh lụi cho tiền đạo bên trong ,đội bạn cũng có bàn san bằng cách biệt.Nhận được bóng từ chân đồng đội ,số 10 của 235 B NVC đã có 1 pha đột phá khá ngoạn mục.Anh ngoặc bóng qua hậu vệ của ta rồi rẽ phải trước khi sút chéo góc ,hạ gục thủ môn Chicken….1-1 rồi ư ?:tongue:
Đúng vậy ,và trận đấu lại được tiếp tục.Barca SG có 1 vài sự thay đổi nhân sự:Longnick và Daniel vào sân thay cho Gao và Hernandez.

Vị trọng tài nhân từ có gương mặt phúc hậu bắt quá dễ dãi,chính vì vậy thế trận diễn ra hết sức căng thẳng và chặt chẽ.Hàng loạt các pha phạm lỗi được 2 bên thi nhau …đưa ra.Tuy nhiên,dù chặt chẽ đến đâu cũng phải có sơ hở,và đội ta đã phạm sai lầm.Do mãi vây hãm khung thành đội bạn,kế sách hồi mã thương được đội bạn thực thi hiệu quả.Một pha phản công mang đậm chất Phát xít được tung ra,khiến cho tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn Chicken.Van de Chick phải lượm banh rồi…2-1 cho đội bạn …
Bàn thắng vừa rồi như 1 gáo nước lạnh dội vào những cái đầu nóng của chúng ta,biến đội ta tỉnh táo hơn.Tấn công với nhịp độ chậm,ta dần lấy lại thế chủ động.Sau hơn 5 phút ăn miếng trả miếng ,Longnick đã ko phụ lòng người hâm mộ.Xuất phát từ pha sút bóng của Maruko,bóng ói ra đến chân của Longnick,quá dễ dàng cho việc đệm bóng,chỉ khó là làm sao để ăn mừng cho đẹp mắt…
Sang hiệp 2,thế trận giằng co càng diễn ra kinh hơn.Tuy nhiên do quá chú trọng phòng ngự, đội ta bị quân địch chà đạp ghê gớm trong những phút đầu.Nhưng ko phải là ta ko có cơ hội ,ta chú trọng đến những pha phát bóng lên để cho Maruko-cắm tận dụng cơ hội ghi bàn,tiếc là ko một lần thành công trong những pha đối mặt.

Như 1 nguyên lí của bóng đá ,ko tận dụng cơ hội thì ắt phải trả giá .Tất cả các nguyên lí dường như đang hiện ra trong trận đấu này.Tận dụng sai lầm trong phòng ngự của ta,đội bạn đã đánh bại thủ môn Chick trong tư thế đối mặt.3-2 rồi…Đúng vậy,nhưng bàn thắng đó ắt hẳn trong chúng ta ít ai nhớ đến,vì nó chỉ như 1 vết muỗi đốt trên da của chúng ta thôi.Nó làm thổi bùng lên ngọn lửa khát khao chiến thắng của chúng ta,biến chúng ta thành những chiến binh thực sự.El Gallo ư?tôi cứ tưởng là Iniesta ,với những pha xử lí tinh tế.Nathan ư?Puyol chăng?Ai nữa?Maruko ư?Villa đấy .Còn ai?Gao ư?phải chăng là Xavi.Có lẽ,bởi họ quá xuất sắc trong trận đấu này.Còn nhiều thành viên khác đáng được khen nhưng Hernandez phải tập trung viết thôi.<):D
Tổ chức đan bóng phối hợp nhỏ,ta áp đảo quân địch về phần sân nhà.Nhưng sự vô duyên khiến ta ko thể ghi bàn được.Rồi ,điều gì đến cũng phải đến ,nhận được bóng từ chân của hậu vệ ,Maruko đột phá luôn.Anh đi bóng qua 1 hậu vệ đối phương ,ngoặc qua trái,rồi vẩy bóng qua tay thủ môn.Bất lực,nhưng đó là cảm nghĩ của thủ môn đội bạn.

Tỉ số là 3-3.Khộng chấp nhận kết quả hòa,ta tiếp tục dồn ép.Nhưng,lại một sai lầm.Xuất phát từ quả đá phạt góc của Hernandez,bóng đến chân của……. hậu vệ đối phương,một pha bứt phá như điện,làm quân ta ko kịp ngáp,chợp mắt,tiền đạo của 235 B NVC đã đối mặt với Chick.Vào…4-3 cho đội bạn.:cry:
Dư âm về 1 thất bại của giải đấu Forum League lại hiện về.Cả sân vận động Vinhempic Arena như chết lặng.Lẫn trong tiếng hò reo của các CĐV địch,Hernandez nghe loáng thoáng tiến trọng tài báo chỉ còn 3 ‘ nữa….Xong rồi ư???Có lẽ bất cứ ai có mặt trên sân đều nghĩ như vậy.Bầu ko khí u ám như phủ kín phần sân cuả Barca B.

Nhưng,thời thế tạo anh hùng.Nếu như trận đấu kết thúc như vậy thì chẳng phải tiêu đề trên sẽ uổng phí ư?

Ko.ko hề uổng phí…Đúng lúc này,vì sao Daniel đã tỏa sang.Bắt đầu trận đấu tiếp nhé.Đan bóng trong phạm vi khiến ta đẩy lùi dội bạn về sân nhà.Nắm được lợi thế (tỉ số l+sắp hết giờ),đội bạn đã tử thủ.Nhưng,trong thế bế tắc,bóng đã đến chân Daniel ,chuyền ư?không,anh sút xa từ khoảng cách ….vài mét.Vào ,bóng đi căng và sệt khiến thủ môn bó tay,Nhưng phải cảm ơn thủ môn đội bạn.

Chưa dừng lại ở đó,Daniel tiếp tục tỏa sáng.Lòng tham của Daniel quả là vô đáy,4-4 vẫn là chưa đủ.Nhận được bóng từ hậu vệ,ai cũng nghĩ là Daniel sẽ trả bóng cho tuyến 2,nhưng anh đã ngoảnh mặt.Trong thế quay lưng với 2 hậu vệ địch,anh vẫn bình tĩnh xử lí ,thêm 2 nhịp nữa, anh bất ngờ tung ra cú đá xoáy 360.Vaò ooooooooooooooo…..tiếng CĐV khản giọng,cả khán đài gọi tên Daniel.
Tiếng còi hú vang,trận đấu kết thúc …Ôi, nghẹt thở quá…
Status:Maruko(2)Longnich(1)Daniel(2)
An hem ai bình luận thì vào nhé…
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
@r10: Hết chưa chú, sao anh có mỗi 1 shot thế kia #-o

Các bác cứ từ từ, em câu đủ 20 cái TKS cho loạt hình trên rồi mơi post hình tiếp, còn nhiều tấm HÀ lắm =)). Nhanh tay nào các bác, ai chưa thì bấm đê. Hàng độc phải giữ giá chứ :bunny:
 

Hernandez

La Masia
Đầu quân
13/7/09
Bài viết
76
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mỏi tay quá...:cry:
 

Jossi

Juvenil A
Đầu quân
3/12/09
Bài viết
221
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chúc mừng chiến thắng của anh em đội B ta!!:flag:
Chú heznandez bình luận mâu thuẫn hà vãi :))
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Pha bóng cuối cùng chẳng còn ai đâu mà chuyền tuyến 2 , cái đó daniel ngoặt lại , kéo sang ngang và sút dính góc chữ A , unbelievable :woot:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mỏi tay quá...:cry:

Chém gió dữ quá mà không mỏi tay mới lạ. Ảnh nè:

img2771.jpg

Gà lô dẻo quá ;))

img2799.jpg

Phút 'sơ hở' hiếm hoi của Chjcken :bunny:

img2801.jpg

Gà cùng một mẹ, đá hoài mới vui :hump:

img2808.jpg

Hình như Gà lô đã chuyển sang tập GYM ;;)

img2858.jpg

Anh R10 ơi, cố nhên ;;)

img2894.jpg

Hít hà...cho tí ô-xy già nào =))

img2864.jpg

Chjck ah, cho chết này :starwars:

img2904.jpg

Không phải em à nhoa :red:

Ảnh: R10
 
Sửa lần cuối:

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Các bác cứ từ từ, em câu đủ 20 cái TKS cho loạt hình trên rồi mơi post hình tiếp, còn nhiều tấm HÀ lắm =)). Nhanh tay nào các bác, ai chưa thì bấm đê. Hàng độc phải giữ giá chứ :bunny:

Post vài tấm tiêu biểu đc rồi , post nhiều quá loãng topic chứ đc gì đâu :thumbsup:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Vừa vào khởi động đã bị đau cơ háng, đen quá :cry:
Với lại lâu không đá sáng nên có lẽ chưa quen, vào chạy 1 tí cảm thấy đôi chân nặng trĩu và mệt mỏi ghê gớm. Nói chung hôm nay mình chẳng thể hiện được gì nhiều, thôi trận sau cố gắng khắc phục vậy :(
Trận này có 2 khoảnh khắc làm mình ấn tượng nhất:
1. Pha bứt tốc độ khủng khiếp qua người của Maruko, thật sự rất ấn tượng :thumbsup:
2. Bàn ấn định tỷ số của Daniel, thể hiện sự khéo léo và khả năng gây đột biến của Daniel (bóng đi vào góc chữ A thì bố thủ môn cũng chịu chết) =))
 
Sửa lần cuối:

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Anh em hôm nay chơi dưới sức mình so với bình thường 1 tí nhưng dù sao thì cũng đã có chiến thắng, đó là liều thuốc khích lệ đáng kể cho tinh thần các anh em. Nhưng giải còn dài, anh em cố gắng tập trung cho những trận sau nhé.
@r10: post nhiều cho vui em, có kỷ niệm nữa chứ...
@Hịp Đét: hôm nay bình luận quá dữ, tờ Lacai de Bao của anh em FCBSG B ta sẽ nổi danh như cồn trong 1 ngày không xa đâu :))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đầu hiệp 2 nghe chú R10 nói là đang thua 2-4, cứ tưởng phen này anh em tiêu tùng rồi nhưng không ngờ anh em ta lại quật khởi được đến thế, xin chúc mừng tất cả nhé!

@ Hernandez: bài bình luận hay kinh điển, nhân tài giờ mới phát lộ. Nếu có thể anh sẽ bấm 10 cái thanks cho chú <):D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Anh em hôm nay chơi dưới sức mình so với bình thường 1 tí nhưng dù sao thì cũng đã có chiến thắng, đó là liều thuốc khích lệ đáng kể cho tinh thần các anh em. Nhưng giải còn dài, anh em cố gắng tập trung cho những trận sau nhé.
@r10: post nhiều cho vui em, có kỷ niệm nữa chứ...
@Hịp Đét: hôm nay bình luận quá dữ, tờ Lacai de Bao của anh em FCBSG B ta sẽ nổi danh như cồn trong 1 ngày không xa đâu :))

Phải nói là chơi quá dưới sức mình thì đúng hơn :)). Giải còn dài hay ngắn sau vòng bảng sẽ rõ 2x5=10 ;))

Đầu hiệp 2 nghe chú R10 nói là đang thua 2-4, cứ tưởng phen này anh em tiêu tùng rồi nhưng không ngờ anh em ta lại quật khởi được đến thế, xin chúc mừng tất cả nhé!

@ Hernandez: bài bình luận hay kinh điển, nhân tài giờ mới phát lộ. Nếu có thể anh sẽ bấm 10 cái thanks cho chú <):D

Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu trận đấu xuôi theo chiều hướng lào. Anh em mà không cố gắng nữa thì :( Fighting
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chúc mừng các bác đã có 1 chiến thắng đầu tay . Cố gắng giữ vững tinh thần nhé . Trận sau chắc phải đi coi cổ vũ quá =))
p/s: thủ môn không được dùng bao tay hay là không có để dùng thế ???
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Chúc mừng các bác đã có 1 chiến thắng đầu tay . Cố gắng giữ vững tinh thần nhé . Trận sau chắc phải đi coi cổ vũ quá =))
p/s: thủ môn không được dùng bao tay hay là không có để dùng thế ???

OK, rất hoanh nghênh tinh thần của bạn, trận sau rảnh thì lên góp vui nhé <):D
Từ thuở bé đến giờ mình chưa thấy cái giải nào cấm thủ môn dùng găng tay bạn àh =)) Mà ý bạn là định tài trợ cho thủ môn cái bao tay àh ;;)
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Đọc report mà sướng tê cả người bác henandez viết hay phết :D
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chúc mừng chiến thắng anh em, cố gắng phát huy nhé :starwars:.Hiệp gà làm mình đọc mỏi cả mắt <):D
 

Jiminez

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
5/6/09
Bài viết
654
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúc mừng các bác đã có 1 chiến thắng đầu tay . Cố gắng giữ vững tinh thần nhé . Trận sau chắc phải đi coi cổ vũ quá =))
p/s: thủ môn không được dùng bao tay hay là không có để dùng thế ???

Khà khà, vốn dĩ ta không thích dùng, thế thôi. Giải này có đội còn khuyên BTC không nên mang giày trong lúc thi đấu nữa kìa =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top