[UCL 08/09] Chờ Bán kết lượt đi

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
:lol: :lol: :lol:

Nếu Ini ghi bàn thì Barca sẽ thắng 4-0 hay 4-1 còn nếu Bojan ghi bàn thì Barca thắng 1-0!

:woot: :woot: :woot:

Thực ra kết quả của loạt trận cuối tuần chả phản ánh gì cả! Barca cũng không có phong độ quá cao và Bayer cũng chặt chẽ hơn sau trận thua mất mặt!

Thế nên nói như bác Lã là chuẩn nhất - chúng ta phải coi rằng chúng ta đang thi đấu với Hùm Xám mạnh nhất chứ không phải họ khi bại trận 1-5!
:lol: :lol: :lol:

P/s: Niềm tin vào Bojan! I-) :devil:

MU cũng đc 4 vote rùi! sao ko thấy baolong vào lào xào nhỉ?!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Máy sấy tóc đã phát biểu rằng MU muốn gặp Barca trong trận chung kết. Xét tình hình ở nhánh Barca, thì Barca có lẽ là đội dễ đối phó hơn khi so với Liv hoặc Chelsea, và khi đó ngài sing gum sẽ có dịp tái hiện chiến thuật xe buýt 2 tầng mà không phải xấu hổ (đá với Barca đội nào chả thế). Tuy nhiên, tớ linh cảm là năm nay MU sẽ không thể vào chung kết được, cho chừa chú Chít và ngài Sing cái tật ba hoa.

@N.T: Trận tới chắc lại HEM thôi, Bojan chưa có suất đâu. Pep có vẻ không khoái xài Bojan.
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
MU trận này có bao nhiêu thằng bình phục chấn thương trở lại trong khi bên phía Villareal thì chú Santi Carzola lại dính chấn thương, ko đá được. MU năm nay đúng là son mà :-<
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hey, tối nay xem MU đá đấm kiểu gì dù biết rằng khi gặp Bà Xã thì Mu lại đặt buýt 2 tầng rồi. Tối mai Bà Xã mới ra quân, khuất phục Hùm Xám thành mèo con vậy.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Càng gần ngày đấu càng thấy lo lắng là làm sao nhỉ.
Barca ơi, cố lên nhé.

Trận này theo Goal.com nó xẻ đội hình 2 đội ra phân tích từng cặp cầu thủ đối kháng, thấy cũng khá thú vị.

- Cặp Puyol - Pique kiềm tỏa Toni: nhưng khả năng không nhỏ là Pep sẽ sắp xếp Marquez đá cặp với đội trưởng Puyol, cặp nào cũng được, thực sự mình cho rằng cá nhân Toni không phải là quá khó kèm cặp, vấn đề nó nằm ở chỗ kiềm tỏa các cầu thủ cung cấp bóng cho Toni mà thôi .
- Dani Alves đấu Ribery: Alves có thể coi là một hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới trên phương diện tấn công, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về khả năng phòng thủ của Alves, nhất là khi đối phương lại là Ribery . Trong trận này Alves cần phải tuyệt đối tuân thủ chiến thuật do Pep đề ra và phải để tâm nhiều hơn vào nhiệm vụ phòng ngư.
- Xavi đối đầu Van Bommel: Hai cầu thủ này có vẻ đã hiểu nhau quá rõ, nhưng mình tin rằng Van Bommel không đủ khả năng gây khó dễ cho cầu thủ xuất sắc nhât Euro 2008, khi Xavi hiện vẫn duy trì một phong độ khá cao .
- Eto'o đấu Demichelis, thực ra thì mặc dù Ếch đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Pichichi với 26 bàn thắng tại La Liga, tuy nhiên những trận đấu gần đây tớ thấy Ếch hoạt động rất rộng, hiệu quả mang lại là các hậu vệ đối phương khó kèm Ếch hơn, bên cạnh đó là khoảng trống mà Ếch để lại luôn được các cầu thủ khác của Barca sẵn sàng tận dụng. Trong cuộc đấu này chưa chắc đã lấy số bàn thắng của Ếch ghi được để đánh giá hiệu quả.
- Cuộc đấu giữa Messi và Lahm: Nhiều lúc tớ cảm thấy tiếc nuối vì không được chứng kiến nhiều hơn những gì Maradona và Pele mang lại cho thế giới bóng đá. Nhưng được xem Ronaldinho và đặc biệt là Messi đá bóng, cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Và tớ tin chắc rằng Messi sẽ quần Lahm tơi tả luôn.

Barca cố lên.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Như vậy là 2 trận đấu đầu tiên của lượt đi trận Tứ kết đều đã kết thúc với tỉ số hòa.

Bất ngờ đã xảy ra trên đất Anh khi Porto đã có một trận đấu đầy quả cảm và xứng đáng với một điểm dành được với tỉ số 2-2 khi kết thúc.
Thậm chí chính họ còn là đội bóng mở được tỉ số trước ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau đó, một sai lầm cá nhân của hàng thủ đội bóng Bồ Đào Nha đã khiến họ phải trả giả bằng bàn thua.
Từ đó tới gần cuối trận, 2 đội tỏ ra ngang ngửa. Porto đã có vài cú sút xa khiến thủ thành Van De Sar phải rất vất vả để cản phá.
Khi mà các khán giả đang nghĩ tới tỉ số 1-1 sẽ là tỉ số cuối cùng thì ở phút thứ 85, Tevez được vào sân thay người trước đó đã có bàn thắng sau pha đánh gót của Rooney.
Những tưởng các nhà ĐKVĐ đã có thể kết thúc trận đấu với một chiến thắng thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Một cầu thủ khác cũng vừa được tung vào sân ở hiệp 2 bên phía Porto là Mariano đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ MU để ghi bàn thắng mang lại cho Porto một lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.

Còn trên đất TBN, các cầu thủ Tàu ngầm vàng đã khởi đầu trận đấu rất thuận lợi và cũng sớm có được bàn thắng mở tỉ số từ cú sút xa rất đẹp mắt của đội trưởng Senna. Thế trận sau đó cho tới khi kết thúc hiệp 1 có phần nghiêng về đội chủ nhà.
Tuy nhiên bước sang hiệp 2, đội khách Arsenal đã chơi tốt hơn và liên tục khiến hàng thủ Villareal phải lâm vào thế bị động với những đường tạt bổng vào vòng cấm địa. Và một trong những đường bóng như thế đã được Aderbaydor tận dụng thành công với một pha hứng bóng bằng ngực rồi tung người bắt vô-lê rất hiểm hóc khiến D.Lopez chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.
Những phút còn lại diễn ra với một vài pha lên bóng nguy hiểm của các Pháo thủ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

P.S:
Tất cả những bài nhận định về trận đấu của Barca sắp tới các Xã viên vui lòng post lại vào topic riêng mới được mở nhé.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Với kết quả tệ hại 1-3 đêm qua rạng sáng nay, Hiddinh cho thấy Liverpool và Benitez chỉ là con gà!

Mà đúng là con gà thật!

Liverpool tưởng ăn tươi nuốt sống được Chelsea với lợi thế sân nhà, phong độ cao... và cả bàn thắng sớm của Torees làm cho họ tự đánh lừa mình rằng họ có thể đè bẹp Chelsea dễ dàng!

Nhưng không...

Hiddinh quá cáo, sau khi bị dẫn có vẻ như "gã nhà giàu" lại càng chơi từ tốn và điềm đạm hơn so với những bước chạy hộc tốc và đầy máu lửa của Liv.

Liv, họ không hiểu rằng chiến thắng 4-0 trước Dê, hay 4-1 với MU không thể nâng họ lên tầm cao mới ngay được và Chelsea xứng đáng được chăm sóc hết sức từ đốn. Ấy thế mà, mới cuối tuần "cùng cực" đến phút 90+2 để có bàn thắng muộn và hả hê coi là "bản lĩnh", nay lại dồn sức vào những bước chạy mà quên mất đẩy tốc độ nên cao khác nào con dao 2 lưỡi. :devil:

Chelsea không phải vô cớ có 2 bàn của Ivannovic trước khi Drogba khép lại chiến thắng cho họ, đội chủ sân Standforic đã tạo khá nhiều tình huống nguy hiểm trước đó và có uy hiếm thực sự!

Liv cũng có cơ hội cho riêng mình nhưng thay vì điều chỉnh để chờ thời cơ ghi bàn thắng thứ 2, Liv chấp nhận đôi co. Gà quá! So với lão Fer thì Liv còn non và xanh lắm! :lol: :lol:

Hôm qua có 1 con gà béo ở Anfield. :woot:

Tóm lại là PEP sẽ tiếp tục cuộc chơi với "thầy phủ thủy" người Hà Lan tên Đinh chứ không phải kẻ mệnh danh "vua đấu cúp" xứ Bò tót Tét I-)

Ơe một góc độ khác, chiều cao của Bayer là 1.83 trong khi của Chelsea là 1.8x mà x > 3. :-s

2 cú Heading của Ivannovic cũng là thông điệp sớm gửi tới Nou Camp về một phương án tấn công vô cùng đơn giản của các đội bóng Anh với Bà Xã!

:lol: :lol: :lol:

P/s: không xem nhưng bình "loạn"! ;)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Để thua ngay trên sân nhà với tỉ số 1-3, các cầu thủ Liverpool hiểu rõ bất lợi của mình khi phải hành quân đến sân Standford Bridge của đối thủ Chelsea. Và họ đã nhanh chóng dồn lên hòng tìm kiếm bàn thắng sớm để thắp lên hy vọng giành vé vào Bán kết.
Cho tới khi kết thúc hiệp một, đội quân của HLV Benitez đã có được 2 bàn thắng dẫn trước.
Tuy nhiên bước sang hiệp 2, những sự điều chỉnh của vị thuyền trưởng Gud Hiddink đã giúp đội chủ nhà dẫn lấy lại thế chủ động và cũng nhanh chóng có được 2 bàn thắng để san bằng tỉ số 2-2.
Chưa dừng lại ở đó, Chelsea còn tạm thời vượt lên dẫn trước nhờ công của tiền vệ Lampard.
Nhưng đúng là một trận đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ, diễn biến trận đấu thật sự vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Khi trận đấu chỉ còn lại khoảng 10 phút, đội bóng áo đỏ liên tiếp có được 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước 4-3. Với tỉ số này, Liverpool cần thêm 1 bàn thắng nữa để giành quyền đi tiếp.
Tuy nhiên do mải mê dâng lên tìm kiếm bàn thắng, hàng thủ của Lữ đoàn đỏ đã bộc lộ khoảng trống và Lampard lại một lần nữa ghi bàn thắng giúp Chelsea có được tỉ số 4-4.
Những phút cuối cùng, đội khách cố gắng tìm kiếm một chiến thắng nhưng không thành công.

Giành quyền vào chơi trận Bán kết sau khi vượt qua Liverpool với tỉ số thuyết phục là 7-5, các học trò của Gud Hiddink đã cho thấy mình là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

Ngày mai, 2 trận đấu cuối cùng của vòng Tứ kết sẽ diễn ra để xác định 2 cái tên của trận Bán kết còn lại.
Porto hay MU, Pháo thủ hay Tàu ngầm vàng? Câu trả lời sẽ có sau 24 tiếng nữa.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Qua hai lượt trận của cặp Liv-Chel, mới thấy khiếp cái khả năng điều chỉnh chiến thuật của lão Hít Đinh. Quá sợ lão luôn thì đúng hơn.
Khi Barca gặp bọn này thì điều tốt nhất phải là ghi được kha khá bàn thắng trong hiệp 1, và phải ghi thêm được bàn thắng ở ngay những phút đầu tiên của hiệp 2. Tuy nhiên vẫn ngại là Pep chưa đủ tuổi để so sánh với Hít Đinh.

Chắc chắn sẽ phải tìm xem lại trận Chelsea- Liverpool mới được.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Như vậy là tình thế ở UCL năm nay gần giống hệt như năm ngoái khi một mình Barcelona sẽ có nhiệm vụ chống lại 3 đội bóng Anh.
Tuy nhiên, thay vì Liverpool lọt vào Bán kết như năm ngoái thì năm nay thế vào đó là Arsenal.

Trong trận tứ kết lượt về, những Pháo thủ thành London đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà của mình để đánh bại đội khách Villareal với 3 bàn trắng. Tàu ngầm vàng thua trận này cũng không có gì bất ngờ khi sức mạnh của họ đã bị suy giảm nghiêm trọng bởi sự vắng mặt do chấn thương của Cazorla và Senna.

Còn trong khi đó trên sân Dragao, bàn thắng sớm của Ronaldo đã giúp các cầu thủ khách MU giải tỏa được áp lực tâm lý để bảo toàn chiến thắng tối thiểu cho tới khi trận đấu kết thúc. Còn với các cầu thủ Porto, trận thua này cũng không có gì bất ngờ bởi lối chơi của họ không còn xuất sắc như ở trận lượt đi.

Lượt đi vòng Bán kết sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top