[UCL - tứ kết lượt về] F.C Barcelona 3 - 1 A.C Milan

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca - Milan


  • Số thành viên bình chọn
    81
  • Poll closed .

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
Theo như amigohn thì luật là như vậy nhưng mình lại thấy pha bóng dẫn đến quả pen thứ hai là như thế này: busquets đã bị kéo áo cả ở trước và sau khi xavi đá phạt, mà đến khi xavi đá phạt xong thì busquets mới ngã, trước đó thì có thể xem như là tranh chấp tay đôi thường thấy ở những quả phạt trực tiếp nhưng khi busquets bị đẩy ngã thì đó đã được xem là 1 tình huống phạm lỗi khi bóng đã nhập cuộc nên theo mình nghĩ thì tình huống trọng tài thổi pen là hoàn toàn chuẩn xác!!!
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Thế tình huống trong hiệp 2: Messi nhận bóng ngay đầu vòng cấm địa rồi chuyền bóng thuận lợi cho Thiago đang xâm nhập vòng cấm nhưng "Số 11" lại dứt điểm đi chệch cột thể hiện điều gì?

Nói chung dù có còn lời ra tiếng vào thì với những gì đã thể hiện trên sân, việc chúng ta đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng.
Cầm bóng nhiều hơn, uy hiếp cầu môn đối phương nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, phạm lỗi ít hơn...
Không thể phủ nhận Milan cũng có những giây phút khiến ta lo âu như sau khi họ có bàn thắng san bằng tỉ số.
Nhưng Milan bây giờ không còn là một Milan hùng mạnh như thời Gattuso, Kaka, Sheva... còn thi đấu trong đội hình nữa.
Đối thủ của chúng ta ở Bán kết sắp tới nhiều khả năng là Chelsea, cũng được. Mà Benfica lại càng hay.

Cơ mà nhắn chung những ai thích chia sẻ với Anh Ngọc thì hoặc là vào FB thím ấy hoặc lên TH&VH mà post.
Đừng post ở đây vì AN có đọc được đâu. :sweat:
Bạn nên đọc kĩ lại bài của mình.Trước khi có 2 bàn thắng phá vỡ kỉ lục mới,chứ không phải hiệp 2.

Không biết anh bạn xem trận đấu từ phút bao nhiêu, chứ ngay từ quả pen đầu tiên Messi đã chuyền ra cho Xavi mặc dù đối mặt với Abbiati. Mà chả cần nói nhiều, mùa này Messi vẫn là chân chuyền số 1 của đội, đủ để thấy Messi "xấu xí" và khinh thường các đồng đội đến mức nào.
Bạn nên đọc kĩ lại bài của mình,vì mình nói ngoài Xavi,Iniesta và Alves ra.Messi đang xem thường phần còn lại của đội bóng.
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Cùng nhìn lại trận tứ kết Barce vs AC :


[video=youtube;oaalfHxlxeU]http://www.youtube.com/watch?v=oaalfHxlxeU&feature=g-all-u&context=G2938649FAAAAAAAAAAA[/video]


Đi tiếp nhé Barce
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Mình cảm ơn những bạn đã post 1 số luật lệ bóng đá cho anh em biết thêm.
Nhưng hầu như phần còn lại,đang cố trần tình về 2 quả penalty cho Barca.Chúng ta làm như vậy để làm gì,Barca thắng là thắng,người ta nói gì mặc người ta,cớ gì chúng ta lại phải giải trích lí do lí trấu,càng cố giải thích thì càng chứng minh là mình đang lung lay ý chí.
Xem bóng đá và thích 1 đội bóng là khi họ đem đến cho ta cảm giác chiến thắng,nhưng là 1 chiến thắng mang đầy cảm giác sung sướng.
Không biết các bạn yêu thích Xã nhà thế nào:vì Barca vô địch mấy mùa liên tiếp,vì họ đang là số 1 thế giới hay là vì họ có Messi(1 số người thôi nghe:baifu_kohieu:)...nhưng còn mình,mình thích Barca vì họ có lối đá tấn công quyến rũ,cách giữ bóng,cách di chuyển,cách triển khai thế trận...Và tựu chung lại,họ đem đến cho mình 1 sự...thuyết phục.
Họ thắng vì họ muốn thắng và họ cứ chơi đúng cách chơi của họ.
Mình không bàn luận gì về những tình huống Penalty hay vấn đề trọng tài gì đó.Mình chỉ cảm nhận 1 điều,trận này Barca thắng không "Đã",không sung sướng...Và 1 điều nữa là trận này các cầu thủ Barca chưa thể hiện hết bản thân mình.
Còn về bạn nào nói,Messi đang là người kiến tạo số 1 của Barca.Kiến tạo là 1 việc tốt,rất tốt,nhưng không phải bao giờ nó cũng thể hiện tính đồng đội.
Kiến tạo cũng là 1 cách thể hiện bản thân,thay vì sút bóng vào thì mình chuyền(cả 2 thứ đều được người khác khen ngợi,ghi nhận).Nó không hoàn toàn mang tính đồng đội,những người cố gắng kiến tạo hay chọc khe thật nhiều thường là những người phí bóng(vì số lần thành công chắc gì đã hơn số lần chuyền thất bại).Người mang tính đồng đội cao là người biết khi nào chuyền,khi nào kiến tạo,cố gắng giữ bóng cho đội nhà,chứ không cố gắng kiến tạo để thể hiện mình mà phung phí bóng.
Đôi lời chia sẻ cùng anh em.Nếu không đồng ý cũng không sao,vì đó chỉ là cảm nhận riêng của mình,mà cảm nhận của mỗi người,thì ai giống ai đâu.:baifu_dangyeu:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
1 thực tế thấy rõ rằng quả Pen thứ 2 của Barca không xứng đáng là chính xác.
Nguồn cmt from bongda.com.vn
Điều đầu tiên phải nói rằng đề nghị đồng chí cho nó vào cái quote hộ không anh em tưởng đồng chí viết ra.
Về vấn đề penalty đã cãi nhau suốt và giờ có luật đưa ra để rõ hơn nên tôi có ý kiến thế này: fan Barca cũng có nhiều người ủng hộ pha đó là không xứng đáng nhưng tôi cho rằng nói thế là đếch hiểu luật.

Thứ nhất, luật ghi rõ thổi phạt khi bóng nhập cuộc. Xin thưa các bác có ai đọc luật chưa? Xin thưa pha quái nào được coi là lỗi mà chả lúc bóng lăn. Còn đánh nguội hay đánh nhau, chửi bới bên lề trọng tài có quyền tạm dừng và phạt nguội đồng thời không liên can đến tình huống lúc bóng lăn. Pha bóng đó lúc trọng tài thổi còi hay chưa thổi còi?

Thứ hai, có cầu thủ nào quái dị như Xavi lại chờ lúc đồng đội bị kéo ngã và chạy đà đá phạt đúng lúc còi được thổi không? Hoặc là trọng tài chỉ tay đá phạt góc và cầu thủ Barca được thực hiện đá phạt góc mà không bao giờ phải chờ còi trừ lúc trọng tài cắt còi để xử lý 1 tình huống lộn xộn ở sân. Ở tình huống này có ai thấy Xavi phải chờ còi không? Tức là nó nằm ở trường hợp Barca được tổ chức đá phạt. Cãi nhau chán chê vẫn nằm ở chỗ trọng tài nhìn ra pha phạm lỗi lúc nào.

1 tay được huấn luyện nghề trọng tài sẽ biết rằng trọng tài biên đứng ở bên phải khung thành khán đài B và bên trái khung thành khán đài A. Trọng tài chính chạy chỗ chéo ở 2 góc không có trọng tài biên. Trong trường hợp của Xavi, trọng tài thường chọn vị trí chếch một chút về phía Xavi đá phạt và tất nhiên là đứng ngoài khu 16m50 để theo dõi. Như vậy là ông ta đứng ở giữa khoảng cách giữa Xavi và Busquets. Nếu ông ta đứng sau lưng tất cả các cầu thủ như trọng tài biên thì ông ta sẽ thấy pha va chạm của Puyol với Nesta trước. Còn thực tế ông ta phải quan sát Xavi đá góc mới liếc mắt vào hướng bóng đến. Lúc này là gì các bạn đã quá rõ.

Đây là một pha bóng hoàn toàn đúng luật. Nó chỉ hơi ít xuất hiện trong các trận đấu đỉnh cao nên chúng ta lấy làm lạ. Mà thú thực tôi rất ghét những ai không có chính kiến. Fan Barca có thể bị mắng là u tối nếu cãi kịch liệt rằng đá gãy chân nhau là không phạm lỗi do vô ý vì sân trơn. Nhưng ở pha năm ăn năm thua mà chiếu theo luật thế này còn cãi rằng có tác động hay không đã chết, rồi lại kéo sang lúc đó đang có còi hay không này là một scandal không đáng để fan Barca phải băn khoăn.

Nếu không phải là xem Barca, tôi quả quyết pha này penalty vớ va vớ vẩn...vì tay hậu vệ dốt và tay trọng tài rắn như đinh :D. Cứ tranh cãi thế này hoá hay vì trước sau gì Barca cũng phải chịu cảnh thuyền to thì sóng cả nên tập luyện trước cho nó dẻo tay chèo.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247

Nếu Messi làm như tay Lý Chánh này nói, thì cậu ta đúng là một thằng đần.

Tay này quả là hâm đơ khi so sánh một quả penalty 50-50 với tình huống cố tình sút trượt khi thủ môn bị đau, và càng hâm khi so sánh quần vợt với túc cầu.

Messi là thằng đần nếu cậu ta tạt gáo nước lạnh vào mọi nỗ lực của đồng đội và sự mong ngóng của hàng triệu Cules. Nếu Messi cố tình sút ra ngoài trong hoàn cảnh đó, cậu ta đã không phải là Messi hôm nay, và tôi sẽ không bao giờ chú tâm xem cậu ta đá bóng.

Điều tôi thích ở Messi là tôi cảm nhận được cái tâm sáng của cậu khi chơi bóng. Cái tâm sáng nghĩa là không như ai đó, giành giật cả bàn thắng của đồng đội và thèm danh hiệu đến ứa nước mắt, nhưng không có nghĩa là dở hơi đến mức bỏ quên cả đồng đội mình để nhận cái tiếng "chơi đẹp" của một bộ phận anti.

trận này Barca thắng không "Đã",không sung sướng...Và 1 điều nữa là trận này các cầu thủ Barca chưa thể hiện hết bản thân mình.

Nếu nói là "đã" thì vô cùng lắm :d Đã có thể là một trận ghi được 7-8 bàn thắng và thong dong tản bộ trên sân, là các cầu thủ đá như đi chơi mà vẫn đè bẹp đối phương bằng một cơ số bàn tay nhỏ. Đã hơn nữa là thậm chí chưa cần ra sân là biết thắng rồi.

Nhưng cái đã đó thì Barca bây giờ chưa đạt tới. Như tớ thì Barca thắng là đủ. Thực hư phải trái, ưu nhược ra sao là việc của họ, tìm tòi và bới móc đó là việc của anti, việc của cules đơn giản chỉ nên là xem và tận hưởng.
 
Sửa lần cuối:

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Quả Pen 2 theo luật thì quá chuẩn rồi, chỉ có điều ông trọng tài này dũng cảm dám bắt thôi, nguyên nhân là do tâm lí Barca bị mất 2 quả pen lượt đi và Nesta nổi tiếng là tiểu xảo. Còn vấn đề bóng vào cuộc hay chưa thì cũng ko trách đc trọng tài vì trong tích tắc ko thể phân biệt được
Bài phân tích sau của một cây bút Italia nói rõ 5 nguyên nhân mà AC thua Barca, trong đó có nói cả về quả Pen thứ 2.
Mã:
http://www.goal.com/en/news/1717/editorial/2012/04/04/3012311/dont-just-blame-the-referee-here-are-the-other-reasons-ac
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Trận AC hôm lượt đi,khi Tello mới vào sân không lâu và tung cú sút mà không chuyền vào trong,Messi đã quay ngang phàn nàn với Tello (phàn nàn là nói nhẹ,cận cảnh thì thấy Messi rất bực tức và lớn tiếng),điều đó mình mới thấy lần đầu ở anh-đó có phải là xem thường đàn em không.
Và 1 tình huống ở trận lượt về,trước khi có bàn thằng đầu tiên,trong một tình huống,đồng đội băng xuống,Messi đã không chuyền mà cố tình đi bóng tiếp mà sút,trái đó bị thủ môn của AC bắt gọn.
Nếu nói xem thường thì hơi khó nghe,nhưng có vẻ anh quá tự tin vào khả năng xử lí bóng của mình và không tin tưởng đồng đội.
Rồi nhiều tình huống nữa Villa cũng băng xuống cánh trái mà Messi không chuyền và cứ đi bóng để sút.Tự tin là tốt,nhưng quá tự tin và không tin tưởng xử lí của đồng đội thì đó gọi là gì,không phải là xem thường sao.
Đồng ý là con người ai cũng có 1 phần ít kỉ,cũng thông cảm được.Nhưng phản ứng thái quá với Tello trong trận lượt đi làm cho hình ảnh của Messi xấu đi.Và tôi cảm giác là anh đang xem thường người khác.
Tôi thích xem Barca đá vì họ đá đẹp,nhưng sự thật thì cũng không hoàn toàn đâu.Thích hay yêu gì cũng vậy,đẹp thì nói đẹp,xấu thì nói xấu.Barca rõ ràng có những kịch sĩ,họ phản ứng thái quá trước những lỗi của đối phương,nhiều khi xem tôi còn thấy nhục.Nhưng cũng phải công nhận họ đá đẹp,và cũng phải công nhận họ ngã đẹp,họ ngã vì buộc phải bị ngã,vì lối đá tiqui-taka rất dễ làm đối phương nổi nóng,nên hay bị chơi xấu,bởi vậy họ phải ngã để được bảo vệ,nhưng ngã sao cho coi được,chứ làm quá người ta cũng ghét.Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cổ động viên đội khác gọi cầu thủ Barca là những kịch sĩ.Đâu phải ai cũng ghanh tỵ với Barca,họ nói vì họ thấy sự thật thôi.Đồng ý là cầu thủ ai cũng phải giả vờ để có lợi cho đội bóng mình,nhưng cái gì xấu mà làm hoài nó thành thói quen hay hệ thống thì bị người ta nói là phải.
Tôi thích Barca đơn giản vì lối đá tiqui-taka của họ,chứ tôi không thích Messi,Busquet hay tất cả những gì của Barca tôi đều thích.
Và tôi vào diễn đàn này cũng vì muốn tìm những người có chung quan điểm bóng đá để chia sẻ đam mê về lối đá tiqui-taka.
Chứ tôi không vào để tán dương hay thần tượng thái quá 1 cầu thủ nào cả.
Tôi thích Xavi bởi vì anh mang đầy đủ phẩm chất của tiqui-taka,sự hi sinh,đồng đội,tính sáng tạo,say mê học hỏi,và đến đó là hết.Anh không có những pha đi bóng ngoạn mục như Messi hay những phút xuất thần của Iniesta...Có bao giờ bạn thấy Xavi nóng giận với đồng đội lần nào không, và anh cũng không bao giờ ăn vạ thái quá.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Trận AC hôm lượt đi,khi Tello mới vào sân không lâu và tung cú sút mà không chuyền vào trong,Messi đã quay ngang phàn nàn với Tello (phàn nàn là nói nhẹ,cận cảnh thì thấy Messi rất bực tức và lớn tiếng),điều đó mình mới thấy lần đầu ở anh-đó có phải là xem thường đàn em không.
Và 1 tình huống ở trận lượt về,trước khi có bàn thằng đầu tiên,trong một tình huống,đồng đội băng xuống,Messi đã không chuyền mà cố tình đi bóng tiếp mà sút,trái đó bị thủ môn của AC bắt gọn.
Nếu nói xem thường thì hơi khó nghe,nhưng có vẻ anh quá tự tin vào khả năng xử lí bóng của mình và không tin tưởng đồng đội.
Rồi nhiều tình huống nữa Villa cũng băng xuống cánh trái mà Messi không chuyền và cứ đi bóng để sút.Tự tin là tốt,nhưng quá tự tin và không tin tưởng xử lí của đồng đội thì đó gọi là gì,không phải là xem thường sao.
Đồng ý là con người ai cũng có 1 phần ít kỉ,cũng thông cảm được.Nhưng phản ứng thái quá với Tello trong trận lượt đi làm cho hình ảnh của Messi xấu đi.Và tôi cảm giác là anh đang xem thường người khác.
Tôi thích xem Barca đá vì họ đá đẹp,nhưng sự thật thì cũng không hoàn toàn đâu.Thích hay yêu gì cũng vậy,đẹp thì nói đẹp,xấu thì nói xấu.Barca rõ ràng có những kịch sĩ,họ phản ứng thái quá trước những lỗi của đối phương,nhiều khi xem tôi còn thấy nhục.Nhưng cũng phải công nhận họ đá đẹp,và cũng phải công nhận họ ngã đẹp,họ ngã vì buộc phải bị ngã,vì lối đá tiqui-taka rất dễ làm đối phương nổi nóng,nên hay bị chơi xấu,bởi vậy họ phải ngã để được bảo vệ,nhưng ngã sao cho coi được,chứ làm quá người ta cũng ghét.Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cổ động viên đội khác gọi cầu thủ Barca là những kịch sĩ.Đâu phải ai cũng ghanh tỵ với Barca,họ nói vì họ thấy sự thật thôi.Đồng ý là cầu thủ ai cũng phải giả vờ để có lợi cho đội bóng mình,nhưng cái gì xấu mà làm hoài nó thành thói quen hay hệ thống thì bị người ta nói là phải.
Tôi thích Barca đơn giản vì lối đá tiqui-taka của họ,chứ tôi không thích Messi,Busquet hay tất cả những gì của Barca tôi đều thích.
Và tôi vào diễn đàn này cũng vì muốn tìm những người có chung quan điểm bóng đá để chia sẻ đam mê về lối đá tiqui-taka.
Chứ tôi không vào để tán dương hay thần tượng thái quá 1 cầu thủ nào cả.
Tôi thích Xavi bởi vì anh mang đầy đủ phẩm chất của tiqui-taka,sự hi sinh,đồng đội,tính sáng tạo,say mê học hỏi,và đến đó là hết.Anh không có những pha đi bóng ngoạn mục như Messi hay những phút xuất thần của Iniesta...Có bao giờ bạn thấy Xavi nóng giận với đồng đội lần nào không, và anh cũng không bao giờ ăn vạ thái quá.
Tôi đã hiểu là đồng chí thích Barca ở tiki-taka, nếu không đá được thì chắc cũng nghỉ thích luôn nhỉ?
Mắng Messi thế hoá ra là nhìn vào trận AC. Được thôi.
- Pha Tello nói Messi phàn nàn hay lớn tiếng là xem thường ư? Vậy hoá ra tay Pep hói là đứa xem thường cả cái đội bóng này. Miễn bàn tâm lý pha bóng vì nản rồi.
- Barca có kịch sĩ. Đúng là có vài pha. Bạn thấy nhục vì họ ư. Tôi thấy nhục vì ở cùng hàng ngũ với người đếch đồng cảm cùng đội bóng và lấy 1 pha bóng để đánh giá cả đội. Tôi thấy cực nhục.
- Đồng chí không thần tượng ai thì xoá cái tên Xavi_Laudrup đi nhé. Lấy lại cái tên rooney để mọi người còn hiểu rõ vấn đề. Tôi khuyên đồng chí đừng xem cho vui nữa vì sẽ còn nhục, còn xấu hổ, còn chán nhiều và khi Xavi nghỉ chơi thì Barca cũng là đống rẻ rách để lau mồ hôi.

Xin lỗi mọi người vì nói chuyện cá nhân quá nhé. Trước sau gì thì chúng ta cũng phải có những người này nọ nên sẽ xảy ra xung đột là chuyện bình thường. Cá nhân mình cảm thấy nhục dần và cầu mong những Xavi về hưu sớm và Barca đá đếch ăn được cái cúp nào cũng vì lý do cá nhân :D.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Trận AC hôm lượt đi,khi Tello mới vào sân không lâu và tung cú sút mà không chuyền vào trong,Messi đã quay ngang phàn nàn với Tello (phàn nàn là nói nhẹ,cận cảnh thì thấy Messi rất bực tức và lớn tiếng),điều đó mình mới thấy lần đầu ở anh-đó có phải là xem thường đàn em không.
Lớn tiếng thì đã sao? Tại sao Messi lại lớn tiếng, đồng chí có hiểu k? Trong 1 thế trận bế tắc như lượt đi thì 1 bàn thắng là tối cần thiết. Thời điểm tình huống đó cũng đã là gần cuối trận, cái cơ hội ngon ăn kiểu như thế có thể nói là không còn nữa, Messi hay bất cứ ai khác cũng sẽ phải phát bực với cách xử lý của Tello.
Và 1 tình huống ở trận lượt về,trước khi có bàn thằng đầu tiên,trong một tình huống,đồng đội băng xuống,Messi đã không chuyền mà cố tình đi bóng tiếp mà sút,trái đó bị thủ môn của AC bắt gọn.
Nếu nói xem thường thì hơi khó nghe,nhưng có vẻ anh quá tự tin vào khả năng xử lí bóng của mình và không tin tưởng đồng đội.
Rồi nhiều tình huống nữa Villa cũng băng xuống cánh trái mà Messi không chuyền và cứ đi bóng để sút.Tự tin là tốt,nhưng quá tự tin và không tin tưởng xử lí của đồng đội thì đó gọi là gì,không phải là xem thường sao.
Đồng ý là con người ai cũng có 1 phần ít kỉ,cũng thông cảm được.Nhưng phản ứng thái quá với Tello trong trận lượt đi làm cho hình ảnh của Messi xấu đi.Và tôi cảm giác là anh đang xem thường người khác.
Đúng là trong 1 vài tình huống thì cách xử lý của Messi là chưa được hợp lý, nhưng dùng cái đó để đánh giá về thái độ thi đấu thì quá thiển cận. Các con số đã nói lên tất cả, Messi hiện đang nắm giữ số đường kiến tạo thành bàn nhiều nhất tại Barca, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đại đa số các pha xử lý của Messi đều hợp lý
Tôi thích xem Barca đá vì họ đá đẹp,nhưng sự thật thì cũng không hoàn toàn đâu.Thích hay yêu gì cũng vậy,đẹp thì nói đẹp,xấu thì nói xấu.Barca rõ ràng có những kịch sĩ,họ phản ứng thái quá trước những lỗi của đối phương,nhiều khi xem tôi còn thấy nhục.Nhưng cũng phải công nhận họ đá đẹp,và cũng phải công nhận họ ngã đẹp,họ ngã vì buộc phải bị ngã,vì lối đá tiqui-taka rất dễ làm đối phương nổi nóng,nên hay bị chơi xấu,bởi vậy họ phải ngã để được bảo vệ,nhưng ngã sao cho coi được,chứ làm quá người ta cũng ghét.Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cổ động viên đội khác gọi cầu thủ Barca là những kịch sĩ.Đâu phải ai cũng ghanh tỵ với Barca,họ nói vì họ thấy sự thật thôi.Đồng ý là cầu thủ ai cũng phải giả vờ để có lợi cho đội bóng mình,nhưng cái gì xấu mà làm hoài nó thành thói quen hay hệ thống thì bị người ta nói là phải.
Tôi thích Barca đơn giản vì lối đá tiqui-taka của họ,chứ tôi không thích Messi,Busquet hay tất cả những gì của Barca tôi đều thích.
Và tôi vào diễn đàn này cũng vì muốn tìm những người có chung quan điểm bóng đá để chia sẻ đam mê về lối đá tiqui-taka.
Chứ tôi không vào để tán dương hay thần tượng thái quá 1 cầu thủ nào cả.
Tôi thích Xavi bởi vì anh mang đầy đủ phẩm chất của tiqui-taka,sự hi sinh,đồng đội,tính sáng tạo,say mê học hỏi,và đến đó là hết.Anh không có những pha đi bóng ngoạn mục như Messi hay những phút xuất thần của Iniesta...Có bao giờ bạn thấy Xavi nóng giận với đồng đội lần nào không, và anh cũng không bao giờ ăn vạ thái quá.
Cái đoạn cuối này thì phải nói là bốc mùi không ngửi được. Thế nào gọi là "ngã sao cho coi được,chứ làm quá người ta cũng ghét"? Đồng chí có bộ tiêu chuẩn ISO hay TCVN nào về ngã à? Trong cái thế giới bóng đá hiện nay, với các loại tiểu xảo như là 1 phần tất yếu thì dĩ nhiên Barca không thể nằm ngoài, bước 1 mình 1 con đường. Tôi cũng không ủng hộ việc dùng tiểu xảo trong thi đấu nhưng chừng nào tất cả còn cùng dùng tiểu xảo, chừng nào mà Dê còn chặt chém thì Barca cũng cứ dùng tiểu xảo mà chẳng có gì phải "nhục" hay "xấu hổ" cả. Tuy nhiên, nói trên lý thuyết là như thế, nhưng thực ra đội hình Barca ngoài Busquet với 1 vài tình huống điển hình, thì cũng có ai ăn vạ hay ngã vờ đâu mà đồng chí nâng tầm nó lên thành "hệ thống" như thế? Đó là chưa kể hiện Barca đang bị soi rất ác. 1 ví dụ điển hình là mấy tình huống đáng pen hay không ở trận với Milan bị mổ xẻ rất nhiều, nhưng cũng những tình huống như vậy ở cặp Chel-Benfica mới đây thì lại chẳng thấi ai soi mói, mổ xẻ cả.
Cuối cùng, cái lũ mà chỉ chăm chăm nói Barca kịch sĩ là 1 lũ bầy đàn, não phẳng bị mấy thằng/con nhà báo bất lương, bẩn tính như Anh Ngọc/Hằng Thu định hướng suy nghĩ bằng những bài báo 1 chiều, bóp méo sự thật. Chúng nó thậm chí còn không chịu nhìn bằng mắt và nghĩ bằng não của chính mình thì làm gì đủ tư cách để đồng chí đưa ra làm "reference" về cái "sự thật" Barca ăn vạ nhiều?
 
Sửa lần cuối:

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Rất thông cảm với bác Den đồng thời tôi thấy bác Xavi_Laudrup có phần hơi thái quá rồi.
Không hiểu sao bác lại đem 1 vài tình huống, 2 vài trận đấu để nhận định về đội bóng như thế. Để có 1 nhận định chính xác thì phải là cả 1 quá trình lâu dài chứ. Bác chỉ lấy 1 vài tình huống trong trận với AC để nói rằng Messi xem thường các cầu thủ khác là không đúng rồi. 1 cầu thủ cả cuộc đời đá bóng đâu thể lúc nào cũng chơi đồng đội mãi được, cũng phải có những lúc họ thể hiện sự cá nhân chứ, kể cả cho dù đó có là Xavi đi nữa (bác đừng nói là Xavi chưa bao giờ chơi cá nhân nhé), chứ đừng nói đến Messi.

Việc ngã giả vờ thì tôi nghĩ các cule ở đây ai cũng đồng ý là có, nhưng cũng đâu phải là thường xuyên, liên tục, cái đó tuỳ vào tình huống và đối thủ thôi. Thú thật tôi không thích các cầu thủ Xã nhà ngã vờ lắm (vì đây là cơ hội đá đểu của đám anti), nhưng tôi luôn thông cảm cho họ. Nhưng lúc đó thì thấy hơi buồn thôi, chứ còn dùng từ nhục như bác sao nghe nặng nề quá. Nếu thế thì bất cứ fan bóng đá nào cũng phải mang chữ nhục trên người sao? Bởi chẳng có đội bóng nào mà không có ngã vờ, diễn kịch cả. Có cảm giác cái bác thích không phải là đội bóng Barcelona mà chỉ là lối đá tiki-taka và cá nhân Xavi thôi. Nếu vậy 1 ngày nào đó Barca không còn đá lối đá ấy nữa, Xavi không còn thi đấu nữa, liệu bác có còn là fan của Barca?

Nói thiệt nhé, đám antifan dè bỉu Barca ta kịch sĩ, ăn vạ, trọng tài chống lưng theo lẽ phải thì ít mà vì ghen tị, ganh ghét thì nhiều bởi bọn chúng đa phần là fan MU, Real, Mou và Gay. Trong đó, tôi khinh nhất là đám fan MU, không biết chúng ta ăn vạ với chúng khi nào, hay là vì ta hốt 2 cái cúp CL ngay trước mũi chúng nên đi đâu chúng cũng nói xấu ta được, trong khi ta chẳng làm gì động đến chúng.

Tất nhiên tôi mong Xã nhà đá ngày càng đẹp hơn và bớt những pha ngã không cần thiết (chủ yếu là để stop mấy cái miệng anti lại). Hi vọng bác Xavi_Laudrup sẽ có cái nhìn tích cực hơn về Messi, Busquet và những cầu thủ trước giờ bạn không có thiện cảm. Bạn thấy ở đây nhiều fan thần tượng ai thì yêu cả cái xấu và cái đẹp của họ, theo tôi thì sự thật là ... đúng như vậy đấy :baifu_dalongnheo:. Như tôi trước đây rất ghét Henry vì mấy pha ghi bàn tiểu xảo của anh ta, nhưng từ khi anh ấy về Barca thì tôi không ghét nữa mà ngược lại luôn ủng hộ Henry cả những lúc anh chưa hoà nhập được với Barca. Có lẽ bạn chưa từng yêu, bạn hãy yêu thử xem, lúc đó bạn sẽ thấy cả cái xấu của người ấy cũng đáng yêu như thế nào :baifu_umbala:.

Cuối cùng chân thành mong các bác sẽ hoà nhã và vui vẻ lại với nhau, đừng tranh cãi vì những chuyện không đâu và hãy cùng nhìn về 1 hướng dù mắt bạn có lé xẹ hay thâm kim :baifu_vacbia:
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em không hiểu các bác có ý định gì mà cùng nhau ném gạch một người :baifu_chao:, đó là ý kiến riêng của Xavi Laudrup, có thể anh ý đúng, hoặc sai, nhưng không có nghĩa là chúng ta được áp đặt suy nghĩ của mình lên anh ý được. Thấy rất nhiều người nói rằng nào là XLaudrup anti Messi, phá hoại, không phải Culé..vv.. . Như bác Eubeun gì đó nói rằng ''Để có 1 nhận định chính xác thì phải là cả 1 quá trình lâu dài chứ'' trên kia, đừng vì một vài comment mà đánh giá người ta như vậy.
Em thấy ý kiến của anh ý hoàn toàn mang tính xây dựng, cho dù nó là chủ quan và không được đồng ý bởi đông đảo các bác. :D Em xin sẵn sàng nhận gạch, vì đối với em, mọi ý kiến đều cần được xem xét, không phải vì nó không đúng ( hoặc không đúng ý các bác) ;))mà chúng ta đánh giá về bác kia như thế.
Nhận xét về ý kiến của Laudrup về việc Messi cá nhân, em đồng ý, nhưng em không đồng ý rằng Messi cá nhân là có hại, đúng, Messi có cá nhân, nhưng ít nhất vào lúc này lại có lợi cho Barca, Barca bây giờ không có sát thủ Villa-người hiếm hoi dám chơi trò xỏ lỗ kim với Casillas, hay Eto'o.

Hãy xem trận dấu hôm qua, hoặc các trận trước đó với Milan, các tiền vệ của Barca như Thiago, Xavi hay hậu vệ Adriano khi có cơ hội đều thiếu tự tin khi đối mặt thủ môn, Cesc thì đã mất đi cái duyên đầu mùa.Messi giờ là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất của Barca khi chứng kiến đồng đội mình bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội như thế không ức chế mới lạ.:baifu_ngacnhien:. Vậy thì Messi sẽ làm gì, tiếp tục chuyền bóng cho các ông kia bỏ lỡ hay một mình dứt điểm trận đấu, tất nhiên, Messi đã không làm chúng ta thất vọng, anh đã ghi bàn, và cho dù anh có ích kỉ đi nữa thì trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, kết quả mới là quan trọng. :baifu_chaymau: Không kịp để chờ đợi Cesc , Pedro lấy lại phong độ hay Villa phục hồi được.
Còn về ý kiên của bác về Busquets, em không đồng ý với suy nghĩ ''nhục'' của bác khi nghe người ta nói về Barca. Anh này, như nhà bác Ngọc từng nói , vốn không phải một thiên thần-không ngây thơ chơi bóng như Messi ,Xavi, nhưng nếu đối phương không chơi bẩn chặt chém vô tội vạ cộng với sự dung túng của hệ thống trọng tài, thì ảnh cũng chẳng cần phải phô diễn làm gì. Như trận Barca thắng 0-2 trên sân Real , rất nhiều báo chí lên án chửi bới Barca ăn vạ, nhưng lại có một điều làm ta bất ngờ là Mourinho không hề bình luận về hành động ăn vạ của Barca lúc đó, vì lão ta tự biết rằng, lão ta chính là nguyên nhân của việc ăn vạ này, và việc chặt chém đổ bê tông mới là hành động dơ bẩn nhất, phản bóng đá nhất, ô nhục nhất...:baifu_tambiet:. Bọn báo chí Viet Nam đa phần là fan Ngoại Hạng, tụi nó sẽ tìm mọi cách để hạ thấp danh dự của Barca, đơn giản nếu một đội bóng nào chơi chặt chém mà thắng Barca qua tay bọn báo Việt===> phòng ngự khoa học, nghệ thuật phòng ngự, kim nghiệm lâu năm. Barca ăn vạ tránh chấn thương ==> bẩn thỉu, ô nhục . Có lẽ vì ngày nào bác cũng đọc báo, thấy quá nhiều lời bàn ra tán vào về Barca nên ngày càng đâm ra suy sụp và nghĩ xấu về Barca, riêng em , khi thấy tụi nó lồng lộn lên chửi bới như thế em lại thấy vui thấy sướng, sướng vì sự ghen tức của tụi nó với niềm vui chiến thắng của chúng ta.:baifu_yeuroi:
Kết thúc, Barca chẳng phải đội bóng hoàn hảo, không thể max chiều cao chỉ số sút xa sút gần hay chỉ số fair play ( nếu có ) như trong Pes được. Cơ bản là họ bị ( bị động nhé) cánh báo chí thần thánh hóa lên (khiến cho ta nghĩ rằng Barca tốt đẹp về mọi mặt), sau đó lợi dụng những thiếu sót của họ để dìm họ càng sâu càng tốt. Vậy nên đừng đòi hỏi rằng Barca phải thế này thế nọ, em thì em vẫn yêu Barca dù thế nào đi nữa... cho dù họ có ăn vạ nhiều hơn, hay chơi xấu nhiều hơn.... hehe.
 
Sửa lần cuối:

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Xin lỗi mọi người vì tôi đã dùng từ không đúng,do hồi tối suy nghĩ chưa kĩ càng nên dùng từ thái quá.
Nhưng có lẽ do tôi cũng hơi bực vì 1 phần góp ý của mình bị người khác nói là chia rẽ nội bộ.
Tôi đã nói con người ai không có 1 phần ích kỉ,nhưng tôi không thích thái độ của Messi trong việc anh ta đối xử với Tello (nên nó gây ra cho tôi càm giác anh ta xem thường đồng đội).
Tôi chỉ lên án việc đó.Còn những việc khác,tôi xin nhận lỗi vì những phát ngôn đã nảy sinh trong lúc tức giận của mình.
Tôi cũng nể trọng Messi,anh là 1 con người hiền lành,tài năng và chăm chỉ tập luyện;vì anh có quá nhiều ưu điểm tốt nên 1 khi anh hành xử không tốt -dù chỉ là 1 hành động nhỏ,cũng làm cho tôi thấy khó chịu.Vì cảm giác trước giờ của tôi là Messi khá hoàn hảo.
Xin lỗi vì có lẽ tôi đã quá kì vọng vào 1 hình mẫu lí tưởng của Messi mà không chấp nhận những cái tôi của con người anh.
Nếu không có việc đó,chắc cũng không xảy ra những tranh cãi ở trên.
Và đúng là tôi chỉ thích tiqui-taka,ai đá được lối đá đó thì tôi thích đội ấy.Cũng phải công nhận chỉ có mình Barca bây giờ mới có thể đá được lối đá ấy,vì họ đã được đặt nền móng từ thời Thánh Johan,từ khi ông làm HLV,ông đã góp công đưa Lamasia trở thành lò đào tạo ra những con người phù hợp với lối đá của mình.
Nếu ai muốn đạt được lối đá đó,ít nhất họ phải có những con người phù hợp với lối đá của mình.Và thời gian để làm được việc đó,Barca đã tốn khá lâu (hình như 20-30 năm trời).
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tôi chẳng thấy việc Messi "phàn nàn" với Tello chả có vấn đề gì cả. Nó giống như việc 1 người anh trai trong 1 nhà bảo ban, nhắc nhở người em, cho dù có phải nặng lời, nhưng việc này là 1 việc làm đúng để nhắc nhở cho Tello phải biết kiến tạo cho đồng đội. Cũng giống như Puyol có thể chỉ dạy, nhắc nhở những cầu thủ đàn em trong đội bóng việc này việc kia vì Puyol lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn. Chứ bác có bao giờ thấy Messi chỉ trích ngược lại những người đàn anh của mình như Puyol, Abidal hoặc Keita chưa. Vì vậy bác Xavi_Landrup đừng có phóng đại sự việc lên như vậy vì theo tôi nghĩ Messi chắc chắn không bao giờ làm 1 việc gì xấu để ảnh hưởng đến hình ảnh của mình cả, anh ấy làm việc bao giờ cũng có cái lí của nó vậy đừng co thắc mắc rồi suy diễn này nọ
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top