[UCL - Vòng 2] Celtic FC - FC Barcelona [0 - 1]

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
180px-UEFA_Champions_League_logo_2.svg.png

escut_celtic_glasgow_95x95.v1346410898.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.v1319559431.png


Thời gian: 1:45 - Ngày: 2/10/2013 - SVĐ: Celtic Park
2012-11-07_EL_OTRO_PARTIDO_CELTIC-BARCELONA_05.v1380559679.JPG


Bóng đá đích thực!

Đêm nay, thầy trò Tata Martino sẽ hành quân đến Scotland để tham dự loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Đối thủ của Người khổng lồ xứ Catalonia sẽ là Celtic với lợi thế sân nhà Celtic Park, chắc chắn sẽ không là "pháo đài" dễ bị khuất phục. Bằng chứng là trong 10 năm trở lại đây, Barcelona đã 4 lần hành quân đến Glasgow nhưng chỉ hai lần ra về với chiến thắng, còn lại là thắng lợi cho đội chủ nhà. Celtic cũng là đội bóng nằm chung bảng đấu với Barça tại Champions League mùa trước và thầy trò Tito Vilanova đã bại trận trên đất khách với tỉ số 2 - 1. Do đó, không cần nói chúng ta cũng biết mục tiêu của các cầu thủ khi bước ra sân vào đêm nay sẽ là gì.

Với những kinh nghiệm rút ra từ thất bại vào tháng 11 năm 2012, HLV và các cầu thủ của chúng ta ắt hẳn đã có những phương án riêng dành cho trận đấu với Celtic, còn đội bạn có lẽ sẽ chờ đợi những cơ hội xuất hiện để tổ chức phản công. Cũng như năm ngoái, Celtic có thể tận dụng lợi thế về thể lực để gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng vào lưới các vị khách đế từ Catalan.

Không có Messi

Từ đầu mùa tới giờ, Barça của Tata Martino đã gặp rất nhiều "bài test". Từ những đội bóng tích cực giành quyền kiểm soát thế trận với Barcelona đến những CLB sẵn sàng nhường thế chủ động cho Blaugrana để co cụm phòng ngự, và Barça đều đã vượt qua tất cả những "bài test" đó với nhiều sắc màu rực rỡ. Có thể nhìn vào kỷ lục giành 7 chiến thắng sau 7 vòng đấu đầu tiên mà Barcelona mới thiết lập, hay chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha trước một Atletico Madrid đang đứng thứ hai trên BXH, cùng chiến thắng thuyết phục trước Ajax để thấy được rằng các cầu thủ của chúng ta đang có phong độ tốt.

Tuy nhiên, HLV Martino sẽ không có sự phục vụ của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi cho 90 phút tại Glasgow, bởi tiền đạo người Argentina đã gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp Almeria cuối tuần trước. Ngoài ra còn có Jordi Alba, Mascherano, Puyol, Cuenca và Afellay trong danh sách chấn thương. Điều này buộc HLV đến từ xứ Tango gọi thêm hai cầu thủ Barça B đi cùng đội một là Sergi Gómez và Patric, kèm theo đó là sự cẩn trọng cao độ trước ý chí của đội chủ nhà.

Về phía Celtic, dù cho họ đang dẫn đầu tại giải quốc nội nhưng bước ra đấu trường châu lục, đội bóng Scotland đang ở trong tình thế "khát" điểm sau khi để thua AC Milan ở vòng 1. Chiến thắng chính là mục tiêu duy nhất của họ!

Trọng tài: Stéphane Lannoy

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có thể bạn chưa biết?​

2012-11-07_EL_OTRO_PARTIDO_CELTIC-BARCELONA_15.v1380536395.JPG

- Đây là trận đấu thứ năm của Barça tại Celtic Park, với 2 chiến thắng và 2 thất bại trước đó, ghi 11 bàn và để lọt lưới 8 lần.

- Celtic Park là SVĐ duy nhất tại Scotland mà Barça từng giành chiến thắng. CLB xứ Catalan đã thua 1 - 0 trên sân của Dundee United tại UEFA Cup 1986/1987 và hòa không bàn thắng trước Ranger ở Champions League 2007/2008.

- 3 trong số 11 cầu thủ Barça ra sân từ đầu tại Celtic Park mùa trước sẽ vắng mặt trận đấu đêm nay là Mascherano, Alba và Messi vì lí do chấn thương.

- Celtic đã thắng 7 trận trong 9 lần gần nhất được thi đấu trên sân nhà tại Champions League, với 1 thất bại duy nhất trước Juventus mùa trước (0 - 3).

- Nhà ĐKVĐ Scotland đã không để thủng lưới bất kỳ lần nào tại vòng loại Champions League năm nay, sau các chiến thắng trước Cliftonville (2 - 0), Elfsborg (1 - 0) và Shaktar Karagandy (3 - 0).

- Steven Mouyokolo là một trong những bản hợp đồng lớn của Celtic hè vừa rồi nhưng anh sẽ không góp mặt trong trận đấu đêm nay do gặp phải chấn thương ở gân gót.

- Celtic đang đứng thứ hai tại giải vô địch quốc gia Scotland, bằng điểm với đội đầu bảng là Inverness Caledonian Thistle FC (19 điểm), nhưng đá ít hơn 1 trận (Celtic mới đá 7 trận).

- Không một cầu thủ Barça nào nhận thẻ sau chiến thắng 4 - 0 trước Ajax.

- Stéphane Lannoy sẽ cầm còi trong trận đấu đêm nay. Trước đây, vị trọng tài người Pháp đã 2 lần bắt các trận đấu của Barça. Đó là chiến thắng 3 - 1 trước Stuttgart mùa 2007/2008 và chiến thắng 2 - 0 trước Copenhagen mùa 2010/2011. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Lannoy bắt một trận đấu của Celtic.

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bartra ngày càng chững chạc, hỗ trợ đồng đội tốt, đọc tình huống tốt. Pique thì vẫn khiến mọi người thót tim như thường lệ, phán đoán cực kém, may mà tình huống phạm sai lầm không phải trả giá.

Khả năng dứt điểm của Neymar trận này khá tồi, mặc dù tay Foster một lần nữa khiến các cule phải nghiêng mình nể phục về phản xạ của mình. Cesc thì ngoài pha ghi bàn thì đá không ổn.

Milan hòa, và chúng ta có thể yên tâm về kết quả hiện tại. Tuy nhiên lối chơi thiếu Messi là một vấn đề quá lớn!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tuy nhiên lối chơi thiếu Messi là một vấn đề quá lớn!

Đây là một trận đấu mà Barça đã thể hiện một đấu pháp hợp lý, hạn chế gần như toàn bộ các pha phản công từ phía Celtic. Cả trận đội bạn có 2 cơ hội rõ rệt ở hiệp 2 và 1 cơ hội ko rõ ràng ở hiệp 1, còn lại hầu như đều bị chặn ngay từ giữa sân or ngay trên chính phần sân đội nhà. Về mặt phòng ngự, Barça làm quá tốt "khi không có Messi", so với năm ngoái là đã có tiến bộ.

Về mặt tấn công thì lỗi chính không thuộc về hàng tiền đạo mà từ phía tiền vệ, Xavi - Iniesta - Cesc thi đấu phải nói là tệ nhất từ đầu mùa, chuyền sai địa chỉ và hỏng liên sọi. Dù giả sử thay Neymar = Messi mà hàng tiền vệ thi đấu như vậy + độ chơi rắn của các cầu thủ Celtic thì cũng dễ bế tắc lắm.
Giá như Ozil về Barça thì bá đạo thật cmnr.

Ấn tượng nhất là Barta, chững chạc và chính xác. Tiến bộ thế này thì cần gì phải sắm trung vệ gấp làm chi vì khả năng đẩy dc Pique đi là khá thấp.
Cầu thủ tồi nhất là Pedro, ngắn gọn thì anh này chỉ chơi hay khi có Messi bên cạnh. Ngược lại với Alexis, chỉ chơi hay khi không có Messi.

Mùa sau, vote bán Alves + Pique (nếu có thể)
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Fabregas rõ ràng là không đá được tiền đạo cắm, anh chỉ nguy hiểm khi đá ở vị trí tiền vệ công mà thôi. Những phút cuối trận thấy Tata nhận ra điều đó và bố trí Neymar đá cắm thấy cũng khá ổn, để mà đá cắm ở Barca cần có một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời, những pha chạm bóng tinh tế và nhãn quan chiến thuật sắc bén, ở Barca chỉ có Neymar là hội tụ tương đối đầy đủ những yếu tố đó. Fabregas ghi bàn nhưng không thể nói là anh đã có một trận đấu hay, anh chỉ chơi hay khi được bố trí ngay dưới tiền đạo cắm mà thôi. Hy vọng những trận không có Messi thì Neymar sẽ đá cắm.
Còn chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở trận đấu vừa rồi, trong bối cảnh thiếu vắng Messi, Alba, Puyol và Maschera mà có 3 điểm ngay tại Celtic Park là một thành công rất lớn rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mình quan sát từ sau khi Iniesta giành giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thì mùa sau đó chàng hói chỉ múa được nửa mùa và cả cái mùa năm ngoái gần như là Messi kéo hàng công, Iniesta kéo tiền vệ (kéo được nửa mùa). Từ giữa mùa năm ngoái đến bây giờ thấy Iniesta khá tệ. Công bằng mà nói có lẽ việc cưới Anna và chăm bé Valeria và hàng loạt các hoạt động kinh doanh của chàng hói đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ. Iniesta không còn nhiều cảm hứng để đi bóng ảo thuật. Các đường chuyền bóng từ vị trí giữa sân không còn nhiều cảm giác. Thậm chí cuối mùa năm ngoái còn thua kém cả Xavi già khụ. Trận này thể hiện khá rõ cảm hứng đã biến mất nhiều khỏi nhà ảo thuật Iniesta.

Còn tay Cesc thì lại là người hùng khi đá cắm :)). NẾU quái vật Foster không điên rồ thì người hùng của Barca hôm qua phải là Alexis.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Người hùng là Valdes chứ. Không có pha bay người đẩy bóng rất hay đấy thì thua xừ rồi. Thắng được một quả thì Celtic đổ bê tông, làm gì còn cơ hội cho người hùng Cesc với chả Alexis.
Bartra mấy trận gần đây đá quá hay. Rất chững chạc, xử lý bóng và đọc tình huống rất tốt. Pique đá cạnh Bartra cũng thấy tiến bộ hơn đá cặp cùng Mascherano ;)) . Bố trẻ con đã điềm tĩnh hơn, đá an toàn hơn trước. Cứ đặt niềm tin và cho Bartra nhiều cơ hội thể hiện mà xem. Cần gì phải lo đốt đuốc đi tìm người đá cặp với Pique nữa.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Barça lần thứ bảy giữ sạch lưới trong mùa giải

Celtic - Barca.JPG

- Với chiến thắng trên sân Celtic Park vừa qua, FC Barcelona đã có bảy lần giữ sạch lưới trong tổng số 11 trận đã đấu ở mùa giải này. Thành tích này có sự góp công rất lớn từ thủ môn Valdés, cầu thủ đang có phong độ rất ổn định.

- Trận thắng Celtic cũng là chiến thắng sân khách đầu tiên ở đấu trường châu Âu kể từ lúc Barça đánh bại Spartak Moscow 0-3 vào ngày 20/11/2012. Khoảng thời gian sau đó là chuỗi trận toàn hòa và thua với thất bại trước Milan (2-0), hòa trước PSG tại Paris (1-1) và thua trước Bayern tại Munich (4-0).

- Quyền kiểm soát bóng ở trận đấu vừa qua nghiêng hẳn về phía Barça với 82% ở hiệp thi đấu thứ nhất và 79% tổng thời gian thi đấu.

- Piqué và Bartra là hai cầu thủ có số lần thu hồi bóng nhiều nhất đội, lần lượt là 14 và 11.

- Tello và Song có lần đầu tiên ra sân ở Champions League mùa giải này trên đất Scotland.

- Đây là lần ra sân thứ 50 của Sergio Busquets tại Champions League. Trận đấu đầu tiên của anh ở đấu trường này diễn ra vào ngày 22/10/2008 trong trận đấu với Basel, anh cũng đã ghi một bàn trong chiến thắng 5-0 của đội.

- Cesc, Busquets và Alexis mỗi người đều đã phải nhận một thẻ vàng, đây là những thẻ phạt đầu tiên của Barça ở Champions League mùa giải này.

- Valdés và Piqué là hai cầu thủ có mặt trong đội hình ra sân ở tất cả các trận. Nhưng chỉ có Valdés là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn 11 trận (tổng cộng 990 phút).

- Cesc đã ghi được ba bàn thắng cho Barça ở Champions League. Trước Celtic, anh đã ghi bàn vào lưới Viktoria Plzen và Benfica.

- Bốn trong số năm bàn thắng của Barça ở Champions League mùa giải này được ghi trong hiệp thi đấu thứ hai. Ba trong số đó được ghi từ phút 60 và 75 của trận đấu.

- Barça ghi tổng cộng 30 bàn trong 11 trận đã đấu, trung bình 2,72 bàn một trận.

- Với việc được ra sân ở trận đấu qua, Alves (265) đã vượt qua Koeman để chiếm vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều trận nhất cho Barça, xếp trên anh là Messi (388) và Cocu (292).

Theo FCB.com​
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận thứ 4 từ đầu mùa... chưa xem :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top