V.1: Numancia vs Barca (1-0) Còn nhiều việc phải làm

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
the_son_of_noucamp nói:
còn đôi chân của Messi hình như bị ma ám thì phải lừa mà không qua nổi mấy thằng trung vệ nữa.
Messi thì không có j` phải phàn nàn, anh vẫn rê qua, nhưng có là thánh đi nữa thì nhìn cái đống bê tông trước mặt đêm qua cũng phải ngán...
Puyol xét về kỹ năng thì ở mức trung bình khá, không thể so sánh được với Marques. Về tốc độ thì cũng ở mức trung bình. Được cái nhiệt tình và có lẽ thêm cả lối sống tốt mới giúp anh đạt được lòng tin để đồng đội trao chiếc băng đội trưởng cho anh.
Mà nói chung là không cần nói về khả năng khả niếc gì cả, Puyol đá thiếu hiệu quả, thế thôi. Mình cũng bức xúc về cái vụ đội trưởng này, trao cho Xavi có phải là hợp lý hơn không.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Trận thua vừa rồi của Barca cho thấy đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm.
1.Trong lối chơi của mình, Barca dành khá nhiều đất cho các hậu vệ cánh tham gia tấn công, đó là một điểm hay nhưng cũng là yếu điểm nếu hậu vệ không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trận thua Numancia là dẫn chứng cho điều đó. Cả hai cánh của chúng ta đã bị liệt. Có thể có người cho rằng nhận định của tôi là sai lầm khi Messi, Alves vẫn tấn công bên cánh phải đó thôi. Điều tôi muốn nói là cả hai tên tuổi lừng danh kia không thể phối hợp với nhau lấy một lần. Trong khi Messi chưa thể phục hồi thể lực sau Olimpic thì Alves 'không thể hỗ trợ' Messi trong tấn công. Hệ quả là những pha tấn công của cả hai đều bị hóa giải dễ dàn. Tại sao họ lại không phối hợp với nhau??? Khi đó sẽ có khoảng trống cho cả hai hơn là việc cả hai chỉ chăm chăm đi bóng rồi lao vào hàng hậu vệ đông người, chẳng khác nào húc đầu vào đá.
Bên cạnh đó, việc thường xuyên dâng cao tấn công của Alves sẽ để lại khoảng trống lớn mà đối phương có thể khai thác để tiến đánh khung thành của Barca. Bàn thua Numancia trên thực tế cũng có thể quy một phần trách nhiệm cho Alves khi anh không thể đảm bảo được an ninh trong khu vực của mình.
=> Alves phải chứng minh được khả năng của mình hơn nữa để chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin tưởng của đội bóng, của Huấn luyên viên Pep.
Abidal kém trong phòng ngự, không tham gia tấn công được. Anh là một mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của đội nhà. Bàn thua vừa rồi của Barca cũng là một lỗi của Abidal khi anh không kiểm soát tốt hành lang cánh trái của mình để cho cầu thủ đội bạn dễ dáng sút tung lưới Valdes.
2.Hàng tiền vệ của Barca là những tên tuổi lừng danh, là một tuyến mạnh nếu chỉ xét về lý thuyết. Nhưng trên thực tế thì không như vậy. Xavi, Iniesta là những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật khá tốt, chỉ chơi hay khi có thể lực, có khoảng trống để chuyền bóng. Trong trận đấu vừa rồi họ không đá được khi thiếu cả hai điều đó. Hai anh là mẫu cầu thủ cần cù hơn là có khả năng sáng tạo, bùng nổ như kiểu Rivaldo, Ronaldinho ngày trước. Đây có thể coi là một yếu điểm của Barca.
Toure khả năng xoay xở chậm, kỹ thuật trung bình, thể hình tương đối tốt. Anh chỉ chơi được khi chịu khó càn quét, giảm độ phức tạp kỹ thuật khi xử lý. Tóm lại, anh phải chơi đơn giản nhất có thể, làm một máy quét thực sự ở khu vực giữa sân. Vị trí này có Keita đá ổn.
3.Tiền đạo: bị lạc nhau giữa rừng cầu thủ Numancia, không có một pha bóng phối hợp nào ra hồn.
Messi vẫn làm nhiệm vụ quấy phá đội bạn, tạo cơ hội cho đồng đội nhưng anh chưa phải là mình khi đôi chân vẫn cần phải nghỉ ngơi sau chiến dịch hè của Argentina.
Eto'o sự vô duyên trong những pha dứt điểm của anh là hình ảnh trái ngược với những gì thể hiện trong giai đoạn chuẩn bị vào mùa giải mới. Anh không phải là một cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.
Henry tôi chưa bao giờ đánh giá cao Henry trong đội hình của Barca. Ở Arsenal, anh có thể là một ông vua, nhưng ở Barca có cảm giác là anh vẫn chưa hòa nhập được vào lối chơi của Barca, khả năng phối hợp với các đồng đội không tốt.
4.Lối chơi bế tắc, sau khi bị dẫn bàn từ sớm, Pep vẫn không có phương án thích hợp để lặp lại cân bằng tỷ số và vươn lên dẫn bàn. Lối chơi của Pep chưa có gì thay đổi so với hình ảnh của Barca trong mùa giải trước. Bạc nhược, yếu đuối khi phải hành quân đến sân khách. Tóm lại, HLV Pep chưa tạo được dấu ấn của mình lên lối chơi của Barca.
5.Sự chuẩn bị không hợp lý: năm ngoái tôi đã cho rằng sự chuẩn bị của Barca là không hợp lý. Năm nay, Ban lãnh đạo đội bóng vẫn không thay đổi điều đó khi vẫn đưa Barca vào cuộc hành xác khắp các chốn trên thế giới để mang về $.Tôi cho rằng đó là một điều xuẩn ngốc. Những đội bóng quân xanh của Barca là ai? Tầm như vậy thì Barca kiếm đâu chẳng được ở châu Âu, cớ sao phải di chuyển sang tận châu Mỹ làm quái gì. Điên, điên khùng khi bắt các cầu thủ đi đày sau một mùa giải quá ư là dài như vậy.
Xavi, Iniesta, Puyol, Messi... họ đã phải đá bao nhiêu trận ở Euro, Olimpic? Lại phải hành xác đến châu Mỹ sau những giờ bay liên miên. Mỗi người trong số họ cũng đã đá đến 13, 14 trận, gần bằng phân nửa của một mùa Liga chỉ trong 'kỳ nghỉ hè'. Đó là 'kỳ nghỉ hè' điên nhất mà tôi không thể chấp nhận được.
Bọn họ đâu nghĩ rằng, thành tích trên sân cỏ sẽ là một trong những phương tiện truyền bá hình ảnh tốt nhất thay vì cứ phải lao đầu vào những cuộc hành xác.
Tôi thấy một trong nhữngviệc đầu tiên của Mourinho khi đến Inter Milan là loại bỏ toàn bộ kế hoạch du đấu của Ban lãnh đạo đội bóng để các cầu thủ của ông có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.
Còn Barca???
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
@pop: Anh so sánh thế cũng ko hợp lý, vì Puyol đâu có giống Carvalho :-'
Còn cặp Vidic với Ferdinand thì khỏi nói ai cũng biết ai hơn :-'

Trận vừa rồi ức chế Puyol quá (cả mấy trận mùa giải trước gộp vào) nên hơi nặng lời về bố này, nhưng mà em vẫn hy vọng trong mùa giải tới Puyol sẽ đc thay thế dần dần, cũng già rồi, cái mạnh nhất là thể lực cũng mất rồi thì ko nên cố quá.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mùa giải mới chỉ bắt đầu. Một trận khởi đầu không thể tệ hãi hơn nhưng đó cũng là một bài học cho Pes và các học trò nhận ra được sức mạnh thực sự của đội. sau những trận đấu vô thưởng vô phạt trong chuyến du đấu vừa qua tưởng chừng như mọi thứ đã thay đổi nhưng bóng ma về một mùa giải tồi tệ lại hiện về trong lòng các cule. Có lẽ 2 mùa giải liên tiếp trắng tay là một thời gian quá dài :(( cho sự chờ đợi của các Barcamanias. Nhưng chúng ta hãy còn 37 vòng đấu phía trước để chứng minh trận đấu vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ trong bước đường giành chức vô định Laliga mùa này. "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Hãy tin vào Barca!!! Barca chiến thắng............... :champ:
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
hừm e thì e thấy nó thế này. trước 1 barca đá phô diễn thì thằng nào cũng chơi thủ chặt hết mức có thể (man hay che cũng rứa thôi cho nên đừng có bảo tại sao thằng numa nó chơi tử thủ đến thế). mà nhất là lại dẫn trước với nó 1 điểm đã là mừng như bắt được vàng h có 3 điểm thằng nào cũng căng sức ra mà đá.

chúng ta cũng có bề dày kinh nghiệm khoan bê tông. vấn đề là ở chỗ trận vừa qua thấy mỗi cánh phải tích cực khoan bê tông còn cánh trái nơi có henry thì mất tiêu. mà nhắc lại 1 lần nữa là henry ko phải là thằng có thể khoan bê tông, cũng ko thích hợp nằm ở cánh trái. lối chơi henry cần khoảng trống chứ không phải chơi bóng hẹp.

hàng tiền vệ vẫn thế, ko nói là chơi hay hay chơi dở dù có chơi hay đi nữa cũng chẳng làm cái j. nhắc lại trận gặp man lượt đi rõ ràng hàng tiền vệ chơi rất hay nhưng eto lại mất hút thì cũng vứt (ở trên có bác nói eto càng gặp trận bí càng đá rối em hoàn toàn ủng hộ).

vậy là chúng ta có 1 cục vấn đề to tướng ở cánh trái do ronie để lại và 1 cục ở hàng công với vấn đề eto càng gặp rối càng đá rối.

các bác lại bảo thằng alves đá hay , e ko phủ nhận nhưng cũng ko đồng ý. thằng này nhiều lúc em ko hiểu nó đá tiền vệ hay đá hậu vệ. cứ chăm chăm lên tấn công còn lúc thủ thì mất hút (điển hình là bàn thua lỗi ở alves cũng ko hề nhỏ). hậu vệ lên công về thủ nhanh nhẹn, xuyên phá đây nó cứ chơi như tiền vệ công vậy. cả nhà đang chăm chỉ khoan bê tông cốt yếu là ko để bj ghi bàn, bị ghi bàn là cả nhà nó sống chết cũng lăn ra mà thủ lúc đấy cùng lắm mình ăn đươc 1 bàn kiếm 1 điểm là cùng.

chiến cuộc còn dài. việc khoan bê tông là đương nhiên. nhưng khoan theo cái kiểu mất hậu vệ thế này thì nguy hiểm lắm.nhớ năm ngaói trận gặp deport cũng là 1 trận khoan bê tông điển hình, căn bản là chúng ta ko bị họ ghi bàn chăm chỉ táng đến khi táng vào họ dồn lên ta lại táng tiếp (trận đấy đến phút 70 mới ghi bàn chung cuộc ăn 2 hay 3 trái j đó).

còn puyol các bác bảo thay puyol. thay thì ai đá ? mazques đá kinh nghiêm sài đầu là nhiều nhưng về kĩ thuật sức mạnh thì ko thể bằng puyol, điển hình là trong các cuộc 1vs1 với các hảo thủ marquez thường thua chưa kể anh hay pham lỗi ở các tình uống bắt buộc phải phạm do không đủ khả năng.rõ ràng vắng puyol hàng thủ yếu rõ rệt puyol là 1 trong những hậu vệ tốt nhất thế giới hiện nay
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
enragon nói:
các bác lại bảo thằng alves đá hay , e ko phủ nhận nhưng cũng ko đồng ý. thằng này nhiều lúc em ko hiểu nó đá tiền vệ hay đá hậu vệ. cứ chăm chăm lên tấn công còn lúc thủ thì mất hút (điển hình là bàn thua lỗi ở alves cũng ko hề nhỏ). hậu vệ lên công về thủ nhanh nhẹn, xuyên phá đây nó cứ chơi như tiền vệ công vậy. cả nhà đang chăm chỉ khoan bê tông cốt yếu là ko để bj ghi bàn, bị ghi bàn là cả nhà nó sống chết cũng lăn ra mà thủ lúc đấy cùng lắm mình ăn đươc 1 bàn kiếm 1 điểm là cùng.
chiến cuộc còn dài. việc khoan bê tông là đương nhiên. nhưng khoan theo cái kiểu mất hậu vệ thế này thì nguy hiểm lắm.nhớ năm ngaói trận gặp deport cũng là 1 trận khoan bê tông điển hình, căn bản là chúng ta ko bị họ ghi bàn chăm chỉ táng đến khi táng vào họ dồn lên ta lại táng tiếp (trận đấy đến phút 70 mới ghi bàn chung cuộc ăn 2 hay 3 trái j đó).
chú đọc lại bài post của a ở mấy trang trước xem sao? Đối phương co hẳn về thì Alves rảnh chân lao lên là bình thường. Khi nào đá đôi công, chú sẽ thấy vai trò phòng ngự của Alves. Hiệp 1 trận này a thấy đáng xem nhất là cú chuồi bóng cực quyết đoán của Alves khiến đối phương bị đau mà ko hề mắc lỗi :D
P/s: còn lại mọi phân tích của chú e đều khá chuẩn ;)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top