V.24 Barca vs Espanyol (1-2) Vấp ngã khó hiểu

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng là chúng ta đã vào trận mà không giữ được sự bình tĩnh cần có.
Đối trọng lại là một Espanyol quá mức ranh ma.
Trong hoàn cảnh đó chúng ta đã thấy một Barca không còn phô diễn được sức mạnh của mình. Thực ra thì ngay cả khi đó, chúng ta cũng ko đáng thua, nhưng một vài sai sót cá nhân mà đặc biệt là pha phát bóng vào chân đối phương của Valdes đã giúp cho Espanyol có được 3 điểm quý giá.
Trận này tớ không ưa cách thay người của Pep chút xíu nào.
Tại sao lại thay Puyol vào vị trí cánh trái trong khi Sylvinho có khả năng công phá.
Tại sao lại đưa Busquets vào thay Henry trong khi ở hiệp 1, sau khi mất người chúng ta vẫn dồn ép được đối phương và chưa hề mất tuyến giữa.
Tại sao lại thay Eto'o bằng Gud, Gud thì có cái vẹo gì?

Buồn ghê gớm và mất tự tin ghê gớm.
 

Libero56

Cán Bộ Hà Nội Blaugrana
Đầu quân
25/6/08
Bài viết
203
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hanoi
Barça đồng
0
Để ý thấy mấy trận gần đây,dường như các cầu thủ rất muốn phô diễn khả năng tấn công mà quên mất cái đầu.Nóng nảy không cần thiết,Eto'o điển hình cho nhanh nhảu đoảng,rất hay nôn nóng ngay trong hiệp 1(vì chưa có bàn thắng) dù thời gian còn rất nhiều X( .Thêm 1 điểm nữa.Barca nhà mình rất hay mất tập trung vào đầu hiệp 2! :( .Gáo nước này dội lạnh toàn cõi Noucamp,cầu thủ nên tỉnh táo trở lại!Pep vẫn còn nhiều việc phải làm để ổn định tinh thần của học trò nếu muốn bắn phá 3 mục tiêu.Đây chính là lúc lửa thử vàng! :p
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Tại sao lại đưa Busquets vào thay Henry trong khi ở hiệp 1, sau khi mất người chúng ta vẫn dồn ép được đối phương và chưa hề mất tuyến giữa.
theo em nghĩ khi đá với 10 người thì việc thay Henry bằng Busquets là có lý , lúc Keita bị đuổi thì tuyến giữa chỉ còn lại 2 người , rất khó cầm bóng , Henry thi đấu cũng ko hiệu quả
còn việc Puyol nên vào thay cho Pique thì hay hơn , thằng này được mỗi cái xác to , còn thi đấu dở tệ , rất hay chuyền vượt tuyến nhưng cực thiếu chính xác , bàn thua đầu tiên , chả hiểu kèm kiểu gì để Nene ngoái rất tít trước khi bất ngờ chuyền được ra ngoài cho "tiểu Phật " đánh đầu
bàn thua thứ 2 thì cũng pó tay , tâm lý của Valdes cũng là tâm lý chung của cả đội , vội vàng , và rất loạn
những phút cuối chả biết Barca có còn tiền đạo ko , sao ko bớt hậu vệ (Pique chả hạn ) cho vào 1 tiến đạo như Kiric chăng ?
Eto'o có phần nóng vội nhưng việc cho Gud vào vẫn khiến mình hơi shock , hay Pep nghĩ rằng tận dụng khả năng đánh đầu của Gud tốt hơn Eto'o nên cho anh ta vào chăng ?
Esp những phút cuối thi đấu cũng rất kiên cường , 11 cầu thủ đổ bê tông trước gôn , ko ngại chặt chém
sợ ... sợ tâm lý trận này ảnh hưởng đển Barca trong phần còn lại của mùa giải ... nhưng lịch thi đấu xem ra có vẻ ủng hộ chúng ta khi đội bóng trên Thủ Đô phải gặp rất nhiều đối thủ khó nhằn trên sân khách nhưng Valen , Vilareal ...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cú vấp ngã này ko hoàn toàn khó hiểu như cái tit mà ai đó đã đặt. Nếu nhìn từ những con số biết nói và vị trí của cả 2 đội thì ko ít người phang ngay 1 câu rằng :"Trận này khỏi đá cũng thắng"- Trước hết chúng ta đã "vấp ngã" ngay khi chưa bước ra sân. Đó là sự chủ quan khinh địch, mà cái giá phải trả thì ai cũng thấy.

Thất bại này giải thích vì sao thì bà chị Mainoel đã nói và em thấy hoàn toàn chính xác. Tất cả đã qua, h là lúc những con người tự mãn phải nhìn lại mình- có cả chúng ta nữa :(( .

Sai xót lớn nhất của trnậ đấu là chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà TT đã ban cho Keita. Pha vào bóng có vẻ thô bạo, nhưng cầu thủ dối phưong đã diễn khá tốt, cho dù cái chân trái cảu Keita mới phạm lỗi chứ ko phải chân phải...
k2.jpg
k3.jpg


k4.jpg
k5.jpg


Vẻ mặt thất thần của anh...Quả là đáng tiếc.
k6.jpg


Pep Còn nhiều việc phải làm.
Ảnh chụp từ Video BBD.com.vn
 

richmond111990

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo mình do thằng Pena , trong pha bong đó TT đã không để mắt tới , nhưng đang lợi thế nó lại đá ra biên kêu TT rút thẻ , và do quá nóng nên Keita phải nhận thẻ , đáng tiếc nhất là pha thô bạo đối với Messi , và chiếc thẻ vàng của Bus.........nguyển rủa tụi esp xuống hạng mùa này.....
 

ZuneKA

Tiểu học xã
Đầu quân
2/2/09
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em xem chỉ muốn b-( vào mặt chú trọng tài một nhát. Cú không chịu được.
Tình hình thế này trận nữa mà mệnh hệ nào thì Nguy cơ Barca rơi vào khủng hoảng không phải là không thể xảy ra :|
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Cuối tuần này, lần đầu tiên tớ mong Real thắng, để tiễn bọn Espanyol về Segunda luôn. Một đội bóng chơi cực kì bẩn. Câu giờ, phạm lỗi, vân vân và vân vân. Trước giờ tớ chưa bỏ trận nào ở Liga, và quả thật phải nói là chưa thấy đội nào đá bẩn như Espanyol trong trận vừa rồi.

Nhưng thôi, mặc xác bọn Espanyol, bàn về Bacelona nào. Có 1 lý thuyết là Định luật Murphy, đại ý nội dung là “Họa vô đơn chí”, nếu gặp vận đen thì thường là sẽ nhiều vận đen kéo tới cùng lúc. Barca trong trận hôm qua cũng vậy. Mở đầu là chấn thương của Abidal, rồi đến thẻ đỏ của Keita, và sai lầm của Valdes. Về bàn mở tỉ số, rõ ràng đó là lỗi không kèm người của Yaya và lỗi vị trí của Puyol. Nhưng nếu Abidal không chấn thương, thì có lẽ De la Pena đã không được tự do như thế. Bàn thứ 2, nói thật tớ cũng rất ức chế Valdes, nhưng nếu nhìn rộng ra, thì trong suốt sự nghiệp nhiều thủ môn nổi tiếng cũng có những pha phát bóng hụt như vậy. Chỉ tiếc rằng sai lầm của Valdes đã ảnh hưởng đến kết quả của trận bóng.

Nói thêm, Abidal sẽ out 2 tháng, còn Pep đã có giải thích về việc thay người như sau:
- Puyol thay Abidal: Thành bộ 3 trung vệ, đẩy Alves lên 1 tí, hạn chế Nene.
- S.Buquest: Quá rõ rồi.
- Gud thay Eto: Chủ yếu để phối hợp với S.B chơi tạt cánh đánh đầu. Đó là lý do ta thấy cuối trận có rất nhiều quả tạt cánh vào. Đó cũng là điều hợp lý khi bọn Espanyol phòng thủ quá chặt.

Nhân tiện, đây là nhận xét của Pep về thằng trọng tài:
“Tôi sẽ không nhận xét về trọng tài. Tôi không thích việc đó, khi Barca thua thì đó là do lỗi của chúng tôi. Phán xét trọng tài là việc của các ông (các nhà báo)”

Nào, thẳng tiến đến Lyon thôi. Mục tiêu là 1 trận hòa, hoặc 1 chiến thắng sát nút.
 
C

congthutoandien

Khách viếng thăm
nhưng nếu nhìn rộng ra, thì trong suốt sự nghiệp nhiều thủ môn nổi tiếng cũng có những pha phát bóng hụt như vậy

Nguyên văn là cũng chán nói Valdes lắm rồi nhưng hình như nhiều bác vẫn cứ tự che mắt mình , từ ngày Valdes bắt trận đầu tiên đến bây giờ thì không biết bao nhiêu quả ngớ ngẩn chết người như thế này rồi , bác hơi bị quảng đại đấy. Đá thế thì ngang với giết con nhà người ta còn gì.

Nói thật một tháng mà ăn 2 trận như thế này chắc thần kinh mất. Hy vọng trận gặp Lyon sẽ không bị "ngửi" quả thối nào của Valdes nữa
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
bây giờ nhìn lại 2 trận đáng tiếc vừa qua thì cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm . Trận betis thì quá chủ quan còn trận này thì thằng trọng tài mới là người chiến thắng . Không hiểu sao càng ngày càng ghét thằng Eto'o . Rất hay phát biểu linh tinh không đúng lúc . Năm nay được giá bán quách đi cho xong . Thật là hết sức chịu đựng .
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
temujin388tn nói:
Nhân tiện, đây là nhận xét của Pep về chú trọng tài:
“Tôi sẽ không nhận xét về trọng tài. Tôi không thích việc đó, khi Barca thua thì đó là do lỗi của chúng tôi. Phán xét trọng tài là việc của các ông (các nhà báo)”

Bắt đầu thấy ghét PEP vì những phát biểu đều đều lịch sự, thà cứ chưởi cha thằng trọng tài như lão FERGU cho xong! :devil: Sợ đíu gì bọn áo không số!!!, Lượt đi thấy anh LÃ nhà ta, một tay che mắt thế gian, cứ nghĩ năm nay LÃ lại "đi đêm" với giới cầm còi cơ chứ! Chắc là từ sau tết, kinh tế thế giới thêm phần khó khăn do vậy năm 2009 LÃ chưa kịp "mừng tuổi" mấy bố áo đen! :-'

PEP thì trước trận đấu lúc nào cũng, "còn nhiều trận và còn nhiều điểm phía trước" hay " họ là đội bóng tổ chức tốt có nhiều cầu thủ chất lượng, với A, B,c gì đó họ có thể gây khó khăn cho chúng tôi..."

Dạo này không thấy áp dụng những miếng đánh chiến thuật, không thấy Alves sút xa uy lực để gây hoảng loạn tinh thần đối phương...

Nếu như trước kia việc luân chuyển bộ 4 tiền vệ trung tâm khá tốt, thì nay nó lại làm đau đầu PEP khi phải chọn ra 2 kẻ tốt nhất để chơi cùng Xavi ở hàng tiền vệ!

Phía trên liệu có thể hi vọng HENRY hồi xuân tập 2 như lần chấn thương trước của Iniesta --> khó đây, nhưng cũng cứ hi vọng! :) :devil:

Trở lại trận đấu, mình đã ko coi, vì ko có CÁP :cool: , lắp mới thì cũng có rẻ rúm gì đâu! Mà bọn chó VTV thì phải "giết hết" dám nói là chiếu trên VTV3 rùi lại 'chuồn' sang VCTC3!!! X( !
Hàng phòng ngự quá lởm, nhìn Highlight bàn thua đầu đã thấy, bàn thứ 2 thì chỉ có thể nói "Chém thằng Valdet và thằng "tiểu phật" "
:devil: :devil:

Có phải vì Record, ham hố mấy cái kỉ lục mà mất kết dính giữa tiền vệ và hậu vệ! Có phải kẻ tấn công thì cố lao lên để phá tan các RECORD hiện thời và đóng dấu cái bụp tên mình lên đó! Kẻ phòng ngự thì đơn độc đối đầu mỗi khi bị phản công!!!

Ôi, lại cái cảm giác bất an, lại cái hàng thủ chạy theo bóng, xúm xụm vài tên để rùi phía sau rỗng tếch! Valdet thì cũng đếch tỉnh táo để thông báo thằng Pena nó đã chuồn ra phía sau và đứng một mình! 8-|

Nếu như còn mất sự bình tĩnh phòng ngự từ phía tiền vệ thì chúng ta còn trả giá! Nửa đầu mùa giải chúng ta đã làm tốt điều này! Mong rằng không mất sự hòa hợp giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ! Henry đã từng phát biểu "anh phải chạy nhiều và lùi sâu phòng thủ với chiến thuật của PEP" ;)

Bàn thua thứ 2 thì hết nói: --> Mất niềm tin vào Valdet --> Valdet cũng sẽ mất tự tin?? --> Ai chỉ huy phòng ngự!!!

Bojan, phần 2, lúc này hi vọng có những người tin vào chú và sử dụng chú!!!
:/


Chưa giành được gì và cũng chưa mất gì! Đâu vẫn còn đó! Chỉ cần niềm tin ở lại thì BARCA sẽ có mùa giải rực rỡ danh hiệu!

Nào giờ hãy thư giãn quên đi thất bại, quên đi những kỉ lục! Hãy đá tỉnh táo đơn giản, một chút may mắn để bóng đập cột và lăn vào lưới đối phương!

Messi không phải để bán! Mà để làm nên những điều kì diệu! :-'

Hic, Cả ngày chỉ nghĩ BARCA... 8-s

Ps:
Chúc đội bóng PEP luôn mạnh để giữ lại may mắn! Hehe, vì may mắn chỉ thuộc về kẻ mạnh!

Mong LÃ có giai đoạn 2, quen ban tổ chức thân "trọng tài" để đội nhà thỉnh thoảng kiếm phát Pen!
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tự nhiên thấy hụt hẫng quá luôn! Chắc tại mình tin chắc vào chiến thắng của barca quá đây mà. Nhưng yêu Barca là vậy, đôi khi có những trận thua bất ngờ mà không thể hiểu nổi. Nhưng không sao, vẫn tin vẫn yêu vẫn ủng hộ dù sao Barca vẫn đang dẫn đầu cách thằng Real mỗi 7 điểm. hy vọng toàn đội sẽ rút ra được bài học từ trận đấu này!!
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
cảm xúc hụt hẫng ghê, một sản phẩm xuất sắc của barca đã hạ barca.

Tinh thần của barca có vẻ dao động rồi, các điểm yếu lộ rõ tuốt tuồn tuột, sẽ có trận khốn khổ trên sân lyon mất. cuối tuần lại đón nhận sự hận thù của A.M, khổ đến thì triền miên, đen đến thì bất tận, nhọc đến thì khó dừng.

Nói cho đúng, Barca vẫn luôn rất mong manh, từ trước đến nay, vì vậy lối đá vô cùng hoa mỹ, đẹp mắt nhưng thành công thường không trọn vẹn. Những cú vấp ngã bất ngờ vào thời điểm quyết định khiến chúng ta luôn bị đối phương cười nhạo. Thiệt là xí xọn.

Valdes ? anh ta có những pha cứu bóng rất ngoạn mục mà cũng có những pha thua không đâu vào đâu. Chẳng biết nói j nữa.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Phải nói rằng khi chỉ mới bắt đầu xem thì em đã cớ linh cảm chẳng lành(bọn VTV cắt mất 5 phút đầu trận), nhưng em cũng chỉ nghĩ là trận này hòa thôi, ai ngờ....Nhìn xã ta đá như gà mắc tóc, có hai pha sút phạt khá thuận lợi thì Xavi sút cả hai=> xịt, vì Xavi sút phạt đâu có tốt bằng Alves. Rồi cả lão áo đen nữa, rút thẻ như chưa bao giờ được rút. Khi hết hiệp 1, được biết tin Real đã dẫn Betis 6-1 em đã khẳng định rằng: trận này đã bị bán.
Hi vọng sau 1 trận hòa và 1 trận thua xã ta lại bắt đầu giai đoạn bất bại(như nửa đầu mùa giải)
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thua trận, nhưng căng thẳng nôn nóng không cần thiết. Barca như người ngây thơ trước những con vẹt gian manh. Cảm giác bức bối, ức chế sau trận thua này thật khó nuốt trôi. Hôm sau đi tour vẫn tươi cười đó nhưng thật sự là rất khó chịu.

Nhưng điều tôi khó chịu nhất lại là Eto'o và Henry. Đây là trận thứ 3 tôi quan sát hai cầu thủ này từ khi nhận ra những vấn đề khi cả 2 cùng ở trên sân. Tiếp tục là một trận đấu cả 2 không chịu phối hợp với nhau. Eto'o và Henry chỉ đá với nhau 1 hiệp nhưng ít nhất là có vài lần họ không chịu chuyền bóng cho người kia. Đặc biệt 1 lần Eto'o có bóng và Henry đang ở vị trí thuân lợi, không thể nói là Etoo ko thấy Henry vì anh quay mặt về phía đó, thế nhưng lại giật bóng lại đưa sang cánh phải đông nhung nhúc :-/
Rồi còn khá nhiều tình huống cả hai cố tình cầm bóng một cách cá nhân rất khó chịu thay vì chuyền bóng cho người kia. Rồi tại sao Abidal lại dâng lên khá nhiều trong mấy trận gần đây, khả năng vì Etoo và Henry không muốn hợp tác nên Henry chần chừ cầm bóng chờ Abidal lên để phối hợp.

Cái này cần phải tiếp tục theo dõi nhưng mà trong 3 trận gần đây thật sự khó chịu với Etoo và Henry.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mấy hôm nhà mất net hôm nay mới vào được. Về trận đấu, chả hiểu sao chúng ta đang dẫn trước bọn ăn xác thối những 10 điểm mà thi đấu cứ như chúng nó bằng điểm chúng ta ấy. Bước ngoặt trận đấu là tình huống kiến tạo bàn thắng rất đẹp của cây chuyền số 1 liga Valdes, 1 tình huống cho thấy lý do tại sao muôn đời anh không được gọi vào tuyển TBN. Tuy chúng ta có nôn nóng nhưng nếu chỉ bị dẫn trước 1 bàn thì vấn đề vẫn chưa quá nghiêm trọng, rất nhiều lần ở mùa giải này chúng ta đã lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 1 bàn. Có lẽ Valdes muốn lên đời khả năng lội ngược dòng chăng?
Bác j nhận xét bên trên, mong ESP thua Real vòng sau, theo tôi thì chắc chắn bọn bựa ấy sẽ thua, thua để Real còn có cơ đuổi kịp chúng ta. Barca mùa này mà để Real vượt qua thì ESP sẽ ăn mừng như chính chúng vô địch.
Khoảng cách giờ vẫn còn rất lớn, quan trọng là phải giữ được tự tin. Đêm nay chúng ta sẽ thắng Lyon để khẳng định sự tự tin ấy
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vấp ngã là có thực song khó hiểu thì không ! Một con tàu có tốc hành nhanh đến mấy cũng phải dừng lại vì một sự cố rồi mới tiếp tục , đội bóng cũng vậy. Đừng buồn , hãy hiểu, thông cảm và phân tích những kết quả không tốt cho lắm đến với XÃ ta . Hiểu một cách sâu xa , phải chăng PEP có dụng y gì , người thuyền trưởng này muốn con tàu dừng lại để lấy sức ở đúng thời điểm thuận lợi khi mà mọi thứ không thể nhận xét là tồi tệ. Tôi tin đây la một cái gì đó của PEP . Dừng một để tiến ba , hiểu theo nghĩa đó đúng hơn la vấp ngã . Và nếu có dùng đến từ "vấp ngã" thì ta nên tự hiểu là cố tình vấp ngã che mắt thiên hạ. O:) :woot:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
e__archivo_graphic_10_1_2_20090225_.jpg


Giai đoạn KHỦNG HOẢNG bắt đầu bằng: Trận hòa trước Betis
Giai đoạn KHỦNG HOẢNG tới đỉnh điểm bằng: Trận thua trước Espnyol.
Giai đoạn KHỦNG HOẢNG kết thúc bởi: Trận hòa trước Lyon.

Cố lên Barca
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top