V.29 Valladolid vs Barca (0-1) Vừa đủ

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:22830d67f0]
H.00875976.jpg
[/center:22830d67f0]

Tại La Liga, khi các cầu thủ Barca dường như đã tìm lại cảm hứng trong lối chơi thì hai tuần vừa qua, loạt trận giao hữu và vòng loại WC 2010 đã phần nào làm gián đoạn đà hưng phấn ấy.
Tuy có khá nhiều cầu thủ phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia vừa qua nhưng rất may là ở vòng đấu này, Barca chỉ phải gặp đối thủ không quá khó chơi là Real Valladolid trên sân khách.

Trước trận đấu này, hai cầu thủ đã không thể tập trung cùng ĐTQG vừa qua là Puyol và Iniesta đã bình phục chấn thương và được các bác sĩ cho phép trở lại thi đấu. Nhưng Pep Guardiola vẫn chưa thể có sự phục vụ của những gương mặt như Abidal, Gaby Milito, Touré Yaya và Hleb vì những chấn thương khác nhau. Còn thủ thành Jorquera và cầu thủ trẻ Víctor Sánchez sẽ được cho nghỉ.

* Danh sách cụ thể: Valdés, Pinto, Alves, Márquez, Piqué, Cáceres, Puyol, Sylvinho, Sergio Busquets, Keita, Xavi, Iniesta, Gudjohnsen, Henry, Eto'o, Messi, Bojan, Pedro.

Valladolid không phải là đội bóng khó đánh bại. Tuy nhiên, họ cũng có những điểm mạnh của mình. Đó là sự đoàn kết của một tập thể không có một cầu thủ nào thực sự nổi bật.
Từ đầu giải đến giờ, Valladolid thường chơi rất tốt trên sân nhà. Họ đã giành được 8/14 trận thắng khi được thi đấu tại José Zorrilla.
Chính những điều đó đã giúp họ xếp ở vị trí thứ 9 hiện nay và chỉ kém nhóm dự cúp Châu Âu đúng 4 điểm. Đó sẽ là động lực to lớn để đội chủ nhà quyết tâm gây một cú sốc ở vòng 29. Nhất là khi Barca đang phải chịu ảnh hưởng ít nhiều từ virus FIFA khiến cho những đôi chân của Người khổng lồ xứ Catalan không còn thanh thoát như thường lệ.
Điều đó chắc hẳn Pep Guardiola cũng đã hiểu rõ. Và cho dù HLV Jose Luis Mendilibar của đội chủ nhà đã phát biểu "Barcelona là không thể bị đánh bại" nhưng vị thuyền trưởng của Barca nên coi đó chỉ là một đòn đánh vào tâm lý và cần phải dặn các học trò của mình tập trung tối đa cho trận đấu. Bất chấp giữa tuần sau họ sẽ tiếp đón Hùm Xám Bayern trong khuôn khổ Tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Khả năng Barca sẽ có một trận đấu khó khăn và chỉ có thể giành được một chiến thắng vất vả là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Như thế cũng đã đủ tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận đấu khó khăn sắp tới.

Dự đoán: 1-2.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em nghĩ trận này Pep cất Messi , Xavi và một số trụ cột khác để để giành cho trận gặp Bayer vào giữan tuần tới. Với Valladodid thì chỉ cần Ini, Eto'o, Henry, Bojan là đủ. Ghi 1 bàn rồi đá cù nhầy cũng được :woot: Thử xem trình độ cò kí cưa cảu xã ta xem sao
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Ngoài việc Messi và Cáceres trở về kịp lúc, Barca cũng có sự phục vụ của Marquez trong trận đấu này (bình thường Marquez luôn phải nghỉ ngơi và cuối tuần nếu như đi làm nghĩa vụ quốc gia giữa tuần).
Trong một cuộc họp báo trước trận đấu, Pep đã phát biểu rằng sự mệt mỏi sau loạt trận thi đấu với ĐTQG cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các cầu thủ, nhưng hy vọng họ sẽ sớm trở lại với 100% phong độ. Pep đã nói:

- We have drawn or lost some games after international breaks, but we hope to get our rhythm back as soon as possible this time.
---> Sau những lần các ĐTQG thi đấu, Bà Xã có chút khựng lại, nhưng lần này chúng tôi sẽ quyết tâm lấy lại phong độ càng sớm càng tốt.
Pep cũng rất thận trọng với đội bóng đã từng đánh bại Real Madrid, Sevilla, Villareal, Athletico Madrid và Valencia (cả lượt đi và lượt về) mùa giải này.
- They attack at home and away, so it will be a good game.
---> Họ luôn đá tấn công, do vậy đây sẽ là 1 trận đấu hay.
Và ông nhấn mạnh rằng Barca sẽ tập trung trong trận đấu này, mặc dù chúng ta còn 1 trận chiến quan trọng trước mắt ở cúp châu Âu.
Valladolid hiện đang đứng ở vị trí thứ 9, kém vị trí thứ 5 là Atletico Madrid 5 điểm, và giữ an toàn với nhóm xuống hạng ở khoảng cách 10 điểm. Trận đấu gần đây nhất của Valladolid là thất bại 1-4 trên sân Ramón Sánchez Pizjuán của Sevilla. Bên cạnh đó, đội khách cũng thiếu vắng Jose Antonio Garcia Calvo do chấn thương, tuy nhiên Mendilibar vẫn có đủ một đội hình được gọi là mạnh nhất để tiếp đón đội bóng xứ Catalan, với hy vọng tìm lại chút hình ảnh sau trận thua tan tác 0-6 ở lượt đi mùa giải này.
Dự đoán: 2-0 cho Xã nhà.

@B1: anh viết nhầm 2 đoạn này, chắc dịch lúc buồn ngủ hả :D

@ OK chú. :lol:
 

NhatHai_vn

Juvenil B
Đầu quân
21/12/08
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hồi ức đẹp của eto'o với kỉ lục 4bàn nhanh nhất chắc không dễ quên trong lòng người hâm mộ.Trước đội bóng đã tích cực giúp cho eto's lập kỉ lục như valladolid thì không có gì đảm bảo là 1 kỉ lục mới về chiến thắng đậm nhất trong hiện 1 sẽ được baxa thể hiện đêm nay.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Nhiều khả năng trận này xã ta thắng với tỉ số cách biệt 1 bàn. Messi chắc chắn chưa thể lấy lại phong độ sau trận tệ hại vừa rồi của Argentina. Đến chú rồi đó Bojan cố lên em.
Ghi bàn: Etoo, Bojan
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
foto_354002_CAS.jpg


Valladolid sẽ thi đấu với Cầu Thủ Ngôi Sao của họ - Virus FIFA

Trận này những cầu thủ như Messi, Xavi nên được nghỉ ngơi, cùng lắm cũng chỉ là xuất phát từ băng ghế dự bị.
Nguy hiểm nhất là vị trí của Daniel Alves là không thể thay thế, cũng may là cầu thủ này thuộc dạng trâu vô đối chứ không thì rách việc đấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Anh Jun săn đâu ra toàn ảnh độc thế, cho em cái địa chỉ sang ngó ké với.
Hôm nay ngồi nghịch lịch sử mới té ra rằng Valladolid là đối thủ Barca có nhiều duyên nợ. Thường Barca thắng trên sân này thì luôn được các "ma xó" của Valladolid "phù hộ" đến chức vô địch. Còn nếu không thì... :lol: chưa thấy có dấu hiệu gì.
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
Có Ini và Messi thì sao phải nghĩ, còn Busquez nữa, chú Etoo lượt đi 4 trái thì lần này cũng phải có 3 quả chứ nhỉ? Nhường thằng em Bojan một trái! :p

Bên kia thì có chút nửa mừng nửa lo vì trong khung thành của xã ta vẫn là anh Valdes. :lol:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Việc có khá nhiều cầu thủ phải trở về tập trung làm nghĩa vụ cho ĐTQG vừa qua đã khiến Pep phải có một vài sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi khi bước vào trận này. Cụ thể là ở hàng phòng ngự bên hành lang phải có mặt đội trưởng Puyol thay cho D.Alves. Còn ở giữa là cặp trung vệ Marquez và Pique.
Còn trên hàng công, hai trong số ba cái tên làm nên bộ ba hủy diệt H-E-M không ra sân ngay từ đầu. Messi ngồi ngoài nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Pedro và Henry nhường vị trí tiền đạo trái cho Iniesta, một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương.
Trở lại với lối chơi, khác với những trận đấu gần đây, các cầu thủ Barca không sử dụng nhiều những pha lên bóng tốc độ bởi đơn giản virus FIFA đã lấy đi khá nhiều sức lực của các cầu thủ.
Và mặc dù cầm bóng nhiều gấp đôi so với đối thủ nhưng gần như trong suốt hiệp một, đội khách không tạo được một cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm nào.
Trong tình thế như vậy, đẳng cấp của một ngôi sao đã lên tiếng.
Khi hiệp một trận đấu chỉ còn lại chừng 5 phút, Eto'o và Xavi đã có một pha bật tường một chạm và kết thúc bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Valladolid vào lưới của Báo đen châu Phi.

Bước vào hiệp hai, các cầu thủ chủ nhà chủ động dâng lên và cũng một phần nhờ tư tưởng đá giữ sức của các cầu thủ Barca khiến cho Valladolid tạo được vài tình huống lên bóng khá nguy hiểm. Trong đó đáng kể nhất là pha đi bóng tạt ngang từ cánh trái vào thẳng vòng cấm địa của Escudero nhưng rất may là Valdes đã băng ra kịp thời làm hẹp góc sút của cầu thủ bên phía đội chủ nhà.
Nhận thấy cần phải ngăn chận đà hưng phấn về tâm lý của các cầu thủ Valladolid. HLV Pep Guardiola quyết định tung bộ đôi người Nam Mỹ (Messi và D.Alves) vào sân để thay cho lão tướng Sylvinho và cầu thủ trẻ Pedro.
Chỉ ít phút sau, Iniesta đã có một tình huống đi bóng xâm nhập vòng cấm của đội chủ nhà nhưng cú đá về phía góc xa nhưng phản xạ của thủ thành Asenjo đã từ chối bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Barca.
Chừng mười phút cuối trận, các cầu thủ Barca đã chủ động giữ chắc bóng trong chân chờ tiếng còi mãn cuộc và họ đã thành công.
Với thắng lợi này, Barca vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm với đại kình địch Real Madrid (đội sau đó cũng đã thắng trên sân Malaga với tỉ số tối thiểu). Bên cạnh đó, chiến thắng này còn là liều thuốc tinh thần rất tốt khi trước mặt họ là một Hùm Xám với lối chơi khôn ngoan vào giữa tuần sau.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này thắng khá vất vả. Khi xem, tôi thậm chí lo là Barca sẽ ko ghi bàn. Hình như mặt cỏ trên sân khá dày, bóng lại ko căng, nên tuyến giữa hầu như ko dám rê dắt và chuyền sệt. Busquets thì có 1 ngày đá dưới sức, các cầu thủ còn lại đá như đeo chì trên đôi chân do con virus khốn nạn của FIFA.
Nhìn những pha lóng ngóng của Valdes trong các tình huống đồng đội chuyền về và những quả phát bóng, rồi so sánh với chú Asenjo 19 tuổi của Valladolid mà xấu hổ. Hy vọng mùa sau bắt được chú Asenjo này. Valdes chụp thế mà ko biết xấu hổ, lại còn đòi mức lương trên trởi. Chưa 1 lần được gọi vào tuyển TBN, trình thua cả Diego Lopez, hàng thải của Real, thì ko thể xứng đáng là người giữ gôn số 1 của Barca được.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bạn cứ có ác cảm với Valdes, nói anh ta hơi quá đáng. Hôm qua cũng đỡ được mấy quả khó đấy. Thực ra chúng ta xem Valdes nhiều nên thấy nhiều lỗi thôi, chứ mấy chú như kiểu Diego Lopez chúng ta được xem rất it, chỉ xem những trận đá với Barca là chính, mà những trận đá với Barca thì các thủ môn đội bạn tha hồ có cơ hội trổ tài, trong khi đồng chí Valdes thỉnh thoảng mới được bắt một quả nên hay giật mình. Tôi thấy trong khoảng hơn chục năm gần đây, Valdes là bắt ổn định nhất, có vài mùa bóng bị thủng lưới ít nhất tại La Liga mặc dù hàng hậu vệ Barca không phải sắt thép gì. Asenjo thì được cái trẻ, có triển vọng nhưng về Barca thì cũng chưa biết thế nào, về lâu dài thì cũng được. Tôi cũng chán cái thời thay thủ môn liên tục, toàn những triển vọng với bắt hay ở đội khác, về Barca lại bắt dở ẹc (Ruud Hesp, Dutruel, Rustu...). Giờ tuy Valdes không thể sánh với Casillas được nhưng đủ trình thay thế anh ngay thời điểm này tại Barca chỉ có vài người thôi: Casillas, Cech, Buffon, Reina.
Nhắc đến chung kết CL 2006 chắc Henry vẫn còn nể Valdes lắm.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng là trận này Valdes bắt tốt đấy chứ. Nhưng so sánh với Asenjo thì rất buồn là vẫn không cho thấy cảm giác chắc chắn bằng.
Công nhận Asenjo có nhiều pha phản xạ rất tốt.
Tiếp sau đó lại xem trận Malaga - Dê Madrid, trời ơi, không có Iker Casillas thì chắc đội Dê đã thua ngay trong hiệp 1 rồi.

Dù sao đi nữa, Barca, như Oleguer đã nói, nên hài lòng với Valdes vì trước giờ đã có khá nhiều thủ môn nổi tiếng trước khi tới Barca và ra đi khỏi Barca trong tai tiếng rồi. Còn Valdes thì cũng nên hiểu là anh ta mà rời khỏi Barca thì chắc chắc là không còn cơ hội thành công ở những câu lạc bộ lớn của châu Âu, nên cũng thôi cái trò lèo nhèo đòi lương bổng đi là vừa.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Đúng là trong trận vừa qua, phong độ của Valdes khá ổn. Trước trận đấu, tôi có cảm giác bất an về vị trí của Valdes nhất là trong hoàn cảnh hiện nay Valdes có thể bị phân tâm về chuyện ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, Valdes đã có 1 trận đấu khá thành công đặc biệt trong H2 đã cản phá thành công nhiều tình huống phản công nguy hiểm của Valladolid.
Nói chung trận đấu gặp Valladolid là một trận đấu tương đối thành công của chúng ta. Mặc dù tỷ số không hoành tráng như mong đợi của các Cules nhưng trong hoàn cảnh nhiều tuyển thủ vừa trải qua loạt trận thi đấu quốc tế trở về mà chúng ta vẫn có được 1 thế trận áp đặt, một chiến thắng không tốn quá nhiều sức lực. Đó mới là điều đáng kể nhất là khi giữa tuần chúng ta phải thi đấu tại CL với Bayern Munich.
Đây cũng có thể coi là 1 trận thi đấu thành công của cầu thủ trẻ Pedro. Mặc dù đá thay cho vị trí của 1 siêu sao, ít nhiều cũng có áp lực nhưng Pedro đã tỏ ra khá tự tin, thi đấu xông xáo và có 2 tình huống ấn tượng- 1 pha đảo người dứt điểm góc hẹp và 1 pha phối hợp ăn ý với để đàn anh Iniesta căng ngang cho Eto'o dứt điểm vọt xà. Pique cũng đã cho thấy được anh đang ngày càng trưởng thành, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng ngày càng hoàn thiện. 3 cầu thủ được goal.com chấm điểm cao nhất trận (7,5) là Xavi, Iniesta và Puyol. Valdes, Sylvinho và Messi :woot: thấp nhất với 6 điểm. Messi thì không ngạc nhiên vì anh vừa trải qua 180ph làm nghĩa vụ cho ĐTQG, trong đó có 90ph trên độ cao gần 4000m và hàng nghìn cây số trên máy bay. Còn với Valdes, có vẻ goal.com hơn khắt khen với anh.
 

vinhnd0110

Tiểu học xã
Đầu quân
12/10/07
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mấy hôm busy quá, h mới nên buzz cái cho anh e quen mặt :).
Sao có vẻ khắt khe với Valdes vậy, du giz tôi thấy cậu ấy cũng là một người gác đến không đến nỗi tồi, còn chuyện đòi hỏi trong cuộc sống với những giz mình đã cố gắng làm đc thì là đương nhiên thui.
Riêng tôi ủng hộ việc Valdes đòi hỏi những ưu đãi vì mình, chứng tỏ là một thủ goal rất tự tin vào bản thân mình.
P/s : tuy nhiên Valdes nên đừng đỏi hỏi quá đáng với những giz mà mặt bằng hiện nay giành cho các thủ goal :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top