V.35: Barca - Villarreal (3-3) Chưa thể đăng quang

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thua trận này các cầu thủ Barca đã quyết tâm hạ nhục Dê An khi vòng sau chả cần đá cũng vô địch nếu Dê An thua
 

thanhtrung85hn

Trung học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Các cầu thủ hôm nay vừa đá vừa ngóng Cup với phần hội cùng mấy ẻm chân dài sau trận đấu hay sao mà đá như trên mây, đá thế này thà để cho mấy cu dự bị đá ngay từ đầu có phải đỡ mất sức không, bung hết vào thế này, Cup thì chưa thấy, sức thì mất, cũng may là mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát. Thôi thì đợi thêm 1 tuần nữa vậy. Diễn dàn này chắc có chân tay gì thân cận hay tay trong gì đó trong Ban huấn luyện thì phải. Tác động để các cu này làm cái Cup nhân ngày 19-5 mừng sinh nhật Bác đây. Tâm lý thế là cùng.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trước trận đấu này, mọi thứ đều thuận lợi đối với đội chủ sân Nou Camp và có lẽ các culé cũng đã sẵn sàng mọi thứ cho bữa tiệc mừng đội nhà lên ngôi vô địch. Hy vọng đó càng có cơ sở trở thành hiện thực hơn khi kết thúc hiệp một, Barca tạm thời dẫn đội khách Villareal với tỉ số 3-1. Tuy nhiên trong hiệp hai, chiếc thẻ đỏ dành cho Abidal và quả penalty cho Tàu ngầm vàng đã thay đổi tất cả.

Trở lại những phút đầu trận đấu, không có gì bất ngờ khi Pep cho đội nhà ra sân với đội hình mạnh nhất và Barca nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.
Ngay phút thứ 7, Alves đã có một đường tạt bóng chính xác để cho Eto'o băng xuống thoát khỏi sự đeo bám của J.Venta rồi bắt vô lê nhanh bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà.
Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà lại có một cơ hội khác để mở tỉ số khi Abidal tạt bóng chính xác từ sát đường biên ngang vào cho Xavi bình tĩnh dùng ngực khống chế bóng rồi tung sút chìm nhằm vào góc xa khung thành thủ môn Diego Lopez, tuy nhiên bóng lại đi ra bên ngoài.
Nhưng rồi bàn mở tỉ số cũng đến với đội chủ sân Nou Camp ở tình huống lên bóng ngay sau đó, cú sút từ ngoài vòng cấm của Keita đã chạm chân một hậu vệ áo vàng rồi bay vòng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Diego Lopez.
Barca mở tỉ số khi trận đấu chỉ trôi qua được 11 phút.
Đội khách Villareal không có được một thế trận tốt nhưng bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỉ số sau đó xuất phát từ một tình huống xử lý bất cẩn bên phần sân nhà của tiền vệ Yaya Toure. Bắt nguồn từ tình huống để mất bóng của tiền vệ trụ người Bờ Biển Ngà, bóng được đưa sang cánh trái cho Rossi và tiền đạo trẻ này thực hiện cú căng ngang chính xác để Llorente băng vào dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Valdes.
Những phút sau đó vẫn là đội chủ nhà chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng với những tình huống phối hợp thường thấy. Nhưng bàn thắng thứ hai của họ lại đến từ một tình huống thực hiện đá phạt nhanh. Bóng được đưa xuống cho Iniesta bên góc phải trong vòng cấm của đội khách, tiền vệ số 8 của Barca bằng nỗ lực của mình đã chuyền bóng vào trong để Eto'o dễ dàng đệm bóng tung lưới Tàu ngầm vàng giúp Barca tạm thời vươn lên dẫn 2-1 ở phút thứ 35 của trận đấu.
Và cho đến trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp một, đội chủ nhà lại có được bàn thắng thứ ba cũng từ một quả đá phạt trực tiếp. Người thực hiện là D.Alves, cú sút kỹ thuật của hậu vệ người Braxin đã khiến cho D.Lopez dù đã rất cố gắng để bay người chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không sao cứu cho Villareal tránh khỏi một bàn thua.

Những phút đầu hiệp hai cũng vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng những gì họ làm được chỉ là những tình huống đưa bóng vào lưới khi trọng tài đã thổi còi báo hiệu việt vị của Eto'o hay Xavi.
Còn đội khách Villareal quyết tâm không để ra về với hai bàn tay trắng nên HLV Pellegrino quyết định thực hiện vài thay đổi trên hàng công như việc rút tiền đạo trẻ Rossi ra nghỉ để thay vào đó là tiền đạo đầy kinh nghiệm Nihat.
Phút thứ 77, trong một pha đẩy sau trong vòng cấm đối với tiền đạo Llorente, hậu vệ Abidal đã bị thổi phạt. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ người Pháp ra khỏi sân và cho các cầu thủ khách được hưởng một quả penalty. Đáng chú ý đây là trận thứ hai liên tiếp, Abidal bị truất quyền thi đấu.
Và sau đó cầu thủ vào thay người trong hiệp hai, Matías Fernández đã đánh lừa được Valdes từ chấm đá phạt 11m giúp Tàu ngầm vàng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và tràn đầy hy vọng kiếm điểm.
Nhận thấy tình hình không có lợi, HLV Pep Guardiola thực hiện những sự điều chỉnh về con người khi lần lượt rút Eto'o, Xavi và Messi ra để thay vào đó bằng Sylvinho, Busquets và Gudjohnsen nhằm tăng cường khả năng phòng ngự cho đội nhà.
Tuy nhiên, dường như đội chủ sân Nou Camp đánh mất sự bình tĩnh của mình nhất là ở nơi hàng thủ nên họ không sao tránh được bàn thua thứ ba.
Đúng vào phút bù giờ thứ hai, lại là tiền đạo Llorente băng xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội rồi loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Puyol và Pique trước khi sút tung lưới Valdes lần thứ hai trong trận đấu này.
Đội chủ nhà cố gắng tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những giây phút ít ỏi còn lại nhưng thời gian là quá ít để họ hoàn thành mục tiêu.

Bị cầm hòa bởi đội khách Villareal, Người khổng lồ xứ Catalan đã bỏ lỡ cơ hội sớm đăng quang ngôi vô địch La Liga trước 3 vòng đấu. Và họ lại phải chờ đến vòng đấu sau để biết mình có vô địch sớm hay không? Nhưng trận đấu này cũng có những mặt tích cực khi Eto'o đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau vài trận đấu im hơi lặng tiếng. Còn với 3 bàn thắng đã ghi trong trận này, Barca chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn của Real Madrid đúng 4 bàn thắng. Trong ba trận đấu còn lại, Barca chỉ cần ghi ít nhất 4 bàn thắng nữa để chính thức xô đổ kỷ lục đạt 107 bàn mà đại kình địch của mình đang nắm giữ. Một nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay đội bóng xứ Catalan.
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hôm qua xem quả cuối mà lo quá. 4 ông loay hoay thế nào mà để mình thằng Llorente nó vẫn sút được. Eto có vẻ vẫn bị cóng từ trận trước, sút toàn đi đâu ý. Mes chơi không nổi bật lắm. Tuy nhiên kết quả hoà cũng chấp nhận được, thêm 1 trận hoà nữa là ta vô địch.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Trọng tài ác quá, đã Pen rồi lại còn thẻ đỏ nữa, tí nữa thì đàng hoàng ăn mừng chức vô địch rồi, thôi để ăn cái Cup nhà vua trước vậy -> vô địch -> C1 cuối cùng. kể ra cũng hợp lý nhỉ
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Tỷ số 3-3 có nghĩa là chúng ta chưa thể đăng quang sớm ngay tại sân nhà được. Có lẽ vòng đấu sau chúng ta phải ăn mừng Vô địch La Liga trên sân khách rùi. Hơi đáng tiếc một chút nhưng cũng cần phải có một vài lời nhắn nho nhỏ tới Mr. Abidal:
1. FCB xin cảm ơn những nỗ lực của anh cho đến trước khi bị trọng tài cho phép nghỉ sớm.
2. Cùng với những thành công và kỷ lục của đội bóng thì chúng tôi xin chúc mừng anh cũng đã lập được 1 kỷ lục cho riêng mình:"Cầu thủ dính 2 thẻ đỏ liên tiếp trong 2 trận đấu cho CLB" (tất nhiên 2 trận đấu thuộc 2 Cup khác nhau).
3. Anh có biết rằng trận này chúng ta không thể đăng quang sớm là vì anh không? Trận trước đá với Chelsea anh bị đuổi nhưng thần tài A. Iniesta đã giành lại được vé đến Rome cho chúng ta ở những phút cuối trận nhưng đêm qua khi anh bị đuổi và đội bạn được hưởng Penalty thì anh chắc cũng biết được kết cục bất lợi cho Barca thế nào rùi đấy... Thật là "nghiệp chướng" với cá nhân anh. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với anh niềm đau khổ này.
4. Từ những kỷ lục và "nghiệp chướng" anh mang lại cho CLB thì việc làm cần thiết từ nay cho tới hết mùa giải anh nên về phòng và sắp xếp hành lý rồi Online như tôi để tự tìm cho mình một bến đỗ mới. Tất nhiên CLB sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình trong khoản tìm đối tác để mùa sau anh vẫn được thi đấu và dính thẻ... :lol:
Và điều cuối cùng tôi xin chúc CLB của chúng ta lời chúc tốt đẹp và thành công!Diễn văn của tôi dành riêng cho Hậu vệ người Pháp xin được khép lại tại đây. Mong quý vị cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! :woot:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chủ quan là tâm lý chung.
3-1, các cầu thủ dứt điểm không nắn nót để tăng tỷ số mặc dù Villa phòng thủ cũng đâu đến mức như Chelsea. Trận hòa phút cuối là hơi đáng tiếc và cũng không đến mức trách mắng Abidal ở tình huống bị thẻ đỏ. Sai lầm thuộc về cặp trung vệ khi bóng được câu vào giữa vòng cấm địa. Ở đây là bác Puyol không quan sát được đường bóng. Pha hích vai tiểu xảo của Abidal mà sớm hơn thì anh đã đúng luật, đằng này Nihat đã sắp chạm chân vào bóng. Thẻ đỏ cũng là quá nặng. Bàn thắng gỡ hòa thì rõ là các bác trung vệ sai rồi. :)
Pep cũng có sai lầm khi thay người. Sức ép phía trên giảm đi khiến Villa tung toàn lực tấn công dồn dập những phút cuối. Pep đã mắc sai lầm của Hiddink trận gặp Barca.
Không sao cả, sai lầm này là cần thiết để chuẩn bị cho những trận K.O chung kết. Chúng ta nên vui một điều khoảng cách với Real đã được tăng lên 8 điểm :lol: .
honghanh232323 nói:
Để Busquets đá hậu vệ phải ngang với tự sát , thứ nhất là khi lắp một tiền vệ trụ vào đá hậu vệ là rất bất đắc dĩ rồi , nhìn vào những pha cản phá của Yaya trông rất thiếu cơ bản của trung vệ . Hơn nữa để một cầu thủ không có tốc độ đá hậu vệ phải thì chúng nó đẩy bóng cái là qua
Hehe, sao không ai spam với tôi nhỉ. Tớ nói đối mặt với Forlan mà không ai phản đối :woot: . Chuyện Busquet thì còn xem xét.
 

1992_2006_2009!

La Masia
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
45
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Về trận hôm qua có vài suy nghĩ:

1. Nhìn đội hình xuất trận là chán một nửa rùi --> như vậy cho thấy PEP không có nhiều phương án và nguồn nhân lực đáng tin cậy! Hoặc có thể kết luận PEP là người quá cẩn trọng! :-/
Ngay khi trận đấu mới bắt đầu đã cảm nhận được sự uể oải của Yaya và đội bạn có những pha lên bóng nguy hiểm!

2. Như đã nói đùa trong các bài trước, rõ ràng trận này nên để Bojan, Caserees vào sân, có thể không từ đầu thì sau khi dẫn 3-1 đến phút thứ 70 thì họ cũng nên được sử dụng. Khi tỉ số là 3-1 mình vẫn có "niềm tin" là xã nhà có thể bị gỡ hòa! Và cứ khi mình tin thì nó xảy ra! Lạ! I-)

3. Cặp trung vệ Puyol và Pique sẽ là điểm yếu tối kị! Không thể phủ nhận pha đánh đầu của Puyol trong trận siêu kinh điển, nhưng xem 2 anh này đá cặp trung vệ thì xã có dẫn trước 2 hay 3 bàn cũng vẫn thấy kinh kinh! Bà xã vẫn vậy: vẫn ngơ ngơ trong phòng thủ, hơi lờ tờ mờ trong khoản đọc trận đấu và ứng biến của PEP (so với đầu mùa thì tự nhiên người ta đặt câu hỏi về khả năng ứng biến của PEP)

4. Messi và Iniesta chỉ có thể nói là XÓT, Messi thì vẫn vậy, niềm vui tập thể có lẽ chưa bằng niềm vui cá nhân! Có cảm giác trận nào mà anh không được tung hô thì anh không vui vẻ! Nhìn cái mặt Messi hôm qua thật khó ưa cả Etoo nữa! :(


5. Hôm qua đã mong Bà-xã chưa vô địch vì tuần qua đã có 2 niềm vui, tháng Tourmalet cũng đã qua êm đẹp, do vậy nếu chả may hôm qua Xã ta mà lên ngôi, thì cái tinh thần chiến đấu nó sẽ xẹp xuống vài ngày và chả biết là trận CUP Nhà Vua sẽ vào trận chủ quan như thế nào?

6. Vẫn chưa dứt điểm được mục tiêu nào và chưa giành được gì... Nhưng cả 3 đều đang rộng mở! Kể ra hôm qua người ta đã chuẩn bị sẵn bia, pháo,... nhưng cứ nén lại,.. Đầu tiên phải là KING CUP trước đã! :lol:

P/s: Vẻ như Bà-xã đã căng hết sức (căng như dây đàn ý) cho Tourmalet và BK CL trong 3 tuần qua! Không muốn viết ra nhưng cứ cảm giác bồn chồn! Hic, :-/
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xem xong trận hôm qua, càng nghiệm lại lời của Henrik Larsson. Có lẽ Messi sẽ không bao giờ bằng được R10. Một sự thiếu nhạy bén điều chỉnh kịp thời của Pep. Rõ ràng Toure và Xavi đều đã kiệt sức sau trận đấu điên khùng ở Anh, vậy mà Pep đưa ra quyết định quá chậm.
 

kumori

Mầm non xã
Đầu quân
1/5/08
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cảm giác Messi hôm qua chẳng chịu chuyền bóng cho Eto'o gì cả, mấy pha Eto'o ở vị trí ngon vãi mà Messi vẫn cố dắt bóng vào. Xong 2 thằng còn cười đểu nhau nữa, nhìn mà ghét cả 2.
//Tình hình này, cộng với cả mất Iniesta thì khỏi C1 gì nữa, tắt TV đi ngủ cho đỡ đau lòng :((
 

Muvodich

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có vài lời sau trận đấu đêm qua .
- Iniesta , Xavi vẫn chơi tốt . Không phải bàn
- Messi đôi khi vẫn cá nhân , các pha bóng của anh chỉ dừng lại ở mức gây nguy hiểm .
- Eto : Như đã nói , anh đã hết thời . Hôm qua , bàn thằng của anh thì chắc đến Valdes cũng ghi được . Thậm chí , trong tình huống ấy , nếu không có Eto thì vẫn còn có Pique đằng sau đón bóng . Ngoài ra , các tình huống khác của Eto càng chỉ làm người xem thất vọng
- Keita & Yaya : Là tiền vệ phòng ngự nhưng Keita đã có bàn thắng . Tuy nhiên trong cả 3 bàn thua thì 2 anh này không thấy có sự hộ trỡ nào cho hàng phòng ngự . Xin lưu ý là 3 bàn thua đều bắt nguồn từ trung lộ , nơi các tiền vệ trụ phải hỗ trợ cho đội nhà .
- Alves : Pha sút phạt thì quá đẹp . Nhưng bàn thua thứ nhất , không biết anh ở đâu ?
- Puyol : Tuy đã 31 tuồi nhưng thực sự anh vẫn là người chơi hay nhất trong hàng phòng ngự BC hôm qua . Tình huống cuối cùng , trong tình huống quay lưng với bóng thì rất khó ngăn chặn được tiền đạo đối phương .
- Abidal : Có sức mạnh , nhưng lại rất dễ bị qua người . Thẻ đỏ thì là lỗi của Abidal hay là do anh quá chậm . Công bằng mà nói Villareal đã chơi rất hay trong tình huống ấy . Tốc độ của Abidal chỉ đến vậy , rồi tình huống phạm lỗi cũng là bất khả kháng .
- Pique : Có thể nói rằng , 3 bàn thua đều có lỗi của Pique . Bàn thứ nhất , Pique tỏ ra quá chậm trong pha thoát xuống của Cani . Bàn thứ 2 , vần là Pique khi anh không phán đoán được ý đồ của các cầu thủ Villareal . Xem lại tình huống có thể thấy , Pique hoàn toàn có thể ngăn chặn được trong pha tranh chấp với Matias Fernandez . Bàn thua thứ 3 , quá chậm để hỗ trợ puyol . Tình huống ấy có thể phạm lỗi , nhưng anh không phạm lỗi . Một mình Puyol loay hoay với Llorente một lúc nhưng Pique vẫn chưa về kịp .

- Valdes : 3 bàn thua không thể tránh được . Anh không có lỗi .

- Pep : Khởi đầu mùa giải đầu tiên với BC , những gì ông làm được có thể đi vào lịch sử . Nhưng có một điều mà tôi đang nghi ngờ . Barca thắng nhờ chiến thuật của Pep hay nhờ sự xuất sắc của những Messi , Iniesta , Xavi , Henry . Dường như tất cả họ đều có một mùa giải thăng hoa , chơi bóng theo ý thích chứ không phải là một chiến thuật rõ ràng của Pep . Pep làm gì khi bế tắc trước Chelsea ngoài hô hào các cầu thủ tấn công . Pep làm gì khi đã dẫn 3-1 rồi vẫn bị gỡ đến 3-3 . Rõ ràng , ở trên sân , các cầu thủ không thể nhìn nhận được . Nhưng trong vai trò một HLV , Pep ít ra cũng có những thay đổi cần thiết khi một số vị trí tỏ ra đuối sức lúc cuối trận với một lịch thi đấu dày đặc .
Cùng chờ đợi O:)
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Muvodich nói:
- Pep : Khởi đầu mùa giải đầu tiên với BC , những gì ông làm được có thể đi vào lịch sử . Nhưng có một điều mà tôi đang nghi ngờ . Barça thắng nhờ chiến thuật của Pep hay nhờ sự xuất sắc của những Messi , Iniesta , Xavi , Henry . Dường như tất cả họ đều có một mùa giải thăng hoa , chơi bóng theo ý thích chứ không phải là một chiến thuật rõ ràng của Pep . Pep làm gì khi bế tắc trước Chelsea ngoài hô hào các cầu thủ tấn công . Pep làm gì khi đã dẫn 3-1 rồi vẫn bị gỡ đến 3-3 . Rõ ràng , ở trên sân , các cầu thủ không thể nhìn nhận được . Nhưng trong vai trò một HLV , Pep ít ra cũng có những thay đổi cần thiết khi một số vị trí tỏ ra đuối sức lúc cuối trận với một lịch thi đấu dày đặc .
Cùng chờ đợi O:)
Đừng vì thấy Pep là 1 HLV trẻ mà bảo không có đóng góp nhiều trong thành tích của Barca. Các trận đấu mang tính bước ngoặt ở PL thì Ferguson cũng có hơn gì Pep. Cũng chỉ chơi bài liều tung Macheda vào sân không ngờ thu được hiệu quả. Đừng có bảo do ông ta tính toán. Chả ai tính được pha bóng đập chân của Macheda cả. 2 trận với Fulham và Liv sao không cho vào đi. Trận đấu với Tot sau khi bị dẫn 2-0 cũng phải nhờ đến 1 quả penalty ảo mới có thể bắt đầu lội ngược dòng (cái này chính TT thừa nhận). Hay là tính được cả cái quả pen ảo ấy=)). Năm ngoái với năm nay Barca đá gần như 1 đội hình y hệt nhau, tại sao năm ngoái không thành công còn năm nay lột xác? Thăng hoa gì mà thăng hoa cả đội gần cả 1 mùa giải. Nói vậy thì Ferguson cũng chả có công lao gì trong cái cú đúp năm ngoái, chỉ là nhờ Ronaldo thăng hoa ghi 42 bàn, đúng không? =)).
Trận đấu hôm qua Barca đá dưới sức chẳng qua là do trận BK quá căng thẳng với Chelsea, trong khi MU thì được Ars dâng cho cái suất đá CK, gần như không đổ mồ hôi. Nếu đổi lại, Mu gặp Chel thì chưa chắc hôm qua đã đủ sức ăn Man C đâu.
 

Muvodich

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Một mình Ronaldo có đem lại CL cho Mu không . Năm ngoái , R7 không thể hiện được nhiều ở CL trừ bàn thắng ở CK ( nhưng sút hỏng 2 quả pen ) . Họ đoạt cúp nhờ sự xuất sắc của toàn đội , chiến thuật hợp lý và cả sự may mắn .
Còn nói về ảnh hưởng của loạt trận Bk C1 . Công nhận , BC mất sức hơn MU . Nhưng cuối tuần là trận derby . Hẳn mọi người còn nhớ trận derby Catalan với Espanyol chứ . Không có trận derby nào dễ dàng cả . Nói đến Villareal , hôm qua Barca đá trên chân và dẫn tới 3-1 . Nhưng cuối cùng để gỡ hòa . Hình như tất cả các cule chỉ biết trách cầu thủ mà không nói gì đến Pep . Ông đã được thần tượng hóa ở Noucamp thì phải ?

So sánh giữa 2 người của 2 thế hệ , của 2 giải đấu khác nhau , của sự chênh lệch giữa kinh nghiệm dẫn dắt là rất méo mó . Chả có gì để nói cả . Chỉ có khi BC gặp khó khăn , khi các nhân tố trên không thể tỏa sáng thì người ta mới thấy được cái tài còn Pep ở mức độ nào ? Còn với tôi , tôi công nhận ông có công lớn xây dựng lên một BC như ngày nay . Nhưng tài năng của Pep vẫn còn là dấu hỏi với rất nhiều người ?
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Haizzz, đêm qua xem thật là cụt hứng, đang vuốt râu rung đùi thì Abidal ăn thẻ đỏ rồi thua thêm quả phút 90. Thấy không khí sôi động trên các khán đài SVĐ Nou Camp mà tiếc ghê. Thôi không sao, tập trung cho CK Cup nhà vua vào đêm 13/5 cái đã, có khi đoạt cup nhà vua trước tiên lại hay, vua mà :lol: .
Lại nói về Abidal, công nhận số đen thùi lùi luôn, 2 trận liên tiếp dính 2 thẻ đỏ trong những tình huống khá giống nhau ( Abidal vừa chạy vừa giơ tay ra hiệu không chạm ai nhưng vẫn va fải tiền đạo đối phương :lol: ),nói dại nhỡ thứ 4 này xơi thêm cái thẻ đỏ nữa trong trận CK Cup Nhà vua thì đúng là không đỡ được, FCBVN nhà ta phải mời anh ấy một bữa thịt chó giải đen thôi :lol: , sắp cuối tháng rồi còn gì ^^
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
pluto nói:
Xem xong trận hôm qua, càng nghiệm lại lời của Henrik Larsson. Có lẽ Messi sẽ không bao giờ bằng được R10. Một sự thiếu nhạy bén điều chỉnh kịp thời của Pep. Rõ ràng Touré và Xavi đều đã kiệt sức sau trận đấu điên khùng ở Anh, vậy mà Pep đưa ra quyết định quá chậm.

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi , tôi không muốn đọc những bài viết vào lúc này vì nó làm cho tôi rối trí. Nhưng đừng bao giờ đưa ra những nhận xét đầy chủ quan và dựa trên cảm xúc như thế này nữa dù là không ai tranh cãi về cảm xúc riêng của con người. Đừng quên Messi đã làm được những gì , 36 bàn thắng vĩ đại và đưa Barca đến rất gần 3 chiếc Cup. Đừng bao giờ nhìn vào một trận đấu mà phán xét , chỉ có trẻ con nông cạn không biết gì về bóng đá , vô trách nhiệm với lời nói của mình thì mới chê bai Messi. Messi đã chơi trận bán kết lượt về này không hay nhưng ai nói tệ thì đó là kẻ không biết xem đá bóng. Cách đây 4 năm Messi đã xỏ mũi hàng hậu vệ Chelsea , biến họ thành những chú hề , quên rồi sao ? Maradona và Zico cũng bị Zentile vô hiệu hóa . Một cầu thủ vĩ đại còn có khối trận đá chẳng ra gì ấy , nó cũng không ngoại lệ với Ronaldinho , người ta nói về một huyền thoại là một cái nhìn tổng thể chứ không xét đến tiểu tiết . Messi mới 22 tuổi và sẽ còn phát triển nữa. Chúng ta sẽ còn nhắc nhở nhiều đến Ronaldinho với một sự yêu quý và ngưỡng mộ nhưng đừng bao giờ đem Ronaldinho ra để so sánh với Messi nữa , đó là 2 con người khác nhau , đừng bắt ai phải giống ai , có những pha xử lý mà Ronaldinho cũng phải chào thua Messi. Hiện tại và tương lai của Barca là Messi , còn Ronaldinho đã là quá khứ . Đừng làm cho Messi tự ái . Đừng ăn mày dĩ vãng . Messi là số 1 !
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Chán chú Abidal quá, chắc phải bán thôi. Mua Sissokho của Porto về
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
PuyolTheRock nói:
Chán chú Abidal quá, chắc phải bán thôi. Mua Sissokho của Porto về
Hình như là Cissokho thì phải, mua thằng này về thì quá ngon, khỏe dã man, lại trẻ, rướn tốt, rê cũng tạm được...=>mua đê :D
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này đúng như mình dự đoán là 1 kết quả hòa... Nguyên nhân cụ tỷ (cụ thể, tỉ mỉ) thì nhiều nhưng tóm lại Villa không phải là loại dễ chơi, điều này giải thích tại sao họ đang ở nhóm tranh chấp suất cuối cùng dự CL. Mọi người trước trận đấu cứ nghĩ rằng có thể ăn sống Villa với một đội hình mệt mỏi mới trở về từ SFB....

Trận hòa này là hợp lý cho cả 2 đội, tuy nhiên, về mặt chiến lược đường dài thì có lẽ Pép đã sai 1 nước khi để khá nhiều trụ cột mất sức trong trận đấu có thể nói là không quan trọng lắm này, mà hiệu quả lại không cao (1 điểm chẳng là gì cả, vì chỉ cần thắng 1 trong 3 trận còn lại là vô địch)....
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
phuongdh nói:
Theo tôi thì mùa giải tới nhân sự của Barça cần phải thay đổi và bổ sung như sau:
Ra đi: Hleb, Gudjonsen, Cáceres, Keita, Sylvinho, Marques, Joquera (TM), Krkic (cho mượn)
Bổ sung: Ribery, Fabregas, David Villa, Bruno Alves (Porto), Alex (chelsea), HV trái của Fiorentina (không nhớ tên) và TM Buffon (Juventus)
Abidal: vẫn nên giữ lại để quay vòng
Hậu vệ trái của Fio là Vargas, đá hay. Không nên để ý đến Bruno Alves vì bàn thua ngớ ngẩn của Porto ở trận lượt đi gặp MU..Trận vừa rồi lỗi là do chủ quan mà thôi, chứ nếu đá tử tế tiếp khi đủ người thì chắc tỉ số phải nâng lên nữa cho chúng ta.
@all: Cần phải chấp nhận một điều là các cầu thủ của đội bóng xứ Catalan đá bằng cảm hứng và đam mê tấn công sáng tạo. Nhưng thử hỏi, có phải lúc nào chúng ta cũng có thể duy trì mãi sự hưng phấn đó? Là fan của BC thì phải hiểu và thông cảm cho đội nhà khi kết quả không được như ý. Nhưng nhìn toàn cục xem, cần gì phải đá hùng hục để kết thúc sớm giải để rồi lĩnh chấn thương, chỉ cần 1 điểm nữa thôi mà :-'
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top