Victor Valdes Arribas

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hihi, một bài viết đầy tâm huyết, phân tích được nhiều mặt và có tinh thần trung lập rất đáng đọc. Một bài dịch có số lượng chữ quá dài, khá lắt léo được biên tập bởi linhnhe gần như đã trọn ý. Thế mà quá ít người đọc, ít người bấm Cảm ơn. ít người bấm Like :)).

Cốt lõi nhất của Jasper viết là một thủ môn kể cả có là thủ môn của sao Hỏa thì trước tiên cứ phải làm tốt công việc của mình là khiến quả bóng bay càng xa khung thành mình càng tốt, do đó khả năng chơi chân tốt (chắc chắn không phải thủ môn đứng đầu thế giới) chỉ là thứ yếu và nếu khen Valdes điều đó là thiển cận. Tay Jasper này đếch hiểu cái quái gì.

Đoạn đầu thì đưa ra dẫn chứng và bằng chứng về quá trình một tay trẻ ranh tóc dựng đứng ngỗ ngược đánh bật một loạt các tên tuổi để bắt chính hoàn toàn không dựa vào cách nhìn phối hợp với đồng đội mà chỉ luyên thuyên về mấy cái chuyện giận hờn vu vơ. Tôi thì cho rằng Valdes đã bị đè và cô đơn quá lâu rồi. Thực sự anh muốn đến một môi trường khác và thứ văn hóa khác có nghĩa là một kiểu tập thể khác với áp lực không quá lớn như ở Barca nhưng lại bận rộn hơn. Tôi ủng hộ cách nghĩ này và cũng nghĩ đã đến lúc Barca phải đào tạo một thủ môn khác. Nói ra thì dễ nhưng ai cũng quá hiểu lò La Masia trừ cái thời bây giờ thì quá kém trong việc đào tạo ra thủ môn và hậu vệ giỏi. Valdes là thủ môn giỏi nhất La Masia đào tạo ra. Thật tiếc anh không treo giày ở Camp Nou để trở thành tượng đài số 1. Anh cũng chả thèm danh hiệu Zamora mỗi năm. Thử hỏi có ai không muốn đá cho Barca để vơ vét các danh hiệu? Có rồi đấy. Có Valdes.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
“Vụ Valdes”, một cách ứng xử mẫu mực của Barcelona

“Vụ Valdes”, một cách ứng xử mẫu mực của Barcelona

Ở sân Camp Nou đêm qua, khi hai đội Barcelona và Osasuna ra sân, tất cả các con mắt đều dồn về thủ môn áo đỏ-xanh Victor Valdes, người mới đây đã có “một quyết định suy nghĩ kỹ và không thể đảo ngược” là không tái ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya.

Không ít các cules lo ngại (còn đối thủ thì mong muốn ) rằng thủ môn nổi tiếng bộc trực này sẽ bị các khán giả nhà huýt sáo và la ó, dẫn đến mất tinh thần thi đấu và sự tập trung, cũng như khơi sâu sự rạn nứt trong phòng thay đồ của Barcelona.

Tuy nhiên, khi phát thanh viên xướng tên Victor Valdes, và đặc biệt khi cầu thủ này chạm quả bóng đầu tiên, các khán giả của sân Camp Nou đã đồng loạt vỗ tay chào đón, như không hề có “một cuộc chia ly” được báo trước vào cuối mùa bóng năm nay.

Đó là kết quả của một cách hành xử mẫu mực, một nghệ thuật tháo gỡ khó khăn của Barcelona, cho thấy sức mạnh đoàn kết của một đội bóng dày dạn kinh nghiệm và xuất sắc thế giới hiện nay.

Rất nhiều người nghĩ đằng sau tuyên bố của Valdes “ ra đi chỉ để đổi không khí và tìm hiểu những nền văn hóa khác” còn ẩn chứa những nguyên nhân sâu xa khác như sự bất mãn vì không được đánh giá cao so với một số đồng đội, không được hưởng lương xứng đáng so với đóng góp, quá mỏi mệt với áp lực của Barca và thậm chí không có sự tin tưởng tuyệt đối từ chủ tịch Sandro Rosell – những yếu tổ đủ làm nên một quả bom hẹn giờ trong phòng thay đồ của Barca.

Và ai cũng thấy việc thủ môn chính thức của đội hình một – một vị trí nhạy cảm nhất của toàn đội bóng – tuyên bố thẳng tưng sẽ ra đi, đúng vào giữa mùa bóng, khi mà Barca đang thẳng tiến tới chức vô địch Liga, khi mà HLV Tito Vilanova phải sang Mỹ để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt sau khi phẫu thuật, là một hành động vội vã và thiếu tế nhị, có thể gây ra những hệ lụy xấu cho CLB mà Valdes gắn bó gần như cả sự nghiệp của mình.

Không ít người nghĩ rằng thủ môn của Barcelona sẽ bị “trảm” như trường hợp của Iker Casillas bên Nhà Trắng, và tệ hại hơn sẽ chỉ được bắt dự bị từ nay đến hết mùa bóng.

Nhưng tất cả đã nhầm. Thể chế và phòng thay đồ của ngôi đền đỏ-xanh đã có một cách ứng xử cực kỳ thông minh để tháo gỡ “quả bom nổ chậm Valdes”, dựa trên sự phân minh rõ ràng, phê bình mang tính xây dựng và trên hết có một cách giải quyết hợp tình hợp lý.

Đầu tiên là sự phê bình nghiêm túc từ phía báo chí cules. Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas đã có một bài bình luận nảy lửa, phê phán “thái độ thiếu trách nhiệm” của thủ môn này khi tuyên bố ra đi vào giữa mùa bóng, chứ không đợi hết mùa bóng rồi mới công bố như Pep Guardiola.

Thậm chí, có nhà báo con gọi Valdes là một kẻ vô ơn, “ăn cháo đá bát” và dùng những lời lẽ khá nặng nề, đủ để thủ môn này phải có một bài học nhớ đời.

Tuy nhiên ngay cả trong những bài báo ban đầu đó, các tác giả cũng thừa nhận “Valdes có quyền đưa ra những quyết định chuyên môn liên quan đến cuộc đời mình” và “không một ai nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cầu thủ này”. Mà cũng chỉ đến thế là dừng lại.
Sau những “cú đấm” đầu tiên, các tờ báo của Barca liên tục đưa cac phát biểu của ban lãnh đạo của Barcelona, từ phó chủ tịch phụ trách thể chế, giám đốc thể thao, HLV trưởng, theo đó tất cả đều tỏ ra thông cảm với quyết định của Valdes và không một ai lớn tiếng chê trách với thủ môn này. Tương tự như vậy, các đồng đội như Iniesta, Xavi, Messi cũng đều lên tiếng ủng hộ Valdes, đánh giá cao những đóng góp của anh đối với đội bóng xứ Catalunya và kêu gọi sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

Chính cách giải quyết đúng mực, hợp tình hợp lý đó của thể chế và đội bóng áo đỏ xanh đã làm cho dư luận không trút sự giận dữ lên đầu Victor Valdes và thông cảm với anh. Những tràng pháo tay hoan hô đêm qua ở sân Camp Nou báo hiệu “quả bom hẹn giờ” đã được tháo gỡ thành công.
Khang Chi
Nguồn: “Vụ Valdes”, một cách ứng xử mẫu mực của Barcelona - TTVH Online
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Mình cứ tưởng lão Khang Chi bên báo TTVH là fan Barca và có cách nhìn bóng đá sâu sắc. Hoá ra là nhầm. Một gã chả hiểu quái gì.

Roura hy vọng Valdes sẽ không bị huýt sáo tại Camp Nou - TTVH Online


Rồi sau là: “Vụ Valdes”, một cách ứng xử mẫu mực của Barcelona - TTVH Online


Thứ nhất, chuyện Valdes là chuyện một người làm công với đám lãnh đạo thuê công. Nó chả liên quan quái gì về mặt lợi ích với những đồng đội trong phong thay đồ. Thử hỏi Khang Chi làm việc trong báo nghe tin một anh không ký hợp đồng với TTVH nữa mà sang năm sẽ đi toà soạn khác thì sẽ nhìn người đó như thế nào? Đấy, cứ từ đó mà suy từ bụng ta ra bụng người.
Ở Barca không có cái chuyện vui để nhà báo moi móc viết bài thế đâu. Và cũng đừng xuyên tạc lời Roura.

Thứ hai, cái cụm từ không ít các cules lo ngại...nghe thối lắm. Ông hơi bị coi thường những cổ động viên bóng đá và nhất là những người yêu mến Barca. Rất may họ không có cái ý tưởng vớ vẩn để các ông có thêm nhuận bút và dạy cho các ông một bài học về cách ứng xử. Còn nếu học đòi theo đám Sport chửi rủa như thể là ông chủ của Valdes thì còn phải học nhiều chiêu trò nữa. Đám Casanovas cũng đang tìm cách nói đỡ vụ nhỡ mồm chửi rủa trên báo thì báo Việt cũng đừng xoáy vào nữa kẻo người đọc lại mất thêm thiện cảm vốn đã xuống lắm rồi.

[video=youtube;xJMLmaIitck]http://www.youtube.com/watch?v=xJMLmaIitck[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rosell: "Cánh cửa của CLB luôn mở đối với Valdes..."

llibre-RBA-Foto-Pere-Punti_54362485293_54115221155_600_244.jpg

"... và hi vọng anh ấy sẽ thay đổi quyết định". Chủ tịch Sandro Rosell đã phát biểu như vậy trong buổi lễ ký kết hợp đồng với Xavi Hernandez.

"Camp Nou luôn luôn chào đón và yêu mến Valdes. Anh ấy cho rằng cánh cửa của CLB đã đóng lại đối với mình, nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ suy nghĩ lại và với kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng anh ấy vẫn sẽ là người gác đền tại Barça".
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Valdés bị cấm thi đấu 4 trận: Barca quyết tâm kháng án

53769445033350503718218.jpg

Ngày hôm nay, Ủy ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức đưa ra án phạt dành cho thủ thành Victor Valdés vì đã có hành vi chống đối trọng tài sau trận Siêu kinh điển tại Bernabéu vừa qua. Cụ thể, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp, anh sẽ phải treo giò 4 trận tiếp theo trong khuôn khổ La Liga (trước Deportivo, Rayo Vallecano, Mallorca và Celta Vigo).

Trước phán quyết từ phía Liên đoàn, Bộ phận pháp lý của CLB cho biết sẽ tiến hành kháng án trong vài ngày tới.

*Ngoài trường hợp của Valdés, trong tuần qua còn có hai cầu thủ thuộc biên chế Barca B là Oier Olazábal và Ilie Sánchez cũng đã phải nhận án treo giò 1 trận sau trận đấu với Las Palmas. Cụ thể, 1 thẻ đỏ đã được rút ra dành cho Oier, còn Ilie thì đã lãnh đủ 5 thẻ vàng ở mùa giải này.

Theo FCB.com
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Víctor Valdés có trận đấu thứ 100 tại Champions League

640x360_valdes_100.v1363263432.jpg

Trận đấu với AC Milan tại Champions League vừa qua bên cạnh niềm vui lớn với việc đội bóng lội ngược dòng để tiến vào vòng tứ kết, Víctor Valdés còn đánh dấu cột mốc 100 trận ra sân tại đấu trường này. Một thành tích không nhiều thủ môn đạt được.

Tính đến nay, ngoài Valdés chỉ có 4 thủ môn cán cột mốc 100 trận trở lên gồm: Casillas (129), Kahn (107), Shovkosvkiy (101) và Van der Sar (100).

Thủ môn thành công nhất lịch sử Barça

Víctor Valdés có trận đấu đầu tiên tại Champions League là vào ngày 14/08/2002. Trong hơn 10 năm bắt cho Barça tại đấu trường này, Valdés đã cùng CLB giành 3 trong tổng số 4 danh hiệu vô địch Barça đạt được. Chức vô địch đầu tiên là tại Paris (2006) dưới sự dẫn dắt của Rijkaard. Valdés đã có trận đấu tuyệt vời góp phần mang về danh hiệu vô địch thứ 2 sau lần làm nên lịch sử của Dream Team tại Wembley trước đó 14 năm. Lần thứ hai Valés cùng Barça vô địch Champions là vào năm 2009 tại Rome. Và chỉ sau đó hai năm, trên SVĐ Wembley, Valdés và đồng đội một lần nữa giương cao chiếc vô địch. Những thành công đó đã giúp Valdes trở thành thủ môn thành công nhất trong lịch sử Barça.

45 trận giữ sạch lưới


Trong số 100 trận đã thi đấu, Valdés đã giữ sạch lưới 45 trận. Lần giữ sạch lưới mới đây nhất là trận đấu với AC Milan. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp Valdés giữ sạch lưới sau trận đấu với Deportivo tại La Liga.

[td]
Mùa giải​
[/td]
[td]
Số lần ra sân​
[/td]
[td]
Để thủng lưới​
[/td][/CENTER]

[tr]
[td]
2002/03​
[/td]
[td]
6​
[/td]
[td]
3​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2003/04​
[/td]
[td]
---​
[/td]
[td]
---​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2004/05​
[/td]
[td]
8​
[/td]
[td]
11​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2005/06​
[/td]
[td]
12​
[/td]
[td]
5​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2006/07​
[/td]
[td]
8​
[/td]
[td]
6​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2007/08​
[/td]
[td]
11​
[/td]
[td]
5​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2008/09​
[/td]
[td]
14​
[/td]
[td]
11​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2009/10​
[/td]
[td]
12​
[/td]
[td]
10​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2010/11​
[/td]
[td]
11​
[/td]
[td]
9​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2011/12​
[/td]
[td]
11​
[/td]
[td]
10​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
2012/13​
[/td]
[td]
7​
[/td]
[td]
7​
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]
Tổng cộng​
[/td]
[td]
100​
[/td]
[td]
77​
[/td]
[/tr]

Theo FCB.com​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Stade de France, SVĐ đặc biệt đối với Victor Valdés​

timthumb.php

7 năm, khoảng thời gian giữa 2 trận đấu, với 2 đối thủ khác nhau, tại 2 giải đấu khác nhau, nhưng có chung một điểm chính là ý nghĩa đặc biệt của nó. Stade de France, SVĐ tráng lệ tại thủ đô nước Pháp thật sự là một nơi vô cùng đáng nhớ đối với thủ thành của Barcelona, Victor Valdés. Đó là nơi đánh dấu 2 bước ngoặc trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của "người nhện" gốc Catalan.

Lúc HLV Frank Rijkaard tung Henrik Larsson (phút 61) và Juliano Belletti (phút 71) vào sân, FC Barcelona đang bị Pháo thủ thành London dẫn trước với tỉ số 1 - 0. Đến phút thứ 76, Larsson đưa bóng tìm đến Eto'o và "Báo đen" đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình cách biệt cho Người khổng lồ xứ Catalonia. 5 phút sau đó, lại là cầu thủ người Thụy Điển kiến tạo cho hậu vệ người Brazil vừa mới vào sân 10 phút trước ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Đội chủ sân Camp Nou trong trận chung kết Champions League 2005/2006. Đó cũng là lần đầu tiên Barcelona lên ngôi tại giải đấu danh gái nhất châu lục sau 14 năm, kể từ khi Dream Team của Johan Cruyff đặt dấu tay đầu tiên của người Catalan lên chiếc cúp bạc. Những sự thay đổi khá muộn màng của vị HLV người Hà Lan (Larsson và Belletti) trở thành những người hùng tại đêm Paris năm đó.

Victorfans-125x125.jpeg
VictorArsenal-250x180.jpeg
VictorCL-125x125.jpeg

Đó là một đêm tháng năm lung linh tại Stade de France, nơi chứng kiến một Victor Valdés thật sự trưởng thành. Bởi vì khi đó, năm 2006, chàng thủ môn lớn lên ở La Masia này dù mới 24 tuổi đã được sống trong một trong những khoảnh khắc xuất sắc, tuyệt vời nhất sự nghiệp của mình. Anh ấy thật sự là người hùng sau chiến thắng ấy. Nếu không có một trận đấu chói sáng của Valdés, thì có lẽ những nỗ lực của Larsson và Belletti cũng không đủ mang về phòng truyền thống CLB chiếc cúp Champions League thứ hai. "Đứa con của thần gió" Thierry Henry đã chơi một trận đấu để đời, nổi bật vượt trội so với các cầu thủ còn lại. Nhưng một mình anh là không đủ để vượt qua đôi tay của Victor để đi vào mảnh lưới Đội chủ sân Camp Nou.

Khi ấy, Victor đang phải chiến đấu với những Pepe Reina, Bonano và thậm chí cả Rustu để có được một vị trí trước khung gỗ của Barça. Nhưng vào thời điểm trận đấu chuẩn bị diễn ra, Valdés vẫn chưa là sự lựa chọn số một tại vị trí người gác đền. Sau đó, toàn đội đến với Paris trong một đêm tháng năm vô cùng quan trọng, nơi Henry chơi một trận đấu không tưởng, liên tiếp tạo ra cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng thủ thành 24 tuổi đã không cho tiền đạo người Pháp bất cứ dịp ăn mừng bàn thắng nào. Điều đó đã làm cho Henry thật sự bực tức và anh cũng không ngần ngại bộc lộ sự cay cú của mình đối với Valdés nhiều đến mức nào sau khi trận đấu kết thúc. Về phần Victor, anh cũng tự thừa nhận rằng "Đây là trận đấu rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tôi, không có 90 phút đó, có lẽ tôi đã không thể ở lại Barça ngày hôm nay".

Đó sẽ là một đêm mà Valdés không bao giờ quên. Trong khi các phương tiện truyền thông chỉ chăm chăm tập trung vào Larsson, Eto’o và Belletti, thì tất cả họ đều xem nhẹ màn trình diễn chói sáng của thủ môn bên phía Barcelona. Dẫu vậy, Valdés cũng biết rằng đây không chỉ là trận đấu mang về danh hiệu lớn nhất mà anh từng giành được (thời điểm đó), mà nó còn cứu vớt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Anh xem đó thật sự "là một bước ngoặc".

7 năm sau, Victor trở lại Stade de France. Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là sự lựa chọn số một cho vị trí thủ môn của Barcelona. Anh cũng đã giành thêm 2 chiếc cúp Champions League nữa, cộng thêm những danh hiệu như La Liga, Cúp nhà vua, World Cup hay Euro. Anh cũng trở thành người thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha 5 lần giành danh hiệu Zamora (sau Antoni Ramallets). Victor Valdés không còn phải trải qua những trận cầu có ý nghĩa quan trọng đến sự nghiệp của mình như năm 2006 nữa, nhưng vẫn còn một trận đấu khác làm cho những năm thi đấu của anh bước sang một trang mới.

Dù đang là vị trí bất khả xâm phạm tại Camp Nou, nhưng Valdés chưa bao giờ được trao cơ hội thật sự trong màu áo ĐTQG. Tháng ba vừa qua, anh mới chỉ chơi trận đấu trọn vẹn thứ ba trong sắc áo La Roja. Gặp một đội bóng hàng đầu thế giới như đội tuyển Pháp, Valdés đã được trao cơ hội để chứng minh những lời chỉ trích hướng về phía anh là hoàn toàn sai lầm. Và cuối cùng anh ấy đã làm được. Như những gì Victor đã làm tại SVĐ này 7 năm trước, màn trình diễn của Valdés đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới nổi thủ thành đang bị chấn thương, Iker Casillas, cũng chính là đối thủ của anh cho vị trí số một tại ĐTQG, đã phải xuống phòng thay đồ để chúc mừng Victor sau 90 phút xuất sắc. Ribery, Benzema và 9 cầu thủ còn lại của tuyển Pháp đã nỗ lực hết mình để đưa bóng vào lưới đội khách nhưng con "quái vật" mang tên Valdés đã khiến tất cả những ai chỉ trích mình phải câm nín. Và cuối cùng những lời nhận xét kiểu Valdés sẽ không thể thi đấu xuất sắc tại bất cứ đâu trừ Barça cũng đã bị bác bỏ.

VictorFrance-480x269.jpeg

Luôn phải đối đầu với Iker khiến Valdés không bao giờ là ưu tiên số một tại ĐTQG, nhưng những gì anh thể hiện trong trận đấu với tuyển Pháp có thể sẽ khiến vị trí của Casillas bị lung lay. Sau 90 phút mới đây tại Stade de France, thậm chí các phương tiện truyền thông đã bắt đầu biết nhấn mạnh vai trò của Valdés trong chiến thắng, và có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh nhận được sự khen ngợi xứng đáng từ báo chí sau trận đấu. Hiện Valdés đang muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới, rời Camp Nou sau khi hợp đồng với đội bóng xứ Catalan kết thúc vào năm 2014. Những gì đã thể hiện trong màu áo La Roja đã chứng tỏ Victor hoàn toàn có thể chơi tốt ngoài Barcelona, và chắc chắn anh ta sẽ trở thành một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Quả thật Stade de France đã trở thành nơi bản lề cho sự nghiệp của Valdés tiến lên.

Tác giả: Alexandra
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
528197_10152754728305601_1232002604_n.jpg


Victor Valdes: "Tôi thích Premier"

Tạp chí bóng đá Anh 4-4-2 mới đây đã đăng nội dung cuộc phỏng vấn độc quyền của họ với thủ thành Victor Valdes. Trong cuộc phỏng vấn này, Valdes đã công khai khẳng định anh sẽ rời Barcelona trong thời gian tới.

"Tôi muốn thử sức với các nền văn hoá mới, thách thức mới. Quãng thời gian ở Barca thật tuyệt vời, tôi cảm thấy hạnh phúc tại đây và sẽ luôn trở về thành phố này khi có dịp. Nhưng bóng đá là một môn thể thao tạo điều kiện cho những người chơi nó có cơ hội được du lịch và trải nghiệm, tôi sẽ thử sức với những môi trường mới."

Valdes cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình về nền bóng đá Anh và giải đấu danh giá PL.

"Tôi sống ở Tenerife, nơi đây có nhiều người Anh sinh sống. Họ mặc trang phục thi đấu của các CLB mà họ hâm mộ. Người Anh ăn mừng chiến thắng bằng cách nhảy múa trên đường, dưới ánh mặt trời, trên tay cầm những cốc bia. Không khí rất vui nhộn và hào hứng."

"Tôi thích bóng đá Anh, chắc chắn rồi. Họ sút rất nhiều và các thủ môn luôn có nhiều cơ hội để trổ tài. Các cầu thủ Anh có một thái độ thi đấu tôn trọng rất truyền thống. Đó cũng là một cách để sống với tình yêu của môn thể thao này."

Theo Sport.es
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cũng mong Valdes sang một CLB nào đó của Anh để chứng tỏ khả năng của mình và giành suất chính thức bắt chính cho ĐT TBN.

Trước giờ bọn anti fan :NGU: toàn bảo Valdes có ngon thì rời Barca sang CLB khác bắt xem có để lọt lưới ít như vậy không :look_down:
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
277b3babcd70d355d04f15b78df49f34_55609315.16544410152865412910601348852317.jpg


Và sau đó...


7650a26a3b51441d49093ff0227ba95d_55609372.28379610152865586400601759555235.jpg


p/s: Dù gì thì mình vẫn muốn Valdes ở lại.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Valdés cán mốc 500 trận chính thức trong màu áo Blaugrana​

2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_017.v1367663033.jpg

Xuất hiện trong trận đấu gặp Real Valladolid rạng sáng nay đồng nghĩa với việc thủ thành Victor Valdés đã cán mốc 500 trận thi đấu chính thức trong màu áo Blaugrana. Tính đến thời điểm này, số lần khoác áo Barcelona của anh chỉ kém hai người đồng đội của mình là Xavi và Puyol, và huyền thoại Migueli. 500 trận của Valdés bao gồm 360 trận tại La Liga, 104 trận tại Champions League, 12 trận tại Cúp nhà vua, 5 trận tại UEFA Cup, 10 trận tại Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 trận ở Siêu cúp châu Âu và 6 trận tại Cúp thế giới các CLB. Trong thời gian thi đấu cho CLB xứ Catalan, thủ thành người Tây Ban Nha đã gặt hái được 20 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu là 6 chức vô địch La Liga và 3 lần lên ngôi tại Champions League (2 Cúp nhà vua, 2 Siêu cúp châu Âu, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 Cúp thế giới các CLB).

Kể từ lần ra mắt đội một vào tháng 9 năm 2002 đến nay, Valdés đã vượt qua những thủ môn huyền thoại trong lịch sử CLB xứ Catalan như Zubizarreta (410 trận) và Ramallets (384 trận) về số lần khoác áo Azulgrana.

11 mùa giải làm nên những kỷ lục

Thủ thành gốc Catalan đã sở hữu rất nhiều kỷ lục trong suốt 11 mùa giải bảo vệ mảnh lưới của FC Barcelona. Anh là người giữ sạch mảnh lưới của Đội chủ sân Camp Nou lâu nhất với 896 phút bất bại, cùng 5 danh hiệu Zamora, giải thưởng dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất tại La Liga vào các mùa 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 và 2011/2012, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Antoni Ramallets.

Trong 500 trận thi đấu cho Barcelona, Valdés để lọt lưới 416 lần, trung bình 0,83 bàn/trận. Thành tích tốt nhất của anh là 0,57 bàn/trận mùa 2010/2011.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;y9-wg-JI9XA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y9-wg-JI9XA[/video]​
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Mourinho muốn có Valdes
Valdes chặn Mourinho ăn mừng.jpg

Huấn luyện viên của Chelsea muốn có Victor Valdes trong đội hình của mình vào tháng 6 tới. Mặc dù Petr Cech cũng tầm tuổi Valdes và đang có phong độ tốt của những thủ môn hàng đầu thế giới nhưng anh cũng sắp hết hạn hợp đồng với Chelsea (2016). Bên cạnh đó là thủ thành trẻ Thibaut Cortois không được Mourinho đánh giá cao. Những người thân tín của Mourinho cho rằng vị HLV người Bồ thích các 'chiến binh' trong đội hình thi đấu và ông sẵn sàng đánh tiếng bỏ ra 10 triệu mỗi năm để có được sự phục vụ của Valdes.

Valdes cũng đang trong tầm ngắm của 2 đội bóng Pháp là Monaco và PSG.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MOURINHO MUỐN MUA VALDES!

1378760055886.jpg

Theo nhật báo SPORT (Barcelona) ngày 10/9, Jose Mourinho của Chelsea muốn chiêu mộ Victor Valdes vào năm 2014 khi anh chính thức rời Barça như những gì anh đã khẳng định.

HLV Jose Mourinho có sở thích là rất khoái những thủ thành với tuổi đời cao. Vitor Baia, từng vô địch Champions League 2004 trong màu áo Porto vào thời điểm Mourinho ngồi trên băng ghế huấn luyện. Ở Chelsea hiện tại là Petr Cech. Trong khi Julio Cesar cũng từng lên đỉnh châu Âu với Mourinho tại Inter trước đây. Mùa giải trước tại Madrid, HLV người Bồ sẵn sàng “treo găng” Casillas để sử dụng Diego Lopez.

Tại Stamford Bridge, tương lai Petr Cech – cùng tuổi với Valdes và danh tiếng thì chắc chắn cao hơn, là khá mơ hồ. Từ lâu thủ thành người Séc này được cho là muốn rời CLB thành London và vì biết thế, Mourinho muốn tìm kiếm một sự thay thế. Ông nhắm đến Valdes, hiển nhiên không phải vì ông thích Victor, mà bởi ông đơn giản tin rằng đây là giải pháp phù hợp và vì lý do sở thích đã trình bày ở trên.

Cũng vì sở thích “đặc biệt” ấy mà Mourinho không ưa gì Thibaut Courtois, tuổi đời 21 và được đánh giá rất cao trong màu áo Atletico Madrid (Chelsea cho mượn).

SPORT không ngần ngại nói “thương vụ đang được diễn ra”. Thậm chí, Chelsea được cho là đã đưa ra mức lương 10 triệu euro/mùa để mời gọi Valdes sau khi anh rời Camp Nou vào mùa hè 2014. Nhưng Chelsea không phải là đội bóng duy nhất muốn có Valdes. Theo SPORT, PSG hay Monaco cũng muốn có anh. Nên lưu ý rằng Valdes từng thổ lộ nếu rời Barça anh không có ý định thi đấu ở TBN. Vậy nên, xuất ngoại là điều thủ thành gốc L’Hospitalet này tính đến.

Trong một diễn biến khác, nhật báo Mundo Deportivo cũng số ra ngày 10/9 tiến hành “chơi” lại tờ SPORT khi đăng bài báo cho hay Barça nhắm Petr Cech để thay thế Valdes. Lý do tờ báo này tin rằng như thế là Chelsea sẽ triệu thủ thành trẻ Courtois về London (nghĩa là chẳng có chuyện hỏi mua Valdes). Những mục tiêu quan tâm khác của đội chủ sân Camp Nou là: Reina, Ter Stegen và Guzman. Dẫu vậy, trước tiên, chủ tịch Sandro Rosell sẽ tìm cách thuyết phục Valdes ở lại.

Nguồn: SPORT và Mundo Deportivo
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;JsrjDCOU0gA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JsrjDCOU0gA[/video]​

Kể từ khi gia nhập đội một Barcelona, thủ thành Victor Valdés đã 10 lần cứu đội nhà trên chấm 11m.

1. Ngày 8/5/2004: chiến thắng Peter Luccin trên chấm 11m (Celta 1 - 0 FCB)

2. Ngày 19/2/2005: chiến thắng Luis García trên chấm 11m (FCB 2 - 0 Mallorca)

3. Ngày 4/11/2006: chiến thắng Eatoyanoff trên chấm 11m (Deportivo 1 - 1 FCB)

4. Ngày 11/2/2007: chiến thắng Garay trên chấm 11m (FCB 2 - 0 Racing Santander)

5. Ngày 15/4/2007: chiến thắng Jonás Gutiérrez trên chấm 11m (FCB 1 - 0 Mallorca)

6. Ngày 29/3/2008: chiến thắng Edú trên chấm 11m (Betis 3 - 2 FCB)

7. Ngày 29/8/2010: chiến thắng Tchité trên chấm 11m (Racing 0 - 3 FCB)

8. Ngày 7/4/2012: chiến thắng Aranda trên chấm 11m (Zaragoza 1 - 1 FCB)

9. Ngày 25/11/2012: chiến thắng Barkero trên chấm 11m (Levante 0 - 4 FCB)

10. Ngày 18/9/2013: chiến thắng Sigthorsson trên chấm 11m (FCB 4 - 0 Ajax)

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
http://www.sport.es/es/noticias/barca/aficion-puede-convencer-valdes-2684230

1. 18 năm sự nghiệp của Valdes cần đoàn người tri ân kéo dài 18 dặm tương đương 18000 người.
2. Thủ môn vĩ đại nhất của Barca thì cần phải được dựng tượng.
3. Tạo một thảm mosaic nội dung: 'Vá dép hãy ở lại' hoặc ' Vá dép - chúng tôi yêu bạn'
4. Trước mỗi hiệp đấu, toàn sân giơ cao biểu tượng V-V cổ vũ cho những trận đấu còn lại Vá Dép còn ra sân.
5. Tạo một chiến dịch toàn cầu trên mạng xã hội.

Những cách trên đang được khá nhiều người ủng hộ. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 19/5/2014 sẽ là giây phút cuối cùng Camp Nou được chứng kiến Victor Valdes ra sân và khi đoàn người kéo dài 18 dặm trở thành sự thực thì Valdes đã xô đổ mọi lời chê bai, ác cảm trong quá khứ để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sự Barca :). Thật tiếc khi nhiều cái vĩ đại lần lượt rời bỏ Barca trong một thời gian ngắn. Tất cả vì các anh đã sống cùng thời với anh chủ tịch vĩ đại Ro$ell.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ĐÃ ĐẾN LÚC CHÍNH NGƯỜI HÂM MỘ BARÇA GIỮ CHÂN VALDES

Mọi nỗ lực nhằm thuyết phục Valdes ở lại của ban lãnh đạo đều trở nên vô vọng. Giờ đây, chỉ còn lại cách duy nhất khiến thủ thành gốc L’Hospitalet đổi ý – con đường tình cảm.

Cựu HLV Tito Vilanova, trước khi rời CLB, đã cố gắng khuyên nhủ Victor ở lại. Ông đã không thành công. GĐ thể thao Zubizarreta cũng đã tìm cách sửa chữa lỗi lầm. Nhưng ông không gặp may. Giới chức làm chính sách của CLB, đứng đầu là chủ tịch Rosell cũng đã nài Valdes gia hạn. Song, lại thất bại. Và kể cả các đồng đội cũng bó tay khi cùng nhau tìm cách khiến Valdes thay đổi quyết định. Con đường Victor đã chọn là quá rõ ràng, con đường ấy một chiều và không có sự thoái lui. Cuối cùng, chỉ còn một cách, cách của một lực lượng khổng lồ, lực lượng thiếu yếu của bất kỳ đội bóng nào, chính là người hâm mộ Barça. Họ vẫn chưa “nói chuyện” để thuyết phục Valdes, và giờ họ cần ra tay.

1379950528506.jpg

1. Dòng người 18 dặm tại Camp Nou và tại Gava:

Culé Jordi Evole đã đề xuất ý tưởng này trên Twitter. Người hâm mộ Barça cùng nhau nối thành một dòng người tại Camp Nou, trái tim Blaugrana và tại quê nhà Gava của Valdes. Ý tưởng này là sự kế thừa sau sự kiện ngày 11 tháng 9 khi lần thứ 2 trong lịch sử, khoảng 1,6 triệu người dân Catalunya đã cùng nhau đổ ra đường nhân ngày Quốc khánh Catalunya nối dài thành một dải màu vàng-đỏ mang tên “Via Catalana” (Catalan Way) dài hơn 400 cây số khắp xứ sở để đòi quyền độc lập cho vùng đất “Không phải 2016, mà là ngay 2014”. Với sự tư vấn từ tổ chức ANC (tạm dịch là “Cộng đồng ái quốc Catalunya”) – đơn vị tổ chức “Via Catalana”, nếu ý tưởng của Evole được xúc tiến, hiện thực 18 dặm tương đương dòng 1,8 vạn người tại Camp Nou và Gava biểu tượng cho 18 năm gắn bó của Valdes trong màu áo lam-đỏ sẽ nằm trong tầm tay. 18 dặm ấy không thể trở thành rào cản quá dễ dàng đối với sợi dây tình cảm giữa Valdes và Barça.

2. Tạc tượng Valdes tại Camp Nou:

Sir Alex Ferguson đã được tạc tượng tại Old Trafford, Thierry Henry cũng thế tại Emirates. Cựu chiến lược gia người Scotland đã cùng United giành 2 Champions League, trong khi Henry thì chưa lần nào với Pháo thủ. Lịch sử chẳng phải khắc ghi ngày Henry nghẽn nòng trước tường thành Valdes tại Paris 2006 đấy sao? Nếu xét về những chiếc cúp bạc ấy, hay cả những đóng góp khác nữa, Valdes hoàn toàn xứng đáng có một bức tượng cho riêng mình tại Camp Nou thánh địa, phải không? Victor là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Barça, không “có lẽ”, không “hồ nghi” gì hết. Nhưng xây tượng là câu chuyện của ban lãnh đạo CLB và của những công ty xây dựng, nhất là khi Camp Nou đã có tượng của Kubala. Không được Camp Nou thì tìm địa điểm khác vậy, như tượng Iniesta được người dân Fuentealbilla dựng tại quê nhà anh ấy đấy thôi.

3. Thảm “mosaic” tại Camp Nou:

Camp Nou đã từng chứng kiến rất nhiều những thảm “mosaic” với vô vàn thông điệp và đa phần được tạo nên trong những cầu đinh. Chưa bao giờ thảm “mosaic” – vốn là khẩu hiệu khích lệ tinh thần quyết chiến được dành để khắc họa tên tuổi một cầu thủ nào, nói gì đế thảm “mosaic” van nài cầu thủ ở lại, nghe sao mà nghịch lý thế! Nhưng có lẽ đã đến lúc để làm điều ngoại lệ, góp phần khẳng định nguyên tắc ấy mà. Một thông điệp rõ ràng (“¡Víctor quédate!” – “Ở lại đi Víctor!”) hay đầy xúc cảm (“¡Víctor, te queremos!” – “Chúng tôi yêu anh, Víctor!”). Valdes ắt hẳn sẽ sởn gai ốc vì hạnh phúc vỡ òa và từ bỏ quyết định tìm kiếm những vùng đất văn hóa mới trước cử chỉ vĩ đại này. Ra đi là vào lúc khác, Valdes à!

4. “Double V” vào phút đầu mỗi trận đấu:

Khi trọng tài thổi còi khai màn một trận đấu nào đó tại Camp Nou, người hâm mộ Barça nên hô vang tên Victor Valdes. Thời điểm là ngay phút đầu tiên, tương ứng số áo No.1 anh gánh trên lưng. Để hoàn thiện thông điệp, người hâm mộ có thể đồng loạt chắp hai ngón giữa của hai bàn tay thành hình hai chữ V, tượng trưng cho cái tên Victor Valdes và cũng là hình ảnh của chiến thắng. Hành động kép này nên được lặp lại ở phút đầu của hiệp 2 trận đấu và diễn ra từ trận đấu này đến trận đấu khác, từ giải đấu này đến giải đấu nọ, từ sân nhà đến những sân khách. Một cách trực quan sống động, hãy nhìn vào đôi mắt của người hâm mộ, Valdes. Để nhận ra rằng họ cần và muốn anh ở lại.

5. Một chiến dịch toàn cầu trên mạng xã hội:

Barça là ông vua trên mạng xã hội nhờ vào số lượng khổng lồ người hâm mộ ở thế giới ảo. Sử dụng Facebook hay Twitter là biện pháp dễ dàng và tiện lợi để níu giữ Valdes. Những trào lưu “hashtag” như #porquéValdés, #Valdésquédate hay #Valdésnotevayas sẽ tạo nên những làn sóng toàn cầu đẩy Valdes trở lại Camp Nou.

Phỏng nguồn: SPORT
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CON GÁI VERA CỦA VALDES CHÀO ĐỜI

valdes.v1380798526.JPG

Chiều hôm nay, con gái Vera của Victor Valdes cất tiếng khóc chào đời. Đây là người con thứ 3 của Valdes cùng vợ Yolanda. Trước đó, anh đã có 2 cậu con trai là Dylan và Kai. “Chào mừng con gái Vera đến với thế giới của bố và mẹ Yolanda Cardona. Chào mừng công chúa nhỏ!” Valdes chia sẻ trên trang Twitter của anh mới đây.

Chúc mừng Valdes và Yolanda. Quả là một mùa giải đáng nhớ của thủ thành số 1 Barça!
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VALDES: "TÔI SỢ MỘT MÌNH TRONG HẺM TỐI VỚI PEPE HƠN LÀ ĐỐI MẶT CRISTIANO TRÊN CHẤM PENALTY"

564038_616357528414466_118916662_n.jpg

Thủ thành Victor Valdes vào đêm qua là khách mời đặc biệt của show truyền hình “El Hormiguero 3.0” trên đài Antena 3. Valdes đã có rất nhiều chia sẻ liên quan đến sự nghiệp, tương lai cũng như đời sống cá nhân. Sau đây là tóm tắt nội dung những chia sẻ của Valdes:

Tương lai: “Nhiều người hỏi tại sao tôi lại quyết định rời Barça. Tôi có thể hiểu được sự thắc mắc của các bạn. Khi bạn đã gắn bó với vị trí trước khung gỗ ở một đội bóng như Barça quá lâu, cùng những áp lực mà chỉ Barça hay Real mới có, thì… Tôi nghĩ khoảng thời gian của tôi tại CLB đã kết thúc. Vì thế tôi liên hệ CLB và giải thích để hai bên tìm ra cách giải quyết. Tôi muốn tìm kiếm những thử thách mới, thi đấu ở một giải đấu khác, sống cùng gia đình ở một quốc gia mới,…”

Tình yêu người hâm mộ: “Tôi hiểu và cảm nhận được. Mùa giải này, tôi cảm nhận tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình lớn đến thế nào và tôi rất trân trọng. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến những tình cảm đó và thất rất tự hào.”

Penalty: “Tôi là một thủ môn dựa nhiều vào trực giác, chính khả năng đó giúp tôi trong các quả cản phá penalty. Tôi cản phá thành công quả penalty của Trashorras vừa qua là bởi tôi nghiên cứu anh ta, hiểu cách sút của anh ta.”

Mùa giải hiện tại: “Tôi rất vui mừng với sự khởi đầu của đội bóng hiện tại, về cả lối chơi lẫn vị trí hiện tại. Bản thân cầu thủ đều thấy hạnh phúc khi đội bóng của mình giành chiến thắng, và với tôi niềm vui còn đến khi tôi giữ sạch lưới. Đôi khi trong một trận đấu, tôi thảnh thơi tới mức có thể vừa xem các đồng đội đá bóng, vừa thưởng thức bỏng ngô. Tôi quen với chuyện đó rồi.”

Phong cách Neymar: “Một ngày nọ tôi nói với Neymar là khi cậu ấy còn ở Santos, tôi đã rất thích cậu ấy rồi. Nổi bật là mái tóc như mào gà, mặc dù trông ghê ghê. Rồi Neymar nói với tôi “Anh cho em một tuần” và thế là cậu ấy có mái tóc mới.”

Villa: “Tôi rất buồn khi Villa rời CLB, bởi cậu ấy còn hơn cả một người bạn với tôi. Chúng tôi cùng nhau động viên, chia sẻ cho nhau trong những lúc khó khăn.”

Casillas: “Anh ấy đã trải qua một năm khó khăn. Nhưng Iker vẫn làm việc chăm chỉ, xuất sắc, tôi có thể thấy được điều đó trong màu áo tuyển TBN. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp.”

Sợ Pepe hơn đối mặt Cristiano: “Sợ một mình trong hẻm tối với Pepe hơn hay sợ phải đối đầu với Cristiano Ronaldo trên chấm penalty ấy à? Tôi sợ Pepe hơn.” (Cười to)

Con gái Vera: “Đây là người con thứ 3 của tôi và bậc cha mẹ nào cũng thấy hạnh phúc. Dù là thủ môn nhưng tôi khá vụng về, mỗi lần bế con bé lên tôi thấy hơi khó khăn.”

1381179119751.jpg

1381179119774.jpg

Nguồn: MD, SPORT và AS
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VALDES: "THI ĐẤU CÙNG ABIDAL TRONG MÀU ÁO MONACO LÀ MỘT Ý TƯỞNG HAY"

1381664119876.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ‘Telefoot 1’ của Pháp, thủ thành Victor Valdes hé lộ khả năng anh sẽ chuyển đến thi đấu cho CLB AS Monaco vào mùa hè năm sau.

Valdes vẫn nhất quán với quyết định sẽ chia tay Barça sau mùa giải này, anh nói với ‘Telefoot 1’ khi đang cùng tập trung với tuyển TBN tại Las Rozas trước khi bay đến Mallorca cho trận đấu trước Belarus vào hôm qua như sau: “Tôi đã gắn bó với Barça 20 năm nay, tôi đã cùng CLB giành mọi thứ, và thời gian của tôi tại đây đã đến hồi kết thúc. Tôi sẽ ra đi khi mùa giải này khép lại.”

Về tương lai, Valdes hé lộ: “Monaco hay nước Pháp nói chung là một sự lựa chọn tốt, thế tại sao tôi lại không đến đấy nhỉ? (Cười) Tuy vậy, người đại diện của tôi sẽ lo liệu việc này.”

Nếu đến Monaco, nghĩa là Valdes sẽ có cơ hội sát cánh cùng người đồng đội cũ là Eric Abidal. Anh cho biết: “Abidal đang rất hạnh phúc ở Monaco. Tôi rất yêu quý Abidal, chúng tôi là những người bạn thân của nhau. Tôi xem anh ấy như người anh em của mình vậy. Mừng cho Abidal là mọi thứ với anh ấy đang rất tốt đẹp. Abidal là tấm gương về tinh thần vượt khó đối với tôi. Nếu lại được thi đấu cùng Abidal thì sẽ thật đặc biệt.”

Nguồn: MD và SPORT
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top