[Vietsub] BAGHDAD MESSI

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
BAGHDAD MESSI

View attachment 5991

Iraq năm 2009. Chú nhóc 8 tuổi Hamoudi chỉ còn một chân nhưng nghiện bóng đá. Cậu cùng với bạn bè của mình, giống như phần còn lại của thế giới, rất mong chờ trận chung kết Champions League giữa Barça và M.U (Messi vs Ronaldo). Nhưng sau đó chiếc TV đã bị phá hủy!

Hamoudi hâm mộ siêu sao Messi hơn bất kỳ ai khác. Cậu bé bị mất một chân vì bom đạn trong cuộc chiến tranh giáng xuống đất nước Iraq. Ngay cả khi chỉ được giao nhiệm vụ thủ môn, Hamoudi cũng cảm thấy thỏa mãn với niềm vui được cùng bè bạn chơi bóng...

Chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi niềm vui sống của biết bao mảnh đời nhỏ nhoi. Nhưng cũng chính từ nơi bom đạn dày xéo này, những sự sống vẫn len lỏi trong giấc mơ của từng đứa trẻ như Hamoudi, để rồi trái bóng tròn cùng những thần tượng như Messi sẽ góp phần hàn gắn nỗi đau thương mà bom đạn gây ra.

********
"BAGHDAD MESSI" - Bộ phim ngắn đang khuynh đảo cả Thế giới, không chỉ trong lĩnh vực Điện ảnh (với khoảng 50 danh hiệu cao quý tại các Liên hoan phim Quốc tế - https://www.facebook.com/BaghdadMessi/info?tab=page_info) đã chính thức được FCBVN mua bản quyền để phục vụ khán giả Việt Nam, đặc biệt là các Barçamania Việt Nam. Bộ phim dự kiến được trình chiếu tại các buổi Offline của FCBVN khắp 3 miền trước trận đấu lượt đi với Hùm xám tại bán kết Champions League.

Và trước hết, hãy cùng thưởng thức Trailer chính thức của BAGHDAD MESSI:

[video=youtube;1WJURpU08Zo]https://www.youtube.com/watch?v=1WJURpU08Zo&feature=youtu.be[/video]

Phim trên kênh Youtube FCBVN:
[video=youtube;-EfYeqUnjV4]https://www.youtube.com/watch?v=-EfYeqUnjV4[/video]​
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Anh Pằng tánh kỳ, ai chơi làm một mình thế :sad:
Không có sub Anh, chỉ có sub Ý. Thế là anh phải học khóa tiếng Ý cấp tốc để làm phim này. Mà phim ngắn, nên anh làm cũng nhanh, khỏi cần nhiều người mất thời gian lắm! ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phim BADGHDAD MESSI sẽ được FCBVN công chiếu khắp 3 miền vào lúc 1h15, ngày 7.5.2015

View attachment 6008

Như đã hẹn trước, bộ phim BADGHDAD MESSI sẽ chính thức được công chiếu khắp 3 miền trong các buổi Offline tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh trước trận Bán kết lượt đi giữa Barcelona và Bayern Munich.

Sau 1 ngày, bộ phim sẽ được chiếu trên Hội quán của Diễn đàn Barçamania Việt Nam dành cho những ai không thể tham gia buổi Offline.

Trân trọng thông báo để các Barçamania Việt Nam được biết!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
BAGHDAD MESSI - Một bộ phim ngắn, nhiều cảm xúc.

Đêm qua, khi công chiếu tại đầu cầu Hà Nội, bộ phim Baghdad Messi đã để lại rất nhiều tiếng cười.
Đó là tiếng cười đắc ý khi cậu bé Hamoudi hô to: "Ronaldo bị GAY".
Tiếng cười sảng khoái không kém khi 1 cậu bé sẵn sàng nói "Messi mới là đứa bị GAY" để được tiếp tục thưởng thức trận Chung kết giữa Barça và MU. Không ai trách cậu bé cả, bởi bóng đá chính là niềm vui của chúng, nó xóa mờ đi những nỗi sợ hãi khi tiếng bom đạn ngày đêm vẫn rền vang, khắp mọi ngõ ngách Baghdad.
Và đặc biệt hơn cả, đó là tiếng cười khi cậu bé Hamoudi cất lời "Sau trận đấu, chúng con sẽ mang xác Bố về...". Nhưng tất cả đều cảm nhận được tiếng cười nghẹn đắng trong cổ họng...

Bộ phim kết thúc với hình ảnh cậu bé Hamoudi - Messi nhí - chứng kiến Messi trong màn hình TV ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Barça.

Bóng đá và Messi đã hàn gắn những đau thương mất mát mà bom đạn gây ra cho những đứa trẻ Iraq bằng cách như thế. Rất người, và rất Messi...

P.S: Bộ phim ngắn sẽ được công chiếu online cho tất cả Barçamania Việt Nam vào 19h00, ngày 7/5/2015 tại Hội quán của Diễn đàn: FCBVN - Cộng đồng Barçamania Việt Nam. Mời các bạn đón xem!

 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Có rất nhiều cách để diễn tả bóng đá hàn gắn những đau thương do bom đạn chiến tranh. Nhưng cách đặt bóng đá - suy cho cùng cũng chỉ là niềm vui lên trên cả cái chết của người thân trong gia đình xem ra hơi sống sượng và rất không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đó là quan điểm của cá nhân tôi. Hôm qua xem xong tôi đã không vỗ tay. Cảm ơn anh chị em trong ban biên tập đã mang bộ phim tới cộng đồng FCBVN.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cậu bé Hamoudi bị mất 1 chân do bom đạn gây ra. Hàng ngàn người dân Iraq hoặc may thì tàn tật vĩnh viễn, hoặc không thì mất tính mạng. Cuộc sống của họ rất mong manh, có cảm giác bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào.

Hamoudi bị bạn bè hắt hủi, vì cậu là nguyên nhân chính khiến cho đội bóng bị thua nhiều lần. Nhưng mơ ước được chạy cùng trái bóng tròn luôn cháy bỏng trong cậu, nó tựa như khát vọng sống vậy. Đó dường như là cách mà Đạo diễn muốn nhấn mạnh, những đứa trẻ Baghdad như Hamoudi đang sống, chứ không phải đang tồn tại.

Hamoudi không đặt niềm vui bóng đá lên trên tính mạng người Bố của mình. Khi Bố Hamoudi bị trúng đạn, cậu bé đã đập vào TV và nói: "Bố nghĩ con coi trọng cái TV này hơn cả Bố sao?". Nhưng người sống, vẫn phải sống, hoặc tìm cách để chứng tỏ mình đang sống. Vô vàn những cái chết diễn ra hàng ngày, và nó diễn ra trước mắt người dân Baghdad, khiến họ gần như trở nên bị vô cảm.

Cuối phim, Hamoudi không nhìn vào TV, cậu bé nhìn vào hư vô. Đó dường như là khoảnh khắc mà đạo diễn muốn nhấn mạnh sự giằng xé giữa thực tại (bố Hamoudi đã chết) và ước mơ được sống (mà ở đây là thông qua hình ảnh trái bóng tròn). Chính chiến tranh đã khiến cho họ trở nên như thế. Và đó là điều đạo diễn đã làm thành công! Hãy chấm dứt Chiến tranh ngay lập tức, và để cho người dân nơi đây được sống, NHƯ MỘT CON NGƯỜI!

P.S: Nhờ bộ phim này, cậu bé Hamoudi ngoài đời thực đã có cho mình 1 chiếc chân giả. Đây được coi là 1 giải thưởng vô giá dành cho bộ phim, bên cạnh 52 giải thưởng điện ảnh danh giá trên khắp thế giới dành cho Baghdad Messi.
 

tiểu_thúy

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/15
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cái chết luôn diễn ra hằng ngày nhưng ko thể ngăn cản sự sống tiếp diễn vì thế Mẹ của bé Hamoudi khi biết tin chồng mình chết đã khóc trong nỗi đau đc kiềm nén, mình cũng khóc. Con người luôn khóc trong niềm đau đớn tột bật nhưng ta vẫn sẽ cười với 1 tình yêu chân thành đang diễn ra. Phim hay lắm cám ơn những bạn đã vietsub nhé.
Ps. Có người nói ko vỗ tay khi phim kết thúc, có lẽ bạn ấy vẫn đang nhìn cuộc sống bằng đôi mắt hạn hẹp. Cuộc sống luôn cần những sự tán thưởng dù chiến thắng hay thất bại dù ta sống hay ta chết ta vẫn mong đc nhìn nhận cho những gì ta đã hy sinh
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Link xem phim trên Dailymotion:

[video=dailymotion;x2nwcgt]http://www.dailymotion.com/video/x2nwcgt_vietsub-baghdad-messi_sport[/video]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tổng hợp một số bình luận của người xem khi FCBVN đăng tải lại trên facebook ngày hôm qua:

- Nguyễn Thanh Minh: "Ad nên post cái phim tài liệu dài 1h30p thì hay hơn. Phim này đúng ra nói thẳng là không có tình người. Giống kiểu fan cuồng K-pop. Bỏ cả cha mẹ. Cái này đưa lên lại đc dịp bọn anti lấy cớ chửi rủi fan Barca"

"Người Việt Nam mình cái gì cũng là tình cảm trên hết mà. Vì trận bóng mà bỏ xác cha lại xem xong trận mới mang xác về thì đúng là theo kiểu cuồng quá."

"Đưa bố về đã rồi xem. Nếu phim làm đưa bố về rồi trể trận đấu ít phút cũng đc. Vừa gay cần vừa đầy tình người."


- Tô Hoài Nam: "Đưa bố về rồi xem thì phim đã không đoạt giải , phim không phải dạng giải trí thoả mản khán giả như bạn thường xem , bạn xem phim phải có chính kiến của mình, không phải phim kể về một kẻ giết người thì bạn phải giết người giống hắn, phải xét đến giá trị nhân văn mà phim đưa ra , mà nói chắc bạn cũng chả hiểu đâu "

- Hiển Trâu: "Theo tôi, bi kịch của bộ phim chính là tình huống người cha bị bắn. Vì thương con, ông đã sẵn sàng lên thủ đô dù biết rất nguy hiểm. Trẻ con thì không hiểu sự nguy hiểm của chiến tranh. Chính trong giây phút đó, đứa con đập tivi và rõ ràng cái tivi đó không quan trọng bằng người cha của mình. Nhưng, người cha sắp ra đi cũng xác định nguyện vọng của mình chính là đứa con mang tivi về để đám bạn xem kịp trận đấu. Cái nhân văn của người cha nằm ở đó và đứa con cũng rất bản lĩnh để chịu đựng cú sốc đó rất lâu.

Cách hiểu về bi kịch của mỗi người khác nhau. Vấn đề là thế giới trao 50 giải thưởng cho chi tiết bi kịch đó và họ không quan tâm ở Việt Nam có một bộ phận không hề nhỏ nâng cao quan điểm."


- Đỗ Quang Vũ: "Bộ phim rất hay và giá trị nhân văn cao mà. Ở đây họ đã làm nổi lên được tình yêu vs Messi của cậu bé lớn đến mức nào, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để dc xem thần tượng chơi bóng. Kể cả khi ngươi bố ngã xuống cậu ấy vẫn giữ cho mình được tình yêu ấy. Điều ấy không phải là cuồng tín mà đánh mất giá trị đạo đưc của con người. Bộ phim muốn truyền tải đền người xem sức mê hoặc của Messi lớn đến vô cùng. Nhưng đoạn kết của phim nói gì? Đó là cậu bé ấy ko phải ko có tình, ko phải vì mê hoặc mà lãng quên giá trị đạo đức, cậu ấy đã khóc.... Ngay cả khi messi ghi bàn và Barca thắng. Ko ăn mừng, đó chính là lúc cậu ấy hiểu rõ nỗi đau mất cha. Nó đã vượt qua tất cả."

- Nguyễn Phương: "Một số phận con người tàn tật, đau khổ, trong một thế giới hỗn loạn của chiến tranh và mất... Điều làm họ vượt lên tất cả đó là đam mê với bóng đá... đó không chỉ là đam mê, đó là nguồn sống, là động lực để họ vượt lên tất cả, vượt lên sự thiếu xót của bản thân mà tiếp tục sống và hoàn thiện bản thân mình... Bộ phim ở đây k nêu rõ những gì xảy ra sau khi người cha bị thương, những gì ông ta nói vs con trai vẫn là ẩn số... Có lẽ là để cho người coi phim thưởng thức và tự suy nghĩ!"

- Nana Yunjae: "Bộ phim buồn quá. Thằng bé quá nhỏ để biết chiến tranh như thế nào. Cuối cùng nổi đau do bạo lực chiến tranh ám ảnh cả giấc mơ và cuộc đời mỗi đứa trẻ. Crying!"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top