Vòng 1: Athletic - Barça

Bạn dự đoán kết quả trận đấu thế nào?


  • Số thành viên bình chọn
    3
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tôi lại nghĩ chết đôi mùa vì phong cách: sút đập cột của Suarez.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Trong hiệp một, sơ đồ phòng ngự của Athletic đã dễ dàng ngăn chặn cách chơi cứng nhắc và rời rạc của Barcelona, khiến họ chỉ có hai cú sút. Trong hiệp hai, với sự xuất hiện của Rakitić, và việc chuyển sang đội hình 4-2-3-1 đã cải thiện tình hình cho phép họ kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, khi trận đấu có vẻ là một trận hòa xứng đáng, Aduriz đã khiến mọi người choáng váng với cú đá không thể cản phá tuyệt đẹp.

Mùa trước, Athletic hồi phục ngoạn mục dưới bàn tay HLV Gaizka Garitano. Đội bóng này đã xây dựng thành công phong cách thủ-phản với sơ đồ 4-4-2 / 4-2-3-1, giúp họ từ vị trí suýt xuống hạng (mùa 2017/18) lên vị trí thiếu đúng 1 điểm là đủ điều kiện tham dự Europa League.

Ai cũng rõ chính sách cầu thủ cục bộ địa phương của Athletic, điều đó khiến việc chuyển nhượng của họ bị giới hạn rất nhiều và mùa hè vừa qua có thể coi là yên tĩnh. Một vài cầu thủ từ đội trẻ được đôn lên đội một và một vài cựu binh (Markel Susaeta, Ander Iturraspe, Mikel Rico) đã ra đi. Do đó, dường như trong mùa giải 2019/20, Garitano sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào so với đội hình 2018/19 thành công của mình.

Trong phòng ngự, Athletic rất giỏi trong việc luân chuyển giữa việc pressing và phòng ngự khu vực. Trong tấn công, họ phụ thuộc rất nhiều vào lối chơi cánh cũng như khi phản công tận dụng lợi thế pressing tốt và Iñaki Williams thông minh, chạy nhanh.

Barcelona thì trái ngược, có 2 bom tấn trong chuyển nhượng: Frenkie de Jong và siêu sao Antoine Griezmann. Những bản hợp đồng này đã giúp dập tắt sự tức giận của những người hâm mộ khó tính về mùa giải 2018/19, khi Barcelona thua trận chung kết Copa del Rey và bị loại khỏi Champions League một cách lạ lùng.

Sự xuất hiện của de Jong và Griezmann làm thay đổi đáng kể ADN chiến thuật của Barcelona, và thách thức lớn nhất của HLV Ernesto Valverde, là tích hợp cả hai cầu thủ vào cấu trúc tập thể của đội. Trong trường hợp của de Jong, nhiệm vụ là phải tìm ra vai trò cụ thể của cậu ấy: sẽ làm gì trên sân và tiền vệ nào bổ sung cho cậu ấy tốt nhất. Trong trường hợp của Griezmann, Valverde phải giải quyết vấn đề phức tạp trong việc tìm kiếm một cách thức tấn công cho phép Griezmann và Messi hỗ trợ tốt cho nhau.


(Đội hình ra sân của Barça)

Athletic phong tỏa De Jong và phá vỡ sự liên kết của Barcelona

Thoạt tiên, chúng ta sẽ thấy các pha xử lý của De Jong trong thoát vây ráp là rất ổn. Thế nhưng đó chỉ là có vẻ thôi. Athletic tưởng sẽ vào trận với sơ đồ 4-2-3-1 ưa dùng. Nhưng thực chất họ đã đá 4-4-2 ở phần lớn thời gian hiệp 1. Unai Simón được bảo vệ bởi bộ đôi trung vệ Mitchay Álvarez và Unai Núñez, Ander Capa bên phải và Yuri Berchiche bên trái. Hàng tiền vệ nổi bật với Dani García và Unai López. Ở cánh, Iker Munían chơi bên trái trong khi Oscar de Marcos (vốn là hậu vệ phải đá thay Ibai Gómez bị chấn thương) như tiền vệ cánh phải. Bên trên, Raúl García đóng vai hộ công cho tiền đạo Iñaki Williams.

Còn Barca thì vẫn dùng 4-3-3 dù không có Messi. Hàng tiền vệ có mặt Sergi Roberto và Alena gây nhiều bất ngờ. Ý tưởng Frenkie De jong sẽ là tiền vệ bao quát và bộ đôi Roberto và Alena sẽ là ngòi nổ cho các đợt tấn công.

Anh-1.png

Sơ đồ bố trí của 2 đội hiệp 1

Yếu tố thú vị nhất ở hiệp 1 là cách Athletic bố trí tới 4 cầu thủ bao vây vị trí của De Jong. Có vẻ họ đã biết trước việc Busi sẽ không đá và cùng nhau bao vây vị trí tối quan trọng trong cách chơi này của Barca. Raul García và Williams ngăn chặn các đường chuyền từ các trung vệ tới De Jong trong khi đó bộ đôi tiền vệ trung tâm của Athletic ngăn chặn các đường chuyền của De Jong cho Roberto và Alena. Nếu De Jong cố gắng di chuyển để thoát khỏi sự bao vây thì Raúl García sẽ theo kèm 1-1. (xem ảnh)


Hình ảnh đeo bám De Jong của đối phương

Dưới sức ép của Athletic, cả Griezmann và Dembele đều bám biên bên hành lang của mình thay vì di chuyển vào trung tâm để tạo đột phá và tạo không gian cho tiền vệ và hậu vệ cánh được băng lên. Điều này khiến Barca ở hiệp 1 buộc phải đưa bóng sang 2 bên cánh cho Semedo và Alba. Sơ đồ phía dưới thể hiện rõ các đường chuyền ở giữa sân là rất ít.

Passmap-Athletic-16-8.png

Passmap của Barça

Và lúc này là thời điểm Athletic mong đợi nhất. Ý tưởng tấn công của họ rất rõ ràng:
- Các tiền vệ sẽ cố gắng cướp bóng từ chân 2 hậu vệ cánh của Barca để phản công.
- Chuyền bóng lên nhanh nhất có thể để loại bỏ sự can thiệp lấy lại bóng của tiền vệ Barca.
- Chờ đợi hàng phòng ngự Barca dồn lên gần giữa sân chơi bóng sẽ để khoảng trống 1/3 sân rộng cho Williams thể hiện sở trường tốc độ chạy xuyên phá trung vệ Barca.

Khi xem bản đồ của Athletic, chúng ta sẽ thấy rất rõ ý tưởng này được thực hiện ra sao. Capa và De Marcos là mũi nhọn tấn công cánh của Athletic. Với việc Alba thường xuyên dâng cao tấn công thì khi mất bóng cũng là lúc cánh này yếu nhất và nhiệm vụ của Capa và De Marcos là đục cật lực cánh của Alba.

Passmap-Athletic-16-8-b.png

Passmap của Athletic

Vào hiệp 2, Valverde tìm ra cách khắc phục và ngăn chặn Athletic. Ông đưa Rakitic vào thay Alena. Về cơ bản Barca hình thành một bộ đôi tiền vệ trụ ở giữa sân. Khi De Jong bị bao vây thì Rakitic sẽ lùi sâu tạo thành tam giác để phân phối bóng và ngược lại De Jong cũng làm thế khi Athletic cố gắng vây bắt Rakitic. Để tấn công tốt hơn, Rafinha chủ động xuyên phá từ cánh vào giữa và đập nhả với bộ đôi tiền vệ De Jong, Rakitic nhằm quấy rối đối phương. Cách chơi của Rafinha chính là chìa khóa để Barca vượt qua hàng tiền vệ của Athletic và lúc này Barca thường xuyên gây sức ép lên hàng hậu vệ đội chủ nhà. Athletic không thể làm gì khác ngoài chuyển về lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế khoảng trống của Dembele và Rafinha được khuyến khích đột phá. Nhận thấy Rafinha phát huy tốt, Valverde thay thế Roberto - người đang chơi như một số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 bằng cầu thủ chạy cánh Carles Perez và đưa Rafinha vào thay thế vị trí số 10 này. Lúc này Rafinha càng thêm tự do chơi bóng và thường xuyên đột phá, giúp hàng tiền vệ mở ra các đường chọc khe trực diện thay vì phải chuyền ngang.

Anh-2-Athletic-17-8.png

Sơ đồ bố trí của hiệp 2

Việc cải thiện ở hiệp 2 của Barça giúp đội bóng ép sân Athletic và tạo ra nhiều cơ hội hơn: 9 cú sút so với 5 của Athletic và 8 trong số đó đi vào khung thành Athletic. Tuy nhiên khả năng phòng ngự khu vực và sự lăn xả của Athletic rất xuất sắc. Các hậu vệ và tiền vệ đội chủ nhà đã ngăn chặn được nhiều pha bóng tưởng chừng có thể bị thủng lưới đến nơi khi các chân sút Barca vung chân.

Athletic hầu như không thể tấn công ở hiệp 2. Cách chơi và sự bố trí của Valverde đã ngăn chặn hầu hết các pha phản công bên cánh của Athletic ngay khi vừa được phát động. Vì vậy họ phải phụ thuộc vào sự đột phá cá nhân hoặc các cú sút từ xa để nuôi hy vọng và cũng là cách để giảm sức lên hàng thủ cho đến cuối trận với mục tiêu rõ ràng là cầm hòa.

Tuy nhiên vị thần bóng đá luôn tàn nhẫn và đỏng đảnh. Dù Barça có nhiều cơ hội kết liễu trận đấu ở hiệp 2 và Athletic dường như vô hại thì lão tướng Aritz Aduriz khi vào sân ở phút 88 thay thế Inaki đã quá mệt lại ghi được bàn thắng tuyệt đẹp từ cú tung người móc bóng không thể tin được. Có vẻ khá bất công cho Barça nhưng điều đó lại mang đến kỉ niệm đẹp cho San Mames. Họ đã chơi sòng phẳng với Barça mạnh hơn trên lý thuyết ở hiệp 1 và kiên cường phòng ngự ở hiệp 2 để chờ đợi được đến lúc điều thần kì xảy ra.

Đối với Barça, Valverde vẫn còn nhiều điều phải làm mặc dù các thay đổi về chiến thuật của ông ở hiệp 2 đã mang đến sự cải thiện đáng kể. Griezmann và Dembele có rất ít sự liên kết tốt với đồng đội, đặc biệt là ý tưởng sáng tạo trong tấn công khi thiếu vắng Messi.



Theo betweentheposts.net
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem bài phân tích mới thấy Valverde giỏi đó chứ, đọc trận đấu nhanh và thay đổi chiến thuật rất ổn, nhiều thánh thì cứ auto nhìn kết quả chửi HLV =))

Barca thiếu vắng 2 cầu thủ ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi (chắc phải tầm 80-90% trở lên) là bộ đôi Busquets-Messi mà đá được thế là quá ổn rồi, chưa nói tới Suarez phải rời sân từ hiệp 1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Không phải tự nhiên Valverde được các cầu thủ và danh thủ ủng hộ. 2 năm vừa qua khả năng đọc trận đấu nhất là sau hiệp 1 của Valverde luôn tốt. Ông ta bị ghét thì rõ rồi: để thua một cách ngoạn mục. Nhưng khi nói thay Valverde thì khó ai tìm ra người xứng đáng. Giờ Barça tồn tại một cơ số trường phái người xem:
- Xem để thưởng thức (đa phần là các socis hoặc người già)
- Xem để trù dập (anti Barça)
- Xem để tìm cách tìm ra cái lỗi, cái sai rồi dìm hàng (đa phần là đám Cu thêm chữ Lét, cá nhân tôi cũng có thể thuộc dạng này :D )

Ở diễn đàn đọc nhiều bình luận của các bạn thì tôi có cảm giác chúng ta vẫn ăn mày quá khứ. Cứ phải đá như thời Pep và đối thủ cũng phải hiền lành chịu trận như thời đó mới được gọi là tạm được. Quá khó cho Nam Cường.

Ngó quanh La Liga năm nay có Joao Felix của Atletico đáng xem thật.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
PEP thì cũng phải có cầu thủ, đội hình thời PEP có sự cân bằng cao hơn bây giờ nhiều, tuyến dưới bên cạnh Pique vẫn còn Puyol(Mascherano)-Alves-Abidal, giờ nhìn lại xem 3 người thay thế họ là ai, ngoài Alba chắc chỉ bù đắp được phần nào khoản tấn công của Alves.

Hàng tiền vệ thì thôi khỏi so sánh, bộ đôi Xavi-Iniesta là bất tử và không thể thay thế.

Hàng công có lẽ tuyến duy nhất mà đội hình hiện tại có thể sánh ngang với đội hình của PEP, tuy nhiên nếu so với bộ ba HEM thì năng lực cá nhân của đội hình hiện tại không bằng (chưa kể Griezmann trùng lặp vị trí với Messi) còn so với bộ ba MVP thì không có độ gắn kết bằng.

Tuy nhiên chủ đạo đội hình hiện tại chắc chắn vẫn là hàng công cho nên lối chơi cũng phải thay đổi 1 chút không thể thiên về kiểm soát nhiều như trước mà phải trực diện hơn, tất nhiên để đá trực diện thì sẽ tốn nhiều sức hơn tí nhưng đó là lý do đội hình của Barca bây giờ lại khá dày so với ngày xưa dù chất thì không bằng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521


7e8708fe2c50af374550056009aa282c.jpeg
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
43064daf8f634898ba4810aba2866f55.jpeg


Trận vừa rồi công nhận tay Raul Garcia đá tốt thật. Đã thế lại giỏi đóng kịch trong các pha va chạm để giảm sự hưng phấn của Barça, nhất là thời điểm Athletic bị ép.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top