CHIẾN THẮNG DỄ DÀNG
FCB Hà Đông bước vào vòng đấu thứ 11 gặp đội FC Yên Xá với một hoàn cảnh thời tiết hết sức khắc nghiệt khi trời mưa ròng rã từ chiều , với thời tiết như vậy những tưởng chẳng có cặp giò nào à quên xin lỗi các đồng chí là chân dài nào đi cổ vũ nhưng không các đồng chí ạ , trời càng mưa thì các em ý càng máu đi , đặc biệt là [MENTION=13188]hungbeck[/MENTION] đưa theo một dàn PG từ Next top ra sân sau khi đã bù khú cùng nhau từ đêm hôm trước làm đồng chí này ra sân với đôi chân bắt chéo và mồm lúc nào cũng hô khẩu hiệu '' Yeah...yeah...lên trần nhà bắt con gà là lên trần nhà bắt con gà...yeah ... yeah ... hự hự '' :baifu_dalongnheo::baifu_vacbia: . Vâng mặc dù trời mưa nhưng tinh thần anh em rất máu ...gái :baifu_doama:
Bước vào những phút đầu của trận đấu , các cầu thủ 2 bên dành 1 phút để ngắm lại toàn bộ những cặp giò vừa dài vừa trắng để lấy cảm hứng thi đấu . Khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu 2 đội giằng co nhau quả bóng như giành gái đẹp với nhau với độ quyết liệt '' khó thì bỏ '' :baifu_lacdau: , chính vì vậy trận đấu chả có gì hấp dẫn trong thời gian đó cả :baifu_kohieu:. Những tưởng tình hình đó diễn ra tiếp tục trong thời gian tiếp theo thì bất thình lình con cá kình [MENTION=13188]hungbeck[/MENTION]có quả gót bá đạo cho [MENTION=2263]le_o[/MENTION] đối mặt với thủ môn, điều gì đến cũng phải đến tỷ số được mở cho FCB Hà Đông :baifu_baoluc: . Tiếp nối đà hưng phấn đó , các cầu thủ FCB Hà Đông chủ động bắt người từ sân của đội bạn khiến những đợt lên bóng của họ đi theo đường bay của hãng hàng không nào đó , rất cao và rất xa các đồng chí ạ :baifu_dienquang: . Phút thứ 25 của trận đấu , từ đợt lên bóng từ cánh trái bạn của lão [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] chuyền vào giữa cho anh Cường [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] , sau một pha đỡ bóng anh Cường chuyền chọc khe cho [MENTION=13188]hungbeck[/MENTION] đang ăn cháy ở trên , đồng chí ấy đỡ một nhịp rồi dùng động tác lừa sút bóng để chuyền sang cho một đồng chí ăn cháy bá đạo không kém là [MENTION=2263]le_o[/MENTION] , tỷ số được nâng lên là 2-0 cho FCB Hà Đông . Với sự hưng phấn có được sau bàn thắng ăn cháy đó , FCB Hà Đông tiếp tục dồn ép đối thủ , phút 35 từ sân nhà [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] chuyền bổng lên cho [MENTION=2263]le_o[/MENTION] ở ngoài khu vực 6m, sau pha đỡ bóng một nhịp đồng chí này chuyền chọc khe bổng cho [MENTION=13188]hungbeck[/MENTION] đang say sưa ngâm thơ ở đấy , thế quái nào đồng chí này vung chân vô lê một quả bá đạo làm cháy lưới của họ :baifu_kohieu: , bàn thắng kinh điển đến nỗi bàn thắng của Zindane trong trận CK CL năm nào phải gọi bằng cụ và vái cả nón để kính phục :baifu_nhinkia:. Nói nhiều bàn thắng này thì sẽ nhạt cho nên tôi sẽ tiếp tục diễn biến trận đấu, tỷ số hiện giờ là 3-0 , và bây giờ là phút thứ 40, trận đấu dừng để 2 đội nghỉ giải lao , mời quý vị và các bạn xem chương trình quảng cáo cực kỳ sexy của em Ngọc Trinh '' cạp đất mà ăn'' . :baifu_kheugoiqua:
Sau giờ nghỉ giải lao nhạt toẹt của 2 đội sau khi xem xong chường trình quảng cáo theo kiểu''treo đầu dê bán thịt chó'' đội họ định yêu cầu đổi sân thủ môn [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION] mừng ra mặt nhảy cẫng lên :baifu_oh: (vì sao thì các đồng chí xem hồi dau sẽ rõ ) , nhưng bỗng có một đại ca nói một câu chí lý vô cùng '' bên kia nhặt bóng mệt hơn cả đá bóng'' ( vâng đây chính là lý do phát cuồng của đồng chí [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION] của chúng ta ) nên 2 đội tiếp tục ai ở nhà nấy :baifu_ngacnhien: , hiệp 2 diễn ra chưa được 5 phút thì sau một pha solo bằng chân trái chả khác quái gì Messi cả thì [MENTION=2263]le_o[/MENTION] đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội FCB Hà Đông . Lúc này đội trưởng [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] đưa ra một mốc cho le_o là ghi được 5 bàn thắng thì anh em sẽ được uống bia free :baifu_heyhey: , như vớ được vàng chỉ đúng 10 phút sau le_o đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành mục tiêu của trận đấu là có được 5 bàn thắng cho riêng mình xen vào đó là một bàn thắng đẹp của đội bạn từ cú sút xa sau khi 2 lão [MENTION=2804]vanthanh[/MENTION] và [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] đã tránh ra cho họ sút , vâng một bàn thắng đầy rau mùi :baifu_soqua: , tỷ số bây giờ là 6-1 . Đội bạn yêu cầu số 22 tức là le_o về đá hậu vệ thòng để tiền đạo chủ lực của FCB Hà Đông là [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] lên trên phô diễn tài năng , nếu ko đáp ứng đội bạn dỗi ứ đá nữa :baifu_lacdau: , vậy là le_o đành ngậm ngùi về cặp kè với lão [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION] xấu gái :baifu_setdanh: . Trận đấu lúc này diễn ra theo chiều hướng chả bên nào thèm ghi bàn nữa . Bỗng bất thình lình sau một pa chọc khe từ sân nhà của le_o cho [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] , không cần nhìn khung thành ở đâu anh [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] của chúng ta chỉ cần nhìn thủ môn của họ thôi là đã đưa được bóng vào lưới , một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp của rùa . Tỷ số 7-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu vì ngay khi bàn thắng thứ 7 được ghi thì đội bạn đã xin bê con cá trê :baifu_khoctham:
Sau trận đấu cả đội FCB Hà Đông lại tụ tập tại quán bia quen thuộc ở Vạn Phúc :baifu_vacbia: , và tại đây đã xảy ra một cuộc dìm hàng không thương tiếc của tất cả thành viên FCB Hà Đông đối với le_o chỉ vì anh ta ghi được 5 bàn :baifu_baoluc: , may sao anh vẫn lê lết được về đến nhà .
Đội hình ra sân : [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION] , [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] , [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] , [MENTION=2263]le_o[/MENTION] , [MENTION=13188]hungbeck[/MENTION], [MENTION=2804]vanthanh[/MENTION] , bạn anh [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]
Dự bị : dàn PG tới từ Next top