Vòng 13: Sevilla - Barca: 0-3...Messi bay cao!

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Lại một trận đấu nữa Barca bay bổng trên đôi chân ma thuật của Messi. Lại một lần nữa Barca có chiến thắng mang đậm dấu ấn của bộ 3 Messi - Eto'o - Xavi. Có lẽ lúc này là thời điểm hồi hộp nhất để cả thế giới dõi theo phong độ của 2 ƯCV giành quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đêm qua Ronaldo lại để thêm 1 vết nhơ nữa trong khi đó Messi luôn biết cách làm cho khán giả ngả mũ thán phục. Đây đúng là 2 thái cực trái dấu. Cứ đá này Messi giành danh hiệu là cái chắc, tuy nhiên thời điểm bầu chọn đã đến cận kề rôi. Khó mà xoay chuyển tình thế

Trở lại với trận đấu Siêu kinh hãi trên. Rõ là Siêu kinh hãi

Kinh hãi ở chỗ thằng Sevilla có hàng thủ bê tông, kinh hãi ở chỗ người ta đang nghi ngờ sau phong độ kém cỏi của Barca sau trận hòa vòng 12 ngay trên sân Noucamp. Còn kinh hãi hơn khi Sevilla là đối thủ phải qua cửa đầu tiên trong tháng 12 gian khổ

Ấy vậy mà...

Đấy! 1 cú xỉa chân nhanh như báo đốm chạy của Eto'o. 1 cú bồi bóng bằng đầu và vô lê gọn gẽ của Messi (đến thủ môn cũng phải chôn chân) và chỉ 1 cú thoát qua thủ môn...Messi đã kết liễu đội bóng mệnh danh có hàng thủ vững chãi nhất, đã dập tắt mọi điều tiếng vừa qua và như thể đó là 1 thông điệp gửi tới bọn bầu chọn danh hiệu QBV rằng :"Tao mới là số 1"

Đúng là Barca đã lùi 1 bước tiến 10 bước.

13 vòng, 40 bàn thắng, 9 bàn thua...Khủng! :-'
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Anh khen thì em sẽ chê :p .
Rõ là siêu rùa nhé!
Đầu tiên là bị ép bục mặt nhưng không hiểu anh Fabiano có phải vội vã về chở vợ đi bơi hay không mà sút độc ra ngoài. Rõ là thế trận đang cân bằng thì đùng một phát Ếch làm quả rõ nhanh. Hên quá còn gì nữa :-' .
Rồi sau khi dẫn trước, công nhận hàng thủ do Marquez và Pique chỉ huy đã bẫy việt vị rất tốt nhưng rồi không hiểu chú lùn Messi hay Xavi lò dò về phòng thủ trong pha đá phạt trực tiếp và anh Kanoute không việt vị đối mặt với Valdes, thế mà đek hiểu sao bóng lại tìm xà. Lại hên nữa nhé.
Dù sao hiệp 1 cũng ngang ngửa nhau.
Đùng cái sang hiệp 2, khán giả trên khán đài mục kích Lã phương trượng rỉ tai người đồng cấp bên Sevilla điều gì đó đại loại:" Hôm nay sinh nhật xã em, chút mời bác qua nhà hàng làm vài ly. Hôm nay em có con cá to lắm mời bác :woot: ". Người ta thật khó hiểu 2 bác khúc khích cái gì nhưng rõ là các cầu thủ Sevilla cũng ngứa ngáy tay chân, chạy loạn cả lên...Kết cục thế nào chắc các bác đã rõ, để chú tiểu Messi hùng hục băng xuống hai lần làm 2 bàn. Lúc này bác Lã lại tủm tỉm, còn bác chủ nhà mặt nghệt ra trách:" Tưởng các chú thế nào, làm thế này thì anh mất chức quá".
Rõ là không ngờ Barca thắng được đến 3 bàn. Nào là lời nguyền Alnusia gì đó các anh nhà báo đưa, nào là trận này hòa như các anh bình luận viên phán. Nhưng chắc do trước đó vài phút chứng kiến cảnh các anh Kền Kền bị giã vài bàn nên đám xã này được thêm doping.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
ờ thì phải có Rùa chứ

Công nhận thua tới 2 nhát làm mấy chú Sevilla nóng mặt. Khán giả chủ nhà quay sang vỗ tay Messi Kịch liệt, y như khán giá của Dê Chó vỗ tay cho Vẩu

@ Mạng wifi lúc nào chẳng nhanh. Giữa chiều anh đã thấy tín hiệu vào được diễn đàn rồi
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhìn chung đây là 1 trận đấu thành công của cả đội, trong đó tất nhiên Messi là người nổi bật nhất.
Hàng thủ đã có những lúc sơ hở trong việc kèm người, nhưng cũng phải thông cảm vì Fabiano và Kanoute là cặp TĐ thuộc vào loại nguy hiểm nhất ở châu Âu hiện nay.
Valdes cũng đã có 1 trận đấu khá hay. Ở tình huống Kanoute nhận bóng thuận lợi từ cú đá phạt của đồng đội, chính nhờ pha băng ra quyết đoán của thủ thành Barca đã khiến TĐ người Mali k0 có đủ bình tĩnh và thời gian để có thể xử lý chính xác hơn.
Alves cũng đã thi đấu rất tốt khi lên công về thủ nhịp nhàng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số cầu thủ thi đấu k0 được như mong đợi. Mà điển hình là Keita và Henry.
Keita vẫn chưa phát huy đc 1 trong những vũ khí của mình như hồi còn khoác áo Sevilla. Đó là những cú sút xa uy lực. Có lẽ trận này Pep muốn cặp Keita và Yaya chỉ chú trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an toàn bên phần sân nhà nên k0 khuyến khích dâng cao.

Barca đã có bước chạy đà thuận lợi để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các đối thủ khác như Valencia, Villareal cũng đã trở lại với những chiến thắng.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Henry vẫn có những pha cứa lòng nhẹ nhàng vào ...... tay thủ môn. Messi đã gửi 1 thông điệp rõ ràng. Ôi , gần đến lúc công bố QBV rồi, cho dù ko được gì thì Messi đã làm mãn nhãn người hâm mộ hơn là R7, người vừa có 1 pha bóng chuyền đẹp trong môn ...... bóng đá :D
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Không những nhẹ nhàng vào tay thủ môn mà đối lúc còn bay lên trời. Nhưng mà dù sao trận này H14 đi bóng khá hơn, em cũng ko có ý kiến hay than vãn gì :) .
Có điều là như bác No1 nói, Keita vẫn chưa đáp ứng dc sự mong đợi của fan.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Uh, bàn đầu ăn rùa nhưng cũng là kết quả của một pha phối hợp đẹp chứ. Mà Eto'o chứng tỏ đẳng cấp săn bàn của mình đâu kém gì báo đen săn mồi: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, chính xác. Tuy nhiên, Eto'o cũng đã bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn.
Messi chứng tỏ 'Ai mới là số 1' vào thời điểm này. Chú chít có mà....
Barca có bước khởi đầu hoàn hoản cho chuỗi trận khó khăn tại La Liga. I-) I-) I-)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Keita hoàn thành tốt nhiệm vụ và hình như có một cú sút khá nguy hiểm bằng chân phải

Nhìn quả ông fabiano chửi trọng tài bị bịt mồm trông buồn cười thật , tuần sau sevilla gặp real sẽ ko có sự góp mặt của fabiano
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Cặp Keita và Toure đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình ở khu vực giữa sân để cho Xavi có nhiều đất phối hợp với hàng tiền đạo hơn. Trông chờ hơn nữa ở Keita thì phải chờ thêm chút thời gian nữa, anh này hòa nhập chậm hơn Alves :lol:

Henry cầm bóng tốt hơn nhưng các pha dứt điểm thì vẫn không phải là Henry, hoặc quá nhẹ hoặc quá mạnh. Cảm giác Henry đang bị khớp, kiểu nghĩ quả này nhẹ thôi thì lại thành nhẹ quá, quả sau bấm bụng sút mạnh hơn tí nữa thì lại bị mạnh quá :)

Khoái nhất là Alves bi giờ đá không còn gì chê cả, phòng ngự tấn công rất nhiệt tình. Buồn cười pha bỏ lỡ mười mươi của Etoo, cảm giác rất khát bàn thắng nên những động tác tiếc nuối của anh rất tức cười
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Hăng nhất có lẽ là chú Alves. Được trở lại mái nhà xưa là máu chú cứ sôi lên sùng sục. Chạy hùng hục hết lên lại xuống bên cánh phải như máy cày.

Còn chú Henry thì....

Trong màu áo Arsenal:
BLV: Henryyyyyyy đang có bóng bên cánh trái! Anh bật tường với đồng đội bằng tốc độ của gió. Ôi không! Quả bật tường khó quá. Henry cứa bóng bằng chân phải. Ôi không! Goal goal goalllllllll. What a goalllllllllllllllllll? :woot:
Trong màu áo Barca
BLV: Henryyyyyyy đang có bóng bên cánh trái! Anh bật tường với đồng đội bằng tốc độ của gió. Ôi không! Đôi chân ma thuật của Messi, đúng tấm rồiiiiiiiii. Henry LẠI cứa bóng bằng chân phảiiiiii. Ôi không! What a gameeeeeeeeee? :eek:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Không bình phẩm về chuyên môn của henry khi trận đấu chưa diễn ra , nhưng về phong cách thi đấu thì từ hồi ở arsenal đã mang tính chất tài tử rồi , nhiều cú sút không thế ngờ được là lại tệ đến thế , nhưng hồi đó cũng phải cảm ơn chú này vì trận chung kết chú ấy dứt điểm đúng với cái phong cách ấy , không thì chả biết chuyện gì xẩy ra :woot:

Thời rijkarrd ông ấy bố trí 2 tiền vệ chơi sáng tạo , tấn công giỏi , ban chuyền siêu là deco và xavi , chỉ chơi một tiền vệ trụ , sang thời pep hình như ông dùng 2 tiền vệ trụ.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Lại 1 trận nữa mà bọn VTV chơi khó, làm mất hết 17' đầu trận.
Ức cái là bên VTV3 bọn chúng lại đi phát 1 bộ phim VN, vào cái giờ mà 99% khán giả đi ngủ hết. Còn bọn VCTC3 thì chiếu trận Juve-Regina gì đó. Chả lẽ bọn VTV không biết cách sắp xếp giờ chiếu hợp lý hơn sao, đây đâu phải lần đầu :verymad: :verymad: :verymad:

1 trận đấu tuyệt vời của Barca, chỉ hơi tiếc vì thẻ vàng của Eto.
Trận sau Eto phải ngồi ngoài rồi (5 thẻ vàng), hy vọng rằng Henry sẽ nhớ lại cách ghi bàn khi được chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Hleb chắc sẽ được trao cơ hội ở cánh trái, và Ini sẽ tái xuất trong khoảng giữa hiệp 2, để chuẩn bị cho El Classic
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Marquez đá ngu tệ, phải nói đến 2 pha tấn công của Sevilla, Marquez ko hiểu kèm người kiểu nào mà để tiền đạo bạn (Kanoute và Fabiano) lao xuống như chỗ không người. Trong 2 trường hợp đấy, 1 lần Fabiano có cơ hội sút nhưng sút ra ngoài, trường hợp thứ hai Pique chạy về ủn Kanoute, trọng tài có lý nếu thổi phạt, nhưng may là ko thổi, nếu thổi, lúc đó hòa 1-1, Sevilla sẽ ko hăng hái xông lên tìm bàn gỡ nữa, lại chơi như hiệp 1 thì Messi có mà khóc thét.

Hiệp 1, phải nói là bế tắc, cực kỳ bế tắc. Cá nhân tiêu biểu của hiệp này bên Barca chỉ là Dani Alves, chú này luôn có mặt trong mọi điểm nóng. Trong 1 ngày Puyol chỉ lo phòng ngự bên trái làm cho Henry cũng ko có nhiều pha chạm bóng, Alves với nguồn thể lực sung mãn lên công về thủ đánh tan nát cánh trái của đội bạn. Eto'o ngoài pha chớp thời cơ và quả sút làm cho thủ môn đội bạn phải đổ người cản phá thì nhìn chung khá mờ nhạt vì hàng thủ đội bạn bọc lót cực tốt, Messi hiệp 1 khóc thét vì bên anh luôn có 2-3 bóng người.

Đừng ai trách Henry vì những quả sút, anh ta luôn bị đặt vào tư thế cực khó (sút từ góc), lại phải sút toàn chân trái, và phải sút cực nhanh nếu ko đội bạn lao vào, Eto'o có nhiều khoảng trống và thời gian để điều chỉnh bóng hơn. Có 1 quả Eto'o băng vào sau đường chuyền dọn cỗ của Messi, có ai tự hỏi nếu quả đấy Eto'o bỏ bóng để cho Henry đang ập vào từ phía sau sút thì cơ hội ghi bàn có 10 mươi ko (thực ra Eto'o sút thì cũng 10 mươi nhưng ko hiểu sao ko vào).

Quả Messi dắt bóng rồi bóng đến chân Henry cũng khó trách, quả đấy đúng Henry đá quá nhẹ, nhưng mà em vào em cũng ko dám đá mạnh, thằng hậu vệ đối phương lao theo Messi theo đà lao cả người nó vào, cũng ghê chân chứ, quyết đoán thì hoặc là mắc tội giết người (sút giữa mặt nó mà nó ko tránh thì chắc chết chứ đùa, hoặc nó tông cho đôi con chân thì giải nghệ), đành sút nhanh phát rồi vọt cho lẹ.

Marquez đá ngu quá, liên tục để bị đục, Toure thì ko thấy đâu, Keita công nhiều hơn thủ, thành ra Xavi nhiều lúc phải về đứng thay vị trí của Pique khi anh này lao lên (thỉnh thoảng), rồi đến khi gặp thằng Real thằng Higuarin nó chạy nhanh như thế thì làm sao mà chống?
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
barcaboy nói:
Trận này Marquez đá ngu tệ, phải nói đến 2 pha tấn công của Sevilla, Marquez ko hiểu kèm người kiểu nào mà để tiền đạo bạn (Kanoute và Fabiano) lao xuống như chỗ không người. Trong 2 trường hợp đấy, 1 lần Fabiano có cơ hội sút nhưng sút ra ngoài, trường hợp thứ hai Pique chạy về ủn Kanoute, trọng tài có lý nếu thổi phạt, nhưng may là ko thổi, nếu thổi, lúc đó hòa 1-1, Sevilla sẽ ko hăng hái xông lên tìm bàn gỡ nữa, lại chơi như hiệp 1 thì Messi có mà khóc thét.

Hiệp 1, phải nói là bế tắc, cực kỳ bế tắc. Cá nhân tiêu biểu của hiệp này bên Barca chỉ là Dani Alves, chú này luôn có mặt trong mọi điểm nóng. Trong 1 ngày Puyol chỉ lo phòng ngự bên trái làm cho Henry cũng ko có nhiều pha chạm bóng, Alves với nguồn thể lực sung mãn lên công về thủ đánh tan nát cánh trái của đội bạn. Eto'o ngoài pha chớp thời cơ và quả sút làm cho thủ môn đội bạn phải đổ người cản phá thì nhìn chung khá mờ nhạt vì hàng thủ đội bạn bọc lót cực tốt, Messi hiệp 1 khóc thét vì bên anh luôn có 2-3 bóng người.

Đừng ai trách Henry vì những quả sút, anh ta luôn bị đặt vào tư thế cực khó (sút từ góc), lại phải sút toàn chân trái, và phải sút cực nhanh nếu ko đội bạn lao vào, Eto'o có nhiều khoảng trống và thời gian để điều chỉnh bóng hơn. Có 1 quả Eto'o băng vào sau đường chuyền dọn cỗ của Messi, có ai tự hỏi nếu quả đấy Eto'o bỏ bóng để cho Henry đang ập vào từ phía sau sút thì cơ hội ghi bàn có 10 mươi ko (thực ra Eto'o sút thì cũng 10 mươi nhưng ko hiểu sao ko vào).

Quả Messi dắt bóng rồi bóng đến chân Henry cũng khó trách, quả đấy đúng Henry đá quá nhẹ, nhưng mà em vào em cũng ko dám đá mạnh, chú hậu vệ đối phương lao theo Messi theo đà lao cả người nó vào, cũng ghê chân chứ, quyết đoán thì hoặc là mắc tội giết người (sút giữa mặt nó mà nó ko tránh thì chắc chết chứ đùa, hoặc nó tông cho đôi con chân thì giải nghệ), đành sút nhanh phát rồi vọt cho lẹ.

Marquez đá ngu quá, liên tục để bị đục, Toure thì ko thấy đâu, Keita công nhiều hơn thủ, thành ra Xavi nhiều lúc phải về đứng thay vị trí của Pique khi anh này lao lên (thỉnh thoảng), rồi đến khi gặp chú Real chú Higuarin nó chạy nhanh như thế thì làm sao mà chống?

Vớ vẩn, ko thích thì đừng nói, đừng có cái dạng đá ngu này nọ. Marquez là 1 cầu thủ ko thiên về tốc độ , Pique cũng thế, thường thì Milito hay Puyol là người giao cái nhiệm vụ kèm các tiền đạo có tốc độ tốt, mâu như Marquez là vua bọc lót chứ ở đó mà ngu với nghê. Cả 2 đều đá ko tốt , ko cần phải chửi 1 người vậy đâu. Marquez đá nhiều trận rất tốt đấy, sao lúc đó ko lên tiếng mà ủng hộ, ko thích thì viết đơn lên gửi Laporta kêu bán đi.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
barcaboy nói:
Trận này Marquez đá ngu tệ, phải nói đến 2 pha tấn công của Sevilla, Marquez ko hiểu kèm người kiểu nào mà để tiền đạo bạn (Kanoute và Fabiano) lao xuống như chỗ không người. Trong 2 trường hợp đấy, 1 lần Fabiano có cơ hội sút nhưng sút ra ngoài, trường hợp thứ hai Pique chạy về ủn Kanoute, trọng tài có lý nếu thổi phạt, nhưng may là ko thổi, nếu thổi, lúc đó hòa 1-1, Sevilla sẽ ko hăng hái xông lên tìm bàn gỡ nữa, lại chơi như hiệp 1 thì Messi có mà khóc thét.

Cả trận Sevilla chỉ có 2 cơ hội nổi bật thôi đấy, phòng ngự như thế là quá chuẩn rồi. Làm gì có hàng phòng ngự nào khống chế được đội bạn cả trận. Với lại Barca rất nổi tiếng về phòng ngự ...dzỏm, còn Sevilla nổi tiếng với pháo 2 nòng Kanoute và Fabiano, vậy mà trận này giữ sạch lưới đấy.

barcaboy nói:
Hiệp 1, phải nói là bế tắc, cực kỳ bế tắc. Cá nhân tiêu biểu của hiệp này bên Barca chỉ là Dani Alves, chú này luôn có mặt trong mọi điểm nóng. Trong 1 ngày Puyol chỉ lo phòng ngự bên trái làm cho Henry cũng ko có nhiều pha chạm bóng, Alves với nguồn thể lực sung mãn lên công về thủ đánh tan nát cánh trái của đội bạn. Eto'o ngoài pha chớp thời cơ và quả sút làm cho thủ môn đội bạn phải đổ người cản phá thì nhìn chung khá mờ nhạt vì hàng thủ đội bạn bọc lót cực tốt, Messi hiệp 1 khóc thét vì bên anh luôn có 2-3 bóng người.

Có thể hiệp 1 chơi hơi chậm, nhưng đá nhanh làm gì khi ta đã dẫn trước 1 bàn rồi. Cứ chầm chậm mà kết liễu đối phương.

barcaboy nói:
Đừng ai trách Henry vì những quả sút, anh ta luôn bị đặt vào tư thế cực khó (sút từ góc), lại phải sút toàn chân trái, và phải sút cực nhanh nếu ko đội bạn lao vào, Eto'o có nhiều khoảng trống và thời gian để điều chỉnh bóng hơn. Có 1 quả Eto'o băng vào sau đường chuyền dọn cỗ của Messi, có ai tự hỏi nếu quả đấy Eto'o bỏ bóng để cho Henry đang ập vào từ phía sau sút thì cơ hội ghi bàn có 10 mươi ko (thực ra Eto'o sút thì cũng 10 mươi nhưng ko hiểu sao ko vào).

Quả Messi dắt bóng rồi bóng đến chân Henry cũng khó trách, quả đấy đúng Henry đá quá nhẹ, nhưng mà em vào em cũng ko dám đá mạnh, chú hậu vệ đối phương lao theo Messi theo đà lao cả người nó vào, cũng ghê chân chứ, quyết đoán thì hoặc là mắc tội giết người (sút giữa mặt nó mà nó ko tránh thì chắc chết chứ đùa, hoặc nó tông cho đôi con chân thì giải nghệ), đành sút nhanh phát rồi vọt cho lẹ.

Thôi thì không trách Henry trong trận này, dù sao thì anh í cũng chơi tròn vai. Nhưng mà hình ảnh Henry cứa lòng vào tay thủ môn thì không phải trận này mới thấy nhỉ, mấy trận trước cũng có vài quả tương tự. Thế nên vài người bức xúc cũng dễ hiểu. Riêng tớ thì không, đằng nào thì cũng quen rồi. Chuyện tiền đạo Barca bỏ lỡ cơ hội là thường xuyên xảy ra.

barcaboy nói:
Marquez đá ngu quá, liên tục để bị đục, Toure thì ko thấy đâu, Keita công nhiều hơn thủ, thành ra Xavi nhiều lúc phải về đứng thay vị trí của Pique khi anh này lao lên (thỉnh thoảng), rồi đến khi gặp chú Real chú Higuarin nó chạy nhanh như thế thì làm sao mà chống?

Khiếp, hiệp 1 Barca kiểm soát bóng 66%, gấp đôi Sevilla mà cậu nói cứ như là hàng tiền vệ Barca mất hút vậy. Không có Yaya, Keita, Xavi cày thì lấy đâu ra cái con số 66% cho cậu.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Pique chậm quá , toàn bị đẩy ra cánh gặp mấy thằng chạy nước rút khó mà đuổi kịp nó , may mà fabiano nó không nhanh mấy đấy .

còn vụ cứa lòng thì thà cứ sút như bình thường còn hơn , sút thì đã chả chính xác rồi lại cứ điệu làm gì , cứ sút được chính xác là tốt rồi , chuyện sút kỹ thuật tính đến sau , những cơ hội đó thà cứ băm bổ , trúng khung thành thì ít nhất nó gây ra được nguy hiểm , cứ chuyền thẳng vào thủ môn như thế thì công nhận là chán thật

Marquez chơi thế là đạt rồi , anh ta yếu không bắt người như hình với bóng được đâu , nhìn chung nếu trách như thế thì chắc chắn không marquez thì sẽ có một ông khác bị trách , vì trước khi trận đấu này diễn ra nhiều người dự đoán sevilla sẽ có được bàn thắng , mà bàn thua đó sẽ quy vào tội của ai đây :woot: hàng phòng ngự barca chơi lẩm cẩm là chuyện thường mà . Nói chung là tàm tạm , có marquez thấy yên tâm lắm . À , thấy chú henrique cho bayer leverkusen mượn đá tốt lắm thì phải , trụ cột hàng phòng thủ leverkusen , tụi nó đang tính mượn thêm một mùa nữa

Tuần này fabiano chắc bị treo giò , bọn real được lợi rồi nhé :woot:
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Em là em cũng chả ghét gì chú Marquez, năm ngoái ko có chú ý trận gặp MU mà buồn nẫu ruột, cơ mà trận này chú í đáng ra phải cản đường chuyền cho tiền đạo trong những tình huống như vậy, vậy thôi, nếu mà đội miềng trận này hòa 2-2 hoặc thua 1-2 vì những tình huống như vầy thì em cùng vào bênh Marquez (cả trận đá hay như vầy), nhưng mà dù thắng thì cũng phải lấy vài tình huống này ra để xem xét thôi, Marquez 2 trận gần đây đều có sai lầm.

Hiệp 1 tỷ lệ 67-33 là do Sé ví nó chủ động lùi về ko lao lên, bao nhiêu thời gian bóng chỉ lăn ở giữa sân quanh chân Marquez, Pique... Lối đá của Toure nhìn thót tim bổ cha, nhận bóng làm dáng 1 phát xong chuyền vô thưởng vô phạt. Chuyền xa mà ko đúng địa chỉ còn chấp nhận được, đằng này giữa sân toàn chơi chuyền ngang mà còn ko đúng địa chỉ :((. Vì thế nên nhiều quả Xavi lo cóng chim ko dám chạy lên, sợ bị Toure đâm dao sau lừng chuyền cho đối thủ
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chẳng phải lo gì là một điều ngu ngốc nhất của các CDV của ta
Hãy nhìn cái cách mà bax thi đấu, hiện tượng phụ thuộc vao messi đã trở thành sự thật :( .Nếu không giải quyết nó, ta sẽ tự cắt chính tay mình nếu MESSI chấn thương. O:)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top