Barça-Hà Đông Vòng 28 vs FC T&T sân Sông Đà Thăng Long 19h T2/19/11

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Một trận đấu tương đối khó khăn trên sân khách của Barca Hà Đông. Cuối cùng chúng ta cũng ra về với một trận hoà mà hàng tiền đạo phung phí quá nhiều cơ hội.

Xuất phát với đội hình: Lovebaxa; Hiển trâu, Văn Thành, Cảnh; Leo; Huynh và Tuấn Magic. Các cầu thủ Barca Hà Đông nhập cuộc với một sự tự tin rấtlonsw sau chiến thắng đậm đà 5-0 ngay cuối tuần trước. Cùng với đó là sự cổ vũ nhiệt tình của dàn cổ động viên sẹc xy càng làm tằng thêm phần nhiệt huyết trong từng đường lên bóng của đội nhà. Rất nhanh chóng chúng ta có được bàn mở tỷ số của Leo sau đường chuyền đẹp của anh Tuấn Magic. Nhưng rất tiếc là đội phó đã gặp chấn thương và phải ra nghỉ ngay sau khi ghi được bàn thắng. Hải Lã được đưa vào sân thay thế. Chúng ta vẫn giữ được quyền kiểm soát trận đấu và có nhiều cơ hội áp sát khung thành đối phương. Vẫn là những đường ban bật tiki taka quen thuộc làm náo loạn hàng thủ đội bạn . Và cuối cùng điều gì cần cũng đến, bàn thắng thứ hai được Huynh ghi rất nhẹ nhàng. Chưa đầy nửa hiệp ta đã dẫn đội bạn 2 bàn không gỡ. Tất cả đều nghĩ đây sẽ lại là một trận đấu dễ dàng như cuối tuần trước.

Nhưng kịch bản đã có sự thay đổi. Đội bạn thay thủ môn và anh chàng này thi đấu như một trung vệ thòng thực thụ. Đội bạn ban bật rất tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn chúng ta về hẳn phần sân mình. Barca Hà Đông buộc lòng phải thực hiện lối đá phòng ngự phản công. Dù bị cuốn theo lối chơi của bạn và đánh mất thế trận nhưng ta vẫn có được rất nhiều cơ hội dứt điểm trận đấu. Chỉ cần thêm một bàn nữa thì có thể đội bạn sẽ buông xuôi và ta sẽ chiến thắng nhẹ nhàng. Nhưng trong một ngày các tiền đạo khá vô duyên thì hàng loạt cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Có nhiều cơ hội mà không dứt điểm được, chúng ta đã phải trả giá. Hàng tiền đạo không hề áp sát, để thủ môn đội bạn thoải mái dẫn bóng đến quá nửa sân và thực hiện cú sút xa đẹp mắt làm bất ngờ toàn bộ cầu thủ và khán giả trên sân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho Barca Hà Đông dù số cơ hội của chúng ta là áp đảo so với đội bạn.

Sang hiệp 2, tình thế vẫn không khác gì nửa cuối hiệp một. Dù có một vài sự thay đổi về nhân sự nhưng chúng ta vẫn không thể cải thiện được lối chơi, 2 cánh quá yếu và không thể lên bóng; trong khi đội bạn kiểm soát hoàn toàn trận đấu và cuốn ta vào lối chơi của họ. Hai đội có khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng đều bị chặn lại. Tưởng rằng chúng ta sẽ bảo toàn được chiến thắng mong manh nhưng rất tiếc là trong một đường câu bóng vào của đội bạn, thủ môn Lovebaxa và trung vệ Hiển trâu phối hợp chưa ăn ý dẫn đến pha đốt lưới đáng tiếc của Hiển. Một trận hoà tương đối đáng tiếc khi ta đã dẫn trước hai bàn và có rất nhiều cơ hội ăn bàn (1 quả vào xà ngang, 1 vào cột dọc và hàng chục pha bỏ lỡ). Tuy vậy 2-2 cũng là một tỷ số đẹp và cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu sau trận hoà này. Đây thực sự là một trận đấu vất vả, một phần vì ta không quen với sân to, nhưng một phần là ta chưa có đấu pháp hợp lý. Đề nghị các trận sau sếp trưởng và sếp phó chỉ đạo chiến thuật và hô hào anh em nhiều hơn, tránh tình trạng mỗi người đá một kiểu.

P/s: Góp ý anh em là trong trận đấu không nên nói đồng đội quá nhiều, gây áp lực tâm lý khiến họ thi đấu không tốt. Nghỉ giữa hiệp cũng không nên tranh cãi nhiều, chỉ nên góp ý với tinh thần xây dựng.
Huynh nên tiết chế cảm xúc, không to tiếng và tranh cãi nhiều với đội bạn. Họ phạm lỗi hay mình phạm lỗi thì cũng chỉ nên nói nhẹ nhàng một câu, bắt tay rồi đá tiếp để trận đấu không bị gián đoạn và căng thẳng.

Về chiến thuật: Tôi thấy khi gặp đối thủ tương đối thì 2 cánh của ta hơi yếu, không gây được áp lực lên đối thủ và không tự tin cầm được bóng nên ta luôn bị mất thế trận. Ngoài ra ta để khoảng trống rất lớn giữa TV trụ và trung vệ, không có ai theo kèm tiền đạo lùi (tiền vệ công) của đội bạn mỗi khi họ tổ chức tấn công dẫn đến áp lực cho TV thòng rất lớn (1 mình TV thòng phải lo cả tiền đạo phía sau lưng và tiền vệ công trước mặt). Do đó TV trụ cần giữ khoảng cách an toàn hơn với TV thòng, tránh lên quá cao khi mà đội bạn đang tổ chức tấn công ta. Đề nghị tiền đạo tích cực chạy chỗ và các vị trí di chuyển thoáng ra một chút. Quan sát từ dưới thấy rất nhiều tình huống 3 cầu thủ tấn công co cụm vào khoảng diện tích 10m2 nên rất khó thực hiện phối hợp và rất dễ để đối phương bắt bài.
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trong sự nghiệp quần đùi áo số nghiệp dự của tôi, có lẽ đây là trận cầu đáng nhớ nhất! Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với một đội mà thủ môn đối phương đá như một hậu vệ thòng, dâng lên quá giữa sân, thậm chí như một tiền đạo cánh, thậm chí ghi bàn. Chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đuổi bóng trong vô vọng khi mà lợi thế hơn người ở khu vực giữa sân của đối phương là quá lớn. Ta cũng không nên trách hai cánh của đội ta yếu ở trận này bởi lẽ, một trong những người biết cầm bóng ở đội là tôi cũng không thể cầm nổi quả bóng để tổ chức một đường tấn công mạch lạc...

Về vấn đề góp ý trên sân, đội phó [MENTION=2263]le_o[/MENTION] thực sự đã khiến tiền đạo Hải của ta cóng toàn tập vì những lời hò hét chỉ đạo bên ngoài. Vẫn biết là sau những trận cóng toàn tập, người ta sẽ chai lỳ và trưởng thành hơn nhưng cách đó không giúp họ trưởng thành hơn bằng những lời động viên sau một vài tình huống xử lý bóng tốt. Còn với Huynh cô đơn, vẫn là những phản ứng thiếu kiềm chế dẫn đến những lời nói thiếu tính xây dựng kiểu như: "hậu vệ đá thế thì đỡ làm sao được?". Không ai phủ nhận trong trận hôm nay, Huynh là người nhiệt huyết nhất, máu lửa nhất và đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của cả đội, nhưng hãy giúp đỡ những người xung quanh mình cùng đá tốt hơn.

Một điều quan trọng nữa là vấn đề thay người, ai đã từng làm đội trưởng sẽ hiểu cái khó trong vấn đề thay người: thay ai? phút thứ bao nhiêu rồi? Còn ai chưa được đá? Người đang đá đã đá được bao nhiêu phút rồi? Từ ngày thành lập FCBHD đến thời điểm hiện tại, việc thành công nhất chính là việc để cho anh em đã đến sân thì ai cũng được đá, dù ít, dù nhiều. Đó mới gây dựng được phong trào. Trong một số trường hợp tôi vẫn phải cho ra sân sớm vì càng đá sẽ càng cóng, càng mất tinh thần. Đã bao giờ anh em nghĩ mình đã ở trên sân bao nhiêu phút chưa? Trận này có Hiển đen, magicvn và Huynh là gần như đá cả trận. Anh em có để ý 15 phút cuối, cả balahadon, lã tiến hải, vanthanh đều đang rất thèm đá ở bên ngoài sân chưa? Khi thay người, tôi có lý do riêng của tôi và tôi muốn mọi người tôn trọng quyết định của đội trưởng hay đội phó khi được ủy quyền, việc phản ứng góp ý nên dành để đến sau trận đấu. Một điều quan trọng nữa là từ khi thành lập FCBHD đến giờ, vấn đề thắng hay thua chưa bao giờ là tiêu chí hàng đầu.

Một số điểm nhấn đáng chú ý:
- lovebaxa có một trận đấu xuất thần khi cản phá thành công vô số những pha dứt điểm của đội bạn
- Hiển đen đáng lẽ sẽ dành danh hiêu Man of the match nếu không có tình huống đốt lưới nhà.
- My Blaugrana có một trận đấu hay nhất từ ngày góp mặt dù khả năng hỗ trợ tấn công là hơi yếu
- lã tiến hải chứng tỏ mình là cầu thủ trẻ và non nhất đội khi nhanh chóng bị cóng sau những góp ý không kịp vuốt mặt của đội phó
------
P/S: Nếu không vì mục tiêu để anh em tham gia nhiệt tình hơn vào diễn đàn bằng những bài viết thì có lẽ tôi sẽ phân công trực tiếp lovebaxa làm người viết bình luận sau trận đấu rồi. Từ trận sau ai điểm danh cuối hãy cố gắng tâm huyết và chau chuốt bài bình luận sau trận đâu như lovebaxa.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Mình cũng góp ý trong trận đấu nên có người chỉ đạo theo từng tuyến. Trong tấn công người chỉ đạo là TV trung tâm vì họ bao quát được khu vực tuyến trên và chỉ đạo cả HV cánh dâng lên trong những tình huống tấn công thuận lợi. Còn trong phòng ngự thì trung vệ là người đọc tình huống tốt nhất, là người biết sẽ phải chọn kèm ai và phân công 2 HV còn lại làm gì hoặc trong tình huống phòng thủ có thể chỉ đạo cả tuyến trên tham gia lùi về phòng thủ . Tránh tình trạng lúc trên sân người thì hô lùi xuống người lại hô dâng lên rất khó kiểm soát và gây lúng túng cho đồng đội.
Còn riêng bản thân mình có hạn chế từ trước đến nay tham gia đá bóng cùng công ty cũng toàn anh em chỉ nhiệt tình là chính, trong đội không có TV trung tâm cầm bóng, phân phối bóng tốt nên các HV có bóng thường tìm cách chuyền bóng dài lên trên, cũng là phương án an toàn nhất. Từ lúc tham gia đội mình cũng cố gắng chơi theo phong cách của đội là bóng nhỏ nhưng cũng phải có thời gian thích nghi dần dần. Mình sẽ cố gắng để hoà nhập nhanh nhất với lối chơi chung của đội và cải thiện khả năng cầm bóng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
- Hiển đen đáng lẽ sẽ dành danh hiêu Man of the match nếu không có tình huống đốt lưới nhà.
Đáng lẽ gì nữa :baifu_nhinkia:
Nhờ công rất nhớn của mình mà cuối cùng hai đội đã có buổi bia vui vẻ sau trận đấu. Cầu thủ đối phương cảm ơn mình rối rít ;)). Đám tiền đạo nhà mình cứ phải nhìn mình mà học tập khả năng loại bỏ thủ môn =))
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Cuộc đua đến danh hiệu cá nhân trong tháng 11 đang hấp dẫn hơn bao giờ hết với 3 ứng viên tiềm năng là
1. Le_o
2. Denpietrau
3. Magicvn
Anh em nhanh chóng bình chọn cho trận đấu nóng hổi tối qua nhé.
Tạm thời cứ bình chọn trên mẫu cũ trong khi chờ IT của đội hoàn thiện mẫu mới dễ sử dụng hơn.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận hôm qua Leo và Huynh ghi bàn. Còn nhớ không nhầm thì anh Tuấn Magic kiến tạo cả hai quả thì phải. Có đúng không nhỉ?

Nguyên tắc và văn hoá đội của Barca Hà Đông là then chốt nên các cầu thủ mới gia nhập đội trong thời gian vừa qua nên tìm hiểu kỹ. Với Barca Hà Đông thì quan trọng là lòng nhiệt tình, thi đấu vui vẻ, đoàn kết chứ không đặt kết quả thắng thua lên hàng đầu nên anh em không cần phải quá tâm lý chiến. Một số cầu thủ có kỹ năng cá nhân tốt hơn người khác như Leo và Huynh nên hướng dẫn, dìu mọi người đi lên chứ đừng ép họ thi đấu tốt như mình để đồng đội tiến bộ hơn, tránh gây áp lực tâm lý và dễ dẫn đến bị khớp tâm lý như trường hợp Haisuchao trước kia và Hải Lã trận vừa rồi.
Quan trọng là chúng ta có văn hoá đội bóng là bản sắc riêng của Hà Đông (mà thậm chí Hà Nội A thực sự ghen tỵ). Anh em đoàn kết, vui vẻ, thi đấu vì mục đích giao lưu, rèn luyện sức khoẻ là chính, thắng thua chỉ là phụ (thắng thì ai cũng muốn nhưng không nên cay cú quá).
Đặc biệt trên sân phải triệt để tuân thủ chỉ đạo của đội trưởng (hoặc đội phó, hoặc người được uỷ quyền). Còn về chiến thuật, kỹ thuật ta sẽ còn nhiều thời gian thảo luận thêm. Ý kiến của anh Nam rất chính xác. Trong tấn công phải nghe theo TV trụ, còn trong phòng ngự phải theo chỉ đạo của TV thòng và thủ môn. Đó là những vị trí bao quát nhất được tình hình trên sân.
 

binhminhsjc2010

La Masia
Đầu quân
12/10/12
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đây là lần đầu tiền mình viết phóng sự trên diển dàn cùng anh em. Vì trận đầu trước rất hay nhưng cũng có một số sự cố nhỏ trên sân đội bạn.
trên sân mình thường ít nói nhưng hôm nay mình có chút phóng sự về đội bóng và về dồng đội của mình.
Mình tham gia đội bóng lúc đầu mình nghĩ sợ không theo kịp được các bạn vì đã máy năm nay mình không chạm vào trái bòng rồi.nhưng vì niềm đam mê với trái bòng và muốn giao lưu cùng anh em nên đã cố gáng hoàn thành được 70% về sức khoẻ và 60% về chuyên môn rồi. Tiêu chí tham gia của mình và vui vẻ, đoàn kết, giao lưu, học hỏi cùng phát triển.Chúng ta là đội bóng phong trào mà.cả tuần làm việc đề cuối tuần tận hưởng nềm đa mê của mình.
Về đội bóng chúng ta có đội trưởng tốt, có quan điểm, có tinh thần và có chuyên môn luôn nhắc nhở anh em trên tinh thần xây dựng, là mốt người lãnh đạo có tâm huyết.NHư đội trương nói làm đội trưởng khó lắm trong việc thay người.mình ủng hộ điều đó.
Còn về trần đấu vòng 28 vừa rồi đó là trần đấu hay nhất ngoài màn hình mình được xem và may mắn được tham gia có được cảm giác vui vẻ và lo lắng cho cổ động viên FCBHD. trận này các đồng đội của tôi cũng như tôi không hoàn thành thành nhiệm vụ trừ lovebaxa và le_o. Trung vệ thì đá phản lưới nhà, Tiền về không phân phát bóng được, Hậu vệ cánh cầm bóng không tốt, tiền đạo dứt điểm kém(đội bạn không có thu môn ma sút mãi chẳng vào). nhưng điều mình buồn nhất là thái độ của đồng đội mình với đồng đội khác trách móc, không hài lòng với đồng đội các bạn quên rằng chúng ta la đội bóng phong trào, tiêu chí la gi các bạn biết rồi mà (Nếu đồng đội nào quên đề nghị đội trưởng nhắc nhở và trừ điểm). Nhưng dù sao mình cũng hài lòng về trận đấu đó.
Cuối cùng chúc FCBHD đoàn kết, vui vẻ, giao lưu, học hỏi, nhắc nhở trên tinh thần xây dựng và cùng nhau phát triển
 

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
Anh em có lẽ đều muốn đội bóng tốt lên nhưng có lẽ cách làm chưa hợp lý nên anh em trong đội thông cảm , nhưng cũng nên xét lại sự cố gắng của bản thân để hoàn thiện mình , khi đó FCB HĐ sẽ là một "Dream Team" thật sự , tiêu chí là thế nhưng ko để tiêu chí làm loãng tinh thần anh em , đá như ngủ gật được . Mọi anh em đều cố gắng sẽ làm cho đội càng đoàn kết và chuyên môn cũng ngày càng nâng lên. Thân !
 

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
Trận hôm qua Leo và Huynh ghi bàn. Còn nhớ không nhầm thì anh Tuấn Magic kiến tạo cả hai quả thì phải. Có đúng không nhỉ?

Nguyên tắc và văn hoá đội của Barca Hà Đông là then chốt nên các cầu thủ mới gia nhập đội trong thời gian vừa qua nên tìm hiểu kỹ. Với Barca Hà Đông thì quan trọng là lòng nhiệt tình, thi đấu vui vẻ, đoàn kết chứ không đặt kết quả thắng thua lên hàng đầu nên anh em không cần phải quá tâm lý chiến. Một số cầu thủ có kỹ năng cá nhân tốt hơn người khác như Leo và Huynh nên hướng dẫn, dìu mọi người đi lên chứ đừng ép họ thi đấu tốt như mình để đồng đội tiến bộ hơn, tránh gây áp lực tâm lý và dễ dẫn đến bị khớp tâm lý như trường hợp Haisuchao trước kia và Hải Lã trận vừa rồi.
Quan trọng là chúng ta có văn hoá đội bóng là bản sắc riêng của Hà Đông (mà thậm chí Hà Nội A thực sự ghen tỵ). Anh em đoàn kết, vui vẻ, thi đấu vì mục đích giao lưu, rèn luyện sức khoẻ là chính, thắng thua chỉ là phụ (thắng thì ai cũng muốn nhưng không nên cay cú quá).
Đặc biệt trên sân phải triệt để tuân thủ chỉ đạo của đội trưởng (hoặc đội phó, hoặc người được uỷ quyền). Còn về chiến thuật, kỹ thuật ta sẽ còn nhiều thời gian thảo luận thêm. Ý kiến của anh Nam rất chính xác. Trong tấn công phải nghe theo TV trụ, còn trong phòng ngự phải theo chỉ đạo của TV thòng và thủ môn. Đó là những vị trí bao quát nhất được tình hình trên sân.
Quá trình sinh hoạt của đội mình rất nề nếp và đoàn kết , đó là điều tôi cảm thấy thích nhất , nhưng tôi thấy có một số anh em vẫn chưa thật sự cố gắng trong trận đấu , cái này nằm ngoài chuyên môn , anh em cố gắng chạy nhiều hơn áp sát hơn , ko nên có tư tưởng mặc định thua cũng được mà thắng thì quá được , ra sân dù thua về tỷ số nhưng tinh thần không thua đó là điều tôi góp ý với cả đội , cả đội cố một tý thì anh em sẽ đỡ mệt hơn nhiều . Mong anh em cố gắng. Thân!
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hơ, mình là Man of the Match của trận này với điểm trung bình là 7,88 :baifu_yeah:
Lão Hiển trâu đang có ưu thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Man Of the Month. Chờ kết quả chấm điểm trận 4 và xem trận 5 ngày 29/11 có diễn ra hay không.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top