Vòng 3: Barça - Alavés (1-2) Cái giá cho sự chủ quan

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
vs.png
Deportivo_Alaves_zpsoummwoec.png


Ngày: 11/9/2016 | Giờ: 01:30 | Sân: Camp Nou

i

Sau 2 vòng đầu toàn thắng, cuối tuần này Camp Nou sẽ tiếp tục chào đón một vị khách khác - Deportivo Alavés ở lượt trận thứ 3 trong khuôn khổ LaLiga.

Trong một diễn biến khác, tại đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2018 hồi cuối tuần qua, Leo Messi đã có một ngày không thể nhọ hơn khi mà sự trở lại của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia lại được đánh dấu bằng một chấn thương ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Uruguay. Trang chủ FCB cũng đã đăng thông báo chính thức về chấn thương gân khoeo của Messi và xác nhận anh không thể ra sân trong trận đấu với Alavés vào cuối tuần này, đồng thời để ngỏ nguy cơ bỏ lỡ trận đầu tiên ở Champions League vào tuần tới, gặp Celtic. Tuy nhiên, mối quan ngại về virus FIFA chưa dừng ở đó. Cùng với Messi, tân binh Andre Gomes là cái tên tiếp theo đã phải ngay lập tức rời tuyển để trở về Barcelona kiểm tra y tế sau khi gặp vấn đề trong một trận giao hữu cùng Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng Gomes cũng sẽ ngồi ngoài trận này.

Lẽ thường thấy, nhóm từ khóa "Messi chấn thương" mang một sức nặng nhất định và chắc chắn là tin tốt cho bất kì CLB nào phải đối mặt với đội bóng của anh. Rõ ràng thủ thành Fernando Pacheco của Alavés có lý do để tỏ ra rất tự tin trước thềm cuộc đối đầu: "Nếu Messi không thi đấu, chúng tôi vẫn có cơ hội." Hiện Pacheco đang có phong độ khá ổn định, anh đã góp công lớn giúp Alavés giành được một điểm quý giá trước Atlético Madrid trong trận mở màn. Phía bên kia chiến tuyến, Alavés hẳn đang tràn trề hy vọng có điểm sau chuyến làm khách đến Catalunya. Tin lành đang tỏa đi khắp ngóc ngách sân Mendizorrotza.

Lúc này tại Barcelona, câu chuyện lại trở về với những khái niệm quen thuộc: Xoay tua và thử nghiệm. Sau mùa hè chuyển nhượng sôi nổi, sắp xếp đội hình chính sẽ là bài toán khiến HLV Luis Enrique phải đau đầu tìm lời giải. Các mảnh ghép đã đầy đủ, nhưng lắp như thế nào mới tạo thành một chỉnh thể tối ưu và xoay ra sao thì đảm bảo điểm rơi phong độ cho những giai đoạn quan trọng của cuộc đua dài hơi. Vốn được cho là điềm dữ báo hiệu một mùa giải sóng gió với sự góp mặt của virus FIFA ngay từ những ngày đầu tiên, thế nhưng chấn thương của Messi ở thời điểm này hóa lại hay. Chỗ trống Messi để lại đồng nghĩa với việc Lucho sẽ có thêm phương án để giải bài toán nhân sự. Đơn cử trường hợp của hai nhân tố A rất nên được tạo cơ hội. Một là Arda Turan - cầu thủ đã có một màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu trước. Người còn lại là Alcacer trẻ tuổi - bản hợp đồng mới nhất đang nóng lòng chờ cơ hội chào sân.

Lành hay dữ, gió sẽ đảo chiều đến bên ai? Hạ hồi phân giải tại Camp Nou!

Dự: 2-1

*Tin trang chủ: http://www.fcbarcelona.com.vn/tin-tuc/liga-bbva/barca-alaves-vang-messi-tin-lanh-hay-diem-du
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
e dự trận này 4-0 :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barca-Alaves.jpg

Đã có đội hình ra sân.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cặp trung vệ thảm họa. Uống thuốc trợ tim đi bà con
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bộ đôi M2M thần thánh mà dám dìm hàng thảm họa à. Yên tâm đê. Trong ngày ra mắt của Ci-vét-đen, hàng hậu vệ chắc chắn chỉ để đối phương le ve bên ngoài, sút vu vơ vài quả thôi. Cái hay thì ở đây Barça gần như rất mới so với trước kia. Hàng thủ mới 3/5. Tiền vệ mới 1/3. Tiền đạo mới 2/3. Với 6/11 vị trí không phải là quen xem với đám tiki-taka thì ta sẽ xem Barça đá kiểu gì khi thiếu Messi.

Chưa bàn đến vấn đề chuyên môn, khi nhìn thấy đối thủ Alaves mặc áo tím hồng và lướt qua mặt các cầu thủ thì phải nhận xét rằng La Liga đang là điểm đến của các cầu thủ....đẹp trai :D. Xấu trai nhất trên sân chắc là Neymar với quả đầu bạc phong cách Nhật 3 từ chục năm trước. Xấu nhì chắc là ông Sparta Arda.

30 phút đã trôi qua. Neymar múa nhiều hơn đá. Rakitic sút bóng lên trời như phủi. Busquets băng lên việt vị lắc đánh đầu nhưng hơn bóng đến khiến đập má. Alcacer chưa chạm bóng và Ci-vét-đen đá như kiểu Tơ đang trên sân.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tỷ số được mở ở phút 38. Quả thật sự vật vờ của Barça đã phải trả giá. Pha đi bóng rất bất ngờ của Alaves bên cánh phải đã vượt qua Denis Suarez. Bóng được tạt vòng vào vòng cấm vượt qua vị trí Mathieu. Mascherano cũng quá bất ngờ pha đi bóng của Alaves ở bên cánh nên không kịp theo kèm Deyverson băng vào cắt mặt rất nhanh. Pha chạm bóng nhạy cảm và tinh tế của tiền đạo số 20 đã hạ gục Ci-vét-đen. 1 pha dứt điểm không quá khó nhưng thủ môn người Hà Lan đã chôn chân. 0-1 cho Alaves và trận đấu sẽ trở lên bớt nhàm chán hơn.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Chỉ có 2 pha chạm bóng trong vòng cấm khi hết hiệp 1 Alaves có được 1 bàn.
Barcelona đang khá loay hoay tìm cách tiếp cận khung thành. Có vẻ đội hình quá nhiều nhân tố mới thi đấu cùng nhau nên sự ăn ý không được tốt lắm. Ngoài ra thì một tình huống không được ưng ý, chứ không hẳn là thiếu ý tưởng trong các pha phối hợp.
Mong là tâm lý sẽ được thoải mái, cơ hội sẽ đến nhiều hơn nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ngay đầu hiệp 2, Neymar đá phạt góc và Thiu già bật cao đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 =)). Chỉ có anh già mới thay mặt Messi xốc lại Barça.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
02:38 (denpietrau) <denpietrau>Không thể tin nổi. Mathieu cách khung thành có 7m và tung ra cú sút nửa nảy sấm sét mà bóng...ra ngoài.
02:39 (lovebaxa) <lovebaxa>Si lùn khởi động rồi
02:42 <denpietrau>(denpietrau) Trọng tài thổi việt vị bàn thắng của Alaves hình như oan. Tay ghi bàn xuất phát sau. Masche lại không theo kịp.
02:43 <denpietrau>(denpietrau) Số 6 của Barça có trình độ chỉ đáng đá cho Espanyol.
02:44 <denpietrau>(denpietrau) Neymar có kỹ thuật giữ bóng khó chịu rất giống Ronaldinho. Chỉ khác là cậu ta đẹp trai hơn hẳn.
02:49 <denpietrau>(denpietrau) Vâng, Lucho đã đưa cầu thủ số 6 của mình ra sân để Messi vào sân.
02:50 <denpietrau>(denpietrau) Vừa vào sân, Messi tiến lại gần Neymar thì thầm trước quả đá phạt trực tiếp. Nếu Su thỏ nhuộm tóc nữa. Ta sẽ có một dàn mẫu Rumani chính hiệu.
02:52 <denpietrau>(denpietrau) Cú sút phạt trực tiếp của Barça. Messi tung cú sút rất bất ngờ, bóng bay thẳng lên trạm quỹ đạo ISS.
02:53 <denpietrau>(denpietrau) Arda Sparta đã rời sân và Iniesta Lambada vào sân. Ngay khi Ini hói vừa vào. Alaves đã nâng tỷ số lên 1-2.
02:54 (lovebaxa)<lovebaxa>hàng thủ thảm họa thật
02:54 <denpietrau>(denpietrau) Người mắc sai lầm là Masche và Vidal cũng không chăn được tiền đạo đối phương. Cú sút chìm hạ gục Ci-vét-đen dù đã chạm tay vào bóng.
02:55 <denpietrau>(denpietrau) Lucho phải tung cả Su thỏ vào sân. Quả là một HLV thảm họa.
02:56 <denpietrau>(denpietrau) Nếu bộ 3 tiền đạo trên sân không thể giúp Barça chiến thắng thì Lucho nên đặt lịch đến xem Mancity đá vào tuần tới.
03:01 <denpietrau>(denpietrau) Barça được hưởng đá phạt trực tiếp chếch bên phải. Đứng trước bóng là 2 cái đầu mốt.
03:02 (lovebaxa) <lovebaxa>thánh bớt chém gió đi thì đội nhà còn có cửa gỡ
03:02 <denpietrau>(denpietrau) Cú sút hơi thừa lực của Messi khiến bóng đi cao hơn xà ngang. Barça đang sốt ruột rồi.
03:08 <denpietrau>(denpietrau) Lucho mặc sơ mi trắng rất phong cách. Nhưng HLV Alaves cũng sơ mi trắng có vẻ đẹp trai hơn
03:11 <denpietrau>(denpietrau) Digne đá rất ổn.
03:18 <denpietrau>(denpietrau) Neymar vừa biểu diễn kỹ thuật giật bóng hai lần bằng 2 chân khá lạ mắt. Nhà vô địch Olympic đang làm ảo thuật.
03:19 (thucdv) <thucdv>Từ trước tới này nhiều anti gọi Pep là ăn may, nhưng giờ thấy những điều đó nên dành cho Enrique thì đúng hơn
03:24 <denpietrau>(denpietrau) Cú sút cuối cùng đi sát cột dọc của Messi chỉ đem lại tiếc nuối ở phút bù giờ cuối. Barça đã thua trận đầu tiên tại Liga. Barça không vắng Messi nhưng đó lại đem lại điềm dữ.
03:26 (thucdv) Đây là trận đấu của riêng Enrique.</denpietrau></thucdv></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></lovebaxa></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></lovebaxa></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></denpietrau></lovebaxa></denpietrau>
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Nhìn cái đội hình xuất phát kì quặc đã thấy có gì đó sai sai. Ai ngờ thảm hoạ. Xem ra không phải ngẫu nhiên họ hoà với Atletico. Dù vậy hôm nay vẫn là câu chuyện Tiên trách kỷ.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Xem hiệp sau cũng không khá hơn. Thôi dù sao ấm ức khó chịu cũng cho qua thôi.
Người bi quan: "mới vòng 3 mà đã thua rồi, còn để Real Madrid dẫn trước 3 điểm"
Nói theo cách của người lạc quan: "mới chỉ là vòng 3, một trận thua cũng không quá khó hiểu. Sự nhịp nhàng và một chút mất tập trung đã khiến chúng ta lạc bước tại sân nhà".
Thua đội mới lên hạng không "đau" thì hơi lạ.
Mặc cho thời cuộc, cho phong độ chưa ổn định, mấy anh mà tập trung tí thì lối chơi sáng sủa hơn thôi. Họ đá nhiều khi áp lực nhưng bản chất sự cứng cỏi giúp các cầu thủ chơi bóng đúng đẳng cấp của mình. Đôi khi áp đặt tâm lý quá lại làm cảm xúc chìm đắm không làm được gì thì khổ.
Trận thua khởi đầu và sẽ có những trận còn khó hơn nữa. Vì thế... mong Barcelona đá giờ muộn hơn xíu nữa, để có lần mình ngủ quên mà không phải ấm ức khi đi ngủ lại.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
hôm qua đá hời hợt quá như kiểu không có động lực ấy chán....quả của Mathieu đúng là không thể tin nổi :))
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
- Những thủ môn của Barcelona có trận ra mắt thất bại: Artola, Busquets, Lopetegi, Angoy, Enke, Rubén, Pinto, Miño và Cillessen.
- Javier Mascherano có thành tích sánh ngang với Michel Reiziger về số trận thi đấu tại La Liga cho Barcelona mà không ghi được bàn thắng nào (173 trận).
- Lần đầu tiên trong thế kỉ 21, Barcelona nhận tổng cộng 4 bàn thua trên sân nhà sau 3 lượt trận đầu tại LaLiga.
- Kể từ mùa giải 2012/2013, Barcelona để lọt lưới từ 2 bàn trở lên trong hai trận đấu liên tiếp tại La Liga trên sân Camp Nou.

- Một cầu thủ trẻ từng đá cho Barcelona B trong hai mùa giải và anh xem nó là vô nghĩa vì tình yêu dành cho Real. Gia nhập Barcelona B năm 2011, hợp đồng kéo dài tới 2014 nhưng anh sẵn sàng rời bỏ Barcelona để tìm kiếm sự thừa nhận bên phía Real Madrid. Mùa bóng duy nhất 2013/14 tại Real Castilla, anh chỉ chơi có 5 trận ít hơn rất nhiều tại Barcelona B (62 trận trong 2 mùa).
Đặc biệt hơn anh chàng này từng góp mặt trong trận thắng ngày 11/09/2010 tại Camp Nou. Hercules khi đó cũng là tân binh LaLiga đã đánh bại chủ nhà với tỉ số 0-2. Và rồi rạng sáng nay anh cùng đội bóng mới lên hạng Alaves giành chiến thắng bất ngờ trước đương kim vô địch. Anh góp công bằng pha kiến tạo cho Deyverson ghi bàn mở tỉ số.

1435846010_extras_noticia_foton_7_1.jpg1337630146801.jpgkiko-femenia-md.jpgNeymar-Kiko-Femenia.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
- Một cầu thủ trẻ từng đá cho Barcelona B trong hai mùa giải và anh xem nó là vô nghĩa vì tình yêu dành cho Real. Gia nhập Barcelona B năm 2011, hợp đồng kéo dài tới 2014 nhưng anh sẵn sàng rời bỏ Barcelona để tìm kiếm sự thừa nhận bên phía Real Madrid. Mùa bóng duy nhất 2013/14 tại Real Castilla, anh chỉ chơi có 5 trận ít hơn rất nhiều tại Barcelona B (62 trận trong 2 mùa).
Đặc biệt hơn anh chàng này từng góp mặt trong trận thắng ngày 11/09/2010 tại Camp Nou. Hercules khi đó cũng là tân binh LaLiga đã đánh bại chủ nhà với tỉ số 0-2. Và rồi rạng sáng nay anh cùng đội bóng mới lên hạng Alaves giành chiến thắng bất ngờ trước đương kim vô địch. Anh góp công bằng pha kiến tạo cho Deyverson ghi bàn mở tỉ số.

Hóa ra là tay Kiko của Barça B. Hồi đó Barça B rất mạnh nhưng sụp đổ cùng thời Pep. Cậu ta ra đi vì không thể có cơ hội được lên đội 1 quá chật chội. Đến tầm cỡ như Thiago Alcantara cũng bị đì trên ghế dự bị nên cậu ta chuồn sớm là tất nhiên.

Trận thua này đúng là hơi phí vì Alaves rất yếu. Lucho tung 6/11 cầu thủ mới vào sân cũng không sai vì cơ hội của ta không phải là không có. Cái sai duy nhất khiến ông ta trả giá là tin tưởng Masche. Tung cặp trung vệ 'cứng' từ đầu với ý đồ làm điểm tựa cho anh em xung phong. Ai dè suy nghĩ kiểu phân lô chia đất đã sai khi Masche vẫn vướng mấy lỗi cổ hủ: càng gặp đối thủ yếu càng tinh tướng vẽ vời ta là ông chủ nhỏ. Thời gian ông thầy thay người cũng sai. Vẫn những con người đó vào đầu hiệp 2 dần quen nhau bắt nhịp tốt và gỡ hòa cùng vô số cơ hội được tạo ra thì lại cho Messi khởi động vào sân. Nhìn thấy Messi, các thanh niên tự nhiên lười hẳn. Ỷ hết cho thánh thích làm gì thì làm. Thấy chưa chắc, lại tung Ini vào sân thì bất ngờ thua. Đến đây thì gà mắc tóc, ho mãi lôi tuột cả lưỡi mổ thóc. Thua đầu giải chưa có gì to tát vì không trực tiếp khiến ta mất cúp. Nhưng Lucho đang cho thấy sự non kém về đầu óc xoay chuyển thế trận. Thật đáng sợ, một HLV cầm trong tay đội bóng có khả năng chơi nhiều loại bóng đá nhất thế giới lại bế tắc trong cách lựa chọn tọa độ nhảy múa. Những người kiểu này sau khi thoát khỏi mớ bòng bong rối loạn sẽ học được kha khá bài vở sẽ lại bay khỏi Camp Nou.

Messi đang hồi phục chấn thương và bỏ trận của Argentina mà phải ra sân quẩy thì kể cũng liều.
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Ko tin Enrique là 1 HLV tài năng. Ko có dấu ấn về chiến thuật, bàn thắng đến thường là sự tỏa sáng của các ngôi sao. Khi bế tắc cũng ko có điều chỉnh hợp lý. Thành ra khi bị dẫn trước toàn ko gỡ lại được và thua luôn.
Từ khi Enrique dẫn dắt Barca thật hiếm những trận lội ngược dòng thành công.

Nhớ cái trận bán kết Enrique đối đầu Pep và thắng Bayern 3-0 trên sân nhà ở mùa giải ăn 3. Ai xem trận hôm đó đều thấy Bayern tuy thiếu vắng nhiều trụ cột bị chấn thương nhưng ép sân tốt ntn. Nếu ko có Messi kịp tỏa sáng với 2 bàn thắng liên tiếp thì còn lâu Barca mới vượt qua đc Bayern để vào trung kết. Messi là sự khác biệt quá lớn.

Nhiều đồng chí cứ ca ngợi Enrique thế này thế kia, nào là chiến thuật biến hóa, rồi tắc kè hoa này nọ, đá trực diện hơn Pep. Xin lỗi chứ, Pep rời Barca thì vẫn có thể thành công, chứ riêng Enrique thì mình khẳng định rời Barca là trở về cái máng lợn ngay, rồi lại giống hệt như cái thời ở Roma vậy.

P/S: Điều duy nhất mình thích ở Enrique là ở tính cách, dám làm dám chịu rất đàn ông và khả năng ứng xử với truyền thông rất tốt.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Barca gần đây hầu như mùa nào cũng vấp một hai trận đầu mùa mà. Mùa trước còn thảm họa hơn. Lý do thì có nhiều, phải đợi vào guồng rồi mới nhận xét được.

Từ khi Enrique dẫn dắt Barca thật hiếm những trận lội ngược dòng thành công.

Mình thấy Barca của Lucho lội ngược dòng nhiều hơn Barca của Pep chứ (có nhiều trận, chỉ nhớ mùa trước có mấy phát lội ngược dòng hạ AM, đầu mùa trước có trận lội ngược dòng hạ Leverkusen cũng ấn tượng). Barca Pep bị dẫn bàn trước mới dễ tạch.

Trận này thua cũng dễ hiểu thôi. Mascherano chọn vị trí vẫn tốt nhưng có tuổi không đua thể lực được. Già Thiu phế từ mùa trước. Thánh Ini + bộ ba MSN mới trở lại nên không có lý do dốc hết sức ngay vì mới đầu mùa + giữa tuần còn C1. Quan trọng là đội hình có tới 4 nhân tố mới + 2 nhân tố "cũ mà mới" (Arda & Vidal) thì sao nhuyễn ngay được.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thật buồn khi trích lại đánh giá của Goal.com: Mathieu là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Barça và đồng đội cặp kê của anh là cầu thủ tệ nhất trận. 1 Mathieu không thể đỡ được cho Masche :D. Thông thường các trung vệ ở tuổi trên 30 có đặc điểm là ổn định. Số trận họ xuất thần là hiếm gặp và số trận họ mắc sai lầm khi đua thể lực với tiền đạo trẻ cũng hiếm vì kinh nghiệm không cho họ lựa chọn các tình huống đó. Kinh nghiệm giúp các trung vệ tuổi cao chọn vị trí thích hợp. Điển hình như Nesta kèm Messi. Anh ta áp sát rất chặt trong phạm vi 25m quanh cầu môn nhưng chẳng dại gì mà theo kèm 1-1 với Messi để đua sức cả. Khi Messi đỡ bóng, anh ta có thể quan sát và ép Messi chuyền. Khi Messi ở quá gần gôn và có thể ra chân bất ngờ lúc nào thì Nesta giữ khoảng cách hợp lý và ra chân dứt khoát can thiệp việc Messi ra chân. Kinh nghiệm này không có ở trung vệ Masche nhà ta :D. Số trận Masche đi đua sức với tiền đạo đối phương là liên tục. Cậu ta cũng khỏe và nhanh thật nhưng chúng ta nhắc cậu ta là đã 32 rồi, tập đá kiểu kinh nghiệm đi cho anh em nhờ :D.
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Trận thua vừa rồi đừng đổ hết cho hàng thủ. Hàng thủ chơi tệ là đúng ko bàn cãi. Tuy nhiên hàng công cùn chẳng kém. Bàn duy nhất lại đc ghi từ pha phạt góc và bởi 1 hậu vệ.
Chẳng ai mong chiến thắng của Barca là nhờ vào hàng thủ giữ sạch lưới cả mà chiến thắng phải là ghi bàn nhiều hơn đối thủ.
Rất nhiều trận Barca bị thủng 2-3 quả nhưng vẫn thắng đấy thôi.
Thế giả sử Mas ko sai lầm và Math ko ghi bàn thì mọi người hài lòng với tỷ số 0-0 à ???????
Mọi người đã quá tập trung vào chỉ trích Mas trong khi hàng công lẫn chiến thuật của HLV tệ hại và bế tắc đến thế nào.
Neymar thì rườm rà thích giữ bóng để biểu diễn, màu mè phông bạt hơn là tính hiệu quả, Denis gần như mất tăm đá như cầu thủ nghiệp dư. 1 hàng công thiếu Su và Si thì y như 1 đội bóng hạng trung tầm thường.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mascherano là mẫu cầu thủ đánh chặn nên hợp với chống phản công ở khu vực ngoài vòng cấm địa (kiểu chơi của tiền vệ phòng ngự) hơn là phán đoán, phá bóng kiểu trung vệ trong vòng cấm. Nói chung nhìn xếp đội hình 2 ông trung vệ đá trái sở trưởng được đào tạo, cả Vidal cũng thủ yếu là biết ăn hành rồi. Có điều hàng công quá lởm nên không gánh được như các trận khác thôi.

1 trận thua đáng tiếc và đáng trách vì đá trước khán giả nhả nhưng cũng dạy cho Lucho nhiều điều. Các cầu thủ mới cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hiểu lối chơi của đội, phối hợp gắn kết với nhau hơn. Đường còn dài nên không phải vì một trận thua mà lăn tăn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mình thấy Barca cần một thời gian kiểm nghiệm đội hình. Mùa này có thể sẽ giống mùa 2014-2015 mà 1/2 mùa giải Lucho cho mỗi trận một đội hình xuất phát. Đến giai đoạn sau nhuyễn được thì bá đến cuối mùa.

Mấy trận gặp đội dễ thế này lại trên sân nhà không thử nghiệm nhân tố mới thì đợi đến bao giờ. Sai lầm là tung bộ đôi trung vệ huyền thoại vừa già còn chậm vào sân phá game (thường thì một anh già phán đoán vị trí+bọc lót + 1 anh trẻ để tranh cướp và phá bóng). Vừa gỡ hòa lên tinh thần lại thọt thêm một trái nên hỏng kế hoạch. Các trụ cột được tung vào sân hiệp 2 thì đá giữ sức thấy rõ.

Trận C1 đêm nay Barca sẽ trở lại với bộ mặt thật :).
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top