Ý nghĩa tên nick bạn?

Bún Mắm

Los Blaugrana
Barça đồng
0
Topic quá rõ ràng không cần phải giải thích gì nhiều :smile:

Nào hãy giải thích ý nghĩa tên nick của mình đi nào. Đọc xong mà không tham gia đấm phát chết luôn :handball: Mọi người có quyền yêu cầu bất kì thành viên nào có nick quái dị giải trình về tên nick của mình. :minion1:

Tiên phong luôn :sure: làm quả ảnh khỏi giải thích lằng nhằng :shame:
bún mắm.jpg
Bún nhé, mắm cái nhé s.gif thịt quay nhé s.gif chả nhé s.gif mít non luộc nhé s.gifỰcs.gifs.gif
 
Cảm ơn @Bún Mắm vì cái topic nhá. Đúng lúc muốn giải trình một chút về cái tên nick của mình, qua đó triệt để chấm dứt tình trạng một số thành phần cá biệt cố tình xuyên tạc tiếng Việt chuẩn nhằm mục đích dìm hàng đồng đội :hit:

Như các bác đều thấy (nếu nghiêm túc muốn thấy), nick em nó rõ ràng gồm 2 phần: linhnhe = linh+nhè :sure:

Linh là tên khai sinh của em nó, cái ni chắc không cần nói nhiều.

Còn Nhè là tên ba mẹ đặt thêm sau khi khai sinh được một thời gian. Đầy đủ là Khóc Nhè. Chung quy cũng tại thuở đầu bỡ ngỡ bước từ một thế giới nhỏ bé chỉ độc một màu đen sang thế giới rộng lớn tươi mát đủ màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ, em nó phấn khích quá mà chẳng tỏ được cùng ai, đành chọn cách bắc loa thông cáo đại chúng, ai nghe nghe không nghe thôi. Mà tình hình là không ai không nghe. Cũng bởi để việc thông cáo đạt tính hiệu quả cao nhất thì hình như em nó toàn chọn lúc mọi người bắt đầu tắt TV đi ngủ để hành sự, hành sự miệt mài cho đến khi gà bắt đầu gáy em nó mới cất loa tạm nghỉ. Từ đó, cả xóm từ lớn chí bé từ già chí trẻ ai cũng gọi em nó là Khóc Nhè :baifu_khocoa:. Không ai biết, hoặc có biết cũng không nhớ, tên khai sinh của em nó là gì nữa. Mặc dù sau một thời gian, theo như mẹ kể lại là tầm 3 tháng, em nó cảm thấy project đầu đời của mình đã thành công mỹ mãn, và đi đến quyết định chấm dứt dự án, dành thời gian và công sức cho việc hiện thực hóa những ý tưởng lớn lao vĩ đại hơn, thế nhưng cái tên thì vẫn theo em nó đến mãi về sau này. Hồi còn nhỏ thì em nó ghét cái tên này lắm lắm, vì nghe chả đáng yêu giống chủ của nó tí nào, nhưng tuổi càng tăng, càng ít người còn dùng tên này gọi mình, thì lại đâm ra quý. Như kiểu hoài vọng một thời còn chơi búp bê đồ hàng, còn đóng giả làm công chúa để được lấy hoàng tử, còn lê la nhà hàng xóm rồi bị ông nội cầm roi rượt chạy về vậy. Thế là, em nó quyết tâm cho cả tuổi thơ đi theo mình đến hầu hết mọi diễn đàn hay cộng đồng mà em nó tham gia. Nơi đây là một trong những mái nhà như thế, tuy không trực tiếp lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng là nơi có linh-nhe, trọn vẹn.
 
Sửa lần cuối:
Ồ dè, cái này thấy hay đó nha :) Có những nick đọc hoài ko hiểu ý nghĩa là gì hếtm nick của mình thì chỉ lấy theo tên của mình thôi ah cho dễ nhớ :)
 
Ban đầu mình định lập nick PentiumD vì nó là con chip đầu tiên mình mua. Nhưng không đăng ký được thế là đổi chữ T của tên mình vào =]]
 
Barca = Bác Xa = Bạc Xa = Bạch Xà = Bạc Xà = Bạc Hà.

Liên quan vãi :))
 
Bác hay vãi ka ka

- - - Updated - - -

Ý nghĩa nick tui : tên ng iu vấu nhứt

Tiện thể, avatar của bạn cũng là đội bóng yêu dấu của bạn đấy à?

P.S: Không viết tắt và ghi đúng chính tả tiếng Việt nhé. Nhắc nhở lần 1.
 
Ngày xưa trẻ trâu làm cái nick YM đầu tiền generating sau này làm 360! ko thích lấy tên thật ghép tên YM với tên viết tắt tên thật của mình cái ra Genf. Hết :3: .
Sau này có tên ghép Gấu vs tên mình HFF, bạn nào có gấu đưa đây mình ghép tên cho :dreaming:
 
Kỳ Kỳ... tên cúng cơm ở nhà, giờ cho nó lên level lấy làm nick name :smile::smile::smile:
 
Ngày xưa trẻ trâu làm cái nick YM đầu tiền generating sau này làm 360! ko thích lấy tên thật ghép tên YM với tên viết tắt tên thật của mình cái ra Genf. Hết :3: .
Sau này có tên ghép Gấu vs tên mình HFF, bạn nào có gấu đưa đây mình ghép tên cho :dreaming:

Thánh đào mộ là đây :3 chắc sáng đi làm rảnh quá đó hả :baifu_dienquang:
 
Ngày xưa trẻ trâu làm cái nick YM đầu tiền generating sau này làm 360! ko thích lấy tên thật ghép tên YM với tên viết tắt tên thật của mình cái ra Genf. Hết :3: .
Sau này có tên ghép Gấu vs tên mình HFF, bạn nào có gấu đưa đây mình ghép tên cho :dreaming:

Kiếm gấu dùm thì hay hơn :sexy:
 
Móc cái topic này lên cái...
Chắc ai cũng có một quãng tuổi thơ dữ dội với các bộ truyện tranh. Với bản thân mình cũng vậy. Từng trốn trên gác đọc Jindo cười một mình quên cả ăn trưa...
Và từ đó cái tên của tớ nó ra đời
 
Hồi nhỏ có nhiều ước mơ, nhiều thứ muốn tìm hiểu, khám phá, muốn giải thích. Càng học, càng tìm hiểu lại thấy mọi thứ càng nhiều và cuối cùng là càng thấy mình dốt. Đành lấy tên NGỐC để nhắc nhở mình là còn ngốc vậy!
 
Hóng bài giải thích tên nick anh Denpietrau :3 Từ ngày tham gia diễn đàn đến giờ em không sao dịch được một cách có nghĩa tên anh ấy. À còn một anh nữa là Decomoto, lúc đầu em dịch anh ấy là Để có moto chả biết đúng không nữa :'(
 
Hóng bài giải thích tên nick anh Denpietrau :3 Từ ngày tham gia diễn đàn đến giờ em không sao dịch được một cách có nghĩa tên anh ấy. À còn một anh nữa là Decomoto, lúc đầu em dịch anh ấy là Để có moto chả biết đúng không nữa :'(

Có lẽ là Del Piero :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top