11 cầu thủ lò La Masia có thể giúp Barça vô địch châu Âu

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đội bóng xứ Catalan mới đây đã cho ra sân một đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ trưởng thành từ học viện La Masia trong khoảng một giờ đồng hồ trận gặp Levante. Sức mạnh từ đào tạo trẻ của Barça lớn đến mức họ có thể vô địch Champions League với 11 cầu thủ "cây nhà lá vườn".

HLV Louis van Gaal từng khiến nhiều người nhếch mép mỉa mai khi ông nói muốn tạo ra một đội bóng gồm 11 cầu thủ từ La Masia, nhưng một thập kỷ sau, lời tiên tri của chiến lược gia người Hà Lan đã thành sự thật.

Theo nhiều cách, Van Gaal gần với Jose Mourinho (khi đó là trợ lý của ông ở Camp Nou) hơn là Pep Guardiola hay Tito Vilanova về phong cách. Cựu HLV Ajax không phải là người thích chơi đẹp (nhất là do ông kế thừa đội bóng trong mơ của Johan Cruyff và một Barça khác của Bobby Robson có mặt thiên tài trẻ tuổi Ronaldo). Ông cũng hay tranh cãi với báo chí và nói tiếng Tây Ban Nha chỉ lõm bõm.

Nhưng điều khiến các CĐV thất vọng nhất về ông là việc Van Gaal không trọng dụng những người Catalan. Ông đã đưa về 8 tuyển thủ Hà Lan khi dẫn dắt Barça (Ruud Hesp, Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Philip Cocu, Winston Bogarde, Boudewijn Zenden, Frank và Ronald De Boer). Người thứ 9, Marc Overmars, tới Camp Nou không lâu sau khi ông rời CLB năm 2000. Trong khi đó, những cầu thủ tự đào tạo như Albert Celades, Ivan De La Pena, Oscar và Roger Garcia đều phải lần lượt ra đi. Thậm chí ngôi sao Albert Ferrer rồi cũng sang Chelsea.

Van Gaal luôn nói về một Barça gồm các cầu thủ bản địa, dù hành động của ông không tương ứng với lời nói và khi cuối cùng HLV người Hà Lan mua một cầu thủ Catalan, tiền đạo Dani Garcia từ Mallorca năm 1998, đó là người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid.

Dani chẳng được ra sân bao nhiêu, nhưng một thế hệ nhân tài tại La Masia đang nổi lên, và bất chấp những chỉ trích Van Gaal thực sự quan tâm tới đào tạo trẻ cho Barça. Ông bác bỏ ý định bán Carles Puyol cho Malaga và là người cho anh đá trận chính thức đầu tiên. Puyol giờ là đội trưởng và biểu tượng của Barça. Van Gaal cũng đã trao cho Victor Valdes, Xavi và Andres Iniesta cơ hội đá chính trận đầu tiên cho CLB xứ Catalan, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông năm 2002.

Vì vậy, dù đội bóng hiện giờ được cho là công sức lớn của Guardiola và Tito, hay Rijkaard trước đó, Xavi đã gửi những tin nhắn đầy tôn trọng tới Van Gaal sau chiến thắng trước Levante 10 ngày trước, khi Barça cho ra sân 11 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo nhà, giờ giấc mơ của HLV người Hà Lan đã trở thành sự thật.

Ấn tượng hơn, nếu như tất cả các CLB châu Âu sử dụng cầu thủ cây nhà lá vườn, thì Barça sẽ là số một. Những cầu thủ không phải xuất thân từ La Masia hiện giờ chỉ có số ít người là quan trọng. Alexis Sanchez hiện đang chấn thương và đã chơi khá thất vọng kể từ khi tới Camp Nou. Dani Alves cũng ngồi ngoài trước sự vươn lên mạnh mẽ của Martin Montoya.

Javier Mascherano và Alex Song là những cầu thủ quan trọng, nhưng cơ hội của họ cũng đã hạn chế với sự trở lại của cả Carles Puyol và Gerard Pique sau chấn thương. Người duy nhất chắc chắn suất đá chính không phải trưởng thành từ La Masia có lẽ là David Villa.

Phần còn lại sinh ra ở Catalan, hoặc ít nhất trưởng thành ở đó. Lionel Messi là người Argentina. Andres Iniesta từ La Mancha và Pedro trưởng thành ở Tenerife. Tuy nhiên, cả ba trưởng thành từ lò La Masia, giống như Cristian Tello, Thiago Alcantara và Isaac Cuenca.

Đáng kể hơn, cả 4 bàn của Barça vào lưới Levante đều được ghi khi đội hình toàn La Masia của họ còn trên sân. Trước M.U trong trận chung kết Champions League 2008-09, Barça cũng xuất phát với 7 cầu thủ La Masia. Và trong trận tái đấu 2010-11, cũng lại có 7 sản phẩm La Masia trong đội hình xuất phát.

Hợp đồng trong mùa hè với Jordi Alba và năm ngoái với Cesc Fabregas đã đưa về 2 gương mặt cũ của lò đào tạo trứ danh này, trong khi Thiago, Tello và những người khác đang nổi lên giúp cơ sở La Masia càng thêm vững chắc.

Đội hình toàn La Masia của Barça: Victor Valdes – Martin Montoya, Carles Puyol, Gerard Pique, Jordi Alba – Xavi, Sergio Busquets, Cesc Fabregas – Pedro, Lionel Messi, Andres Iniesta.

Chiêu Văn

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã