155 năm bóng đá hiện đại ra đời

Bóng đá là tôn giáo

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

155 năm về trước vào đúng ngày  24 tháng 10 năm 1857, tại một nhà xưởng ở Sheffield (Anh) William Prest - một thương nhân trong ngành kinh doanh rượu - và luật sư Nathaniel Creswick quyết định chung tay tạo nên một đội bóng đá thật sự để thay thế cho tình trạng các trận đấu bóng không khác nào những cuộc đối đầu của môn cricket.

Và thế là Sheffield FC đã ra đời. Không chỉ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cricket, bóng đá cũng dần thoát khỏi cái bóng của môn rugby - vốn được các trường học công ở Anh bảo vệ một cách ích kỷ.

Đó cũng có thể được coi là ngày ra đời của bóng đá, một tôn giáo có rất nhiều tín đồ trên toàn thế giới!

Luật Sheffield cũng ban hành và trở thành nền tảng cơ bản cho bộ luật bóng đá hiện đại ngày nay.

Một thế kỷ rưỡi của tình yêu…

Tôi nghĩ mình đã không quá lời khi nói bóng đá là một thứ tôn giáo, cũng tin rằng ai đó đã không đùa khi cho rằng bóng đá là môn thể thao vua. Bóng đá – từ trong tinh thần của nó đã đầy đủ chất giải trí, tình yêu và chất “đời”.

Câu chuyện về những huyền thoại của bóng đá thế giới đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, mà tôi đoán rằng nó không hề thua kém bất kỳ một đề tài nào mà những kẻ viết lách có thể khai thác trong đời. Bóng đá cũng trở thành một thứ văn hóa trong suốt 155 năm nay, bởi lẽ bản thân nó chứa đựng tình yêu vô bờ đối với màu cờ sắc áo, niềm tự hào quốc gia, dân tộc. Rõ ràng nhất có lẽ là ở Anh, khi những cậu nhóc vài ba tuổi được giáo dục về truyền thống câu lạc bộ trong tim mình và gắn bó với nó. Thế mới có chuyện những đội bóng nhỏ xíu đang chơi ở những hạng đấu thấp hơn Premiership vẫn có những khán đài đầy ấp khán giả mỗi khi ra sân. Phải, có lẽ nước Anh vẫn xứng đáng được coi là quê hương của môn thể thao vua hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Tình yêu bóng đá có lẽ cũng giống với tình yêu lứa đôi, nó sẽ khiến người ta vui sướng và hạnh phúc, cũng có thể kéo người ta đến với tận cùng nỗi đau. Nhưng tình yêu chân chính thì thường chung thủy.

Và tinh thần nguyên bản của bóng đá cần được giữ gìn…

Bóng đá đang đi trên con đường phát triển không ngừng của nó. Và trong quá trình đó, bóng đá không thoát khỏi những vấn đề không hay. Chuyện người ta dùng bóng đá làm bình phong thể hiện cho cái tôi của mình là một trong những điều như thế. Dẫu biết trên đời mọi thứ không thể tồn tại ngoài quy luật mâu thuẫn, và bóng đá cũng không thể tránh khỏi trở thành nơi tranh luận, nhưng tranh luận thế nào cho có văn hóa, tranh luận thế nào để tìm ra được cái đúng, cái sai thì mới đáng, còn không, bóng đá có lẽ cũng sẽ bị xúc phạm vì chính những người yêu nó mà thôi.

Bóng đá cũng không thoát khỏi thời buổi kinh tế thị trường, thời buổi mà đồng tiền có giá trị mê hoặc đối với mỗi con người. Sự thật là những scandal dàn xếp tỉ số, mua chuộc trọng tài, cầu thủ bán độ đang ngày càng làm xấu đi hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt của chính chúng ta. Bóng đá một lần nữa bị xúc phạm bởi những người dùng nó làm công cụ mưu sinh.

Bóng đá - từ tinh thần nguyên bản đã là một trò chơi, và cần được giữ gìn. Bởi trong bất kỳ thời buổi nào, quả bóng tròn vẫn lăn, nó không có tội.

Khi tình yêu hóa những con đường…

Thật may mắn là trong bóng đá hiện đại không chỉ có những vết nhơ mà còn có những vệt sáng. Rất nhiều cầu thủ bóng đá dùng tiền lương của mình lập nên các quỹ vì người nghèo, rất nhiều đội bóng lớn nhỏ dùng thương hiệu và danh tiếng của mình để quảng bá cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. Bóng đá đã, đang và sẽ phát triển nhiều hơn vai trò của nó trong đời sống nhân loại, bóng đá mang con người và con người xích lại gần nhau, đầy lùi những mâu thuẫn và xung đột.

Và quả bóng vẫn tròn…

Rong ruổi trên những con đường Sài Gòn, tôi mỉm cười hạnh phúc khi chợt nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đá bóng với khung thành được giới hạn bởi hai viên gạch. Nhìn những nụ cười hồn nhiên đó, tôi biết rằng có những đứa trong chúng nó thần tượng Messi, số khác thần tượng C.Ronaldo, nhưng điều đó không quan trọng, bởi bóng đá vun đắp trong chúng những giấc mơ, để những giấc mơ đưa chúng trưởng thành, trưởng thành và trở nên có ích cho xã hội.

Chợt tôi nghĩ đến Gabriel, cậu bé người Brazil không chân trong trại hè FCB Escola của Barça. Điều gì có thể khiến một đứa bé mạnh mẽ như thế trước số phận cay nghiệt của cuộc đời, điều gì có thể làm nó đứng vững trước một nỗi đau mà bao người lớn không thể vượt qua. Còn gì khác hơn tình yêu với trái bóng tròn, niềm tin không thay đổi vào ước mơ của cuộc đời mình…

Bóng đá là thế, sau mỗi trận đấu, những cầu thủ trở thành những con người bình thường, những fan bóng đá cuồng nhiệt lao vào cuộc sống hối hả, những cậu bé quần thảo miệt mài với trái bóng lại cắp sách đến trường…

Bóng đá là cuộc sống, và bóng đá là một trò chơi!

Chúc mừng sinh nhật 155 năm của bóng đá!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã