Abidal, khi gia đình là số một

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi quả bóng ngừng lăn, cả SVĐ như một tổ kiến vỡ tổ, và mỗi người đều trở về với tổ ấm của mình. Khi những tiếng hò reo chỉ còn là những âm thanh sâu thẳm, là lúc họ không còn là một cầu thủ bóng đá nữa.

Họ trở về vị thế của một người đàn ông, một chỗ dựa trong gia đình và cho những người thân. "Tôi muốn chơi bóng, nhưng tôi cũng có một GIA ĐÌNH... Giờ đây, mục tiêu của tôi không còn là trở lại với bóng đá nữa. Có những thứ có thể kéo dài mãi mãi, có những thứ lại không. Ưu tiên số một của tôi lúc này đây là GIA ĐÌNH và sức khoẻ". Đó là những lời nói của Eric Sylvain Bilal Abidal, và đây là một phần câu chuyện về cuộc đời của anh...

{xtypo_rounded2}

 

Cuộc sống đối với Abidal chưa bao giờ là dễ dàng cả. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầng lớp lao động tại khu phố Champlong, một vùng ngoại ngô của Lyon. Bố của Abi là công nhân, còn mẹ anh là y tá. Cuộc sống gia đình khó khăn khiến Abidal phải kiếm sống từ nhỏ. Anh làm mọi thứ có thể kiếm ra tiền, từ sáng sớm cho đến khi mặt trời đã khuất từ lâu. Cậu bé da đen ngày ấy cũng luôn phải đối phó với nạn phân biệt chủng tộc. Cậu có rất ít bạn bè và thường làm mọi việc một mình, nhưng nhờ vậy mà Abidal luôn mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh. Khi đã có sự nghiệp và tiền tài, Abidal từng tâm sự: "Tôi không bao giờ quên những ngày tháng ấy, không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Nó đã giúp tôi có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn sau này. Khi đi trên phố và gặp một ai đó cần giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ ngại ngần dừng lại để giúp họ. Tôi đã từng gặp nhiều khó khăn, và tôi biết lúc đó họ cần một bàn tay... Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ là tôi, Eric Abidal!".

["Đức vua" Abidal - Thế giới ở bên anh]{/xtypo_rounded2}

Abi có tổng cộng 23 hình xăm trên lưng, và giờ chỉ còn 22. Bởi một "hình xăm" đã được anh xoá bỏ cách đây gần 2 năm (chính xác vào ngày 17/3/2011), đó chính là Khối u ở gan đươc các bác sĩ tại FC Barcelona phát hiện. Nhưng 8 tháng trước (ngày 10/4/2012), Abidal đã quyết định bổ sung thêm một hình xăm, ở chính vị trí khối u đã được cắt bỏ. Hình xăm ấy là kết tinh của tình yêu mà cậu em họ Gerard, các culé trên toàn thế giới, và tất cả mọi người từng biết đến anh.

Chiều 18/12/2012, sau một cuộc Hội nghị thượng đỉnh y tế tại FC Barcelona, Eric Abidal chính thức được phép trở lại với bóng đá. Đó là một tin tức tuyệt vời đối với các culé, không chỉ bởi họ sẽ được chứng kiến những bước chạy của Abi trên sân cỏ, mà còn bởi Abi đã thực sự chiến thắng trong trận đấu của cuộc đời mình.

Vậy thì, CHÀO MỪNG ANH TRỞ LẠI VỚI ĐẠI GIA ĐÌNH FC BARCELONA!!!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã