Ai có thể công nhận một huyền thoại?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Những ngày vừa qua, khi báo chí đăng tải tin tức FIFA không công nhận kỉ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của Messi có lẽ nhiều người đã sốc.

Không bất ngờ làm sao được khi truyền thông đưa tin khá rầm rộ về sự kiện này và Messi cũng đã rất nỗ lực để có thể phá vỡ kỉ lục đã tồn tại suốt 40 năm của Gerd Mueller để rồi cơ quan quyền lực và uy tín nhất của bóng đá thẳng tay từ chối điền tên Messi vào vị trí săn bàn số 1 thế giới. Nhưng liệu điều đó có phải là vấn đề to tát đối với Messi? Đối với những người yêu quý anh? Và đối với cổ động viên của làng túc cầu giáo toàn cầu?

Đã có bao nhiêu kỷ lục bị Messi phá bỏ? Chẳng ai có thể nhớ hết nhưng không khó để có thể cân đo niềm vui mà Messi mang đến cho những người hâm mộ trái bóng tròn và cũng không khó để nhớ như in những khoảnh khắc thần kì mà chàng lùn tạo ra trên sân cỏ. Nói như vậy để thấy rằng, mặc dù kỉ lục của Mueller là xuất chúng và để phá được nó đòi hỏi một khả năng làm bàn "không tưởng", khi chúng ta ngồi lại hàn huyên về kỉ lục của Messi, tất cả những gì xoay quanh đề tài ấy chỉ có thể gói gọn quanh những con số khô khan: "85, 86, 87, 88..." và hết chuyện. Người hâm mộ không yêu Messi bởi khả năng giải số học của anh, chúng ta yêu cách Messi làm nên những bàn thắng và mỗi bàn lại để lại những dấu ấn riêng nhất định trong lòng người. Kỉ lục là một mục tiêu quan trọng để mỗi người hướng tới bởi nó cho chúng ta thấy được những giới hạn không tưởng của con người và đối với riêng những người thiết lập nó việc thì nắm giữ một kỉ lục cho thấy vị trí số 1 của họ trong một khu vực nhất định. Đó là lý do để những cuốn sách như Guinness được ra đời.

Nhưng Messi đâu cần những kỉ lục để khẳng định vị trí số 1 của anh? Và người hâm mộ cũng đâu đợi đến một kỉ lục nhất định nào đó của Messi để phong cho anh danh hiệu "Huyền thoại"? Nói đến đây chúng ta chợt nhận ra rằng: Chẳng có một tổ chức nào, một cơ quan nào có thể xác nhận danh từ "Huyền thoại". Nó là một khái niệm vô hình nhưng ngàn vạn lần tuyệt vời và cao quý hơn hai chữ "Kỉ lục" hữu hình kia. Vì sao vậy? Để được xác minh, kỉ lục cần được ghi vào sách và công bố rộng rãi nhưng từ "Huyền thoại" kia thì không. Nó phải trải qua một thời gian dài và những cố gắng đóng góp không ngừng mới có thể in đậm vào trái tim của những người hâm mộ. Chẳng kỉ lục nào có thể mua được lòng người và cũng chẳng có cuốn sách nào ghi nhớ đậm sâu bằng trái tim và tình yêu.

Đó cũng là lý do mà kỉ lục sinh ra là để bị phá bỏ và hoàn toàn có thể bị đẩy ra khỏi cuốn sách Guiness bóng bẩy kia nhưng chẳng bao giờ là dễ dàng để chúng ta gạt một con người ra khỏi tâm trí của mình.

Những kỉ lục mà Messi gây dựng, theo thời gian sẽ có một người hoặc nhiều người làm được và FIFA hay Guinness sẽ thay thế cái tên Messi bằng những một tài năng bóng đá khác nhưng hai chữ "Huyền thoại" vẫn sẽ còn mãi, còn mãi gắn liền với cái tên Leo Messi.

Leo Messi - Anh sinh ra để làm huyền thoại chứ không phải trở thành một kỉ lục gia.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã