Alexis Sánchez: Năm thứ hai

Alexis chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Alexis gia nhập Barça mùa trước sau những năm tháng thành công ở Italia. Anh đã không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng. Dù khá thấp bé nhưng anh đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của một giải đấu đầy khắc nghiệt nhờ tốc độ và kĩ năng dứt điểm, ngay trước khi gia nhập FCB.

Anh bắt đầu sự nghiệp ở Barça chủ yếu như một cầu thủ chạy cánh, và đôi khi là tiền đạo cắm. Anh dễ dàng nắm bắt triết lý của Barça có thể là do sự chăm chỉ rất ấn tượng và tinh thần ham học hỏi. Pep và cựu huấn luyện viên của tuyển quốc gia Chile, Marcelo Bielsa, có cùng tầm nhìn và phong cách làm việc, điều này giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho Alexis. Từ một cầu thủ chuyên giữ bóng lâu và lạm dụng kĩ thuật cá nhân (điều rất được đón nhận ở Nam Mỹ, nhưng có thể là một thảm họa ở Barça), anh đã có thể chuyền bóng chính xác và chạy chỗ khi tham gia tấn công để giải phóng Messi khỏi áp lực cũng như để nhận bóng ở những vị trí nguy hiểm. Nhiệm vụ của anh không phải là trở thành một tay săn bàn hàng đầu, nhưng mùa trước anh vẫn ghi được 15 bàn.

Phong cách của Barça có vẻ rất phù hợp với Alexis dù anh đến từ Italia, một nền bóng đá hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, vì một vài lí do không dễ giải thích, phong độ của anh mùa này thua xa so với của chính anh mùa trước với khả năng qua người và kéo giãn đội hình đối phương. Alexis đang cho thấy sự thiếu tự tin của mình, điều này rất đáng lo nếu ban huấn luyện không khắc phục sớm. Ví dụ tốt nhất chính là trận tranh Siêu cúp: năm ngoái, dù mới tới Barça, anh có thể dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của Madrid (biến Marcelo, Pepe và Xabi Alonso thành những gã hề), trong khi năm nay anh không thể làm được và quan trọng nhất là anh có vẻ như không dám làm điều đó.

Sự thiếu tự tin có thể là do những chấn thương liên miên của anh. Đây là một vấn đề cần được khắc phục sớm. Ngoài ra anh cũng phải tham gia tất cả các trận đấu cho tuyển quốc gia, dù chính thức hay giao hữu, thường là trên những mặt sân kém chất lượng (thậm chí là tệ hơn cả những cánh đồng hoa mà Barça từng chơi mùa rồi). Một điều quan trọng nữa là sự huấn luyện thể lực ở tuyển quốc gia (và chiến thuật nữa, nhưng đó là 1 vấn đề khác) thì thua xa ở Barça. Có thể anh cần thay đổi một chút với tuyển quốc gia nếu muốn một sự nghiệp thành công ở Barça. Thiago không tham gia Olympics, Villa cũng thế với Euro, Alexis cũng có thể làm vậy (không tham gia một vài trận giao hữu vô nghĩa – người dịch). Hoặc ít nhất thì anh cũng phải bày tỏ sự lo ngại của mình với ban huấn luyện đội tuyển Chile.

Ngoài những lí do liên quan tới Alexis, cũng có những lí do khác liên quan tới chiến thuật có thể lí giải cho khởi đầu thất vọng của anh. Trong những trận đấu mà Alexis tham gia, hướng tấn công chủ yếu là ở trung lộ, do đó những cầu thủ chạy cánh trở nên lạc lõng. Điều này cũng lí giải một phần cho màn trình diễn gần nhất của Cristian Tello, kém xa so với phong độ tốt nhất của anh. Nhưng Pedro thì khác, dù thi đấu ở vị trí chạy cánh, nhưng anh có thể di chuyển linh hoạt và thi thoảng đột nhật vào trung lộ, điều này giúp anh tham gia tốt hơn vào các đợt tấn công. Trên khía cạnh chiến thuật, Alexis có thể mờ nhạt như Tello, nghĩa là Tito cần chú trọng vào những vị trí chạy cánh trong đội hình. Hoặc ít nhất là ông phải rõ ràng hơn về những gì mà ông yêu cầu ở họ.

Theo như ta thấy, Alexis có khả năng lắng nghe và học hỏi rất nhanh, những điều không dễ có đối với một cầu thủ bóng đá. Vì thế rất nhiều thứ có thể cải thiện, đặc biệt là chiến thuật. Trong khi đó, Alexis cũng tự mình phải tiến lên và tin vào thứ bóng đá của anh. Tito tin anh, như những gì ông đã phát biểu nhiều lần trước báo giới. Chúng ta, những fan hâm một, cần kiên nhẫn và tin tưởng Tito cũng như Alexis. Theo như phán đoán, Tito có một kế hoạch để giúp anh có được phong độ cao nhất của mình, như những gì ông đang làm với Cesc.

Tuy nhiên vẫn còn một điều cần Tito và ban huấn luyện cực kì lưu tâm. Bây giờ nó chỉ là một cảnh báo nhưng có thể trở thành một vấn đề thật sự cho Alexis để tìm lại sự tự tin cho mình. Tuyển quốc gia Chile bây giờ kém xa so với năm 2010; chiến thuật không rõ ràng, điều này làm anh thật sự lạc lõng khi chơi cho Chile. Anh khao khát được chơi cho tuyển quốc gia, nhưng chiến thuật hiện tại của đội không hiệu quả. Anh tham gia mọi đợt tấn công mà không có chỉ dẫn rõ ràng. Điều này càng làm anh rối loạn, giống như Messi - mỗi lần chơi cho Argentina thì anh lại có một huấn luyện viên khác.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã