Banh đây, cầm đi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một chút tươi mới đã đến, không nằm ở bảng tỉ số, Barcelona đã mang về một chiến thắng khiến hầu hết mọi người phải bất ngờ bởi sự khác biệt trong lối chơi mà họ đã thể hiện suốt 6 năm qua.

Tỉ lệ cầm bóng 49% có thể coi là một cú shock đối với những người đã theo dõi Barcelona kể từ khi Pep Guardiola bắt đầu xây dựng triều đại của mình. Trước đây, đội bóng xứ Catalan kiểm soát dưới 70% thời lượng bóng đã là một bất ngờ nhưng giờ đây, trước một đối thủ dưới cơ hoàn toàn, Barça có ít bóng trong chân hơn đối thủ. Tuy nhiên mọi cột mốc thay đổi đều có lý do của nó và chúng ta hãy nhìn lại một chút để thấy vì sao tỉ lệ kiểm soát bóng không còn là một ưu tiên hàng đầu:

- 08/4/2009: Barcelona 4 - 0 Bayern Munchen: Trận đấu gây hiệu ứng khắp châu Âu về một tập thể đang trở nên vĩ đại với một lối chơi cầm bóng điển hình.

- 12/3/2013: Barcelona 4 - 0 A.C Milan: Phút rực sáng của tiki-taka sau một giai đoạn tồi tệ với các thất bại liên tiếp trước Real Madrid và A.C Milan.

- 24/4/2013: Bayern Munchen 4 - 0 Barcelona: Cầm bóng không còn là lợi thế cơ bản của chiến thắng. Barça sụp đổ hoàn toàn.

- 21/9/2013: Rayo Vallecano 0 - 4 Barcelona: Đội bóng xứ Catalan chính thức để đối thủ cầm bóng nhiều hơn mình và có một thắng lợi mang tỉ số tương tự.

Vận động là quy luật của cuộc sống - đừng quên rằng Barcelona trước kỉ nguyên của Pep cũng có rất nhiều thắng lợi với tỉ số đậm đà mà không cầm nhiều bóng hơn đối thủ. Nét chấm phá của Guardiola là cách ông định hình Barça với một lối chơi bóng "Mới" ở thời điểm 6 năm về trước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thế giới đã thay đổi, các đối thủ của Barcelona thay đổi và những con người trong đội bóng cũng đã thay đổi ... thậm chí rất nhiều. Nếu gã khổng lồ xứ Catalan vẫn tiếp tục xây dựng trên một nền móng đã cũ với không một bước đột phá, cơ hội để đội bóng cạnh tranh chiếc cúp Champions League liêu có khả quan khi hai mùa giải trước đó chúng ta đều đã thất bại với tư duy đó.

Thực tế là không có gì đáng để chê trách về màn trình diễn 49% vừa qua. Chất lượng đội hình của Barcelona hiện tại không phù hợp với bất kì tiêu chuẩn lối chơi nào. Phòng ngự không vững - tuyến giữa không cầm bóng quá tốt (so với 5,6 năm trước). Cách duy nhất để đội bóng thích nghi với môi trường khắc nghiệt là làm quen với tư duy thay đổi. Tuỳ từng đối thủ - tuỳ từng trận đấu, Barcelona sẽ thể hiện một bộ mặt khác lạ. Chúng ta vẫn thừa đủ khả năng để cầm nắm trận đấu và bây giờ là lúc Tata Martino hướng dẫn các học trò phương thức ... đẩy bóng cho đối thủ.

Đây không phải là một phong cách chiến thuật mới lạ gì, chính bản thân Real Madrid và Bayern Munchen đã dạy cho Barcelona nhiều bài học về việc cầm ít bóng và ghi bàn. Mặc dù, chất lượng hàng tiền vệ của hai đội bóng này chưa chắc đã thua kém đội bóng chủ sân Camp Nou là bao.

Quay lại về lối chơi kiểm soát bóng ít, Barcelona có đủ những nhân tố về con người để thực hiện lối chơi này. Ở tuyến giữa, Cesc Fabregas đã quá nổi tiếng với những đường chuyền dài chuẩn từng cm, Messi với vị trí trung tâm không những tốc độ mà còn có những đường chuyền tầm trung và ngắn cực quái. Ở hai bên cánh là những cỗ máy tốc độ như Neymar, Pedro và Alexis Sanchez. Vấn đề đáng lo nhất là hàng thủ cũng được vá lấp phần nào bằng quân số tập trung đông bên phần sân nhà. Ngoài ra cũng cần phải lưu ý thêm rằng trong lối chơi này, Iniesta không có nhiều đất diễn bởi anh là cầu thủ không có tốc độ và Busquets phải cải thiện nhiều hơn khả năng cản phá, nó cũng tương ứng với những gì Barcelona đang thể hiện thời gian gần đây khi Iniesta dự bị khá nhiều và Busquets đang chuồi bóng rất lên chân.

Không những vậy, đối với riêng Barcelona, việc nhường bóng cho đối thủ cũng là một lá bùa gây mê khá hữu dụng bởi việc một đội bóng có thể cầm bóng tốt lại không tận dụng được khả năng của mình sẽ là mồi nhử thu hút đối thủ tin vào khả năng tấn công của họ mà sơ hở mục tiêu hàng đầu là phòng ngự.

Tất nhiên sẽ chẳng ai vội vàng gạt đi nền tảng tiki-taka đã mang lại kỉ nguyên thành công nhất cho đội bóng. Nhưng khi Barcelona đã không còn duy trì vị thế độc tôn của mình thì "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" là lời khuyên bổ ích nhất.

Rayo Vallecano chẳng phải là một đối thủ hạng nặng gì - họ chỉ đơn giản là một người tình nguyên tham gia vào bài test đầu tiên cho phương pháp của Martino. Hãy tạm gọi phương pháp này là "Banh đây, cầm đi!"

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã