Tản mạn về các trường phái bóng đá: Và số phận của Neymar

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau một kỳ FED Cup thành công, số tiền 57 triệu euro bỗng nhiên được xem là rẻ mạt so với giá trị của thần đồng Neymar đến từ Santos. Tiếp bước Rivaldo, Ronaldinho, mặc dù chơi không cùng vị trí nhưng Neymar là niềm hy vọng lớn lao của các ông chủ Barça ngay từ một năm trước.

Với kỹ thuật, tốc độ vào loại bậc nhất trong đội tuyển đất Brazil, nhãn hiệu đáng tin cậy nhất về kỹ thuật, người ta chờ đợi Neymar (ở hành lang cánh trái) sẽ kết hợp với Iniesta và Messi, trở thành nhóm "ảo thuật gia" có thể phá vỡ mọi tuyến phòng thủ kiên cố nhất. Ai đó còn mong chờ vào một tiqui tacca phiên bản 2 sau sự ra đi không mấy vui vẻ của Villa với cái giá chưa bằng 1/10 của người mới đến.

Nhưng thực tế cho thấy không hề đơn giản như vậy. Trận hay, trận dở, Neymar không thể (hoặc chưa thể) cho người hâm mộ thấy sự khác biệt so với những Villa, Ibra trước kia. Người ta chưa tìm thấy một quy luật khả dĩ nào cho một vài khoảnh khắc lóe sáng của anh, dường như tất cả chỉ là những pha xử lý đơn lẻ, mà không tìm thấy sự hòa quyện về lối đá giữa người mới và tập thể cũ.

Nhưng ai đó tinh ý có thể nhận ra rằng màn trình diễn tạm được trước Sevilla là kết quả của những khoảng trống ở 30m cuối cùng do đối phương tạo ra. Còn trước các đội tử thủ hoặc già dơ như Aletico, Neymar gần như bất lực về lối chơi, kể cả điểm gỡ bằng cú đánh đầu ghi bàn cũng không đủ để xóa đi nhận định đó.

Dù kỹ thuật tốt, dù những cú đảo chân, chuyển trụ rất nhanh cho phép Neymar đi bóng tự tin từ cánh trái đi thẳng vào trung lộ nhưng màn trình diễn đó chỉ đủ hơn Tello hay Pedro (luôn phải chuyền ngược về vì kỹ thuật hạn chế) mà chưa thể tạo ra khác biệt như Messi 5 năm trước đã làm ở cánh phải.

Nếu nhìn những gì Neymar thể hiện tại Selecao, Neymar tại Barça chỉ là cái bóng mờ mà thôi, đơn giản vì đối thủ vẫn luôn để khoảng không đầy đủ cho những vũ công Samba thể hiện. Còn tại Barça, dường như dấu ấn của Pep vẫn quá lớn, đến mức lối đá kiểm soát bóng "cực đoan" đã triệt tiêu hoàn toàn khoảng trống trung lộ tại 30m cuối cùng. Do vậy chẳng ngạc nhiên khi lối đi bóng của anh chưa đủ "tầm" để hòa nhập và tỏa sáng với lối chơi cố hữu đã thành vết hằn ở Barça hiện nay.

Mặt khác, các thống kê nửa mùa giải trước cho thấy Villa, Pedro, Sanchez chỉ chuyển hóa 25% số cơ hội Messi kiến thiết, một con số quá khiêm tốn. Do vậy, cũng đừng quá lo ngại về nguy cơ bị cô lập hay đối xử lạnh lẽo", sự tồn tại của Neymar phụ thuộc rất nhiều vào khả năng dứt điểm của anh. Thay vì cố trông chờ vào những pha đi bóng như trong trận giao hữu với người Bồ (rất ít có cơ sở xảy ra), hãy cố gắn tận dụng những cơ hội có được và làm nền cho lỗi chơi chung.

Không có quyền lực đen nào cả, cũng không có sức ép từ Messi về chuyện đi hay ở của ai, Neymar có thể ra đi hay ở lại, nhưng hoàn toàn do cách hòa nhập và thích nghi của số 11 mà thôi. bởi vì Neymar phải hiểu lối chơi của CLB anh đang là một thành viên đã được hình thành từ vài thập kỷ và phát triển đặc thù 5 năm nay, nơi "không có thói quen dung dưỡng" những cầu thủ có lối đi bóng xa chân và luật chơi phải chấp nhận với bất kỳ cầu thủ mới nào.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã