Barça cùng cầu nguyện: Cố lên, Tito Vilanova!

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một tin đáng buồn với FC Barcelona nói riêng và với nền bóng đá Tây Ban Nha và thế giới nói chung vừa được đưa ra: Tito Vilanova, HLV của đội bóng xứ Catalunya, đã bị tái phát ung thư tuyến giáp, căn bệnh đã buộc ông phải lên bàn mổ ngày 22/11/2011, lúc đó còn với tư cách là trợ lý của Pep Guardiola.

Hơn một năm sau, đúng lúc sự nghiệp của Tito đang thăng hoa với tư cách là HLV mới của Barcelona, thể hiện qua 17 trận bất bại tại Liga, bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 13 điểm khiến “Người đặc biệt” Jose Mourinho vừa tung cờ trắng đầu hàng, thì một cuộc kiểm tra y tế vào ngày thứ ba vừa qua phát hiện một khối u mới ở tuyến giáp của Vilanova. 

Trong khi chờ một thông báo chính thức từ phía FC Barcelona, nhiều phương tiện truyền thông đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện này, ngay sau khi CLB xứ Catalunya thông báo hủy bữa tiệc mừng Giáng sinh cũng như cuộc họp báo của chủ tịch Sandro Rosell dự kiến tiến hành trong ngày hôm qua, 19/12. 

Theo thông tin từ tờ Sport, các bác sỹ cho biết khối u mới chỉ cách khối u cũ có hai centimet nhưng không nghiêm trọng như lần trước và nếu cuộc giải phẫu mới thành công như dự kiến thì Tito có thể trở về nhà vào ngày Giáng Sinh và trở lại huấn luyện sau một tháng. 

Không biết đây có phải là một tin mang tính trấn an dư luận hay không, nhưng rõ ràng việc Tito phải lên bàn mổ trong lúc Barça đang thắng như chẻ tre đang đặt ra rất nhiều giả thuyết khác nhau. 

Tờ El Pais đã dự đoán Jordi Roura, trợ lý của Tito Vilanova, sẽ là người tạm quyền dẫn dắt Barça trong thời gian “Bá tước” (biệt danh của Tito) phải phẫu thuật và dưỡng bệnh. 

Điềm gở được báo trước? 

Còn nhớ mới đây, phát biểu tại chương trình Marato đoàn kết do TV3 tổ chức, khi được hỏi về những trải nghiệm của thời gian bị bạo bệnh lần trước, Tito đã nói: “Điều hôm nay là nghiêm trọng, ngày mai có thể đã khác rồi. Không có gì thật sự nghiêm trọng cả". 

Câu nói tưởng như rất bình thường này, hôm nay bỗng làm nhói tim những người yêu mến Tito, người cha của hai đứa con, một đứa 14 tuổi và một đứa 17 tuổi. 

Hãy nghe Vilanova tâm sự tiếp với TV3 ngày hôm đó: “ Tôi không biết sự chịu đựng của tôi có lớn bằng sự chịu đựng của gia đình tôi hay không. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được như họ đã chịu đựng được hay không trong trường hợp người mắc bệnh là vợ hoặc con tôi. Tôi chỉ có thể nói một điều: khi bị như thế này là khi ta cần nhất tới những người thân của mình, là lúc họ không thể mắc sai lầm, là lúc phải nắm tay truyền hơi ấm cho nhau. Người bệnh rất cần có sự ủng hộ của gia đình. Tôi luôn cảm thấy như thế”. 

Cả thế giới đứng bên cạnh Tito 

Tin HLV trưởng của FC Barcelona bị tái phát ung thư đã gây chấn động lớn và ngay lập tức, tất cả các báo điện tử của Tây Ban Nha và thế giới đã đồng loạt lên tiếng đưa tin và gửi lời động viện tới Vilanova. 

Trong khi tờ Ole của Brazil giật tít “Cố lên Tito” thì La Gazzetta dello Sport của Italia nêu rõ “đây là một tin khủng khiếp đối với Barcelona” và “vào lúc này, tất các CĐV và các VĐV trên toàn thế giới đang nghĩ đến Tito. Tấm gương của Abidal, hai lần vượt qua căn bệnh ung thư và có thể chơi bóng trở lại, cho chúng ta niềm hy vọng về Tito”. 

Tương tự như vậy các tờ, L’Equip của Pháp, A Bola của Bồ Đào Nha, BBC của Anh, Bild của Đức đều đã đưa tin về sự kiện này, nhưng tất cả đều tỏ ra thận trọng và bày tỏ tình đoàn kết với chiến lược gia người Tây Ban Nha. 

Không phải là một sự quá độ mà là sự tiến triển 

Sau khi lên nắm quyền thay Pep, Tito không chỉ biết “kế thừa” mà còn biết “phát triển”, thể hiện qua những quyết định táo bạo và sáng tạo của ông. 

Trong bối cảnh ở giai đoạn đầu của mùa bóng, hàng thủ của Barça thủng lỗ chỗ do các chấn thương của Pique, Puyol và Alves, Tito đã không ngại ngần sử dụng nhiều bộ đôi trung vệ khác nhau, với Mascherano là trụ cột. Không những thế, rất nhiều trận ông còn chủ trương lấy công bù thủ, mạo hiểm chơi với đội hình 3-4-3 khi phải lội ngược dòng. 

Bảy trận chuyển từ bại thành thắng, trong đó một số trận giành điểm thắng ở những phút cuối cùng, là một minh chứng cho bản lĩnh của một nhà cầm quân tài ba. 

Tito cũng không ngại những “cái tôi” của một số cầu thủ khi để Martin Montoya thay Dani Alves, chuyển Iniesta sang đá tiền đạo cánh, sử dụng Pedro nhiều hơn Alexis, để Villa trên băng ghế dự bị trong các trận đấu quan trọng, chưa kể biết phát huy rất tốt các tố chất của cựu đội trưởng Arsenal, Cesc Fabregas . 

Chính vì vậy, báo chí Tây Ban Nha đã không ngần ngại đánh giá “Tito không phải là cái bóng của Pep Guardiola”, và “không phải là một sự quá độ mà là một sự phát triển”. 

Và trong những ngày này, những người yêu mến Tito không chỉ cầu nguyện cho ông chóng bình phục mà tin tưởng một lần nữa ông sẽ chiến thắng bệnh tật, giống như Eric Abidal. 

Cố lên Tito! 

Khang Chi

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã