Barça được yêu thích nhất Xứ sở bò tót! Vì sao thế?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça được yêu thích nhất Xứ sở bò tót! Vì sao thế?

Chín năm trước, Real Madrid được xem là CLB được ưa thích nhất đất nước đấu bò với cách biệt 20 điểm so với Barcelona theo một cuộc khảo sát được thực hiện trong lòng lãnh thổ Tây Ban Nha vào thời kỳ đó.

“Giờ đây, cùng với Mourinho và Cristiano trong đội hình Kền Kền Trắng, cục diện tình thế đã đảo lộn đến chóng mặt” – đó là câu trích dẫn mà tờ nhật báo AS (thân Real) dẫn vào để nói đến một cuộc khảo sát do tờ báo này phối hợp với hãng Ikerfel thực hiện hồi cuối tháng 9 vừa qua cũng với mục đích xác định “Đội bóng được ưa thích nhất Tây Ban Nha”.

Chín năm đã trôi qua và giờ đây người dân Tây Ban Nha dường như “chỉ nhắc” đến Barcelona, theo kết quả thu thập được thông qua những cuộc phỏng vấn “một đối một” từ 1400 Fan hâm mộ bóng đá của 20 CLB tại La Liga, Barcelona giờ đây mới chính là CLB được “ưa thích nhất” Tây Ban Nha, chiếm 44% lượt bình chọn của người hâm mộ. Năm 2002, cũng trong một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện bởi Chính phủ, khi đó Real Madrid áp đảo ở vị trí dẫn đầu với 38%, còn Barça xếp thứ 2 với chỉ 18%. 5 năm sau, tức vào năm 2007, một cuộc thăm dò ý kiến khác được thực hiển bởi Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học (CIS) của Chính phủ Tây Ban Nha, kết quả thu được vẫn là Real dẫn đầu, vẫn là CLB được ưa thích nhất Tây Ban Nha, nhưng khi đó khoảng cách giữa Nhà Trắng với Barça đã được rút ngắn đáng kể, 32,8% của Real so với 25,7% của Barça, gần 7 điểm. Và hiện tại, tức sau 4 năm kể từ 2007, cũng với cách biệt là 7 điểm, FC Barcelona chính thức soán ngôi Real (44% so với 37%), Barça – CLB được ưa thích nhất Tây Ban Nha… Xếp sau Barça và Real lần lượt là Atletico (18%), Valencia (18%), Bilbao (17%).

Cũng theo cuộc khảo sát, CLB Real Madrid trở thành CLB “bị ghét” nhiều nhất Tây Ban Nha khi chiếm 51% lượt bình chọn, trong khi đó con số của Barça là 40%. Xếp sau Real và Barça là Sevilla (30%), Atletico (29%), Bilbao (18%),... Cũng ở khoản này, các Fan ghét Barça nhiều nhất bao gồm các Fan của Espanyol, Granada, Valencia, Racing, Rayo và Real Madrid (có đến 97% Madridista ghét cay ghét đắng Barça). Về phần Real, họ bị ghét nhiều nhất bởi các Fan của Osasuna, Atletico, Bilbao, Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Zaragoza và Barcelona (chỉ có 77% Culé ghét Real); trong đó, 92% Fan của Osasuna “bỏ phiếu chống” với Real, 90% Fan của Bilbao, 84% Fan của Atletico và 78% Fan của Sociedad cũng “rất ghét” Real… Các số liệu cũng cho thấy CLB mới lên hạng là Rayo Vallecano là CLB “thân thiện” nhất La Liga, xếp sau Rayo là Malaga, Valencia, Villarreal, Granada, Getafe, Sociedad và Betis.

Tiếp theo cuộc khảo sát về độ ưa thích của người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha với Barcelona và Real Madrid, tờ AS lại tiếp tục tiến hành một cuộc thăm dò khác trong lòng đất nước Tây Ban Nha về HLV được yêu mến nhất. Và thật ngạc nhiên khi HLV Pep Guardiola của Barça là người chiếm được cảm tình nhiều nhất của giới mộ điệu.

Cuộc khảo sát được thực hiện đối với cổ động viên của 20 CLB tại La Liga, kết quả là HLV Guardiola chiếm được cảm tình của 38% người hâm mộ Tây Ban Nha, bỏ khá xa HLV Jose Mourinho khi ông chỉ chiếm được 14% cảm tình, không những thế, Pep còn vượt qua cả 2 HLV gạo cội tiếng tăm là Vicente del Bosuqe (11%) và Luis Aragones (3%).

Nối tiếp cuộc khảo sát trên, tờ nhật báo AS tiếp tục phối hợp cùng Ikerfel đi tìm “cầu thủ được ưa thích nhất La Liga”.

Và một lần nữa, vị trí dẫn đầu gọi tên Messi, anh chính là cầu thủ chiếm được cảm tình nhiều nhất của người hâm một bóng đá xứ sở đấu bò cũng như được xem là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Siêu sao người Argentina này được xếp ngang hàng cùng những Maradona và Di Stefano, đồng thời được người hâm mộ đánh giá cao hơn những Raul, Zidane hay cả Thánh Johan Cruyff của Barça.

Trong Top 10 cầu thủ được ưa thích nhất ngoài vị trí dẫn đầu là Messi, thì bộ đôi Iniesta và Xavi lần lượt xếp vị trí thứ 2 và 3 tạo nên bộ 3 “thần thoại”, ngoài ra không thể không kể đến Villa và Puyol cũng năm trong danh sách, bên cạnh đó là 4 cầu thủ của Real Madrid là Cristiano, Casillas, Xabi Alonso và Oezil.

VÌ SAO LẠI THẾ?

Barça ngày hôm nay chiếm được cảm tình nhiều hơn từ những Fan trung lập tại Tây Ban Nha do nhiều nguyên nhân. Đó có thể là vì thứ bóng đá đẹp của mình, vì số lượng các danh hiệu đạt được, vì có đến 8 cầu thủ Barça nằm trong đội hình Vô địch World Cup 2010 của tuyển Tây Ban Nha, vì bàn thắng quyết định của Iniesta, vì một Messi chơi bóng bằng tình yêu bóng đá,… Nhưng tựu trung, ta có thể diễn giải thực tại này thông qua 10 nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Người hâm mộ quý trọng những cầu thủ cùng lớn lên dưới một mái nhà:

Barça thống trị thế giới bóng đá chủ yếu nhờ vào những cầu thủ “cây nhà lá vườn” của mình. Trái ngược với Barça, Real Madrid cũng sở hữu một hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh, song đội bóng Hoàng gia không biết tận dụng nguồn lực này, thay vào đó họ vung tiền để mang về những ngôi sao đắt đỏ. Cuối cùng, người hâm mộ bóng đá, những Fan trung lập (đa phần là những Fan của những CLB nhỏ với nguồn lực hạn chế) khi nhìn vào ít nhiều họ vẫn sẽ trân trọng những gì thuộc về “tình cảm gia đình”, thuộc về “sự tiết kiệm” hơn là “sự xa hoa”.

2. Người hâm mộ yêu quý Leo Messi hơn là CR7:

Hai đội bóng, hai thủ lĩnh, hai ngôi sao, hai linh hồn và là hai bộ mặt. Ở nhiều quốc gia, người hâm mộ bóng đá biết đến Barça và Real thông qua 2 siêu sao của họ là Messi và Cristiano. Và điều họ biết được chính là: siêu sao người Argentina khiêm tốn, hy sinh, đức độ; trong khi ngôi sao của Bồ Đào Nha thì lại xuất hiện trên các mặt báo vì sự ích kỉ, khoa trương của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng biết được rằng, mặc dù mắc phải những vấn đề về thể chất khi còn nhỏ, nhưng Messi đã vươn lên và giờ anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

3. Người hâm mộ thích phong cách của Pep hơn là Mourinho:

Phong cách huấn luyện cũng như những gì mà hai nhà cầm quân này thể hiện trên sân cũng như ngoài đời phần nào “phản chiếu” ánh nhìn đến mọi người. Người hâm mộ trung lập phần nào sẽ dành tình cảm của mình cho cùng một người Tây Ban Nha hơn là một “kẻ ngoại bang” Bồ Đào Nha đến để “làm hư hỏng” những cầu thủ của mình. Những gì Mourinho nói, những gì Mourinho làm, chúng đều đã nói hết và không cần phải bình luận nhiều. Tài năng thôi là chưa đủ. Trong khi ở Pep, người ta thấy một vị HLV trẻ vừa tài – vừa đức.

4. Người hâm mộ thích ngắm nhìn 12 chiếc cúp “đẹp” hơn 1 chiếc cúp “vỡ”:

Không thể nào một đội bóng có thể đi vào lòng người nếu chỉ dựa vào thứ bóng đá của mình, đá hay, đá đẹp không thôi là chưa đủ. Nếu muốn chiếm được cảm tình của người hâm mộ, bạn còn phải trưng ra trước mặt họ “sự thành công” của mình, cũng như việc “Nói phải đi đôi với làm”. Barça có thể xem là một trong những CLB đi vào lòng người nhờ vào sự dung hòa của bóng đá đẹp và vinh quang giành được. Thời kì mà giữa Barça với Real bắt đầu có sự hoán đổi vị trí cho nhau ở phạm trù “đội bóng được ưa thích nhất Tây Ban Nha” cũng chính là thời điểm HLV Guardiola lên nắm quyền tại Camp Nou. Trải qua 3 mùa bóng, đoàn quân Catalan đã giành được 12 danh hiệu, trong khi đó Real Madrid chỉ có vỏn vẹn 1 danh hiệu – 1 chiếc cúp “vỡ”. Hình ảnh của Puyol hay Abidal vươn cao chiếc cúp đã trở thành một trong những biểu tượng huy hoàng nhất của Barça lan xa ra toàn thế giới.

5. Người hâm mộ thích những gì được tạo dựng nên bởi tinh thần đồng đội, của sự đồng lòng:

Real Madrid cũng chơi một thứ bóng đá đẹp thật đấy, họ là một Dải ngân hà tỏa sáng trên bầu trời và họ cũng có cho mình những danh hiệu. Song, phong cách thi đấu, hay thứ bóng đá của họ ít nhiều không thể đi vào lòng người, khó có thể đọng lại trong trái tim người hâm mộ bởi thành công của họ phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân. Khi đó họ sẽ chỉ nói “Cristiano ghi 4 bàn vào lưới đội bóng này…” thay vì nói “Real Madrid giành chiến thắng 4-0 trước đội bóng này…” Trong khi đó, FC Barcelona thì lại khác. Họ là một tập thể hung cường với sự dung hòa của tinh thần đoàn kết tập thể cùng sự tỏa sáng của những cá nhân, đặc biệt là Leo Messi. Trên sân cỏ, những học trò của Guardiola đã cho thấy điều đó.

6. Người hâm mộ thích một CLB có dòng chữ UNICEF hơn dòng chữ BWIN:

Mối lương duyên giữa Barça với UNICEF có thể xem đã mở ra một kỉ nguyên mới cho Gã khổng lồ. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi diễn ra cả ngay trong lòng nội bộ cộng đồng Barça về sự hợp tác này, nhất là kể từ sau khi có “kẻ thứ ba” là Qatar Foundation chen chân vào. Song, không thể phủ nhận trong suốt những năm “tay nắm tay”, Barça và UNICEF đã giúp cho cả thế giới biết đến không chỉ câu Slogan quen thuộc “Més que un club” hay “Hơn cả một CLB” mà đó còn là những hành động thiết thực đúng nghĩa UNICEF. Cũng có thể cam đoan một điều rằng sau khi hợp tác với Qatar Foundation, mối lương duyên với UNICEF vẫn sẽ được duy trì và những gì từng tồn tại vẫn sẽ luôn được duy trì. Trong khi đó, Real Madrid đã nhiều năm khoác trên mình những nhãn hiệu thương mại béo bở. Âu cũng là cái lợi, nhưng cái lợi của Barça là nó còn đi vào lòng người, chứ không chỉ đi vào két sách.

7. Người hâm mộ yêu quý Tây Ban Nha cũng gần như đồng nghĩa với việc yêu quý Barça:

“Tây Ban Nha và bệ phóng Barça”, giờ đây không chỉ người hâm mộ Tây Ban Nha mà người hâm mộ bóng đá thế giới đều hiểu rõ điều này. Với 8 cầu thủ cùng góp mặt trong đội hình tuyển Tây Ban Nha, bên cạnh đó là hàng loạt những số liệu khác cho thấy sự đóng góp vượt trội của “những đứa con Catalan” đối với La Roja. Barça giờ đây là nền móng của tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup đầu tiên của mình với một Villa là vua phá lưới, với một Iniesta thực hiện cú sút định mệnh mang vinh quang về cho nước nhà. Dễ hiểu khi người dân Tây Ban Nha cũng phải dành “một chút” tình cảm của mình cho Barça hơn là Real Madrid.

8. Người hâm mộ yêu quý những gì La Masia sản sinh:

Tòa lâu đài cổ kính La Masia đã trở thành một trong những biểu tượng uy nghi nhất trườn phái bóng đá “một chạm”, hay trường phái bóng đá vị nghệ thuật mà Barça lẫn Tây Ban Nha đang sở hữu. La Masia giờ đây không chỉ là hình mẫu của hệ thống đào tạo trẻ trên đất nước Tây Ban Nha mà nó còn là tấm gương sáng để cả thế giới học tập. Đằng sau những bài học về bóng đá, nơi khai sinh ra những Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Pique này còn mang đến những bài học mà bất cứ một công dân văn minh nào của đất nước đấu bò cũng cần phải trải qua. Bóng đá không phải là bài học duy nhất trong “giáo trình” của La Masia. Còn đó những bài học về làm người, về cách xử xự trong cuộc sống, về sự khiêm tốn, hy sinh, niềm tự hào dân tộc,… được La Masia mang đến cho những cậu học trò của nó. Rất nhiều CLB cũng như nhà báo quốc tế đã tìm đến La Masia để tìm hiểu bí mật làm nên thành công Barça. Người dân Tây Ban Nha cảm thấy không chỉ tự hào vì trong lòng lãnh thổ quốc gia mình có một La Masia huyền thoại mà còn tự hào bởi rất nhiều những chàng trai đang chơi bóng trên toàn thế giới như Negredo, Mata, Borja Valero, Arteta hay Bojan cũng xuất thân từ La Masia.

9. Người hâm mộ thích một đội bóng Fair play:

Bóng đá không chỉ là ghi bàn thật nhiệu, tìm mọi cách để có bàn thắng trước đối thủ. Bóng đá còn đòi hỏi ở những đội bóng, ở những người chơi một phong thái, một lối đá đẹp, Fair play. Và Barça đang không ngừng ra sức thực thi điều đó, Barça không chỉ tôn trọng đối thủ và còn nghiêm ngặt thi đấu Fair play. Không cần phải đi đâu xa, ngay như mùa giải vừa qua tại La Liga, Barça đã vinh dự nhận phần thưởng “Đội bóng Fair play nhất 2010-2011” khi chỉ nhận đúng 10 chiếc thẻ vàng. Trong khi đó, đoàn quân của Jose Mourinho phải lãnh đến 16 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ của Khedira và Di Maria.

10. Người hâm mộ yêu quý một Iniesta tài năng, thành đạt và giàu tính nhân văn:

Có thể khẳng định sở hữu một Thánh Andres trong đội hình là một niềm vinh dự lớn lao đối với Gã khổng lồ Catalan, Iniesta là một di sản hiếm có mà Barcelona may mắn có được. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất mang về chức vô địch World Cup lần đầu tiên cho tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ ăn mừng bàn thắng để lộ dòng chữ “Dani Jarque luôn trong tim chúng ta”, cầu thủ sở hữu một gia sản rượu nho do chính mình gầy dựng,… Iniesta chính là cầu thủ đó, một biểu tượng toàn cầu của Barcelona, một thương hiệu thật sự. Bất cứ đi đến đâu, anh luôn nhận được sự đón chào, ngưỡng mộ nồng hậu của người hâm mộ, cả khán đài cùng dành những tràng pháo tay cho Thánh Andres khi anh rời sân, bất kể anh đang bước đi trên thảm cỏ sân Camp Nou hay thảm cỏ sân vận động nào khác. Iniesta – cầu thủ được yêu thích nhất Tây Ban Nha.

Kết luận: Có một sự thật luôn tồn tại đó chính là một đội bóng luôn có người hâm mộ lẫn người chê bai. Song, với những số liệu cũng như phân tích trên, có thể khẳng định, kỉ nguyên của FC Barcelona sẽ không thể mãi trường tồn theo năm tháng chỉ khi hoặc FC Barcelona thay đổi một, một số hoặc tất thảy 10 điều trên hoặc các đội bóng khác, điển hình là Real Madrid thay đổi để giống một, một số hoặc tất thảy 10 điều trên.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã