Thế hệ vàng của Barcelona

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

Thế hệ vàng của Barcelona

Nếu như huyền thoại về Jack Sparrow cùng con tàu Ngọc Trai Đen làm mưa làm gió trên vùng biển Caribe chỉ là viễn tưởng, thì thế giới bóng đá hôm nay đang chứng kiến con tàu Azulgrana, dưới sự chèo lái của Pep Guardiola như một "binh đoàn cướp biển", vượt bao đại dương, châu lục để đánh chiếm vô số chiếc cúp bạc. Bên cạnh ông cũng là những chàng "thủy thủ vàng", những chiến binh không mệt mỏi và chưa hết khát khao "khai phá kho báu".

 

FC Barcelona trong mùa bóng năm nay vẫn tiếp tục thể hiện sự thèm khát danh hiệu, họ vẫn cho thấy quyết tâm muốn vượt qua tất cả các đối thủ để lên ngôi ở mọi giải đấu, điều đó càng khiến lịch sử sớm ghi tên họ vào bảng vàng.

Barcelona ngày nay là một "tập thể vàng" chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới, những cầu thủ hiện còn là học trò của Pep Guardiola là những người thâu tóm rất nhiều danh hiệu, đặc biệt là sau khi HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt CLB. Riêng với các cầu thủ La Roja, họ còn có những chiếc cúp danh giá nhất như Euro và World Cup.

Xavi, Puyol, Iniesta, Valdes và Messi dẫn đầu

Xavi là cầu thủ khoác áo Barcelona nâng cúp nhiều nhất lịch sử CLB với 19 lần. Và khi tính cả trong sắc áo đội tuyển, anh cũng là người dẫn đầu. "Cựu binh" trong đội hình của Pep Guardiola đã có bộ sưu tập gồm 21 chiếc cúp, bao gồm 6 La Liga, 3 Champions Legaue, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 Cúp thế giới các CLB, 1 Cúp nhà vua, 1 Euro và 1 World Cup.

Sự nhỉnh hơn về số danh hiệu của Xavi so với những Puyol, Iniesta, Valdes, Messi là vì anh được đôn lên đội một sớm hơn các cầu thủ khác, tuy vậy, con số đó cũng không là bao bởi Barcelona phải trải qua một giai đoạn tâm tối, đói khát danh hiệu trước khi Frank Rijkaard trở thành HLV đội bóng, lúc đó Messi, Valdes (19) đều đã có mặt trong đội hình. Nếu như 4 người còn lại cùng La Roja vô địch World Cup 2010 (nhờ bàn thắng tuyệt vời của Thánh Andres trong trận chung kết) thì Messi cũng có HCV Olimpic Bắc Kinh 2008.

Busquets và Pedro, "phát hiện" của Pep Guardiola

Có thể nói nếu như không được Pep Guardiola "khai phá", cả Busquets lẫn Pedro sẽ khó được thế giới biết đến như những cầu thủ hàng đầu như ngày nay. Họ không mất quá lâu để chiếm trọn niềm tin của chiến lược gia người Tây Ban Nha và đã cùng Barcelona thâu tóm mọi danh hiệu cấp độ CLB. Sự thể hiện xuất sắc tại Camp Nou đã giúp cả hai được Vicente del Bosque triệu tập cùng La Roja đến đất Nam Phi năm 2010. Busquets là chốt chặn an tioàn, là cầu nối giữa hậu vệ và tiền vệ, Pedro là quân bài chiến lược của "Ngài râu kẽm", và cả hai đã trở thành nhà vô địch thế giới. Chỉ còn Euro là danh hiệu lớn cấp đội tuyển cuối cùng họ chưa có.

Alves - Người sưu tầm danh hiệu

Trong đội hình hiện tại của Barcelona cũng không thiếu những "cầu thủ ngoại" "no nê" nhưng chưa "chán" cúp bạc. Như trường hợp của Daniel Alves, trước khi đến Barcelona, anh đã là mảnh ghép quan trọng của Sevilla, một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí của mình, và đã thâu tóm khá nhiều danh hiệu như 2 UEFA Cup, 1 Siêu cúp châu Âu, vượt qua đội bóng của Rijkaard, 1 Cúp nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau đó, anh chấp nhận lời đề nghị chuyển đến Camp Nou và đây là quyết định vô cùng sáng suốt của Alves. Đến xứ Catalan, Alves như được "chắp thêm đôi cánh" để bay đến các danh hiệu còn lại cấp CLB mà anh chưa đạt được. Ở ĐTQG Brazil, Alves cũng đã chạm tay vào Copa America 2007 và Confederations Cup 2009, bây giờ, anh chỉ còn chờ đợi trở thành nhà vô địch thế giới trên quê hương vào năm 2014.

Abidal và Villa

Điều tương tự cũng xảy ra với Eric khi anh đã cùng Olympique Lyon thống trị bóng đá Pháp 3 năm liên tiếp. Trong ba năm đó, anh cũng nâng cao 3 chiếc Cúp quốc gia Pháp, nhưng ở đấu trường châu lục, Lyon đã không thể tiến sâu hơn. Abidal cho rằng, Barça sẽ là thách thức tiếp theo của anh sau World Cup 2006 tại Đức và thời gian đã chứng minh anh đã đúng. Villa thì hơi khác một chút, chàng tiền đạo số một của Tây Ban Nha dù đã có mọi thứ ở cấp độ đội tuyển nhưng khi về CLB, bảng thành tích của anh khá "khiêm tốn". Trước khi đến Barcelona, anh mới có 1 Cúp nhà vua, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha cùng Real Zaragoza và 1 Cúp nhà vua với Valencia. Nhưng chỉ sau một năm tại Catalan, mọi chuyện đã thay đổi đối với sự nghiệp của El Guaje.

Động lực vẫn còn

Mùa hè vừa qua, chúng ta đã đưa về hai bản hợp đồng lớn như "đứa con lưu lạc" Cesc Fabregas, Alexis hay đôn lên đội một những "gà nhà" như Fontàs. Tất cả họ đều chưa có nhiều danh hiệu và dĩ nhiên họ sẽ tiếp tục nối tiêp "thế hệ vàng" của Barça để thỏa mãn cơn khát của mình. Sự kết hợp hài hòa giữa các "cựu binh" và những bản hợp đồng mới, các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục duy trì khát khao chiến thắng cho đội bóng. Sự nhanh chóng hòa nhập của Cesc và Alexis đã cho chúng ta càng tin tưởng hơn vào tương lai.

 

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã