Barça = Real Madrid +11: Nên loại Barça khỏi Liga

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau 1/3 chặng đường, La Liga gần như đã kết thúc. Barça đang cho Real Madrid “hít bụi” từ xa với khoảng cách lên đến 11 điểm. Một cuộc lật đổ trở nên thiếu khả thi hơn bao giờ hết, và sức hấp dẫn của La Liga cũng đang giảm đi rất nhiều vì sự thống trị một cách dễ dàng của Barça dưới kỷ nguyên Tito Vilanova.

Mùa giải 2004-2005, bàn thắng của Eto’o đã giúp Barça do Frank Rijkaard dẫn dắt giành trận hòa 1-1 trước chủ nhà Levante. Một điểm đã đưa Barça đăng quang ngôi quán quân Tây Ban Nha. Đúng 6 năm sau ngày ấy, cũng trên mặt sân Ciudad de Valencia, kịch bản lặp lại. Barça của Pep Guardiola lại hòa 1-1 và chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch (chiến thắng thứ 3 liên tiếp).

Barça đã thấy ngai vàng

Sau Rijkaard và Pep, bây giờ đến lượt Tito Vilanova trải qua cảm giác ngọt ngào tại Ciudad de Valencia. Chiến thắng 4-0 trước Levante đã mở ra một bước ngoặt quan trọng đối với Barça và Tito. Khi mùa giải mới chỉ trôi qua 13 vòng đấu, khoảng cách với đối thủ chính Real Madrid đã được thiết lập là 11 điểm, một con số cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp của Barça hiện tại.

Bất chấp việc Atletico cũng đang có khởi đầu ấn tượng, khi chỉ kém 3 điểm, nhưng nửa đỏ của thủ đô rất khó trở thành đối thủ xứng tầm với Barça trong cuộc đua đường dài. Đẳng cấp cùng chiều sâu đội hình là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đối thủ.

Tất nhiên, vẫn còn 25 vòng đấu ở phía trước, nhưng khoảng cách 11 điểm với Real tạo cho Barça một lợi thế cực lớn. Nói không ngoa rằng, “Tito Team” đã nhìn thấy ngai vàng La Liga ở phía trước. Điều đó đồng nghĩa, giải đấu mạnh ở lục địa già (xét trên số đại diện Champions League và Europa League) dần trở nên nhàm chán. Còn kịch tính nào nữa để mà chờ đợi, khi Barça thể hiện sự thống trị gần như tuyệt đối dù họ vẫn còn đầy những khiếm khuyết, đặc biệt là ở hàng phòng ngự?

12 chiến thắng và hòa 1, đó không phải sức mạnh của một kẻ thống trị thì là gì? Trong lịch sử La Liga, chỉ một lần duy nhất điều tương tự xảy ra, khi Real của HLV Antic đã thắng 12 và hòa 1 sau 13 vòng đấu đầu tiên. Cuối tuần này, trong cuộc tiếp đón Bilbao đang rệu rã, sự thống trị của Barça có thể tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: khởi đầu mùa giải với 13 chiến thắng và 1 trận hòa. Mùa 1991-1992, Real của Antic thắng 12 và hòa 2 sau 14 vòng.

Trong đó, sức mạnh lớn nhất của Barça diễn ra trên sân khách. 21 trong số 37 điểm, và 27 bàn thắng của Barça được thực hiện trong những trận đấu ngoài Camp Nou.

Messi và La Masia

Trong cái ngày mà Barça nhìn thấy ngai vàng La Liga, Lionel Messi cũng thể hiện sự độc tôn của mình so với các đối thủ trong cuộc đua danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu. Ngôi sao người Argentina đã lập cú đúp thứ 8 trong mùa giải ở La Liga, nâng thành tích của anh lên 19 bàn. Ronaldo và Falcao hiện chỉ có thể ngước lên để nhìn Messi (khoảng cách 7 và 8 bàn).

Ở tuổi 25, Messi đang ghi bàn dễ hơn bao giờ hết, và anh thực hiện nó từ nhiều góc độ khác nhau. Ngăn cản Messi ư? Trong suy nghĩ, hậu vệ nào cũng muốn làm điều đó, nhưng thực hiện như thế nào thì chưa ai tìm ra cách. 19 bàn ở La Liga, 26 bàn trên các mặt trận, 82 bàn trong năm, Messi đang chuẩn bị hạ gục kỷ lục của Gerd Mueller (85 bàn).

Nhưng Barça không chỉ có Messi, mà còn là một tập thể đầy sức mạnh. Trong trận thắng Levante, Daniel Alves đã rời sân từ rất sớm vì chấn thương, và Montoya xuất hiện. Thời khắc ấy đánh dấu sự kiện cực kỳ quan trọng: 11 cầu thủ trên sân của Barça đều có liên quan đến học viện La Masia. Trước đây, 11 cầu thủ La Masia cùng xuất hiện như một giấc mơ, và giờ thì Tito đã hiện thực hóa điều kỳ diệu ấy.

Chiến thắng bằng 11 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, Barça càng khẳng định thêm vị thế lớn của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Không phải lúc nào cũng có thể sử dụng đồng thời cả 11 nhân tố cay nhà lá vườn, nhưng dấu ấn tại Ciudad de Valencia là bước ngoặt quan trọng với Barça cũng như La Masia. Cuộc thống trị mà Tito đang mở ra cho Barça rất có thể sẽ còn kéo dài thêm nhiều, nhiều năm nữa! Và nếu Madrid được coi là mạnh bậc nhất trong lịch sử còn đang bối rối đến thế, nên chăng Liga cần loại Barça ra khỏi giải đấu một thời gian để bóng đá Tây Ban Nha trở nên hấp dẫn hơn?

Ngọc Huy

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã