Barça và nỗi đau mang tên Arthur Melo: Kẻ bạc bẽo phải nhận đắng cay

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bất chấp án phạt, bồi thường và thậm chí phải ra tòa, Arthur Melo vẫn kiên quyết từ chối trở lại Barcelona để thi đấu Champions League.

Khi Arthur Melo là "vật tế thần"

Quay trở lại thời điểm đầu tháng 6, Barcelona ngụp lặn trong đống giấy tờ sổ sách báo lỗ. Dịch COVID-19 làm đình trệ hầu hết các hoạt động thương mại của "Người khổng lồ xứ Catalan", các khoản nợ đáo hạn khiến ngân sách thâm hụt trầm trọng. Theo tờ Mundo Deportivo, thời điểm đó Barça cần thu về gấp khoảng 70 triệu Euro để cân đối thu chi và phương án duy nhất là bán cầu thủ.

Bản danh sách những cái tên có thể rời Camp Nou góp mặt cả Antoine Griezmann. Ngôi sao người Pháp phải ra đi nếu Barça bị dồn vào đường cùng. Tuy nhiên, những Dembele, Umtiti, Rakitic, Vidal hay Semedo,... mới thực sự phương án được Jose Bartomeu và các cộng sự ưu tiên đàm phán.

Các ngôi sao ở thế chờ đợi, thấp thỏm ngày rời Camp Nou. Arthur Melo thì khác, anh mới 24 tuổi và được Xavi chỉ đích danh "mang DNA Barcelona". Đáng lẽ, tiền vệ người Brazil phải ở vị trí an toàn. Thế nhưng các "đại gia" đủ sức chi tiền không ai thèm đoái hoài đến những cái tên kể trên. Nỗ lực chào mời của đội bóng xứ Catalan thất bại.

Dàn sao không ai mua của Barcelona

Kỳ chuyển nhượng tới gần, thời gian đốc thúc Barcelona phải sớm tìm ra phương án thu lời. Juventus đã đến và đưa ra lời đề nghị không thể khước từ. "Lão bà" muốn có Authur Melo, Miralem Pjanic sẽ ra đi theo chiều ngược lại cùng 12 triệu Euro các thêm. Nghe chừng, Juve nắm hết đằng chuôi và còn đẩy đi một "lão tướng" 30 tuổi. Tuy nhiên, đại diện Italia đã ma mãnh giao dịch "tiền tươi, thóc thật", thứ mà Barça đang quá cần.

Trên giấy tờ, Juventus chi ra đến 72 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro các điều khoản phụ để chiêu mộ Melo. Barça sẽ mua Pjanic theo một thương vụ riêng biệt và được nợ. Tất cả những khó khăn tài chính của "Gã khổng lồ" được giải quyết.

Tình thế của Arthur Melo đơn giản là không muốn cũng bị ép đi. Tiền vệ này chỉ biết uất hận trong khi nhận bị đối xử tệ bạc.

Ảnh: Twitter

Barcelona bắt đầu nhận "quả báo"?

Sau khi kết thúc La Liga 2019/20, huấn luyện viên Quique Setien đã cho phép toàn đội nghỉ 6 ngày trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho trận gặp Napoli ở vòng 16 đội Champions League. Tuy nhiên, Arthur Melo đã từ chối quay về Catalan. Tiện "trốn" kiểm tra y tế, anh lên máy bay về Brazil cùng thông điệp không thi đấu thêm bất cứ trận nào cho Barça.

Về cơ bản, Melo đã làm sai nguyên tắc. Thương vụ chuyển nhượng sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.9 (sau thời điểm Champions League), trong khi tiền vệ 24 tuổi còn hợp đồng với Barça đến tháng 6.2024. Do đó, anh không thể từ chối ra sân nếu không có lý do chính đáng. Việc mượn danh "trốn kiểm tra y tế" không phải là một cái cớ hay.

Ảnh: EPA
Arthur Melo từ chối quay lại Catalan. Ảnh: EPA

Barcelona đương nhiên không muốn để yên vụ và ra thông báo Melo đã vi phạm điều khoản hợp đồng và sẽ trình đơn kiện lên tòa án nếu không trở lại.

Trước Arthur Melo, nhiều cầu thủ đã bị xử phạt vì làm loạn hoặc từ chối ra sân không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, hình phạt thường không nặng, và phạt tiền. Về điểm này, Melo chắc không ngại vì nhận mức lương 5 triệu euro/mùa tại Juventus. Còn nếu Barça muốn làm căng hơn, họ phải nể đối tác làm ăn, nhất là khi đang khó khăn tài chính.

Về phía Barça, thiếu đi Melo là một nhẽ, không gì đau đớn bằng lòng quân hỗn loạn trước trận đại chiến quan trọng. Nếu không sốc lại tinh thần, "Gã khổng lồ" có thể thất bại trước Napoli và trắng tay toàn diện ở mùa giải năm nay.

Hoài Minh (laodong.vn)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã