Bóng Vàng cho anh, Rô

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gã này bị điên rồi à, Rô điệu là ai mà mơ đến Bóng Vàng, lại còn đăng ở trang Barça nữa. Một hành động kích động thù hằn chăng? Khoan đã nào, cứ bình tĩnh đọc nốt bài báo, bạn sẽ thấy năm nay Bóng Vàng nên trao cho Rô điệu. Điều đó sẽ tốt hơn cho rất nhiều người.

Ai cũng biết Tây Ban Nha vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế. Người dân thắt chặt hầu bao, riêng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bị ảnh hưởng nặng nhất. Cánh thợ làm tóc ở đây than thở giờ đây chỉ chờ vào mỗi Rô để kiếm sống, chứ bình thường ai ra hiệu cũng gọi hai chữ gọn lỏn "húi cua" (vì húi cua rẻ và lâu cắt tóc lại). Cứ mỗi lần Rô đi cắt tóc là cánh thợ lại mừng, vì tiền cắt tóc của anh ấy nghe đâu đủ để họ ăn cả tháng. Họ xem trước những sự kiện quan trọng trong năm của Rô để lên kế hoạch chuẩn bị sao cho chu đáo nhất. Khi thì kiểu tia chớp nhé, khi thì kiểu sân bay nè. Người ta đồn rằng năm nay Rô lại đi dự Gala trao thưởng với một quả đầu "vẹt", thế là cánh thợ đua nhau sưu tầm ảnh vẹt đủ loại từ khắp năm châu bốn bể, đảm bảo Rô sẽ hài lòng. Chăm chút là thế, Messi lại đoạt Bóng Vàng thì Rô sẽ không bao giờ dự Gala nữa đâu. Rô bỏ Gala, cánh thợ sẽ than trời, nồi cơm gia đình cuối năm sẽ trông vào đâu nếu thiếu Rô? Messi ư, cái gã đoạt bốn Bóng Vàng ấy ra sân còn không thèm chải tóc, trông mong gì. Bởi vậy nếu Rô được chọn, cánh thợ làm tóc Tây Ban Nha sẽ hạnh phúc biết bao.

Nếu Rô không có Bóng Vàng, FIFA sẽ gây nên một "tội ác". Nghe quen quen nhỉ, giọng điệu của Mou đây mà. Năm ngoái có ai quan tâm đâu. Nhưng hãy nhớ rằng "Sự thật là lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần". Năm nay nhỡ đâu Mou sẽ nói lại và sẽ có nhiều người chột dạ: Ừ thì đúng Mou mồm loa mép giải thật, nhưng chắc gã không điên mà nói mãi một điều không thật đâu, có khi FIFA đã gây tội ác thật không chừng. FIFA gây tội ác, mất mặt thật.

Ấy là chưa kể nếu FIFA không trao Bóng Vàng cho Rô, họ sẽ còn mang thêm tiếng "bẩn". Những ai thích Nam Cao chắc sẽ biết truyện ngắn "Thằng mõ". "Mõ" là một nghề đặc biệt ở nông thôn miền Bắc ngày xưa, một nghề mạt hạng mà dân chính cư trong làng không ai thèm làm, chỉ dành cho dân ngụ cư từ xa đến. Bởi mõ là kẻ mạt hạng nên xin gì người ta cũng cho, kẻo mang tiếng "bẩn cả với thẳng mõ". Nay, Ancelotti bù lu bù loa rằng: Nếu Rô không đoạt Bóng Vàng, An sẽ...về quê đi biểu tình. Không chỉ còn là chỉ trích như Mou, giờ ông thầy đáng kính còn lăn ra như một đứa trẻ để đòi về cho Rô một quả bóng để "bằng chị bằng em". Đến nước này mà FIFA không trao, có lẽ họ bẩn thật. Nếu không muốn mang tiếng ác và bẩn, FIFA hiểu họ cần làm gì.

Cánh báo giới cũng không ủng hộ Messi đoạt Bóng Vàng, đúng hơn là Messi làm họ mệt mỏi. Rô đoạt Bóng Vàng có lẽ tốt hơn cho họ. Chứ gì nữa, bao năm qua họ đã phải vắt óc để tìm chữ ca ngợi Messi. Siêu phàm, tuyệt đỉnh, xuất sắc,...gì nữa đây. Chữ kiếm mãi cũng cạn, không lẽ cứ ca bài cũ mãi, cũng nhàm. Messi mà đoạt Bóng Vàng thứ năm, cánh bóng giới bỏ nghể mất. Thế nên trong một cuộc khảo sát gần đây, đồng loạt cánh báo giới lên tiếng ủng hộ Rô, bởi đơn giản như thế...đỡ nhức đầu cho họ.

Đấy nhé, những ai không hài lòng vì tiêu đề bài báo có thể tạm hài lòng vì câu trả lời rồi đấy. Rô đoạt quả Bóng Vàng có lẽ sẽ tốt hơn cho rất nhiều người.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã