Cesc không bị ám ảnh bởi việc ghi bàn

Cesc có phong độ không tốt từ đầu mùa giải

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fabregas vẫn chưa vào guồng. Dù anh vẫn nỗ lực nhưng với nhiều người bàn thắng mới là thước đo hiệu quả nhất. Tuy nhiên, Cesc không nghĩ thế.

Cesc Fabregas đang bắt đầu mùa giải với không ít sự hoài nghi và thậm chí là phải gánh chịu nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ. Điển hình trong đó là những tiếng la ó, huýt sáo vang lên trên chính các khán đài Camp Nou hôm Barça tiếp đón Valencia. Cesc như người đi trong cơn bão, và thứ bảo vệ, che chở duy nhất anh có chính là những lời can thiệp từ người thầy Tito Vilanova. Có thể Tito là một con người nhất quán giữa tư tưởng và cung cách làm việc của bản thân khi ông gạt bỏ được những tác nhân từ bên ngoài, nhưng rất khó hiểu về cách hành xử của ông với ban đầu là trường hợp của Tello (dù có đóng góp lớn trong chiến thắng trước Spartak Moskva, nhưng Tello nhìn nhận một cách thẳng thắn vẫn thi đấu còn rất tối) và giờ đây là với Cesc. Tito luôn khẳng định cùng một điều quen thuộc: “Tôi thấy Cesc chơi rất tốt.”

Tính đến nay, trải qua 5 trận đầu tiên tại Liga, Cesc cùng với Busquets là hai cầu thủ duy nhất xuất phát chính ngay từ đầu ở vị trí thuộc hàng tiền vệ Barça trong cả 4 trận. Trong đó, cựu thủ quân Arsenal có 3 lần liên tiếp ra sân ngay từ đầu, cụ thể là trước Sociedad, Osasuna, Valencia. Đặc biệt, nếu xét ở cả đấu trường Champions League (trước Spartak Moskva) và với tư cách là một tiền đạo, Cesc đã ra sân từ đầu trong cả thảy 6 trận liền (trận đấu với Getafe, Cesc thi đấu với vai trò trên hàng công): Sociedad, Osasuna, Valencia, Getafe, Spartak và Granada.

Ở Barcelona, Cesc được mọi người biết đến ngay từ những năm còn chơi bóng ở La Masia là một chàng trai “tự phê bình cao độ”. Hồi còn ở đội Cadet, cũng dưới sự dẫn dắt của Tito, có lần đội của Cesc giành chiến thắng nhưng anh rời sân với vẻ mặt không mấy vui vẻ và gần như chỉ cúi đầu bước đi. Tito mới hỏi lý do thì Cesc lúc bấy giờ trả lời: “Toàn đội chiến thắng nhưng em đã không chơi tốt.” Gần đây, trước thềm các trận đấu quốc tế cùng tuyển Tây Ban Nha, Cesc nói với phóng viên: “Nếu có chuyện gì tôi sẽ không bao giờ làm mặt xấu trước đồng đội và HLV, tôi sẽ về nhà xem lại mình.”

Nhiều người tin rằng chỉ cần có bàn thắng, Cesc sẽ xua tan sự “cơn bão đang vây kín” anh, dù vậy, cầu thủ mang áo số 4 không nghĩ thế: “Ghi bàn không quan trọng, tôi không bị ám ảnh bởi điều đó đâu. Nhưng thật sự là thủ môn Tono đã chơi quá xuất sắc, anh ấy cản phá hai cơ hội của tôi, một của Xavi và một của Leo.” Cesc phát biểu sau trận đấu với Granada. Còn với Tito: “Tôi yêu quý Cesc, điều cậu ấy còn thiếu duy nhất chỉ là bàn thắng.” Dù có vẻ trái ngược nhau, nhưng những gì Cesc nói và những gì Tito nói lại không mâu thuẫn chút nào. Rất có thể Tito đang cố gắng khẳng định vai trò của Cesc tại hàng tiền vệ và bản thân Cesc hiểu điều đó, Cesc thì miệt mài làm việc để chứng tỏ khả năng, còn Tito thì chỉ muốn giúp bảo vệ cậu học trò của mình trước sự công kích từ bên ngoài. Vì vậy, nếu có người nghĩ Cesc cần bàn thắng, thì Tito nói Cesc còn thiếu bàn thắng, còn lại, mọi thứ với anh đều tốt trong mắt Tito.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã