Chung kết Champions League và Neymar

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đêm qua cả thế giới đã được mãn nhãn khi tham quan “hội chợ công nghệ” của người Đức trên sân Wembley. Bữa tiệc thị giác về lối chơi, sự cơ động và tốc độ của Dortmund cũng như Bayern chắc hẳn khiến những người hâm mộ đội bóng Barça thêm chút âu lo, ngay cả khi bản hợp đồng 28 triệu euro với Neymar đã được loan báo cách đó ít giờ.

Mặc dù ở thời điểm này, sẽ là hồ đồ khi nói bóng đá Đức làm bá chủ châu Âu trong những năm tới, nhưng với thực tại tại Barça hiện nay, sẽ còn hồ đồ hơn nếu nói đội bóng của Tito sẵn sàng quay trở lại đỉnh cao với chỉ một cái tên Neymar ở độ tuổi 20.

Tử huyệt của Barça

Khoan chưa nói đến lỗ hổng khổng lồ nơi hàng thủ khi Valdes không còn trấn giữ khung thành. Khi Pique dù đang là trung vệ khả dĩ nhất, niềm hy vọng xứ Catalan nhưng đã từ lâu không còn chứng tỏ điều đó. Khi Barça còn thiếu hẳn 1 trung vệ đủ tầm (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để không những đá cặp với Pique, mà còn phải vá những lỗi ngây ngô của số 3 và khi 2 chú lùn Alba và Montoya (hay Adriano) chưa bao giờ là hậu vệ có thể tranh chấp bóng bổng khả dĩ, thì tử huyệt của Barça lại là nơi họ tự hào nhất: vị trí TIỀN VỆ TRUNG TÂM.

Thực vậy, với lối đá đặt nặng vấn đề kiểm soát bóng, ngay từ thời Pep, người ưa thích việc Barça được vận hành với một nghệ sĩ ngay cả ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể phối hợp nhuyễn với 2 nghệ sĩ còn lại là Xavi và Iniesta. Mặc dù, lịch sử cho thấy trừ Redondo, đến Real Madrid của những năm tháng thống lĩnh Champions League cũng phải chấp nhận công nhân Makelele có nhiệm vụ phá lối chơi của đối phương và thu hồi bóng bất cứ khi nào có thể.

Nhưng ở Barça, trọng trách hoàn toàn được dồn cho Busquet, khi đá đúng phong độ, tất cả các đường phản công của đối phương đều bị số 16 chặn đứng bằng nhãn quan tuyệt vời của mình. Nhưng ngược lại, khi bị quá tải và không có được phong độ tốt, tử huyệt của Barça nằm ở vị trí này. Trong các trận đấu với Milan, PSG và đặc biệt là trước Bayern, Barça gần như hoảng loạn khi bị phản công. Một mình Busquet gần như không thể đứng vững trước công nghệ lên bóng nhanh, nhuyễn, ít chạm của người Đức. Ngay tại Liga, những bàn thua do đối phương chuyền ngược lại tuyến 2 dứt điểm xảy ra thường xuyên, đó cũng là lỗi từ vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng được che mờ đi bởi những lỗi rõ hơn từ 2 trung vệ.

Giải pháp: Xóa bỏ lời nguyền?

Khi xây dựng lối chơi của Barça (mà hiện nay Tito áp dụng nguyên xi), Pep đã nói KHÔNG với hàng tiền vệ có 2 tiền vệ trung tâm, coi đó là biểu hiện của lối chơi “phản tiqui tacca”. Hành động dứt khoát đó kéo theo sự ra đi đầy tiếc nuối của Yaya Toure để rồi khi nhìn lại, không ít những cule phải thốt lên: “Giá như...”

Vậy thì với sự bổ sung Neymar ở tuyến trên, như “điều kiện cần”, Barça có lẽ phải cân nhắc bổ sung mẫu tiền vệ trung tâm như Gundogan của Dortmund để có “điều kiện đủ” cho những cuộc chơi đỉnh cao, người thi đấu tuyệt hay trong mùa giải này, người có đầy đủ tố chất để được coi là mảnh ghép xứng tầm với Tiqui tacca. Có Gundogan, Barça có thêm sự cơ động cũng như chất thép để chống lại những pha tấn công/phản công nhanh của đối thủ, giảm sức ép cho hàng hậu vệ không lấy gì làm chắc chắn của mình.

Để có được sự cân bằng đó, người chịu hy sinh có lẽ là Xavi. Ở tuổi 33-34, cho dù là biểu tượng của Barça với hơn 20 chiếc cúp các loại, nhưng gánh nặng tuổi tác là lực cản cho một cuộc trở lại của Barça hùng mạnh. Iniesta có thể là sự thay thế hoàn hảo, trong khi chờ Cesc trở lại “là chính mình” hay Thiago “đủ lớn”. Số 8 sở hữu gần hết các tố chất của Xavi (thời đỉnh cao), thậm chí lịch lãm và kỹ thuật hơn. Điều đó đã được thể hiện ở phần lớn mùa giải này trong những lần đá thay Xavi.

Một Neymar đã đủ cho hàng công?

Câu trả lời là KHÔNG. Với bản hợp đồng đắt giá với Neymar, sẽ rất ít khả năng anh phải (có thể) đá ở vị trí khác vị trí sở trường là tiền đạo trái. Với mảnh ghép này, bộ tứ Alba, Iniesta, Neymar, Messi là phương án tuyệt hảo với nửa trái. Nhưng để xây dựng một đế chế hùng mạnh, như thế rõ ràng chưa đủ. Sự kết hợp của Alves (Montoya), Iniesta, Messi, Pedro (Sanchez), có lẽ không làm người hâm mộ yên tâm. Thực sự chỉ có hai cái tên trong bộ tứ án ngữ bên phải tạo cảm giác yên tâm, còn những Alves (Montoya) hay Pedro (Sanchez) thì chưa (hoặc sẽ chẳng bao giờ có được sự yên tâm). Marco “Roll Reus” có lẽ làm hài lòng những người khó tính nhất, nếu theo dõi Dortmund thi đấu hôm qua, tiền vệ trẻ này có thể chơi cả ở 2 cánh, và là sự thay thế hoàn hảo cho Pedro có dấu hiệu “hết bài” và “sợ đột phá”. Nếu có chiếc “Roll Reus” này, những miếng tấn công của Barça chắc chắn sẽ nhuyễn hơn và nguy hiểm hơn gấp bội.

Thay cho lời kết

Nếu ai đó lạc quan nghĩ rằng với “cái áo” Neymar, sẽ làm nên “ông vua” Barça, thì chắc phải nghĩ lại. Barça hiện nay còn thiếu nhiều mảng ghép nữa để trở lại nơi họ vừa rời xa. Bóng đá như một dòng chảy không ngừng, 2 năm chững lại của đội bóng xứ Catalan, là 2 năm giật lùi của họ khi Bayern, Dortmund đã tiến những bước quá dài trên con đường chinh phục châu Âu. Để trở lại cuộc đua, không thể chỉ hài lòng với việc có thêm Neymar trên hàng công mà còn buộc Tito (nếu còn tại vị) thay đổi cách nghĩ về hệ thống chiến thuật đã dần lạc hậu tồn tại từ cách đây 5 năm, cái thời mà Pep đã phủ nhận hàng tiền vệ có 2 “công nhân”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã