Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đàn ông canh khung gỗ?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau một mùa giải trắng tay, Barça trở lại cuộc đua của nhà vô địch và 'ăn Năm' một cách thần kì. Barça lại làm nên câu chuyện cổ tích khi mang về những bản hợp đồng cổ tích. Nhìn vào một năm quá tuyệt vời, chúng ta nhất thời quên đi những nguy cơ tiềm ẩn sau đó. Claudio Bravo và Ter Stegen đều sở hữu phản xạ xuất thần và mọi tố chất còn lại của một thủ thành xuất chúng. Họ chỉ khác nhau ở lứa tuổi. Nhưng chính lứa tuổi lại là thứ quyết định mục tiêu và quan điểm thi đấu.

Trong môi trường nào cũng vậy, sự cạnh tranh chưa bao giờ là xấu. Cạnh tranh thúc đẩy con người vượt qua giới hạn của bản thân và ngày càng hoàn thiện. Ter Stegen không đáng trách, thậm chí tham vọng của anh còn là một điều cần được khích lệ ở những cầu thủ khác. Chính Busquets đã từng nói: "Ở một tập thể như Barcelona, chuyện cạnh tranh vị trí là bình thường, những ai muốn có suất đá chính luôn phải thể hiện tốt cả trong lúc thi đấu và luyện tập." Điều đó có nghĩa, một tập thể càng sở hữu nhiều cá nhân xuất chúng, áp lực giữa tồn tại và bị đào thải càng đè nặng lên vai mỗi cầu thủ. Minh chứng cho nó là việc người hâm mộ thường xuyên thấy Stegen cập nhật trạng thái trên trang cá nhân với những câu tự động viên như: "phải không ngừng cố gắng", "chăm chỉ luyện tập" hoặc "không được phép chùn bước trước chấn thương."

Những người trẻ luôn có thiên hướng suy nghĩ rất nhiều về tương lai, sự nghiệp. Không khó hiểu khi Ter Stegen gây sức ép lên ban lãnh đạo ngay trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, khi mà BLĐ vẫn còn hàng tá vấn đề khác cần giải quyết. Nếu Bravo chỉ là một thủ môn làng nhàng và được Barça đưa về như một giải pháp tạm thời, liệu Stegen có tỏ ra gấp rút đến vậy? Chỉ có một lí do duy nhất, vì Bravo thể hiện quá xuất sắc sau hai mùa giải ở Barça. Cho dù đã bước sang tuổi 33, người đàn ông này hoàn toàn có thể chơi tốt thêm nhiều năm nữa. Chưa biết chừng, lịch sử còn ghi nhận thêm một Gianluigi Buffon. Vậy thì biết tới bao giờ, Stegen mới được là nhân tố số 1 trong khung gỗ khi mà anh đã quyết tâm đạt được mục tiêu đó ngay từ khi đặt chân tới Camp Nou, gia nhập câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới? Stegen tin chắc phần thắng vì anh nắm trong tay lợi thế về tuổi tác. Trái với phần lớn suy nghĩ của mọi người khi cho rằng Stegen chưa đủ chín chắn và quá nóng vội thì gã trai này là một người trẻ đầy khôn ngoan và có chí tiến thủ rõ ràng.

Tôi tin chắc cách đây 10 năm, khi còn là một chàng thanh niên 23 tuổi như Ter Stegen, Bravo cũng có những suy nghĩ tương tự. Nếu anh không tranh thủ thể hiện mình thật tốt sau mỗi lần đổi vai cho người bạn đồng trang lứa Asier Riesgo từ băng ghế dự bị thì biết đến khi nào, Bravo mới giành được suất bắt chính ở Real Sociedad, là ưu tiên số một của đội tuyển quốc gia Chile trong hoàn cảnh đất nước này không thiếu gì những nhân tài?

Hiện tại, Claudio Bravo 33 tuổi. Đối với một thủ môn đây mới là giai đoạn chín của sự nghiệp vì những thử thách, kinh nghiệm đã đủ nhiều. Sau 8 năm khoác áo Real Sociedad và tạo được ấn tượng với các ông lớn Tây Ban Nha, điều Bravo cần nhất lúc này là một bến đỗ xứng đáng để mình có thể cống hiến, gắn bó tới khi treo găng. Để ổn định được lâu dài, đó không hẳn là một câu lạc bộ nhiều tiền mà phải là đội bóng với bề dày lịch sử, thành tích khủng và tất nhiên là phải ở Tây Ban Nha, vì Bravo nói tiếng Tây Ban Nha và gần như dành nửa đời mình để sinh sống tại đây. Barcelona đáp ứng toàn bộ những yêu cầu trên. Anh hoàn toàn có thể ở lại để cạnh tranh công bằng với Ter Stegen, vì ban lãnh đạo không hề muốn anh ra đi, ít nhất là tại thời điểm này. Nhưng thay vì ra sức kéo căng một sợi dây, Bravo chọn cách buông nó. Tại sao ư? Có hàng tá lí do chứ không phải chỉ bốn lí do như tờ Diaro Sport đã đăng. Sau những sự kiện đã diễn ra, dưới quan điểm và nhận định cá nhân, tôi cho rằng tóm gọn lại cũng chỉ có một lời giải đáp duy nhất: Sự ra đi của Bravo lúc này sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà câu lạc bộ và bản thân anh đang gặp phải.

- Thứ nhất, ban lãnh đạo (BLĐ) Barcelona và Luis Enrique khỏi phải đau đầu xem nên đưa ra giải pháp nào để không "nhất bên trọng, nhất bên khinh";Ter Stegen sẽ nghiễm nhiên bắt chính toàn bộ các giải đấu đúng với ý muốn của một người trẻ đầy tham vọng.

- Thứ hai, trước đây và có lẽ là cả sau này Barça chẳng bao giờ bán được một thủ thành với cái giá 18 triệu euro, chưa tính các khoản phát sinh. Không chỉ giải quyết gánh nặng nhân sự, BLĐ còn giải quyết được gánh nặng về tài chính khi đang thiếu ngân sách cho một tiền đạo thứ tư hỗ trợ M-N-S. Đối với bản thân Bravo, anh được câu lạc bộ thành Manchester hứa hẹn trả lương cao gấp đôi, hưởng suất bắt chính cùng những ưu đãi thoạt nghe vô cùng hấp dẫn.

Bravo biết tất cả những điều này nhưng quyết định cuối cùng của anh tới khá muộn, vì trước đó bản thân anh bị bủa vây bởi sự mâu thuẫn giữa hai khả năng: Ở lại theo mong muốn của đa số nhưng có nguy cơ phải ngồi dự bị hoặc tới một phương trời mới, tuy xa lạ nhưng chắc suất bắt chính? Thậm chí đã có lúc, anh chọn phương án thoả hiệp khi bày tỏ mong muốn được ở lại Blaugrana, dù vai trò của mình bị thay đổi. Đó là lúc người hâm mộ biết, tình cảm Bravo dành cho Barça giờ đã không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ lợi ích nào khác. Thế nhưng, nhiều động thái bất ngờ từ phía câu lạc bộ như việc từ chối gia hạn hợp đồng thêm hai năm đã đẩy anh vào tình thế không còn sự lựa chọn nào khác, đó là ra đi.

Trước sự ra đi có phần bất ngờ, chóng vánh đó, một số người tức giận nói Bravo chỉ là kẻ "vô danh gặp thời" vì trước khi đến Barça, rất ít người biết anh là ai. Nhưng chỉ sau hai năm thi đấu, mọi danh hiệu lớn nhỏ ồ ạt đến với anh và theo một lẽ tự nhiên, Bravo được nhiều ông lớn săn đón. Nhưng suy đi cũng phải ngẫm lại, từ khi có được Bravo, Barça đạt thành tích sạch lưới xuất sắc thứ nhì lịch sử La liga khi sau 37 trận chỉ để thủng lưới 19 bàn. Hàng phòng ngự của một đội bóng ham tấn công bỗng nhiên được vinh danh rất nhiều trong mùa giải 2014 -2015, trong đó ghi nhận việc Bravo vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 37 năm của huyền thoại Pedro Artola, trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử La Liga khởi đầu mùa bóng mà không để thủng lưới suốt 630 phút thi đấu. Cuối mùa, anh lên bục nhận Zamora – danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, nối bước Victor Valdes - huyền thoại sống của câu lạc bộ với 5 lần được xướng tên. Cùng năm đó, trong lúc mọi người còn đang mải mê buồn bã cho số phận hẩm hiu của Messi và Mascherano thì Bravo cùng Sanchez nâng chiếc cúp lớn đầu tiên cho đội tuyển Chile. Như vậy, nói một cách công bằng và chính xác, Bravo là "nhân tài gặp thời".

Những công lao của người đàn ông này đối với Barça không hề nhỏ, đó là điều khiến người hâm mộ tiếc nuối và buồn bã khi anh ra đi. Phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng của Bravo trước khung gỗ luôn tạo một cảm giác an tâm hơn so với Stegen. Nhưng đừng quên, Stegen mới 23 tuổi. Và ở độ tuổi đó, chắc gì Bravo đã làm tốt hơn? Điều Stegen cần nhất lúc này chỉ là cơ hội được thể hiện mình.

Tựu chung lại, cho dù là ai đứng trước khung gỗ Barça, họ đều ra sức bảo vệ cho những chiến thắng của câu lạc bộ. Họ chắc chắn sẽ mắc sai lầm, thậm chí là những sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng đó vẫn là những người đáng trân trọng và cần được tin tưởng. Bravo ra đi là điều không ai muốn, và ngay bản thân anh cũng không chủ đích điều đó. Nhưng mọi chuyện xảy ra luôn có lí do của nó và con người luôn phải chấp nhận lí do ấy theo một hướng tích cực nhất.

Thay cho lời tạm biệt, chúc anh thành công ở phương trời mới. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ còn hội ngộ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã