Ballon d'or này đã khác năm xưa

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

"Vua" bóng đá Pele và Chủ tịch Fifa Sepp Blatter trong buổi lễ

Sepp bay, Infantino lên thay và cuộc cải tổ đầu tiên của Chủ tịch gốc 'mafia' Ý là ly hôn với France Football. Thật ra chưa biết ai đòi ly hôn ai nhưng tạm coi công cuộc dẹp loạn giải thưởng và thống nhất giang sơn của FIFA đã sụp đổ.

France Football lập ra giải Quả Bóng Vàng châu Âu từ năm 1956 vào kéo dài tới tận 2009 mới đồng ý sát nhập vào FIFA để làm giải Ballon d'Or. Thế quái nào đám Ăng-lê ngoe nguẩy hò kéo pháo rời khỏi châu Âu (BrExit) thành công khiến hiệu ứng đôminô nhăm nhe xuất hiện. Người ta cứ tưởng nó sẽ đến từ những mảnh đất truyền thống quanh năm ăn cơm nhà vác tù và đòi độc lập như Catalan, Quebec, Sô-cốt-len, Tây Tạng...nhưng hóa ra các anh buôn bất động sản vẫn chậm chân so với cánh nhà báo.

Có lẽ việc uất ức khi lựa chọn cuối cùng không hợp ý đội ngũ đèn sách nhiều năm qua đã dẫn đến sự vụ hôm nay. Mà đào sâu nguyên nhân nữa thì có khi 'trái đất này là của mỗi mình' hết. Một thanh niên đã rất nhiều năm cống hiến cho sân cỏ sắp đến tuổi nghỉ hưu cho hay: "Cả đời tôi chưa được giải thưởng cá nhân nào, Quả Bóng Vàng thì càng không đến lượt". Câu nói đó chạm đến trời xanh. Biết đâu tờ Báo Thanh Niên Đồng chí Hội sẽ tách ra và có giải thưởng Quả Cầu Vàng dành tặng anh ngày treo giày. Đó là việc của tương lai, giờ quay lại vấn đề hợp đồng hôn nhân kết thúc sớm, nghe đâu nhiều anh nhà báo cạn từ ngồi cafe vạch ra chiến lược giải thưởng mới phải trao cho bên thứ 3.

Vâng, số 3 huyền thoại luôn đứng sau số 1 và số 2. 6 năm trao giải thì 4 lần cho Messi và 2 lần cho Gaynaldo. Một vị nhà báo người Pháp thốt lên: "Thật không thể tin nổi nếu năm nay tôi phải nhìn thấy tay đồng bóng Gaynaldo lên nhận giải. Không thể chịu nổi nữa rồi". Thế là giải nhất có anh FIFA trao. Dĩ nhiên rồi, tầm thế giới cơ mà. Giải nhì chẳng lẽ lại là trao cho anh xuất sắc nhất châu Âu thì người ta cười cho là giải vũng lầy của châu Âu. Nghĩ ra giải khác, người cống hiến nhất, kẻ đen đủi nhất, số nhọ nhất chẳng hạn có khi lại mang đến làn gió mới. Gì chứ từ ngữ khóc cho mấy dạng này muôn đời không cạn. Thế mới hiểu nịnh giỏi cũng không phải đơn giản nhưng nước mắt thì luôn có sẵn. Quả Bóng Vàng năm nay lại có trò để xem rồi.

Khán giả phát chán cảnh tượng Oai phong kiểu này

Chắc chắn các giải thưởng từ nay đến cuối năm sẽ phải cơ cấu lại. Vào lúc này thì chúng ta chắc chắn châu Âu sẽ trở lại Quả Bóng Vàng châu Âu của France Football và FIFA dĩ nhiên vẫn là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vì lấy danh Quả Bóng vàng thì thằng Pháp nó kiện dựng ngược lên ngay.

Nhìn lại sự hợp tác của 2 cơ quan này sẽ thấy cái lò xo gọi là tự do báo chí nó ghê gớm thế nào. Báo France Football thì lâu đời, nghĩ ra Quả Bóng Vàng từ 1956. Mấy ông FIFA đánh nhau chán chê đến tận 1991 mới tạm gọi là bình ổn hòa bình thế giới, kết thúc chiến tranh lạnh toàn cầu và vui vẻ nắm tay nhau đi giao lưu hợp tác vì hòa bình. Thể thao - lúc này là bóng đá - được đặt cho mỹ từ thiên sứ hòa bình, kết nối con người. Thật ra cũng vì bóng đá, nhà nhà chửi đánh nhau, người người vô cớ đâm chém nhau và thậm chí bóng đá là thảm họa khiến nhiều đất nước phải cấm cửa tụ tập đông người cổ vũ đá bóng tránh mâu thuẫn ngang ngửa sắc tộc, tôn giáo. Đến ông UEFA cũng bày trò dặn dò các thành viên đừng lôi chính trị vào nhé mà ông Catalan nào có chịu. Đó, bóng đá vẫn là sự hơn thua và nó chẳng khác gì Võ đài thời La Mã và các đội bóng là các võ sĩ giác đấu. Ông Anh lao vào tẩn ông Nga đang uống bia, ông Nga không vừa lại lao ra tẩn ông Pháp đang chém gió...Ông nhà báo bỏ 1 phiếu thì thua ông huấn luyện viên với đội trưởng có đến 2 phiếu nên cũng lại mâu thuẫn đòi tách ra trả lại bóng cho tao.

Holigan Anh thách thức cảnh sát Pháp ở Euro 2016. Ảnh Dailymail.

Dân Pháp có đặc tính tôn trọng lẫn nhau cũng như người khác. Đây là mảnh đất mở đầu của tinh thần tự do, dân chủ cho xã hội loài người hiện đại (dĩ nhiên, học của ông Hy Lạp hay bà Nauy hay không thì chỉ có mấy bác nghiên cứu rõ hơn). Sự tôn trọng này thái quá đến mức xã hội trở thành đa văn hóa, đa chủng tộc một cách lộn xộn. Ông khủng bố sống ngay cạnh nhà bác học. Thằng ăn trộm mặc vét còn người tử tế đi quét đường. Một bản sắc lâu đời (tới hơn 50 năm) lại bị thằng anh trai ngô nghê (FIFA) đồng hóa nên ngày ngày ngồi cafe Flore mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhớ thời nắm quyền sinh sát. Nói thật, dân Pháp không bực mới lạ. Lẽ ra anh Michel Platini được cơ cấu lên FIFA thì đùng một phát chúng nó lật không cho lên. Bao năm phấn đấu, năm vừa rồi súng đạn nổ khắp nơi, cả thế giới Pờ-rây cho nước Pháp nghe chừng thấm đẫm tình người. Mãi có giải đấu (tạm gọi là đoàn kết đất nước trong bi thương) thì lại thua chung kết. Thua ai đi thua đội có thằng đồng bóng. Nó ngồi không ăn sẵn cả hai cái cúp và cứ theo logic FIFA thì năm nay nó mặc nhiên ăn giải kể cả ngồi dự bị. Anh Gờ-rít-men nhìn trông rất Ăng-toan lại mang tiếng thua thằng đó 2 trận chung kết thì càng khiến của đau con xót. Đám dân Ăng-lê dở hơi còn lằng nhằng lưu luyến chứ dân Ăng-toan quyết phát một.

Cho dù tách ra nhưng cũng xin cảnh báo là giải của mấy ông nhà báo rất trời ơi đất hỡi nhé. Ví dụ nhất là năm 2006, chú Rô vẩu ăn cúp C1 châu Âu to nhất cái giải châu Âu năm đó. Thế mà đội đồng nghiệp của France Football rủ nhau bỏ phiếu cho Canavaro ăn giải World Cup của các anh FIFA tổ chức. Thế tức là họ bỏ phiếu cũng chẳng có tiêu chí gì sất. Cứ gửi email đến ông nhà báo nào đó ở một nước nào đó gạ gẫm bỏ phiếu. Thế là tay nhà báo nào đó ở đất nước nào đó nhảy cẫng lên khoe với đất nước đó như kiểu vừa giành vé đi dự liên hoan phim Cannes do chính danh anh bụng phệ có tiếng mời chứ không phải đi chui để chụp cái ảnh tự sướng dây máu ăn phần khoe tý rồi về nhé. Do đó, xét về mặt chuyên môn thì việc anh nào tổ chức giải đó nên tự trao giải cho nhanh. Còn giải chung cả thế giới thì do đám huấn luyện viên, đội trưởng bầu là chẳng ai dám cãi. Còn mấy anh nhà báo nên bầu giải năm vừa qua có cái tên nào các anh viết ra nhiều nhất sẽ giành giải. Quá dễ nhé, trình tìm kiếm vài giây là ra số lần tên cầu thủ đó xuất hiện. Chứ nếu các anh mà khư khư bỏ phiếu theo ý các anh thì đúng là Quả Bóng Vàng chẳng khác gì giải Oscar dành cho 'diễn viên' xuất sắc nhất. Năm 2001, Owen rất bất ngờ khi được trao tặng danh hiệu này và anh đã khóc ngất đến mức mất tích luôn sau đó.

Kết quả hình ảnh cho ballon d'or funny

Kết quả hình ảnh cho ballon d'or funny

Kết quả hình ảnh cho ballon d'or funny

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã