Cờ đã đến tay Barça

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cờ đã đến tay Barça

Những bước đi đúng

Khi khoảng cách là 10 điểm, việc cần làm đầu tiên là phải ru ngủ đối phương bằng những tuyên bố bỏ cuộc. Pep đã nói như vậy, các học trò của Pep cũng thừa nhận chức vô địch gần như đã nằm trong tay Real.

Nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần, khoảng cách đã chỉ còn 6 điểm. Vẫn còn đâu đó những phát biểu thiếu lạc quan, nhưng người Madrid thừa hiểu họ hoàn toàn có thể bị Barça bắt kịp vào cuối mùa. Hiệu quả của đòn tâm lý chiến này đến đây cũng đã kết thúc.

Khi các tờ báo thân Barça liên tục tung tin chia rẽ nội bộ trong đội hình Madrid, vẽ ra đủ các kiểu chia rẽ: thầy-trò; HLV-Chủ tịch; HLV-Cổ động viên; nhóm Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha…thì những gì diễn ra trong giai đoạn trước khi có khoảng cách 10 điểm chứng tỏ những thứ đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của giới truyền thông.

Nhưng ngay sau khi khoảng cách rút xuống còn 6 điểm và những căng thẳng nóng hừng hực sau trận hòa với Villareal, báo chí thân Barça lại nhất tề xung trận, hàng loạt những lời lẽ kích động chia rẽ, mẫu thuẫn lại phơi bày nhan nhản trên các sạp báo. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để tiến hành cuộc tổng tấn công bằng truyền thông vào mối liên kết vững chắc trong nội bộ đội bóng. Có hay không không biết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho toàn đội Real phân tâm, không thể dành toàn tâm toàn ý vào đá bóng được.

Cờ đã đến tay Barça

Barça đã trở lại quỹ đạo chiến thắng

Sau thời gian chuệch choạc đầu mùa giải với những thử nghiệm đội hình chiến thuật, phương án lắp ráp nhân tố Cesc-Alexis, cơn bão chấn thương quét qua,... có thể nói ở thời điểm hiện tại Barça đã trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Người hâm mộ không còn những âu lo bị mất điểm ở cả sân nhà lẫn sân khách khi xem Barça thi đấu, những đội bóng khó chơi đều đã vượt qua, nhiệm vụ đoạt số điểm tối đa trong 10 vòng còn lại không phải là bất khả thi.

Real bị bắt bài

Nhìn vào 4, 5 trận gần đây của Real, người hâm mộ dễ dàng nhìn ra dấu hiệu chuệch choạc của Real qua những trận thắng hút chết và hai trận hòa liên tiếp đến như một hệ quả tất yếu.

Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng để đúc kết thật ngắn gọn thì có một số lý do điển hình sau:

- Điểm rơi phong độ: Chuỗi trận thắng liên tục đầy ấn tượng của Real vừa qua chính là điểm rơi phong độ của Real. Một số trụ cột quá tải mà điển hình là Alonso, Benzema trong khi Mourinho lại không chịu xoay tua đội hình. Di Maria thì chấn thương mãn tính, Benzema trở lại cũng không đạt phong độ cao do thể lực đã bị bào mòn trước đó.

- Lối đá bị bắt bài: Cuốn sách bán chạy nhất Tây Ban Nha trong tháng 3 chắc chắn sẽ là cuốn “cẩm nang đánh bại Real” do Malaga và Villareal vừa phát hành. Đứng ngay sau best seller này là cuốn cẩm nang cùng tên do Betis và Vallecano phát hành trước đó. Đừng nhìn vào những con số mà nói Real thắng hủy diệt đối thủ. Đa số những trận thắng đó có cùng một kịch bản: Real ghi bàn trước và đá phản công để ghi tiếp những bàn tiếp theo. Khi tỷ số đã là 2-0 hoặc 3-0, đối phương thường buông xuôi.

- Nguy cơ chấn thương dây chuyền tiềm ẩn: mất hàng loạt trụ cột ở vòng đấu tới, trong khi lại phải căng sức ở đấu trường UCL, những cầu thủ thường xuyên đá chính sẽ phải gồng mình gánh những khoảng trống mà đồng đội bỏ lại. Trong khi Real không dám đặt niềm tin vào những cầu thủ dự bị vì buộc phải chặn đứng hai trận hòa liên tiếp để củng cố niềm tin.

Phất cờ đi thôi, Barça!

Bây giờ không phải là lúc tỏ ra yếu mềm, hãy vứt bỏ chiếc mai rùa ra khỏi đầu, khoác lên mình chiếc áo nhà đương kim vô địch. Không cần thắng tối thiểu nữa, hãy thắng thật hủy diệt để đối thủ vào sân với tâm lý tự thua để dành sức cho những trận dễ kiếm điểm hơn. Khoảng cách tuy đang là 6 điểm, nhưng khi đến siêu kinh điển mà chỉ còn 3 thì Real sẽ tự thua vì những đôi chân căng cứng, những cái đầu nóng và những trái tim loạn nhịp vì lo sợ.

Nào, tiến lên! Những chàng trai dũng cảm! Hãy vào sân với khát khao chiến thắng. Bất chấp đối thủ là ai, chấp cả LFP, chấp luôn cả trọng tài, không thèm ì xèo vì một, hai quả penalty bị cướp trắng hay một vài thẻ phạt tưởng tượng, cứ cuốn phăng tất cả bằng tốc độ của đoàn tàu tốc hành mà băng về đích. Nào, tiến lên, những chàng trai dũng cảm của tôi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã