Barça tại Camp Nou: Tấn công hay - Phòng thủ giỏi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça tại Camp Nou: Tấn công hay - Phòng thủ giỏi

Nhắc đến Barca mà còn kèm theo Camp Nou dễ gợi cho bất kỳ đội bóng nào đến một viễn cảnh thảm họa. Đội chủ nhà không chỉ tấn công như vũ bão tại mảnh đất này mà còn có khả năng phòng thủ rất tốt cũng chính tại đây.

Nếu như số bàn thắng mà đoàn quân của Pep Guardiola ghi được nói lên sức tấn công được đội bóng đến từ xứ Catalan thì số trận để lọt lưới cũng phản ánh phần nào hệ thống phòng ngự kiên cố của họ khi được triển khai tại Camp Nou.

Mùa giải này, theo dõi Barca thi đấu khán giả có thể dễ dàng nhận ra được tầm ảnh hưởng của từng mảnh cỏ ở sân nhà của Barca lên từng con số bàn thắng và số lần mành lưới của họ rung lên. Kết quả thi đấu không mấy khả quan ở sân khách mùa này của "Gã khổng lồ" so với những mùa trước mới nói lên được một phần sức mạnh của đội bóng là phụ thuộc vào đây.

Nếu lượng bàn thắng cứ tăng đều theo một tham số nào đó do sức mạnh của hàng công thì khung gỗ còn nguyên vẹn hay không lại phải nhắc đến sự kiên cường của hàng thủ. Trong 24 trận đấu chính thức trên sân nhà mùa này, hơn một nửa trong đó, Valdes và các đồng đội không để thủng lưới. Cá nhân thủ môn số một của Barcelona có 11/19 trận đấu không bị đánh bại; Thủ thành mang áo số 13, Jose Pinto có 4/5 trận bất bại cùng đội bóng.

Vượt qua AC Milan, Barca hướng đến trận bán kết Champions League với thông số của bốn mùa giải trước là chỉ để thủng lưới một lần khi đá trận lượt về tại Camp Nou. Những đội bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu từng khiến Valdes phải vào lưới nhặt bóng là AC Milan (2-2) và B. Leverkusen (7-1). Ở La Liga với 19 đối thủ còn lại, cho đến thời điểm này cũng chỉ có 5 tên tuổi khiến cho Messi và các đồng đội đôi phần cảm thấy khó chịu. Đó như là Betis (4-2), Real Sociedad (2-1), Valencia (5-1), Sporting (3-1) và Granada (5-3). Ngoài ra, còn một trận hòa trước Real Madrid trong khuôn khổ Copa với tỉ số 2-2.

Victor Valdes ngày càng chứng tỏ kinh nghiệm của anh đã lớn dần theo năm tháng. Dù thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi nhưng không thể phủ nhận bản lĩnh của "người gác đền" được rèn từ La Masia này. Chốt chặn cuối cùng của Barca đã lấy được lòng tin của người hâm mộ đội bóng Catalan khi mà theo thời gian Puyol không còn thường xuyên ra sân, Pique phong độ thất thường, lính mới vẫn non kinh nghiệm, còn lại toàn "người đóng thế". Nếu vẫn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Barca cho đến hết mùa giải năm nay, Valdes sẽ vượt qua huyền thoại sống Carles Rexach để vươn lên vị trí thứ 4 trong top những cầu thủ thi đấu nhiều nhiều nhất cho Barca.

FC Barcelona của hiện tại đang sở hữu cho mình một bộ khung "công thủ toàn diện" để mang nó đi chinh phục những đỉnh cao chưa ai từng đặt chân đến. Trước mắt họ bây giờ là "ngọn đồi" La Liga đã bị chiếm đóng nhưng quan trọng hơn hết chính là "đỉnh núi" Champion League chưa ai đặt chân lên hai lần (liên tiếp). Barca của Pep Guardiola liệu có đủ "binh hùng tướng mạnh" viết nên trang sử mới của giải đấu hàng đầu châu Âu này?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã