Cuộc sống và gã khờ Barça

Pep ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2016

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tôi đã từng xem một bộ phim rất nổi tiếng với câu kết luận rằng: "Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn", câu nói này khá nổi tiếng vì trong cuộc sống, ai chẳng có khát khao vinh quang và thành đạt, tuy nhiên để thực hiện được điều đó quả thật rất khó và không nhiều hình mẫu ngoài đời có thể làm được. Trong bóng đá, chúng ta có Barcelona.

Triết lý của CLB này kể từ khi thành lập là đem lại niềm vui cho những người yêu mến đội bóng TRONG TỪNG TRẬN ĐẤU. Dần dần qua thời gian, nó hình thành nên một thứ gọi là bản sắc tấn công và cuối cùng đúc kết tinh hoa sau hơn 100 năm gây dựng và phát triển thành lối chơi tiki-taka. Vậy đấy, để vươn lên được vị trí như ngày hôm nay, Barça đã có hơn 100 năm để đeo bám lấy cái đam mê ngây ngô về lối chơi cống hiến và lấy niềm vui của những khán giả theo dõi làm triết lý hoạt động của đội bóng, ngay cả khi thế giới đổi thay và con người cũng trở nên toan tính hơn, ác độc hơn, biết cách giành giật nhiều hơn. Và...5 năm nay, khi đứng trên đỉnh vinh quang, đội bóng này là mục tiêu, là nỗi khát khao chinh phục và hạ bệ của ít nhất 50 đội bóng châu Âu và nhiều hơn trên khắp thế giới. Đã có lúc, thành công quay lưng lại với Barca, nhưng họ không quay lưng lại với đam mê.

Hình ảnh của Barça trước Milan và Real Madrid lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha là minh chứng rõ nét nhất về sự ngây ngô của Barça. Nó gần giống với hình ảnh của Don Quixote trước những chiếc cối xay gió. Có ai tự hỏi liệu Don Quixote sẽ ra sao khi không tấn công một chiếc cối xay gió chỉ biết đứng im hay không? Và có ai tự hỏi liệu Barça sẽ ra sao khi không tấn công một Milan và Real Madrid...chỉ biết co cụm phòng ngự hay không? Đơn giản khi mà hai đội bóng không tấn công, chúng ta sẽ có hai trận đấu hoà 0-0 và không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

... Nhưng, đó đâu phải là phong cách của một kẻ theo đuổi đam mê như Barça, lối chơi tiki-taka này là niềm tự hào, là kết tinh của 100 năm đi tìm sự thăng hoa, liệu có thể bỏ nó chỉ sau một, hay, ba hay mười trận thua hay không? Gã khờ Barça với một tư duy như vậy đã, đang và sẽ vẫn lao lên dù đối thủ của họ có là một chiếc cối xay gió hay là ngọn núi Himalaya hùng vĩ đi nữa. Đơn giản một điều rằng, với đội bóng này, triết lý bóng đá là điều không thể xoay chuyển.

...

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, và không phải mọi gã khờ như Forrest Gump hay ba chàng ngốc trong bộ phim mà tôi đề câp ở đầu bài viết, đều được cuộc sống cưng chiều. Barça từng được truyền thông ưu ái nhưng khi thành công của người này là thất bại của kẻ khác, một đội bóng dù có ngây ngô như Barça cũng sẽ phải chấp nhận những chỉ trích và hỉ nộ của dư luận. Đôi khi đội bóng xứ Catalan thật tội nghiệp, họ chính xác là những gã khờ bị cuộc sống tẩy chay trong một khoảnh khắc nào đó dù những gì họ đeo đuổi có là cao quí.

... Và khi không có tư duy bóng đá như Barça, và khi chiến thắng là thước đo hạnh phúc to lớn nhất thì sẽ còn và tiếp tục còn những đội bóng quay mặt lại với đam mê ghi bàn và cống hiến để theo đuổi cái gọi là thành công nhất thời. Bóng đá khi không có Barça sẽ có lúc quả bóng ở giữa sân và hai đội bóng cố thủ trước khung thành ngồi đợi tiếng còi mãn cuộc như...hình ảnh hai chiêc cối xay gió.

Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có một trận đấu có diễn biến như vậy vì Barça vẫn sẽ tồn tại và làm hình mẫu tiêu biểu cho sự theo đuổi đam mê.

Hãy cứ tin tưởng đi, rồi đến một lúc nào đấy, THÀNH CÔNG SẼ LẠI THEO ĐUỔI ĐỘI BÓNG NÀY

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã