Đối đầu Tata - Simeone: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đối đầu Tata - Simeone: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Rời Vicente Calderon với hành trang là trận hòa có bàn thắng với đội chủ nhà hoàn toàn không phải là một kết quả tồi, nếu không muốn nói rằng đây là một lợi thế không hề nhỏ dành cho người khổng lồ xứ Catalunya trước trận lượt về trên sân nhà Camp Nou sau đây 1 tuần.

Thế nhưng không thể phủ nhận một điều Barça đã đá khá bế tắc trước một Atletico đầy chặt chẽ trong phòng ngự và nguy hiểm trong tấn công mà nếu may mắn hơn, đội bóng thành Madrid đã không chỉ ghi được mỗi một bàn thắng.

Mang đến Madrid 19 cầu thủ (trong đó Marc Bartra là cái tên dự phòng), Barça ra sân với đội hình chính thức không nhiều thay đổi so với trận hủy diệt Levante cách đây ít ngày. Thủ thành Victor Valdés được giao nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ 4 người gồm Alves, Piqué, Mascherano và Alba (Adriano vắng mặt vì thẻ phạt). Trên hàng tiền vệ, Cesc Fàbregas – người chơi trọn 90 phút trước Levante được cho nghỉ vì anh vừa trở lại sau chấn thương, thay thế anh là Iniesta, tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha vẫn còn sung sức sau khi chỉ vào sân ít phút trong trận mở màn La Liga, 2 cái tên quen thuộc còn lại là Xavi và Busquets. Mũi đinh ba tấn công của Barça trong trận đấu này vẫn là Pedro, Messi và Alexis Sanchez, còn Neymar tiếp tục phải ngồi ngoài.

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone lộ rõ ý đồ đá phòng ngự phản công mặc dù được thi đấu trên sân nhà. Ông bố trí đội hình 4-2-2-2 với 2 tiền vệ đá lùi sâu là Gabi và Mario Suaréz. Bộ tứ vệ quen thuộc đã từng vô hiệu hóa rất nhiều hàng tấn công nổi tiếng thế giới là Filipe Luis – Godin – Miranda – Juanfran tiếp tục được tin dùng. Trên hàng công, chân sút đang cùng Leo Messi dẫn đầu danh sách Pichichi là Diego Costa đá cặp cùng David Villa, hỗ trợ phía sau là Arda Turan và Koke. Trong khung thành, Thibaut Courtois luôn được tin tưởng trong những trận cầu lớn. Với một đội hình như vậy, rõ ràng việc HLV Martino đánh giá cao Atletico là việc không hề thừa.

Đòn hồi mã thương và nhát kiếm của David Villa

Với việc sử dụng cả Alba và Alves trong đội hình, 'Tata' Martino thừa hiểu những nguy cơ có thể xảy ra cho khung thành của Victor Valdés, bởi không giống Levante chỉ cắm một mình David Barral phía trên, ngày hôm nay, hàng công của Atletico có đến 2 tiền đạo lợi hại hơn nhiều là Villa và Diego Costa; nhưng nhằm tận dụng được khả năng tấn công rất tốt của 2 hậu vệ cánh này, ông đã chủ động chỉ đạo Sergio Busquets đá cực thấp, thậm chí có lúc anh chơi như một trung vệ bên phía Barça. Điều này phát huy hiệu quả trong khoảng 10 phút đầu tiên, khi mà hệ thống phòng ngự của Barça tỏ ra chắc chắn và thu hồi bóng một cách dễ dàng không kém trận tiếp Levante. Tuy nhiên, trong khi hàng phòng ngự tỏ ra xuất sắc thì hàng công lại không phải là chính mình, những pha mất bóng hớ hênh cùng những tình huống xử lý không tốt trong những tình huống quyết định không chỉ lấy đi của Barça những cơ hội, mà luôn đặt các cầu thủ phòng ngự vào tình trạng báo động. Và điều gì đến đã phải đến, trong một tình huống như thế, Messi để mất bóng trên phần sân của Atletico, rất nhanh, đội bóng áo sọc đỏ trắng tổ chức một pha phản công bên cánh của Alves. Mất đúng 5 nhịp chạm bóng liên tục, David Villa đã đưa bóng vào lưới Victor Valdés từ đường tạt vào của Arda Turan. Đó là một pha phản công mẫu mực của Atletico.Trong tình huống này, Alves cũng như Busquets đã dâng quá cao và không lui về kịp, khi đó, chỉ còn Piqué và Mascherano "ở nhà" và không ai trong số 2 cầu thủ này theo kèm được Villa, để cho tiền đạo người Tây Ban Nha thoải mái vung chân dứt điểm.

Dẫn trước 1 bàn, HLV Diego Simeone chủ động yêu cầu các cầu thủ đá chắc chắn bên phần sân nhà. Lúc này, nếu chúng ta xem lại trận đấu và chỉ chú ý đến một mình Diego Costa, có thể thấy anh được HLV người Argentina kéo xuống đá như một tiền vệ, ngang với Koke và Turan. Chỉ duy nhất David Villa là thường xuyên xuất hiện bên phần sân của Barça. Đây là một bước tính toán lợi hại của Simeone: Diego Costa với tốc độ và sự tích cực của mình đã gây rất nhiều khó khăn cho Jordi Alba và Iniesta, cộng với một chút tiểu xảo trong lối chơi, Costa gây ra khá nhiều ức chế cho Alba và làm cho hậu vệ của Barça tỏ ra thiếu bình tĩnh trong nhiều tình huống xử lý.

Bị dẫn trước, Martino vẫn bình thản

Bị dẫn trước, song HLV Martino vẫn tiếp tục cho phép 2 hậu vệ cánh của mình đá cao, thậm chí Alves đá còn cao hơn so với 10 phút đầu của trận đấu. Vì sao ông có quyết định mạo hiểm này? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhìn sang đội hình của Atletico: họ dường như đá với đội hình 5-4-1 với Koke và Arda Turan đá ngày càng thấp, nếu Alves không dâng cao, cánh phải của Barça sẽ gần như bị tê liệt bởi Messi đã cho thấy dấu hiệu không ổn sau pha va chạm làm mất bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên (sau đó anh được thay ra nghỉ do chấn thương đùi). Tuy nhiên, để đề phòng "bất trắc" như trong bàn thua đầu tiên, ông chỉ đạo Busquets đá không quá cao và kèm Villa như hình với bóng. Điều này vừa đảm bảo Barça luôn có ít nhất 3 cầu thủ ở tuyến dưới, vừa chắc chắn rằng Villa sẽ không thể thoát đi như tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên.

Bên cạnh đó, cựu HLV Newell's Old Boys cũng chỉ đạo các học trò dâng lên tấn công và dồn áp lực đều sang 2 cánh nhằm kéo dãn hàng phòng ngự Atletico. Nhưng ý đồ này của ông không thể thành công khi mà các cầu thủ tỏ ra "lười nhác" đến kỳ lạ. Ngoại trừ Alba, Pedro và Alexis, các cầu thủ còn lại đều thi đấu dưới sức mình, đặc biệt là Messi và Iniesta. Tiền đạo người Argentina gần như đi bộ trên sân vì chấn thương còn Iniesta thì không thể hiện được vai trò làm bóng của mình. Cũng cần phải nói thêm rằng lối đá rắn đến mức có phần "hoang dã" của đội chủ sân Vicente Calderon đã khiến các cầu thủ Barça có phần "ngán".

Hãy so sánh với những gì đã diễn ra trong trận đấu với Levante: Messi chủ động đá lùi sâu, điều đó khiến hàng thủ của Levante có phần bị động trong việc kèm cặp với siêu sao người Argentina và khi đó, khả năng chuyền bóng điểm rơi chuẩn xác của Messi được phát huy (trong bàn thắng của Pedro); còn trong trận đấu này, việc Messi không lùi sâu mà đá gần như ngang bằng với Alexis và Pedro lại cho thấy hiệu ứng nghịch. 2 "máy quét" Gabi và Mario Suaréz cùng với bộ đôi trung vệ Godin – Miranda tạo thành 1 tứ giác chia cắt hoàn toàn sự liên lạc giữa Messi và các cầu thủ khác. Điều này dễ nhận ra hơn từ sau khi Messi dính phải chấn thương, anh hầu như biến mất trên sân bởi bóng không mấy lần đến được chân của cầu thủ người Argentina.

45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dành cho đội chủ nhà, cùng một thế trận cực kỳ bế tắc của các vị khách đến từ Catalunya.

Những sự thay đổi người mang tính bước ngoặt

Hiệp 2 bắt đầu với sự thay đổi người bắt buộc của Barça: Messi rời sân nhường chỗ cho Cesc Fàbregas. Nhiều người cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu người vào sân lúc đó là Neymar. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn sự thay đổi này dưới góc nhìn của 'Tata' Martino: Kể từ khi Cesc vào sân, chúng ta luôn có cảm giác Barça đá với 2 sơ đồ chiến thuật luân phiên, khi thì 4-3-3, khi thì 4-4-2 (Pedro và Alexis đá trung phong). Điều này thực ra có gì đặc biệt?

Thực tế, trong 15 phút trước khi Neymar vào sân, với việc Cesc liên tục di chuyển lên xuống giữa hàng tiền đạo và tiền vệ, Barça đã tìm ra yếu điểm trong sơ đồ chiến thuật tưởng chừng như hoàn hảo của Diego Simeone – đó chính là cánh phải, nơi được trấn giữ bởi Juanfran và Miranda. Bước sang hiệp 2, Atletico Madrid có phần dâng cao đội hình so với hiệp 1, họ tạo ra những tình huống uy hiếp về phía khung thành của thủ thành Victor Valdés và điều đó có được phần nào là nhờ sự tích cực lên công về thủ của Juanfran. Nhận thấy điều đó, 'Tata' Martino yêu cầu các học trò "thử" tấn công vào lỗ hổng giữa Miranda và Juanfran. Và trong rất nhiều phép thử đó, có 1 lần Barça đã "suýt" thành công nếu Cesc xử lý nhanh hơn 1 nhịp trước khung thành đã không còn Courtois ở đó. Nhưng từng đó cũng là đủ đến HLV Martino nhận ra vấn đề. Phút thứ 60, Neymar Jr. được tung vào sân thay cho Pedro. Xét về khả năng quấy phá, với kỹ thuật của mình cùng sự sung sức khi vừa vào sân, Neymar chắc chắn sẽ mang lại nhiều hi vọng hơn Pedro. Và thực tế đã diễn ra đúng như HLV Martino mong muốn: Barça tiếp tục khoét sâu vào vị trí giữa Miranda và Juanfran bằng lối chơi kỹ thuật, tinh quái của Neymar. Đến phút thứ 66, ý đồ đó phát huy hiệu quả. Trong tình huống mà tất cả các hậu vệ của Atletico bị "hút" bởi Cesc Fàbregas, Neymar âm thầm từ biên trái băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Alves, đánh đầu tung lưới Courtois gỡ hoàn 1-1 cho Barça.

Bàn thắng của Neymar cũng khiến thế cục xoay chuyển 180 độ, Barça từ chỗ bế tắc trở thành kẻ nắm lợi thế cực lớn với bàn thắng trên sân khách, còn Atletico từ một thế trận như ý trở thành kẻ bị động. Không thể tiếp tục cố thủ, Diego Simeone hiểu rằng đội bóng của ông phải tiến lên phía trước. Trong vòng hơn 5 phút, ông sử dụng hết cả 3 quyền thay đổi người, tung vào sân 3 cầu thủ có khuynh hướng tấn công là Oliver Torres, Léo Baptistão và Cristian Rodriguez với hi vọng tìm thêm bàn thắng trong những phút ít ỏi còn lại. Thế nhưng lúc này, Martino dường như cảm thấy "như vậy là đủ", ông bắt đầu dùng lối chơi đã cùng Paraguay bay cao tại World Cup 2010 ứng phó với Diego Simeone. Hàng tiền vệ Barça được kéo xuống thấp hơn, Alba và Alves được chỉ đạo không dâng lên quá cao như trước nữa và Barça gần như đã chơi 4-4-2 trong khoảng 10 phút cuối trận, với chỉ Neymar và Alexis trên hàng tiền đạo. Thêm vào đó, chất thép của hàng tiền vệ được tăng lên khi Martino tung thêm một tiền vệ phòng ngự nữa là Alex Song vào sân. Các cầu thủ bắt đầu pressing quyết liệt như trận gặp Levante. Bóng cũng được nhồi sang 2 biên nhiều hơn và với khả năng giữ bóng thượng thừa của mình, các cầu thủ Barça đã hoàn toàn không cho Atletico Madrid cơ hội "trở mình". Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến kết thúc trận đấu.

Hòa có bàn thắng trên sân đối phương, lợi thế thuộc về Barça là quá rõ ràng trước trận lượt về. Tuy nhiên, có thể thấy Barça tiếp tục gặp khó khăn trước một đối thủ chơi quyết liệt và chặt chẽ. Mặc dù vậy, với thực lực hiện tại của Atletico, họ cho thấy mình đã ở trên mặt bằng chung của La Liga và không kém Real, Barça là mấy. Một trận đấu với một kết quả "tạm" chấp nhận được đối với các culé. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa 2 người Argentina là Simeone và Martino đã kết thúc với một kết quả hòa, và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu 1 tuần sau tại Camp Nou, cả 2 có thể phân định thắng bại được hay không.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã