Khoảng trống, khoảng trống và thêm khoảng trống

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mascherano cắt bóng đến chân Costa

FC Barcelona là một trong những đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới. Chúng ta đều biết như vậy, và nếu đối thủ sơ xuất chỉ một chút, họ sẽ bị nghiền nát.

Levante biết điều đó, nếu họ không phòng thủ tốt, thì bắt buộc họ phải ngăn cản Barça tạo ra các cơ hội từ lúc mới manh nha triển khai bóng. Atlético cũng biết điều đó, và thực tế là tất cả đội bóng điều biết như vậy, nghĩa là HLV phải tìm ra cách phòng thủ mà không tập trung vào bất cứ một hậu vệ cụ thể nào, đó là tính toán cho cả hệ thống phòng thủ - hạn chế khoảng trống của Barça. Bất cứ khi nào bạn xem, suy nghĩ, nói hoặc viết thứ gì đó liên quan đến bóng đá, tất cả phải đề cập đến khoảng trống, và đó là vấn đề quan trọng được đưa ra trong bài viết này.

Đối đầu với Levante, Martino giữ khoảng cách giữa hai tiền đạo là rộng nhất có thể, gần giống như dạt cánh. Điều này đồng nghĩa với việc hàng thủ của Levante đã bị kéo dãn trong hầu hết các pha lên bóng của Barça, khoảng trống được tạo ra sẽ được tận dụng bằng việc Cesc di chuyển cực nhanh từ vị trí tiền vệ trung tâm. Không phải Iniesta mà là Cesc đã được Martino chọn đá cặp cùng với Xavi để thực hiện những pha chạy chỗ vào giữa các hậu vệ của đối phương và tận dụng không gian khi hàng thủ bị kéo dãn. Levante phải chơi đội hình 6 cầu thủ ở hàng hậu vệ và 4 ở hàng tiền vệ để thu hẹp khoảng trống nhưng họ đã hoàn toàn mất bình tĩnh sau mười phút thi đấu. Khi khoảng trống được tạo ra, họ nhanh chóng bị Barça trừng phạt.

Tuần trước, Tata đã đưa ra 4 bước cần thực hiện, ba trong số đó đã được triển khai trong trận đấu với Levante: tính toán giữ sức cho trụ cột bằng việc thay Messi ra, phối hợp nhiều hơn với tuyến trên và chủ động tranh cướp bóng. Tuy nói là có 3 bước, nhưng thực ra chỉ có 2 bước được thực hiện trọn vẹn, bởi vì không gian dành cho các tiền đạo Barça thật sự không quá khó khăn. Còn bước thứ tư thì sao? Đó là cách chống phản công, rất khó lường trong từng trận đấu, khi Valdés chẳng có việc gì để làm ngoài việc ăn mừng từ xa cùng đội nhà. Nhưng trong trận đấu với Atlético, các thảm họa hàng thủ đã dần trở lại.

Ngay từ đầu đã có những dự báo về khó khăn. Diego Simeone đã đưa đội bóng của mình chinh chiến rất hay tại Champions League cũng như Europa League. Đội bóng của ông chơi rất chắn chắn, sự gắn kết trong lối chơi chỉ ra hiệu quả: bó hẹp khoảng trống mà đối thủ tạo ra. Chúng ta đừng quên rằng trong mùa giải đầu tiên, Guardiola chỉ thắng một dễ dàng một vài trận xa nhà tại Champions League. Vì vậy, hãy cho Martino sự tin tưởng khi chỉ mang về một trận hòa, mặc dù màn trình diễn của Atlético là rất tốt. HLV của Barça có vẻ thích để Alexis không dạt cánh nhiều quá mà thay vào đó là sự băng lên của Alves, ngược lại bên hành lang đối diện, Pedro được phép hoạt động rộng và đón những đường chuyền dài từ Piqué. Và câu hỏi lúc này đặt ra: Alves dâng cao bên cánh phải và tạo ra cơ hội, nhưng vị trí anh bỏ trống đã được Atlético tận dụng triệt để và ghi bàn, bạn có thể đoán ra nó liên quan đến gì rồi phải không: chính là khoảng trống đã được nói đến phần mở đầu!

Trước tiên, một điều vô nghĩa lúc này là mong ước Villa vẫn còn ở Barça. Bất cứ ai cho rằng họ không hiểu gì về khái niệm khoảng trống, tất nhiên họ sẽ không thể hiểu những điều khác trong bóng đá. Không nghi ngờ gì về khả năng sát thủ của Villa. Đẳng cấp ghi bàn của anh ở tầm thế giới, và đẳng cấp thế giới đó cộng với khoảng trống để thực hiện những pha dứt điểm thì sẽ khủng khiếp như thế nào? Chúng ta đều thích 2 bàn thắng của Villa trong trận thắng 5-0 trước Real, khi anh có rất nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự Real. Tôi chắc chắn bàn thắng của anh vào lưới MU mang tính biểu tượng rất cao, khi anh có đủ không gian để chọn vị trí và thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc. Thậm chí trong trận đấu với Milan, một khi đã loại bỏ những cầu thủ đeo bám, Villa đã có vô số khoảng trống để vượt lên và kết thúc vào góc lưới. Đã có ai nghĩ rằng nếu Villa chơi cho Barça trong trận đấu vừa qua với A. Madrid, anh sẽ thể hiện kĩ năng dứt điểm tuyệt vời của mình? Hoàn toàn sai, anh sẽ không làm được như vậy! Tại sao? Đơn giản là vì không có khoảng trống để kết thúc pha dứt điểm. Nếu bạn đã có đôi lần muốn khẳng định về đẳng cấp thật sự của một tiền đạo hàng đầu thế giới, bạn nên tự hỏi xem anh ta cần bao nhiêu khoảng trống để làm những điều cần làm.

Điểm thứ hai khá độc đáo, đó là Xavi. Khả năng đặc biệt của Xavi là luôn tìm được khoảng trống khi đứng giữa một rừng các cầu thủ đối phương, sau đó sẽ điều phối bóng bằng một đường đi chính xác mà trước đó ngỡ như không có khoảng trống. Với nhiều đội phòng thủ chặt, đặc biệt là những trận cầu lớn, hàng tiền vệ rất dễ bị tắc nghẽn, nhưng Xavi lại có rất nhiều cách để xoay sở. Vì lẽ đó, nhiều lúc anh tỏ ra một chút tự mãn, anh cho phép đối thủ đối thủ lao vào tranh bóng và tạo nên những pha bóng nguy hiểm cho 4 cầu thủ phòng ngự, à không! Chỉ có 3 vì Alves rất ít khi ở vị trí của mình trong lúc Xavi có bóng. Xavi vẫn chạy liên tục, nhưng anh không sở hữu tốc độ tốt và nếu mất bóng, sẽ đồng nghĩa với tự sát. Tuy vậy, Xavi vẫn rất quan trọng với vai trò liên lạc ổn định với hàng thủ và chuyển bóng chính xác đến hàng công ở phía trên. Nếu được chọn một người lúc này, tôi sẽ chọn Iikay Gundogan vào danh sách mua sắm. Thi đấu tốc độ, càn lướt, sức rướn, quyết tâm, kĩ thuật, ghi bàn và anh ta chỉ mới 22 tuổi?!

Bóng đá luôn phát triển, nhất là với mẫu tiền đạo tinh quái, thật khó để có thể bẫy việt vị thành công. Điều đơn giản nhất là lùi sâu và hạn chế khoảng trống ở phía sau, đây là xu hướng hiện nay trong bóng đá. Xe buýt 2 tầng đang trở thành tiêu chuẩn, hai hàng phòng thủ với 4 cầu thủ mỗi lớp, 2 tiền vệ trụ ở giữa. Diego Costa là một tiền đạo, nhưng anh ta sắm vai một cầu thủ chạy cánh và phòng thủ, ngăn cản bước tiến của Alba. Có rất nhiều điều được các HLV học hỏi khi xem Barça thi đấu những năm qua: giữ vững đội hình, hạn chế khoảng trống, sử dụng tiền vệ tấn công có nhãn quan tốt và quan trọng là biết phòng ngự. Đó là kế hoạch để đánh bại một đội bóng tấn công nhưng để lộ khoảng trống cho đối thủ phản công.

Chúng ta có lí do để buồn về kết quả của lượt đi, Barça chưa thể hiện được những gì tốt nhất trong những năm qua. Đó không phải là thất vọng, Barça đã ghi một bàn thắng và có nhiều tình huống tấn công đáng kể trong hiệp hai mà không có Messi. Đó không phải là thất vọng, bởi Atlético đã làm hết khả năng của họ dưới sự chỉ đạo của Simeone, ngăn chặn hầu hết các vị trí của Barça, làm khó Alexis và Pedro, khóa chặt Messi, cố gắng để Busquets bị đuổi khỏi sân, Diego Costa đã làm tất cả những gì có thể để ngăn Jordi Alba, Xavi. Và Barça đã chiến đấu để có một trận hòa, xin nhắc lại, đó không phải là một thất vọng.

Tôi cảm thấy đồng cảm cho Piqué và Mascherano, những cầu thủ đã bị nhiều chỉ trích. Cả hai đều thi đấu rất tốt với những tình huống nguy hiểm của Atlético, làm việc dưới áp lực tình huống vô cùng khó khăn – nghĩa là Atlético đã có rất nhiều khoảng trống để làm những gì họ muốn. Cũng như tôi đã nói làm thế nào để biết đẳng cấp thật sự của cầu thủ khi có không gian, đằng này, 2 người phải làm việc trong rất ít không gian và ít được tuyến tiền vệ trợ giúp, khá khó khăn cho hậu vệ khi họ xử lí bóng và phản ứng cũng như chuyền bóng là không nhanh như các tiền vệ.

Sự thất vọng không phải thực tế là Barça chưa mua thêm trung vệ. Sự thất vọng là chúng ta chưa có một hệ thống phòng thủ tốt để chống lại những đối thủ tìm cách tấn công Barça. Tất cả là khoảng trống!

 ViTa (theo totalbarca)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã