Ernesto Valverde và câu chuyện về đôi cánh sáp dưới ánh mặt trời

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nếu các bạn là một fan hâm mộ của dòng phim siêu anh hùng thì chắc hẳn không thể không biết tác phẩm từng gây nhiều tranh cãi cách đây gần 3 năm là Batman v Superman. Bộ phim có thể hỗn độn và quá nghiêm túc với thị hiếu chung của thể loại này nhưng theo người viết, đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mà người yêu thích những sự ẩn dấu sẽ mất hàng tháng trời để đi tìm ý nghĩa trên từng khung hình và câu thoại.

Trong phim có một phân đoạn mà kẻ phản diện kinh điển Lex Luthor khi đang làm “lễ hiến tế khoa học” một kẻ phản diện khác đã chết là Tướng Zod, Luthor có nói một câu thế này: “You flew too close to the sun”, tạm dịch là: “Ngài đã bay quá gần mặt trời rồi”. Câu nói này gợi nhớ sự tích về Icarus, con trai của nghệ nhân vĩ đại nhất Hy Lạp là Daedalus (người tạo ra Mê cung nhốt quái vật Minotaur). Chàng trai trẻ Icarus lén lấy cắp đôi cánh bằng sáp và lông vũ của cha mình để bay khỏi đảo Crete. Nhưng khi bay quá cao, quá gần mặt trời, đôi cánh bị sức nóng làm tan chảy khiến Icarus rơi xuống biển và chết.

Từ đó trở đi, câu ngạn ngữ “Đừng bao giờ bay quá gần mặt trời” trở thành lời răn dạy để con người ta tránh khỏi những tham vọng quá lớn lao.

Vị thế của Ernesto Valverde bây giờ khi ông đang dẫn dắt một trong những câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử cũng gần như thế.

Valverde có phải một chiến lược gia tài năng hay không? Câu trả lời là có, chắc chắn có! Valverde là một trong những huấn luyện viên tốt nhất mà Giải vô địch hàng đầu Tây Ban Nha - La Liga từng rèn dũa thành, bên cạnh những Pochettino, Simeone và Unai Emery! Một huấn luyện viên kết thúc năm đầu tiên tại Barcelona với với khoảng cách điểm số lên tới 14 so với đội xếp ở vị trí á quân và chỉ thua duy nhất 1 trận đấu là một huấn luyện viên cần được tôn trọng và công nhận. Và dù cho vẫn còn một vài lấn cấn sau cú sẩy chân tại Champions League, thì ở mùa giải hiện tại, Valverde vẫn đang làm quá tốt trọng trách nặng nề của ông: Barcelona dẫn đầu La Liga, hơn Atletico Madrid 5 điểm, đánh bại Real Madrid 5-1 ở El Clasico và vượt qua bảng tử thần gồm Tottenham, Inter cùng PSV ở cúp Châu Âu trước một vòng đấu với thành tích bất bại.

Nhưng quả thật làm huấn luyện viên của Barcelona chưa bao giờ đơn giản. Một CLB sở hữu tầm vóc vĩ đại, quá khứ hào hùng của một kỷ nguyên bất khả chiến bại, người hâm mộ và truyền thông luôn đòi hỏi gìn giữ lối đá đẹp mắt nhưng phải áp đảo đối phương mỗi trận đấu. Tất cả những điều đó lúc nào cũng cháy bỏng như mặt trời vậy và Valverde là chàng Icarus đang mang trên lưng đôi cánh sáp, cố gắng tránh cho mình khỏi sụp đổ bởi sức nóng toả ra từ đó.

Nói cho hài hước, có lẽ không có vị huấn luyện viên nào tại Châu Âu “khổ” như Valverde: Thắng cũng bị phàn nàn, phàn nàn về lối chơi “quá thận trọng”, phàn nàn về việc không dung dưỡng tài năng trẻ, phàn nàn về việc làm thui chột ngôi sao lớn, vân vân và vân vân.

Một cây bút trẻ có nhiều độc giả trong cộng đồng culé Việt Nam là Minh Thuận đã nói một câu khá hay như sau: “Kỷ nguyên Pep Guardiola là kỷ nguyên đẹp đẽ nhất của Barcelona nhưng cũng là điều tệ nhất với người hâm mộ”, đúng như vậy, kể từ đó đến nay giai đoạn của Pep trở thành nỗi ám ảnh của người hâm mộ, thành hệ quy chiếu cho thành công và thất bại của mọi huấn luyện viên, mọi mùa giải, mọi trận đấu song lại luôn bỏ qua những thông số ngoại cảnh đã thay đổi rất nhiều qua thời gian.

Quá khứ huy hoàng sẽ trở nên rất tệ nếu nó biến thành áp lực khổng lồ, là ánh nắng mặt trời thiêu đốt tất cả những nỗ lực của thế hệ tiếp bước. Ernesto Valverde có thể không phải một huấn luyện viên có cá tính mạnh ưa thích sự phiêu lưu nhưng ông lại là một huấn luyện viên có nhiều toan tính. Đặc biệt là trong việc sử dụng và sắp xếp nhân sự, nhiều trận đấu đã chỉ ra điều đó.

❓Tại sao lại là Rafinha chứ không phải là Dembele trong trận El Clasico? Tại sao mới đây lại là Roberto vừa trở lại sau chấn thương chứ không phải là Semedo đang dần khẳng định được mình? Và còn nhiều lần như thế nữa mà những câu trả lời thường thì chúng ta chỉ thấy được khi trận đấu đã kết thúc và sơ đồ chuyền bóng được tung ra.

❓Chúng ta bức xúc vì Malcom không được sử dụng nhưng chúng ta có cách nào giải quyết được vấn đề này không khi Malcom và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thuận chân trái?

❓Chúng ta bất bình vì Coutinho bị cất trên ghế dự bị nhưng Dembele vẫn tiếp tục chơi hay và Arthur thì vừa có trận đấu làm chủ tuyến giữa!

❓Những trận đấu buồn ngủ? Dám cá là ở bất cứ giải đấu nào bạn cũng sẽ tìm thấy những trận đấu kém sôi nổi và chậm rãi như thế diễn ra nếu như lịch thi đấu cứ 3 ngày một trận.

Không có thứ gì trên đời này vững chắc bằng quan điểm của một con người và nhiều con người cùng một suy nghĩ sẽ trở thành định kiến.

NHM cần đưa đánh giá của mình với huấn luyện viên về đúng bản chất của công việc này, “chúng ta” giao cho Valverde niềm tin mang về thành công cho CLB chúng ta yêu quý qua mỗi mùa giải, Ban lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng với ông để giành chiến thắng mỗi trận đấu, không phải là để sử dụng riêng bất kỳ một cá nhân nào. Hãy để những thành công vang dội trong quá khứ ngủ yên trong tim như một kỷ niệm đẹp đẽ chứ đừng để chúng che mờ nhận định và cảm hứng khi thưởng thức bóng đá của chúng ta.

Mùa giải thứ hai của Ernesto Vaverde vẫn còn một nửa chặng đường quyết định nữa, ông có thể tiếp tục thành công với những toan tính của mình hoặc cũng có thể thất bại (đặc biệt là ở Champions League) và sẽ không ở lại Camp Nou nữa, nhưng cá nhân người viết mong muốn dù thành công hay thất bại, Valverde vẫn luôn kiên định với triết lý của mình mà không cố gắng sao chép bất kỳ điều gì từ quá khứ khi mà trong tay ông không có đủ nhân tố để làm điều đó!

Nếu thành công thì hẳn là một kỷ nguyên mới của Barcelona sẽ mở ra. Lịch sử sẽ gọi đó là kỷ nguyên mang tên Ernesto Valverde.

Còn nếu thất bại, không sao cả...

“Chỉ vì ông đã bay quá gần mặt trời mà thôi!”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã