FIFA Ballon D’or: Messi – tại sao luôn là anh ấy?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi Balotelli khoe chiếc áo trong, có dòng chữ “Why always me?” (tại sao luôn là tôi?) trong trận derby thành Manchester thì câu nói đó ngay lập tức trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Và nếu C.Ronaldo tiếp tục thất bại trước Messi trong cuộc đua tranh quả bóng vàng, thì có lẽ các fan của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải biến tấu nguyên bản của Balotelli thành: “Messi – Why always him” (Messi – tại sao luôn là anh ấy?)…

Bản thân C.Ronaldo từng phát biểu đại ý rằng anh không đua tranh với cá nhân Messi; anh là anh và Messi là Messi. Thế nhưng, cũng chính CR7 lại luôn bày tỏ khao khát có được danh hiệu Quả Bóng Vàng. Hồi tháng 8 vừa qua, C.Ronaldo đã tuyên bố trên tờ Marca rằng anh muốn công lý được thực thi tại FIFA Ballon D’or 2012, anh xứng đáng giành giải thưởng cao quý này vì đã vượt qua Barcelona tại La Liga:

{xtypo_quote}Quả Bóng Vàng rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó là điều mà tôi luôn khát khao giành được. Tôi muốn công lý được thực thi bởi vì Liga là giải đấu khó khăn nhất thế giới và chúng tôi đã phải chiến đấu với một đối thủ lớn là Barcelona. Chúng tôi đã chiến thắng họ và do đó tôi thích tôi và HLV của mình đều giành chiến thắng{/xtypo_quote}

Thế nhưng, với những diễn biến mới đây như việc số đặc biệt của tạp chí France Football dành phần lớn nội dung để viết về Messi. Trên trang bìa thì thể hiện hình ảnh siêu sao này nằm ngay chính giữa của múi Quả Bóng Vàng, và to hơn so với hình bên trái của Iniesta và bên phải của C.Ronaldo thì gần như chắc chắn Messi sẽ có lần thứ 4 liên tiếp đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, chứ không phải C.Ronaldo.

Nếu Quả Bóng Vàng được quyết định ở thời điểm CR7 đòi-công-lý thì hẳn cơ hội của anh này sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi ấy sau mùa giải thành công ở Real, C.Ronaldo cũng đã chơi khá tốt tại Euro 2012, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào đến tận bán kết. Quan trọng hơn là CR7 đã phần nào xóa đi tai tiếng chỉ là cầu thủ nhỏ trong các trận đấu lớn bằng việc ghi những bàn thắng quan trọng. Anh đã khai hỏa ở 6 trận El Clasico liên tiếp, ghi bàn tại bán kết Champions League, ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Hà Lan để đưa Bồ Đào Nha có suất ở vòng đấu loại trực tiếp, anh cũng là người ra đòn kết liễu Cộng hòa Séc ở tứ kết…

Thế nhưng, tiếc cho C.Ronaldo rằng Messi đã quá xuất sắc trong nửa cuối của năm 2012 (trong khi chính CR7 lại chững lại về phong độ). Từ giữa tháng 8 tới nay, Messi đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng và 7 lần kiến tạo trong màu áo của Barça lẫn đội tuyển Argentina chỉ sau 30 lần ra sân (28 lần đá chính và 2 lần vào sân thay người). Cũng trong thời gian ấy, con số này với C.Ronaldo chỉ là 25 bàn và 5 lần kiến tạo sau 31 lần ra sân (30 lần đá chính và 1 lần đá dự bị). Những con số ấy cho thấy sự lép vế không thể chối cãi của CR7 so với Messi trong giai đoạn nước rút, thêm vào đó việc Real thi đấu quá bết bát tại La Liga cũng khiến C.Ronaldo bị mất điểm.

Trở lại với câu chuyện cá nhân của CR7, việc anh nói không đua tranh với Messi, song lại luôn thể hiện khao khát giành quả bóng vàng (cách đây hơn 1 tuần trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi LĐBĐ Bồ Đào Nha, Ronaldo đã tiếp tục bày tỏ ý nguyện này) rõ ràng đầy mâu thuẫn. Nó cho thấy bản thân CR7 vẫn luôn mong muốn được thừa nhận là cầu-thủ-xuất-sắc-nhất-thế-giới (đồng nghĩa với việc đánh bại Messi).

Messi đang tràn đầy cơ hội giành Quả Bóng Vàng lần thứ 4 liên tiếp

Khát khao của C.Ronaldo thực tế là một điều đáng khen ngợi. Bởi nhờ có nó mà con người có động lực tiến lên, chinh phục cuộc sống. Thế nhưng, việc C.Ronaldo bày tỏ nó một cách thái quá, đương nhiên sẽ tạo ra sự phản cảm. Hãy nghe những lời lẽ đầy ấm ức của C.Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn LĐBĐ Bồ Đào Nha:

{xtypo_quote}Tất nhiên, tôi vẫn sẽ tồn tại mà không cần có giải thưởng cá nhân, ngay cả khi điều đó là không công bằng{/xtypo_quote}

Vậy đấy! CR7 vẫn mỉa mai, ngụ ý rằng kết quả là không công bằng. Bất chấp sự thật là gần như các cuộc thăm dò của các tờ báo lớn trên thế giới cũng như Bóng Đá Số đều có kết quả áp đảo nghiêng về Messi. Ứng xử của C.Ronaldo khác hẳn với Messi khi anh này bày tỏ mong muốn người đồng đội Iniesta sẽ giành được Quả Bóng Vàng, dù bản thân Messi vừa có một năm phi thường, xô đổ kỷ lục tồn tại sừng sững suốt 40 năm qua của huyền thoại Gerd Müller.

Có lẽ chính sự khiêm nhường, giản dị, không ồn ào này giúp Messi càng được yêu quý, nhận được cảm tình của những cổ động viên trung lập. Và vì thế đừng ngạc nhiên khi phù thủy người Argentina sẽ còn tiếp tục chiến thắng trong các cuộc bầu chọn…

Đức Phan

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã