[Giấc mơ] Ngày bé Thiago Messi chào đời

Cùng nâng ly chào đón bé Thiago Messi nào

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nghe tin con của Lionel Messi vừa mới chào đời, HLV đồng thời là “chuyên gia rút ruột” Arsène Wenger đã ngay lập tức ra sân bay quốc tế Heathrow đáp chuyến bay VIP từ thủ đô London thẳng đến bệnh viện địa phương ở Barcelona để ký hợp đồng với bé Thiago với giá 10 triệu bảng Anh.

Thế nhưng, nhờ lực lượng mật thám thủ đô đã hoạt động rộn rã và rất có hiệu quả ở Barcelona từ trước đó cả tháng mà vị chủ tịch dư tiền Florentino Pérez của Real Madrid đã biết thông tin quan trọng này trước, nên lão chỉ cần ra quảng trường Madrid đón taxi cũng đã thẳng tiến đến vùng tự trị Catalonia sớm hơn vị “giáo sư rút ruột” Arsène Wenger cả giờ đồng hồ.

Với 100 triệu bảng tiền mặt đã được chu đáo chuẩn bị nhét đầy chiếc taxi với mục đích “hớt tay trên” HLV của Asenal, thế nhưng Pérez vẫn nhận được cái lắc đầu thẳng thừng không thương tiếc của ông bố vĩ đại Lionel Messi - Người mà đầu tháng Một năm tới sẽ lại đoạt Quả Bóng Vàng FIFA lần thứ tư liên tiếp.

Nhẹ nhàng, lém lỉnh, mỉm cười từ chối những lời đề nghị của Florentino Pérez và Arsène Wenger. Ông bố Lionel Messi rạng rỡ tươi cười thông báo trước báo giới: “Thiago Messi là vô giá, Thiago Messi chỉ thuộc về Barcelona và mãi mãi thuộc về đội bóng hay nhất thế giới Barcelona mà thôi”.

Cùng có mặt lúc đó, Florentino Pérez và Arsène Wenger cúi đầu buồn vợi vợi. Và mọi người đã chứng kiến một câu chuyện cực kỳ hy hữu vừa xảy ra tại vùng Đông bắc Tây Ban Nha: vô vàn tờ giấy ăn tung tóe bay khắp bệnh viện, phất phới mọi hang cùng ngỏ hẻm xứ Catalan. Và càng bất ngờ hơn khi thông tin mới vừa được tờ Marca thân Real Madrid tiết lộ: Chuyện là Florentino Pérez đã chuẩn bị trước một xe taxi khăn ăn và Arsène Wenger cũng đã mang theo cả một máy bay tờ giấy giống hệt như thế với hy vọng được dùng một trong số “tờ giấy đặc biệt” đó để ký hợp đồng với “cầu thủ ít tuổi nhất thế giới” chỉ vừa mới lọt lòng.

Hợp đồng bị từ chối, sứ mệnh không hoàn thành, mệt mỏi chán chường, tim đập chân run, nỗi buồn thấu cõi trời xanh,… nên Florentino Pérez và Arsène Wenger rủ nhau đến trước sân vận động Camp Nou ngồi kêu la khóc lóc. Các bạn biết đó, công dụng của những tờ giấy khăn ăn vào những lúc thế này luôn có cơ hội được phát huy hết công suất. Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ,… và rồi nguyên cả xe taxi cùng chiếc máy bay đựng khăn giấy lần lượt được Florentino Pérez và Arsène Wenger sử dụng để lau những giọt nước mắt bướng bỉnh liên tiếp không ngừng được tuôn ra.

Mourinho đang ngủ ngay lập tức bật dậy tuyên bố trên tờ AS và 'người con gái yểu điệu' của ông tên Pennaldo (Cristiana, hoặc Gaynaldo) cũng đã có một vài lời nhận xét chua cay trên Facebook cá nhân của nàng, với những lời na ná giống nhau: “Lionel Messi là người ích kỷ nhất trên thế giới”, “Tại sao chúng tôi bỏ ra tới 100 triệu bảng để ký hợp đồng với một cậu nhóc mới chào đời hai tiếng đồng hồ ở trái đất (chứ không phải đến từ Sao Hỏa như nàng Gaynaldo) mà cũng không được”. “Đó là tội ác, rất độc ác; một hành động ngu xuẩn, vô đạo đức”, “Không thể để một thần đồng bóng đá nữa là người của Barcelona”. “Tại sao một chuyện dễ dàng, vô cùng đơn giản như thế mà Florentino Pérez lo liệu cũng không xong. Tôi đã nói trước, hãy cử “cái miệng thứ hai của tôi” Karanka đi chuyến này là xong rồi. Với tư cách là HLV trưởng của Real Madrid, tôi chắc chắn Pérez là một Madridistas “ngụy quân tử”… Và cuối cùng để tự an ủi mình và 'con gái', Mourinho vỗ về bản thân: “Dù sao đi nữa Lionel Messi và con trai Thiago cũng chỉ là cầu thủ bóng đá và thần đồng bóng đá xuất sắc nhất trái đất mà thôi, còn “con gái” của tôi Gaynaldo đến từ hành tinh Sao Hỏa nên “cô ấy” là người xuất sắc nhất dải thiên hà”.

Pep Guardiola vừa gọi điện chúc mừng cậu học trò cưng. HLV Tito Vilanova và các đồng đội mới đến bệnh viện chia vui với Lionel Messi. Một quả bóng tuyệt đẹp (trái bóng được dùng trong trận gặp Deportivo la Coruna vừa rồi) được ký tên của bố Lionel, cùng tất cả các thành viên trong ban huấn luyện và đồng đội được gởi đến tặng Thiago Messi. Khi được nghe hai bác Dani Alves và Jose Pinto kể lại nỗi đau khổ của ngài chủ tịch Real và HLV của Arsenal, cùng những tuyến bố buồn cười của “hai cha con” lão Mourinho, bé Thiago liếc nhìn bố cùng và các bác mỉm cười lém lỉnh. Bố Lionel Messi cùng mọi người có mặt ở bệnh viện lại có được một dịp tràn ngập niềm vui, tiếng cười.

Bầu trời xứ Catalonia đang phát sáng, rất sáng. Từ trên ngọn đồi cao của bệnh viện, lúc này Lionel Messi ẵm Thiago và tất cả những người thân quen đang nhìn xuống lễ hội pháo hoa tưng bừng đón chào Thiago vừa mới chào đời, và đó cũng là tình cảm mà người dân xứ Catalonia và các cules trên thế giới dành tặng riêng Lionel Messi.

---------------------------------------

Reng reng reng, cái đồng hồ báo thức chết tiệt vừa với la lên không đúng lúc đã đánh thức giấc mơ tuyệt vời của mình rồi. Wow, đã đến giờ tới trường rồi đây. Chắc chắn hôm nay vào lớp, mình sẽ kể cho tất cả học sinh của mình (cũng là những cules) nghe giấc mơ giọt ngào của mình tối hôm nay.

FCB_U&I chia sẻ với các cules giấc mơ vừa rồi của mình. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một tuần làm việc với nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại.

FC Barcelona muôn năm. Lionel Messi muôn năm.

FCB_U&I

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã