Guardiola và nhân tố K

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Seydou Keita

Linh hồn thứ hai của được đề cập đến không phải là một thiên thần, tên anh ấy là Seydou Keita. Là con người thích sống hòa vào với mọi người, là cây đàn đệm trong một dàn nhạc nổi tiếng, là diễn viên ngôi sao phía sau màn bạc, ví von như thể đủ hiểu vai trò của Keita ở đội bóng xứ Catalan. Keita dường như thuộc tuýp cầu thủ truyền thống đang trên bờ vực “tuyệt chủng”. Vai trò chính của cầu thủ người Mali là chỉ cần thi đấu tốt mỗi khi được tung vào sân, anh có thể thích nghi với mọi vị trí và hiện thực hóa mọi nỗ lực thành thành công theo ý đồ của HLV.
 Nếu bạn nhớ những pha bóng hoàn hảo đến tuyệt vời được “vẽ” bằng đôi chân thướt tha của Iniesta, thì Keita có thể thay thế điều đó tuy là có thô hơn một chút nhưng đảm bảo độ chính xác của những đường chuyền; trong trường hợp “nhạc trưởng” Xavi vắng mặt, Seydou bỗng biến thành con ong thợ, chăm chỉ cần mẫn tạo cơ hội cho đồng đội; khi Mascherano không được ra sân, chàng trai Mali quét sạch mọi thứ de dọa đến khung thành đội mình như một cái cán chổi chắc chắn; một lúc nào đó Busquets không cùng ra sân với đồng đội, Keita biến hóa thành lá chắn thép dù cho đối thủ là ai; trong lúc Pique không thể đảm đương vai trò “ông chủ khu 16m50” thì cũng không ai khác ngoài số 15 Barca đóng thay nhiệm vụ tắc bóng từ xa; và nếu ai đó vô tình phát hiện rằng trận đấu chưa có bàn thắng là lúc nhân tố K “kết tủa” để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Ngoài những vị trí khác nhau từng trải qua, cựu cầu thủ Sevilla còn có nhiệm vụ thực hiện vài trò trong phương châm NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ (hoặc Nếu-Thì): Nếu tôi không di chạy, Messi không ghi bàn và nếu Messi ghi bàn thì Barca sẽ thắng, cuối cùng nếu Barca thắng, chúng tôi cũng là những người chiến thắng”. Pep Guardiola không hề giấu giếm sự thật là ông rất thích tiền vệ đến từ Mali này, từ lâu nay anh luôn cống hiến hết khả năng của mình và trở thành một con bài chiến thuật có tên “Nhân tố K”. “Biểu trưng cho đội bóng là một Seydou Keita không than phiền nhưng làm việc chăm chỉ và một người đàn ông tuyệt vời”.
 
Được rèn luyện từ nhỏ ở vùng núi, đá Bamako, Seydou Keita lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu bóng đá. Cậu của Seydou, Kalif Keita từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Châu Phi 1970 và đó cũng là con gió thúc đẩy anh vào học viện bóng đá trẻ ở Mali trước khi khoác áo O.Marseille năm 17 tuổi. “Ngày tôi rời Mali là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời, một Keita khác đã ra đời”. Anh họ của Seydou là Muhama Sissoko, hiện đang thi đấu cho Juventus, cùng vươn tới danh vọng ở Châu Âu như người em của mình bây giờ ở Barca. Ba năm thi đấu tại O.Marseille, Keita được bầu chọn cho danh hiệu MVP tại giải U-20 thế giới ở Nigeria, vượt qua cả Ronaldinho và Lampard lúc đó. Dù sau đó đội tuyển quốc gia của anh cũng bị loại ở trận bán kết bởi Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy không phải ai khác ngoài đồng nghiệp Xavi Hernandez. Ngày đầu tiên Keita có màn ra mắt trong màu áo CLB nước Pháp là khi anh thay cho Dugarry, sau đó anh trôi dạt qua Lorient, tỏa sáng ở Lens, bến đỗ kế tiếp là dưới tay HLV Monchi của Sevilla. Sau khi thi đấu tại Sevilla, Keita “vô tình” trở thành tiền vệ đa đăng đáng mơ ước của bất kỳ đội bóng nào.
 
 
 
Từng có ý định đầu quân cho đội bóng hoàng gia Real Madrid, thế nhưng Keita lại chọn khoác áo chủ sân Camp Nou để cống hiến đời mình, có lẽ Pep phải thầm cám ơn anh vì điều này!? Keita đến và thích nghi với lối đá của đội bóng chỉ trong một thời gian ngắn  không chỉ vì anh thường xuyên chạm trán với Barca khi chơi trong màu áoSevilla mà còn vì bàn thân anh đã rất đa năng trong các vai trò cũng như những sơ đồ chiến thuật thay đổi khác nhau. Không lâu sau, anh trở thành một phần cần thiết trong chiến thuật mà các cule muốn thấy và tỏa sáng một cách lạ thường nhờ khả năng linh hoạt vị trí của mình. Anh tiếp tục phát huy vai trò mà Pep muốn anh phát triển: phòng ngự, trung tâm, đánh chặn, trục xoay giữa, tiền vệ cánh trái và tùy khả năng ứng biến thành trung vệ. Với mọi thừ thách đảm nhận, anh đều hoàn thành tốt để lại trong Pep ấn tượng đẹp, không những thế, nhìn ở một khía cạnh khác, anh đang hi sinh vì đội bóng. Keita-một trong những cầu thủ trong phòng thay được yêu thích nhất- biết rằng thật tuyệt vời khi cảm thấy mình thật sự quan trọng đối với tập thể, nhưng quan trọng hơn hết là việc trở thành một con người tốt. Dù có trong vai trò nào đi nữa, một diễn viên phụ tại Barca cũng giúp cho anh nhận ra nhiều điều để thêm vào trong suy nghĩ. Đối với gia đình: “Nhờ vào bóng đá mà tôi đã giúp đỡ được gia đình mình rất nhiều”. Và đối với những người đang khó khăn khác: “Chúng ta phải giúp đỡ những người khác khi họ cần, giúp cho mọi người hạnh phúc hơn chính là cách giúp mình tốt hơn”.
 
Điển hình một nghĩa cử cao đẹp của Seydou Keita là đối với cô bé Samoura 15 tuổi sinh ra chính quê hương của tiền vệ người Mali. Cô bé không may gặp một tai nạn giao thông và hậu quả là xương sống của em bị bể nát. Sau khi vượt qua ca phẫu thuận thành công tại bệnh viện Dexeus tại Barcelona, và sau khi Gabriel Masturroll- người sang lập ra tổ chức từ thiện Alex Foundation, thì cô bé Samoura được một người đặc biệt đến thăm. Keita đến bệnh viên tham cô bé với một bó hoa trên tay và một món quà. Điều đó khiến cho cô bé rất vui và nụ cười đã trở lại, đó hẳn là bàn thắng đẹp nhất mà chàng tiền vệ số 15 này ghi được. Nếu ai đó hỏi Guardiola về Keita, ông sẽ hào hứng nói rằng: “Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng thấy một con người nào có một bản chất con người như Seydou và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ tìm được người đó trong tương lai”. Trong trái tìm của mình, Keita giờ đây rất hãnh diện với sự công bằng của người Hồi giáo và anh cũng thú nhận mục tiêu lớn nhất đời mình và “lên thiên đàng cùng một cuộc sống khác, cố gắng mang sự tốt lành của mình đến với mọi người”. Bởi, như Beethoven có lần đã nói, “Con người biết rằng chỉ có lòng tốt mới là biểu tượng của sức mạnh”. 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã