Iniesta: Chúng tôi cần tự mình đứng dậy

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nói về trận thua trước Bayern, Iniesta phát biểu: “Chúng tôi đã bị áp đảo mọi mặt. Không phải vì chúng tôi đánh mất thái độ thi đấu. Mà là bởi đối thủ quá giỏi và chúng ta phải thừa nhận như thế. Bayern và cả Dortmund đều đang ở định cao phong độ của họ, họ còn có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, và họ đã chứng minh điều đó. Hiện tại, sau những trận đấu đã qua, họ đã cho thấy họ hay hơn chúng tôi.”

Sau đó, khi được hỏi về ý kiến cho rằng kỷ nguyên Barça đã đến hồi kết, tiền vệ mang áo số 8 bác bỏ: “Mọi người nói thế là quá bất công cho chúng tôi. 5 năm qua chúng tôi giành 2 Champions League, vào bán kết giải đấu hơn 3 lần, và đang trên đà giành danh hiệu Liga thứ 4,… đó là một kỷ lục. Suốt những năm qua, chúng tôi đã chiến đấu để có được mọi thứ. Mọi người sẽ chỉ có thể nói điều kia khi nào chúng tôi chẳng giành được bất kỳ danh hiệu nào trong mùa giải. Chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả.”

“Mùa tới chúng tôi sẽ lại chiến đấu cho mọi danh hiệu, nhưng chúng tôi sẽ cải thiện mình. Không chỉ tôi mà tất cả những thành viên của CLB, những người đang có mặt trong đội hình cũng như sẽ đến đầu quân. Bóng đá ngày càng trở nên khó lường và nếu bạn đang ở trên đỉnh cao, mọi sự sẽ càng khó khăn hơn nữa. Tôi không có ý nói chúng tôi sẽ phải mua thêm ai, bán đi ai, đó là phần việc của người có chức trách. Tôi chỉ muốn nói rằng Barça là một cỗ máy, và cỗ máy ấy cần phải cải tiến để có thể luôn đạt đẳng cấp cao nhất.” Iniesta nói cụ thể hơn.

Anh chốt lại vấn đề nói trên bằng việc tuyên bố “Mọi người có quyền nói ra những gì họ muốn. Nhưng khi có chuyện gì đó bất ổn xảy ra, chúng ta nên đếm tới 10, suy luận và suy nghĩ.”

Về cơ hội của Barça ở trận bán kết lượt về tại Camp Nou, Iniesta nhận định: “Chúng tôi phải ra sân và giành chiến thắng, nếu có tồn tại một cơ hội dù là nhỏ nhoi để làm điều “bất khả thi”, chúng tôi cũng sẽ cố gắng nắm bắt lấy nó. Tôi không nói chúng tôi sẽ ghi 5 bàn, mà tôi chỉ nói chúng tôi cần phải bước ra, chiến đấu, giành chiến thắng, như thể đó là trận chung kết. Đôi khi mọi thứ trông như đã mất, bạn không dám trông chờ điều gì đó sẽ xảy đến, nhưng chúng tôi phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và nếu có thua, thì ít nhất chúng tôi vẫn có thể nói rằng mình đã hiến dâng mọi thứ.”

Tuy nhiên, trước khi đến với trận tiếp đón Bayern, Barça sẽ có chuyến hành quân đến San Mames với cô hội lên ngôi vô địch (giành chiến thắng và Real để thua Atletico). “Điều duy nhất cần làm trước mắt là tự xốc dậy tinh thần và trở lại với cuộc đua Liga. Chúng tôi cần tập trung cho trận đấu trước Bilbao, chiến thắng và để đảm bảo danh hiệu vô địch đến gần hơn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu ở San Mames những năm qua và chúng tôi biết những trận đấu trước họ thường rất quyết liệt và tiêu tốn nhiều thể lực.”

Cuối cùng, Iniesta nhấn mạnh: “Đây là một trong những mùa giải quốc nội cam go nhất những năm gần đây và việc giành chức vô địch sau khi đã thất bại ở mùa trước là điều hết sức quan trọng. Không thể nói Barça có một mùa giải tệ nếu chúng tôi giành được Liga. Champions League có thể danh giá hơn, nhưng Liga thì từ xưa vẫn là quan trọng hơn cả. Sẽ thật sai lầm nếu chỉ vì chúng tôi không giành được Champions League mà nói chúng tôi có một mùa giải kém cỏi.”

Cự Giải

Theo SPORT

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã