Iniesta: 'Quả Bóng Vàng...tôi thấy tự hào khi có mặt ở tốp 3'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tiền vệ Andres Iniesta vừa có mặt trong sự kiện ra mắt trung tâm bóng đá mang tên anh tại CLB bóng đá Albacete của quê nhà La Mancha. Sau buổi lễ, Andres Iniesta đã có một cuộc phỏng vấn với chương trình “Primer toc” của kênh phát thanh RAC1.

Iniesta chia sẻ về nhiều đề tài, từ chuyện La Liga, đến chuyện Tito, xa hơn nữa là chuyện Quả Bóng Vàng 2012 và tương lai sự nghiệp.

Đầu tiên, Iniesta lý giải một trong những động cơ thôi thúc anh cống hiến hết mình trên sân đó là: “Bóng đá là để mang lại niềm vui, cho gia đình, bè bạn và người hâm mộ chứ không phải là chỉ để giành các danh hiệu. Một khi làm được điều đó thì cũng là lúc tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Đúng vậy, giành các danh hiệu là mục tiêu của tôi, là công việc của tôi, nhưng trong suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi ra sân là để mang hạnh phúc về nhà sau đó.”

Iniesta đồng ý rằng danh hiệu chính là thành quả cuối cùng, nhưng anh muốn “mọi người cần quan tâm đến những điều khác hơn là chỉ những chiếc cúp”.

Khi đề cập đến La Liga, Iniesta khẳng định: “Nếu chúng tôi nghĩ chúng tôi chưa giành được gì, chúng tôi sẽ về đích với chiến thắng. Cho đến cuối tháng Giêng năm sau, mỗi trận đấu với chúng tôi sẽ luôn là một trận chung kết, dù Barça đang có một vị trí không tưởng như hiện tại. Danh hiệu Liga có thể không tuột khỏi tay chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa được phép tin vào chiến thắng cuối cùng, cần phải nỗ lực thật nhiều. Mọi trận đấu đều có ý nghĩa và chúng tôi phải đi đến cuối chặng đường.”

Đề cập đến HLV Tito Vilanova, số 8 của Barça chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng Tito như đối với Guardiola. Ông ấy là HLV của chúng tôi, là người chỉ huy đội bóng và tất cả các cầu thủ cần phải tôn trọng điều đó. Tito và Pep là hai con người rất khác nhau, mỗi người có cách chuyển tải riêng ý tưởng đến các học trò, và chúng tôi thì luôn biết cách để thích nghi với điều đó.”

{xtypo_quote}Tin tức về bệnh tình của Tito đến một cách bất ngờ và khiến chúng tôi rất sốc. Nhưng Tito biết rằng ông luôn nhận được sự động viên từ các học trò của mình. Bản thân Tito là người đã luôn mang đến động lực chiến đấu cho chúng tôi trong những thời khắc khó khăn nhất. Những chuyện như thế này xảy đến, như cách Zubizarreta từng nói, nó khiến toàn đội cho thấy giá trị nhân văn của mình. Chúng tôi may mắn khi được làm những gì chúng tôi yêu thích, được sống một cuộc đời chứa chan tình cảm,… Chúng ta đều là con người và chúng ta đều bộc lộ cảm xúc như nhau cả.{/xtypo_quote}

Với Abidal, "Don" Andres nhận định rằng: “Anh ấy là tấm gương cho chúng tôi noi theo, và cho cả những con người bình thường bước đi trên phố hay những người không may mắc phải căn bệnh như Abi. Sức mạnh và sự kiên cường của Abi thật đáng để người khác cảm thấy ghen tỵ. Chúng tôi sẽ luôn chào đón Abi trở lại. Phong độ của anh ấy không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là Abi đã lại một lần nữa được sát cánh cùng chúng tôi, được cảm thấy mình là một cầu thủ hạnh phúc.”

Khi được hỏi về khả năng ra đi của tiền đạo David Villa vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, Iniesta cho biết: “Tôi không biết có chuyện đó thật hay không, nhưng bản thân tôi thì nghĩ là không. Cá nhân tôi không thích Villa phải rời CLB chút nào, bởi anh ấy là một cầu thủ quan trọng của đội bóng.”

Chuyển sang những vấn đề chuyên môn, Iniesta cho rằng: “Mùa này tôi thường chơi ở bên biên trái hơn là trong trung tâm hàng tiền vệ, nếu phải lựa chọn thì tôi sẽ thành thực nói rằng tôi không thích chơi ở biên. Tôi thích chơi ở giữa hơn, khi không gian rộng rãi hơn và tôi sẽ có nhiều giải pháp hơn. Khi chơi dọc biên, có vẻ như bạn sẽ được chú ý nhiều hơn.”

“Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái, mạnh mẽ và nhanh nhẹn như mọi khi. Tôi là một trong những cầu thủ trên sân phát động tấn công đến phần sân đối phương, khi ở đó, tôi có cảm giác khác so với khi mình thi đấu ở giữa sân, nhưng tôi thấy mọi thứ vẫn ổn. Tôi cảm thấy mình trở nên có ích hơn và quan trọng hơn với đội bóng, đó là những gì tôi cần.”

Về tương lai sự nghiệp của mình, Iniesta một lần nữa nhắc lại: “Ước mơ của tôi là được kết thúc sự nghiệp tại Barça. Đây là nơi tôi bắt đầu và cũng là nơi tôi học được mọi thứ. Điều duy nhất tôi có thể làm cho đội bóng là cống hiến sự nghiệp của mình một cách trọn vẹn.”

Cuối cùng, về danh hiệu Quả Bóng Vàng, Andres nói: “Tôi may mắn có mặt ở 3 vị trí cuối cùng, vì thế, dĩ nhiên là tôi có cơ hội. Tôi xin lỗi vì mình có mặt ở đó (anh đùa). Và tôi thấy tự hào.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã