Không có Messi thì Barça có thắng?

Messi vẫn có ảnh hưởng rất lớn lên toàn đội

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hội chứng phụ thuộc Messi của Barça thực sự đáng lo ngại. Đầu tiên ta không nên nhìn vào kết quả vì đây hoàn toàn là chiến công của Tito. Với một Messi mệt mỏi, Tito chỉ cần anh đá một nửa thời gian là đủ cân xứng với thể lực của đối thủ và đó cũng là cách hạn chế sự ức chế tâm lý mang tới khi mệt mỏi về thể chất.

Như DuyKhang đã nhận xét, Messi không có mặt trên sân thì Pedro giống như một cầu thủ bình thường. Khi Messi xuất hiện thì các cầu thủ quanh anh toả sáng vì Messi là thỏi nam châm hút mọi ánh mắt của đội chủ nhà.

Vậy không có Messi thì Barça có thắng? Hỏi thế này hơi dốt. Thú thực, trên thế giới ít có đội bóng nào mà các tuyển thủ ngồi trên băng ghế dự bị lại khủng khiếp đến thế. Đội hình 2 của Barça cũng là một đội bóng mạnh so với phần còn lại nên việc không có Messi hay không thì thắng thua ở một trận đấu hãy hỏi huấn luyện viên. Không có Messi, Barça vẫn là cỗ máy chiến thắng nhưng chắc chắn không phải là kẻ huỷ diệt.

Khoảng cách bất ngờ 8 điểm với Real Madrid được tạo ra chỉ trong 4 vòng đấu cũng khiến ta ngạc nhiên và không vội vàng quá hả hê vì nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào khi khoảng cách thắng - thua rất mong manh. Giả sử ta không may mắn thắng Osasuna và Valencia thì số điểm của Barça giờ là 8 còn Real không quá đen đủi thì họ cũng chẳng để thua như vậy. Quan trọng nhất vẫn là bản thân Barça giải quyết từng đối thủ ra sao và việc ta thì ta cứ lo.

Khi Tito dũng cảm để Messi ngồi dự bị, Barça hoàn toàn dùng hàng tiền vệ để chơi bóng. Đó cũng chính là trái tim xây dựng lối chơi cho Barça. Khi trái tim mạnh khoẻ, dù không có mặt Messi thì nó cũng khiến đối phương chạy như ngựa. Nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn là một bất ngờ. Nếu nói Cesc kiến tạo bàn thắng cho Adriano thì xin thưa là trẻ lớp 5 sẽ cười vào mặt chúng ta. Đó là một pha solo của tiền vệ và mục tiêu là khung thành trước mắt. Khi hậu vệ Getafe dùng vai che chắn chặn đứng pha solo thì bất ngờ anh hậu vệ trái của chúng ta băng lên từ giữa trung tâm và chộp thời cơ quá nhanh. Đó là pha bóng không có trong bất kỳ một chiến thuật nào về phối hợp nhóm nhưng do hai cá nhân xuất thần tạo nên và gây ra bước ngoặt cho trận đấu. Do đó 60 phút cuối ta đá dễ dàng hơn là điều dễ hiểu. Vấn đề là trong 60 phút cuối đó thì Tito vẫn phải dùng đến hai tiền đạo xuất sắc nhất Barça để ghi thêm 3 bàn vì các tiền đạo còn lại quá ẹ so với yêu cầu.

Khỏi cần phân tích thì ai cũng thấy khả năng 'đục xe buýt' của Tello là không có. Do đó những điểm yếu của tiền đạo trẻ nhanh chóng bị lộ ra và chắc chắn sẽ gây những ức chế tâm lý về mai sau. Việc Tito ép tài năng trẻ này thực tập nhiều mà không mang lại tiến bộ sẽ làm thui chột Tello. Còn Pedro tiếp tục chỉ bén duyên trong những trận cầu đinh khi bóng luân chuyển nhanh và đòi hỏi sự di chuyển linh hoạt gây đột phá. Alexis chắc chắn không toả sáng như một ngôi sao lớn như kỳ vọng. Cuenca dự bị. Barça chỉ còn Villa là đẳng cấp nhất mới khỏi chấn thương. Đây là hy vọng để san sẻ sức ép ghi bàn cho Messi vì rất rõ ràng không có Messi thì sức tấn công của Barça mất đi sự huỷ diệt.

Chả sao cả, Liga gồm 38 trận đấu và thay vì suy nghĩ kiểu cống hiến như Pep là huỷ diệt mọi đối thủ ở mọi trận đấu thì một chút mưu tính như của Tito hiện tại giúp Barça giành lợi thế vừa đủ ở những trận sân khách và bùng nổ cống hiến ở sân nhà để đạt được thành công. Đó cũng nên là con đường đi của Barça từ chính bài học sân khách năm ngoái của Real Madrid.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã