MESSI - chàng Forrest Gump của thế kỷ 21

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Có một sự giống nhau đến kỳ lạ của 2 con người, một Forrest Gump bước ra từ tiểu thuyết rồi sang điện ảnh Hollywood với chỉ số IQ 75 với những năng lực thể chất kỳ lạ ở đôi chân. Một Lio Messi từ đời thực gặp rắc rối với Hooc môn tăng trưởng khi còn nhỏ với đôi chân ma thuật cùng nhãn quan chiến thuật thiên phú. Cả hai đều là triệu phú nhờ những phẩm chất đặc biệt của bản thân. Nhưng...

Gump - Running on Empty

Ca khúc "Running on Empty" trong phim dù được phát loáng thoáng nhưng cũng đủ nghe một vài câu: "Sixty five I was seventeen...". Đó chính xác là mục tiêu của chàng thanh niên Gump trong hành trình chạy khắp nước Mỹ trong hơn 3 năm. Thành công đến với Gump tự nhiên như hơi thở và là sự kết hợp độc đáo của một con người có IQ chỉ 75 nhưng có đôi chân cực khỏe và đôi bàn tay khéo léo hơn người. Khi học phổ thông, việc chạy giúp Gump thoát khỏi sự bắt nạt của đám bạn cùng trang lứa, tốt nghiệp đại học bằng việc tham gia đội bóng bầu dục của trường; rồi chạy giúp anh thoát chết khi tham chiến ở Việt Nam...

Messi - Running on Trophy

Hình như chưa có ca khúc này viết cho Messi nhưng nó chính xác là áp lực và gánh nặng đè lên chàng trai đang chuẩn bị bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của mình. Phải vô địch World Cup mới trở thành huyền thoại sánh ngang với Maradona hay Pele; phải vô địch Copa America nữa; phải vô địch ở một giải đấu khác nữa ngoài Tây Ban Nha; phải xâu kim được 2 lần liên tiếp trong 2 chạm bóng, hoặc xâu kim qua toàn bộ đội bóng đối phương kể cả dự bị như tiền vệ Gavrotte của FCBVN nữa; phải...chao ôi nhiều lắm!

Nhiều lúc ngẫm nghĩ bóng đá thật buồn cười. Hai đội đá chán chê suốt 120 phút bất phân thắng bại. Rồi một ông sút pen trượt chân. Thế là thua. Đội thắng thì hân hoan cực điểm. Đội thua thì tột cùng thất vọng. Tại sao thế nhỉ? Ai vô địch thì cũng xứng đáng mà? Đây là triết lý từ Forrest Gump "Cuộc đời như một hộp kẹo, bạn không thể biết mình sẽ chọn được cái nào". Cuộc đời bạn, những người bạn gặp đều diễn ra tình cờ như chiếc lông chim phất phơ trong gió. Bạn nhặt lấy. Bạn giữ nó. Rồi tình cờ bạn thả lại nó vào hư vô...

Messi-Argentina-Phap

"Thời gian thì mù lòa còn con người thì dốt nát - Victor Hugo". Ở tuổi 31, hi vọng giành được chức vô địch World Cup trở nên mịt mù và vô vọng sau 4 năm nữa với Messi. Nó giống như việc đuổi theo để chụp lấy chiếc lông chim phất phơ trên trời với quỹ đạo bất định. Messi có trí thông minh bình thường nhưng hành động thì lại dốt nát. Nó rất đúng với câu Gump đem ra bảo vệ mình khi bị hỏi: "Are you stupid or something?" "Stupid is as stupid does" - nghĩa là: "người ta chỉ ngu ngốc khi làm những việc ngu ngốc". Xét theo góc độ này, Gump chưa một lần ngốc nghếch trong đời.

Vậy nên, đừng cố gắng làm thêm những điều ngốc nghếch nữa, Messi. Chỉ cần chơi bóng bằng tất cả niềm vui. Là đủ!
"RUN, MESSI, RUN!"

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã